1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chị em nào đã yêu tây, chia sẻ kinh nghiệm cái nào!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi smilie_girl, 15/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethoo

    viethoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    -------> Cái nầy phải chịu thôi , Đây là định mệnh số trời đã định rồi, một bên là chồng tuơng lai , một bên là cha ruột , bắt buộc phải chọn 1 trong 2......Ai kiu lúc xưa tía chúng ta bày đặt đánh cho tí Tây chạy có cờ .....còn phao du chúng vào thực dân chúng ta bằng vũ lực ...thì ngày hôm nay con cháu chúng vào thực dân theo mode mới smooth hơn là bằng ******** thôi ...
    Đã nói rồi ...Đừng bao giờ ghét Tây chúng sẽ vào càng ngày càng đông .....Khg tin chúng ta ghét Ấn độ đi ,, Ấn độ sẽ vào đông cho mà xem ...cái khoản ******** nầy ...Tây trắng còn thua đấy ...nên nhớ ăn Cari dzê .......nó khõe như thế nào ..
    Bây giờ chỉ còn 1 cách duy nhất để hoá giải chuyện nầy là :
    Biết rằng Tây có tánh độc lập ...phải dạy chúng học hỏi tánh lệ thuộc ...tức là khi gặp cha ruột mình phải dạy hắn cái gì cũng Dạ.
    Dù cha mình chỉ con chó nói con nai cũng phải dạ ..
    dù ổng kiu bỏ con gái ổng cũng phải dạ .....chảng thà dạ truớc đi ..rồi "tiền trảm hậu tấu " chớ đừng chống ổng .ổng sẽ đi tới bến từ bạn đó ....Khi từ rồi bạn chỉ là con cá trên thớt cho Thằng tây chém thôi ....
    Bắt him mua chuộc nguời trong nhà mình từ trên xuống duới .....
    và phải nói rỏ với him rằng :" đã lở sweet với mình thì phải sweet luôn với gia đình mình , chớ khg đuợc quyền chơi ăn gian sweet với mình thôi .."
    nên nhớ mình đối xử với con trai VN như thế nào thì đối xử với con trai Tây như thế nầy ...
    Đó mới là sự công bằng trong xử sự đấy ..
  2. intersection

    intersection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    1
    những 10 tiếng cơ àh , vậy thì bị bóc lột rồi , tớ là chief của tây chứ ko fải là lính của nó , trong đội của tớ có 2 thằng kts tây .Chả hiểu sao fụ nữ việt nam rất tự hào khi làm lính của mấy thằng tây già ngu ngu , mà lương thì ko quá 2 con số
    Được intersection sửa chữa / chuyển vào 03:57 ngày 11/03/2006
  3. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    RỘNG LƯỢNG QUÁ!!!!
    Ý quên! Sweet quá!!!!
  4. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép sml đi ra ngoài chủ đề để tranh luận với anh bạn trẻ này.
    Xin hỏi bạn dựa vào đâu mà kết luận là phụ nữ VN tự hào khi làm lính của mấy thằng tây già ngu ngu? Nếu bạn có nghiên cứu thì cho YD xin một ít tài liệu tham khảo, còn không thì đừng vơ đũa cả nắm như vậy nhé.
    Bạn dẫn chứng bài của mình, và nói như vậy, làm mình không vui. Mình không hề thấy trong bài mình có yếu tố nào là tự hào khi làm lính cho tây, hay tây có làm lính cho mình không, hay sếp mình già hoặc ngu cả.
    Nhân tiện, lương quá 2 con số là gì thế bạn? Đã làm thuê thì đi làm cho Tây hay mấy anh Mít cũng nhục thế thôi, có béo bở gì cái hão danh làm thuê đâu. Làm lính hay làm sếp của ai đó, chung quy lại, cuộc đời vẫn chỉ là đời thằng lính đánh thuê, ai trả cao thì làm, thế thôi. Vinh hạnh gì mà lên mặt với nhau xem có làm sếp tây hay là sếp của ta??
  5. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Tớ thì hơi bị tự ti, nên nếu có bị làm xếp của hai thằng tây già ngu ngu, kts hay xyz gì đấy, thì tớ cũng sẽ rất lấy làm xấu hổ mà không dám khoe ra trước bàn dân thiên hạ đâu. Tại các cụ nhà mình nói cái gì mà làm thầy thằng dại ý.
    Đấy! Lại tại các cụ! Rõ là tự ti! Cứ là phải tìm cách đổ TẠI người khác.
  6. intersection

    intersection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    1
    anh ko nghiên cứu hay tìm hiểu về mấy cái số liệu đấy làm gì ,
    Nếu cô muốn dẫn chứng thì cứ đọc lại những gì cô và anh viết ở trên .Ai cũng có quyền tự hào về cái mình có , anh tự hào mấy thằng NN fải làm lính của anh , còn cô tự hào là cô là nhân viên của chú tây nào đấy ( cô sẽ fủ nhận ..ok.. a ko tranh cãi )
    thái độ fục tùng quá đáng đối với người NN vô hình chung dẫn đến sự fân biệt đối xử ko có lợi cho người việt và là miếng mồi cho mấy thằng tây thất bại , lởm khởm sang kiếm chác , rồi cắp đít về như vụ chú casĩ gì mà anh ko nhớ tên
    ngược lại cũng có những người bạn NN sống rất hay , hơn cả 1 số nguời việt nam , vậy sao ko thể kết bạn và yêu họ , chúng ta cần 1 nhìn nhận sự công bằng , còn trình độ ai hơn thì làm sếp , bất kể tây ta
    còn việc của smilie có thể chỉ là bố mẹ lo con gái lấy chồng xa , fải sống nơi đất khách chứ đâu có mấy ai fân biệt gì , bạn bè anh lấy chồng , lấy vợ người nn đầy có vấn đề gì đâu , nếu yêu thật sự thì cưới và cũng mong xã hôi bớt thành kiến hay độc mồm , topic này do smilie mở ra để chia sẻ với nhưng người cùng trót yêu người nn , ai như vậy thì đọc ko thì khỏi fải eo xèo nầy nọ
    Được intersection sửa chữa / chuyển vào 20:03 ngày 11/03/2006
  7. tranhoanglong

    tranhoanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Bài này của cậu làm tớ "ngất trên cành quất". Phê lòi một số thứ, rất hóm. Tặng bạn 5* nhé.
  8. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Em Yến trả lời bài này hay đấy, rất nữ tính mà vẫn ổn. Chú intercourse kia thì tinh vi quá
  9. ehem1234

    ehem1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    theo em thi chẳng nên so sánh nhiều đâu ạ, vì con trai Việt cũng có những người sweet, và con trai Tây cũng có những người thực dụng, tuỳ tính cách mỗi chị em thui ạ!
  10. souvernir

    souvernir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Nói leo một chút về chữ nghĩa tí nhá. Ngày xưa thực dân Pháp gọi người Việt là An-Nam-Mit trong khi theo quốc hiệu thì phải là người Việt Nam. Do đó dân mình coi từ An-Nam-Mit là một biểu hiện của sự khinh dễ người Việt Nam chúng ta của mấy người Tây. Những tưởng từ này đã bị quét vào sọt rác cùng với cuộc cách mạng tháng Tám (và sau nữa là chiến thắng Điện Biên Phủ), ai ngờ nay vẫn còn xuất hiện, và được thể hiện bởi một cô gái Việt Nam, nhằm báo danh cho người đàn ông Việt.
    Có ỔN không khi nghe như vậy? ANH MÍT!!!? Có thể không cố ý, nhưng khi sử dụng "từ này" đã khiến người đọc hiểu không thể sai được về sự "khinh dễ" đàn ông Việt Nam của cô. Và những lời còn lại (tích cực hay tiêu cực) sẽ trở thành thứ yếu!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này