1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chị em nào đã yêu tây, chia sẻ kinh nghiệm cái nào!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi smilie_girl, 15/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maudo_davang

    maudo_davang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Các bạn gái làm ơn kể chuyện các bạn khắc phục cái ấy to của bọn Tây với, lại còn dài hơn nữa, các bạn gái cảm thấy thế nào? lên đỉnh nhanh hơn à?
  2. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Bác nói hay đấy, nhưng chắc em Y không nghĩ xa như thế đâu. Take it easy đi
  3. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Chị YD nhiều kinh nghiệm với các anh tây nhờ... hế hế... em thấy chị làm PR vãi lúa... cái gì chị kể về mình cũng ngon cũng đẹp em cứ thấy khó tin nàm sao í.
    Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 12/03/2006
  4. TVP11

    TVP11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Tui nghi YENDIEU chính là SG lắm
    là lá la...
  5. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Ồ, thật sự ko ngờ lại có những người kỹ tính, xét nét đến như thế ( lại là con trai nữa chứ). Tớ đọc đi đọc lại bài của chị YD, tớ chẳng thấy có từ nào nói lến sự "coi thường" đối với con trai VN cả.
    Từ " Anh Mít" mà chị dùng ở đây hoàn toàn khác hẳn với từ mà sml dùng để nói về con trai VN mình. Nếu U cố gắng đọc kỹ lại 1 chút thì sẽ thấy chị YD đâu có nói gì về các bạn trai nhà ta đâu. Câu nói " Đã làm thuê thì đi làm cho Tây hay mấy anh Mít cũng nhục thế thôi" ---> Anh Mít là ai đây? Tại sao U lại liên tưởng ngay đến con trai VN mình mà ko phải là ý nói con trai chung trên TG, tức là các anh Đông? Khi nói đến Tây thì đối lập với Tây chỉ có Đông thôi phải ko bạn? và Đông ở đây tức là chỉ khu vực châu Á nè, châu Đại dương nè, chứ đâu phải chỉ mỗi VN chứ?
    Tại sao U ko cố gắng hiểu ý nghĩa của từ ấy là: "Khi chúng ta đã đi làm thuê thì làm cho bất cứ ai trên TG này cũng nhục thế thôi".
    Take it easy đi các bạn ạ!
  6. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    LinhEvil này, những gì chị YD nói về các anh Tây có gì thái quá đâu nhỉ? Chẳng lẽ U chưa bao giờ tiếp xúc với anh ngoại quốc nào sao? U đã bao giờ làm thuê cho 1 cty nước ngoài nào chưa? nếu chưa thì có nghĩa là chưa biết, mà ko biết thì đừng nên lên tiếng. Nếu rồi thì chắc chắn U sẽ hiểu những gì chị YD nói là quá bình thường. Chị ấy đi làm và làm thì có lương, người trên chức chị ấy là 1 ông ngoại quốc nên tất nhiên ông sếp phải trả lương cho chị và lương ấy chị dùng chi tiêu trong sinh hoạt và cuộc sống của mình. Hì, đơn giản thế thôi mà cũng giả vờ ko hiểu!
    To TVP11: Tớ hầu như ko hề thấy cậu post 1 bài nghiêm chỉnh để nói lên ý kiến của mình dù là ý kiến phản đối hay ủng hộ. Tớ chỉ thấy cậu là người " Chủ nghĩa cơ hội" tức chỉ ở ngoài đọc và khi thấy có cơ hội tốt để đã kích người khác là lập tức xuất hiện và lên tiếng ngay. Bởi chính vì phong cách của cậu như thế nên làm sao cậu hiểu nổi được người khác chứ? cậu chỉ biết đọc và cách đọc của cậu có vấn đề về cảm nhận giọng văn, ngôn ngữ cũng như ý của mỗi người nên hình như cậu đọc ở đâu cậu cũng cảm thấy như nhau. Bởi vậy mà việc cậu vơ đũa nói: Chị YD chính là SG cũng dể hiểu thôi.
    Chắc sau khi đọc xong bài này của tớ, cậu cũng sẽ lên tiếng rằng: Bà con ơi! Shanex cũng chính là SG đấy!
    Tớ ko thích tranh cãi, vì vậy nếu có gì tớ nói chưa đúng về con người cậu thì hy vọng 1 lúc nào đó cậu sẽ thể hiện cho tớ thấy rằng cậu ko phải như thế qua các bài viết của cậu nhe! chúc cậu luôn vui vẻ! Tặng cậu nè
  7. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Take it easy đi bé shanex!
    Chẳng qua tại anh ku Su... gì đó nói leo thôi mà. Đọc leo thì mới nói leo. Chứ mờ đọc từ đầu thì ku ấy đã lại chẳng ngất trên cái cành chữ nghĩa ấy đâu. Mà chẳng hiểu sao nhiều người ngất ở những chỗ lung tung vớ vẩn thế nhỉ. Ít ra thì em SG cũng ngất hẳn ở trên cành quất, còn được sướng vào cái thân em ý.
    Thế nên bé cứ thong dong mà xếp cái bài của cu Su... gì đó vào loại hàng lưu niệm cho nhẹ người.
    Nói phỉ phui cái mồm tớ, chứ nếu mà ku này có đọc từ đầu thì vấn đề lại nằm trong cái chỗ khác kia.
  8. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Gửi Anh- bạn- kiến- trúc- sư- thân- mến,
    Lẽ ra cái bài viết dưới đây của tôi sẽ không có vinh hạnh đến được tay anh, và các bạn thành viên thân ái của box SE.
    Tuy là một phụ nữ, nhưng tôi không có cái tính nhỏ nhen, thù vặt và đặc biệt, đanh đá hoặc dai như đỉa. Sở dĩ phải dài dòng như vậy, là để các anh em không phiền trách tôi vì đã mạn phép đi ra ngoài khuôn khổ của box SE, và mod cũng không biên tập hoặc xóa bài tôi, vì nội dung chẳng liên quan gì đến *** hoặc những chuyện ***y. Bài viết của tôi khó nghe lắm, nhưng đọc đi đọc lại chắc cũng rõ ràng được đôi điều.
    TTVN là một chốn thân ái. Ai đến cũng được, ai đi cũng xong. Mọi người đều bình đẳng ở TTVN dưới một cái nick, một dung nhan ảo. Thì đấy, đấy là nơi tôi đã quen anh bạn kiến trúc sư. Còn nhớ một ngày không xa của tháng 3 năm 2006, một cái nick lạ hoắc, @intersection đã viết mật thư cho tôi và xin làm quen. Tôi chỉ là một thành viên bình dị của diễn đàn, không phải quan chức, cũng chả phải lão làng, số gold số vote không nhiều, cho nên với những lời đề nghị làm quen tôi đắn đo lắm. Nhưng tôi cũng không ngại mở lòng, và trả lời vài thư (chính xác tổng số thư từ tôi gửi đi là 2 chiếc) cho anh bạn. Thế rồi trong lúc lang thang box Marketing, tôi có đọc topic của anh về mở quán cafe với 300tr, và ở đâu đó tôi thầm khâm phục anh tuổi trẻ tài cao (tạm gọi là tuổi trẻ, vì tôi tìm thấy ở anh một tâm hồn trẻ trung, chứ không cần biết tuổi thực của anh là 2x, hay 3,4,5x). Khi anh trả lời tôi ở box SE, tôi càng phục anh hơn, vì anh đã là sếp của những 2 anh tây (và có lẽ của một số đồng chí VN nữa). Như vậy, có lẽ về nghề, anh giỏi lắm. Về trình độ quản lý hẳn anh cũng cao siêu. Điều đó làm tôi phục lắm lắm.
    Khi anh trò chuyện với tôi qua một số bài viết, tôi thấy anh đang cố gắng "sửa lưng" một người phụ nữ cá tính- mà có lẽ không phù hợp với tính cách của anh. Đọc bài của anh, tôi càng cảm thấy mình cần tiến bộ hơn nữa, để các anh, những người đàn ông, sẽ không còn hằn học khi nhìn thẳng vào những người phụ nữ dám nói, dám làm, dám đấu tranh vì những gì mình tin là đúng.
    Lẽ ra, nếu ngay từ đầu, tôi khoa trương lên về chút danh phận hèn kém của mình, thì ắt hẳn sẽ không có chuyện tranh luận ngày hôm nay. Anh làm về kiến trúc, có thể về nghề rất giỏi, có thể anh có nhiều tài, và có thể anh cũng có chút ít thủ đoạn để thăng tiến. Tôi cũng làm một nghề thời thượng, cũng có chút thủ đoạn, cũng có những tiểu xảo, nhưng tôi thẳng thắn và trọng danh dự. Đó là lý do tôi chưa bao giờ oang oang cho người khác biết vị trí xã hội của mình, hay số lượng nhân viên thuộc cấp. Tôi chỉ nghĩ, mình có chút may mắn, và những người khác, quản lý dưới quyền mình (vâng, tôi có managers dưới quyền, tôi có một số chuyên gia dưới quyền, và cả những bộ phận chức năng dưới quyền), nhân viên của mình, là vì họ cũng sẽ đến lúc quản lý ai đó, và biết đâu ngày hôm sau, họ còn rực rỡ hơn cả mình.
    Ở trên mạng, tôi chỉ là một người bình thường. Có lẽ cũng có một chút đáng yêu, một chút xíu đáng nhớ (remarkable ấy mà), cho nên cũng được vài người nhắn tin làm quen, trong đó có anh. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, một khi mình được người ta chú ý để kết bạn, thì ắt cũng được quý hơn một chút. Ấy thế mà, bài viết nào cũng bị anh chĩa mũi dùi vào, thật là buồn lắm, tủi thân lắm.
    Tôi vốn cả tin, lại thấy mấy anh bạn kiến trúc sư, kỹ sư bạn học với mình người nào cũng hào hoa, phong nhã, tinh tế, bặt thiệp. Tôi cũng nghĩ anh là một người như vậy đấy, thậm chí còn hơn như thế nữa, anh bạn kiến trúc sư thân mến của tôi. Chính vì thế, cho nên, tôi hy vọng là những gì tôi viết trên đây, sẽ là những suy nghĩ chưa đúng, chưa đứng đắn, chưa chỉnh chu, và như thế, rất mong là tôi có dịp để sửa chữa những nghi ngờ của mình.
    Xin thân ái chúc anh một buổi tối vui vẻ, và một tuần mới hạnh phúc.
  9. intersection

    intersection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    1
    THỨ 1
    ANH SOUVENIR LÀ NGƯỜI ĐÃ CÓ TUỔI , CẬU NÊN ĂN NÓI NGHIÊM CHỈNH ,
    THỨ 2 TÔI THẤY CẬU MỚI LÀ NGƯỜI NÓI LEO , ĐÂY LÀ TOPIC CỦA SMILIE LAP RA CHO NHỮNG NGƯỜI LỠ CÓ NGƯỜI YÊU LÀ NGƯỜI NN VÀO TRAO ĐỔI , CẬU KO THÍCH THÌ ĐỪNG THAM GIA VÀ CÓ THÁI ĐỘ FA TRÒ 1 CÁCH VỚ VẨN ,
  10. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Hihi, mình dân ngoại đạo, ko sinh hoạt box này, nhưng đọc topic này, ko nhịn được, vỗ tay tán thưởng chị em tham gia vào đây 1 cái: BRAVO chị em.
    Bất kì ý kiến nào, dù khó nghe đến đâu, thiết nghĩ các bạn nam cũng nên tôn trọng vì 2 lẽ:
    1. Chị em dám phát biểu, nhất chuyện nhạy cảm thế - rất đáng hoan nghênh. ( Chị em có phát biểu ra cảm nghĩ anh em chúng ta mới biết đường quan tâm, đỡ mày mò phải ko?)
    2. Đàn ông VN cũng nên qua đó soi lại bản thân. Chứ nói thật, anh em VN chúng ta quả là có phần hơi trưởng giả, giáo điều, không galăng và tự ti.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này