1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chị em nào đã yêu tây, chia sẻ kinh nghiệm cái nào!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi smilie_girl, 15/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Em LinhEvil thân mến:
    Chưa bao giờ có cái hân hạnh tiếp chuyện cùng em. Hôm nay lại được em dẫn chứng bài của chị. Thật là vừa mừng lại vừa lo, hì hì, quý hóa quá!
    Xét về tuổi đời, có lẽ chị hơn em chút ít. Nhưng chị phục em lắm, phục em từ những topic hoành tráng, "Đi chết?", đến "Been there done that" đến "Rượu trên những nẻo đường lang bạt", đến những chuyến băng Thái vượt Phi đi lặn biển, rồi còn bao chuyến hành trình chỉ cần đọc thôi cũng đủ sướng, của box Du lịch. Phải nói là chị rất phục em, và cũng có phần ghen tị. Ghen tị vì sao có người tài ba đến thế, có người lang bạt đến thế, và sao dũng cảm, can trường, và có nhiều cơ hội đến thế. Chị cũng ghen tị với cả anh gì người SG ra HN cốt chỉ gặp LinhEvil, để xem gan bàn chân của tiểu thư có nốt ruồi thiên di hay không.
    Chính cái bàn chân có nốt ruồi xê dịch ấy đã đưa em đến box SE này. Chị nhớ đã có lần thấy em trong danh sách thành viên đang đọc bài. Chị cũng nhớ em ít viết. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên em sử dụng bài của chị, và hình như là một bài vớ vẩn, và có lẽ cô gái di chuyển đã vội vàng quá, mà đọc nhầm nhọt ở đâu, rồi nhận xét về chị có phần hơi phiến, hơi thiên vị, khiến chị cũng lo lo.
    Xem nào, xem em đã viết gì về chị nào.
    Nếu chị không nhầm thì đây là một bài spam, hoặc là em buồn tay quá thì đánh chơi cho vui, nhưng kể cũng "đề cao" chị hơi quá đấy, LinhEvil ạ. Dù sao cũng cảm ơn em đã tặng cho chị mỹ từ PR. Thực sự làm PR rất khó, chị không dám nhận. Nếu làm PR giỏi, ắt đã không có mấy vụ khủng hoảng (intersection "oanh kích" chị mấy tập, souvenir thừa cơ chiến tranh du kích, TVP11 tung hỏa mù, lại thêm có trò em LinhEvil đâm sau lưng chiến sĩ). Nếu làm PR giỏi, thì ắt giờ chị đã làm mod box SE, và được bao anh xa gần viết thư cưa cẩm, tán tỉnh, tung bài lên mạng, xin xem cái chỗ cội nguồn của chị có cái nốt ruồi nào hay không? (Xin lỗi bác ndungtuan và các anh em vì cái tội phô dâm của em. Cái ý này em không cố ý "tiết lộ bí mật quốc gia" mà chỉ là nó liên quan đến box mình và đối với cái box du lịch thôi ạ. Tiểu thư bên box du lịch có nốt ruồi ở chân, thì thành viên tích cực box SE có nốt ruồi ở chỗ mà ai cũng biết là chỗ nào thì cũng như nhau thôi ạ.)
    Em LinhEvil ạ, cái thói đời nó chó má lắm. Phàm cái gì về mình thì ai cũng muốn tô vẽ nó lên cho nó muôn hồng nghìn tía, còn của người khác, thì xem như con lợn còi thôi. Về chị thì cũng thế. Nếu em thấy có cái gì chướng tai gai mắt em, thì em bỏ quá cho. Chị cũng đang cố lấy chút thời gian nhàn rỗi học Đắc nhân tâm, để thấy lòng thanh thản và cũng ngày càng giảm bớt thói hoa mỹ của chính mình, để mấy đứa trẻ nó đọc nó không bị phản cảm. Chị cũng sẽ cố làm sao cho con nít lên ba nó nghe mình nói cũng phải tin, thế mới là đỉnh cao, em Linh nhỉ.
    Chị là chị ngưỡng mộ em lắm lắm. Chỉ mong có dịp hàn huyên tâm sự, nghe tiểu thư kể về những chuyến đi bất tận. Nhưng thói đời đen bạc, lại gặp nhau ở cái chốn són phân, à nhầm, phấn son này. Nó cũng giống như, có đứa bé nhỏ, mê mẩn cô hoa hậu, rình rập tìm cách gặp mặt. Nào ngờ, lúc nó gặp được cô hoa hậu, là cô ấy mới ngủ dậy, mặc cái áo nhàu nhĩ và cầm bịch rác đi đổ. Than ôi, cái việc em post bài của chị, lại đúng cái bài nhàu nhĩ, và cầm bịch rác đi đổ ấy, Linh ạ. Trong box SE này, chị viết bao nhiêu là bài giá trị, mà chẳng được em đoái hoài tới, thật là đau lòng lắm thay!!
    Thôi thì, mong cho đôi chân hay đi của em biết đường mà ở lại, đôi mắt hay nhìn về những nẻo đường mới của em hãy dừng lâu hơn một chút ở màn hình vi tính, để mà sâu sắc hơn, thấu đáo hơn, và toàn diện hơn, khi nhìn nhận và post bài của người khác, em nhé.
    Chút lời dài dòng, thật đáng tiếc khi phải làm quen và trò chuyện cùng em trong một hoàn cảnh tréo ngoe thế này. Cũng như trong kiếm hiệp, đánh nhau vỡ đầu chảy máu mới nhận làm huynh đệ. Nào, cạn ly, em Linh Quỷ Sứ!
  2. nguyengia

    nguyengia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Ái chà !
    Căng thẳng rồi đây, Các anh chị ơi, mỗi người mỗi quan điểm khác nhau, có những lập luận logic khác nhau. Thế nên có những chuyện không thích nhau ở những lời lẽ nào đó âu cũng là chuyện bình thường, nhưng quan trọng là cách trả lời sao cho dễ nghe 1 chút , diễn đàn là 1 thế giới ảo mà thật, thật mà ảo có những vấn đề khó nói có thể bày tỏ ở đây để mọi người cùng góp ý nêu lên quan điểm của mình . Chủ đề này khá hay và cũng cần nên duy trì nó, với tôi nó rất lý thú vì qua đó tôi hiểu được tình yêu muôn màu muôn vẻ cùng với quan điểm yêu người NN của các Anh chị và các bạn như thế nào. Mong rằng diễn đàn chúng ta luôn có những thành viên nhiệt tình và fair-play
  3. boomb52

    boomb52 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Yendieu nói như vậy là hơi nặng lời với mọi người rồi mà sao lại gọi Linh là Linh quỷ sứ, mình tưởng devil mới là quỷ sứ chứ? Thôi chuyện chẳng có gì vui vẻ đi mọi người
  4. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0

    EVIL: Điều sai trái, việc xấu xa, điều ác, người ác khẩu, độc miệng ---> LinhEvil means?
    Được shanex sửa chữa / chuyển vào 00:55 ngày 13/03/2006
  5. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Inter gì đó thân mến!
    Thứ 1 - về tổng quan bài viết của cậu: Như tớ đã viết, tớ vốn là người tự ti. Thế nên khi nhìn thấy bài cậu viết toàn chữ in hoa, tớ hãi đến nỗi tí nữa thì ngất trên bàn phím. Vậy nên cậy nhờ cậu sửa lại giùm sang cách viết thường, để làm bay bớt đi cái nỗi sợ hãi trong tớ bây giờ.
    Thứ 2 - cũng về tổng quan bài viết của cậu: Tớ thấy hơi là lạ. Lẽ ra cậu nên có lời đáp lại CHỊ YD trước thì mới phải (Tớ viết là CHỊ với cái nghĩa là gọi thay cho cậu đấy nhé. Tại cứ luận bài viết và thái độ qua các bài viết, thì cậu lẽ ra nên gọi như thế cho nó phải phép).
    Còn nếu do cậu xấu hổ quá mà lại chuyển sang tớ, theo cái chiêu gì mà đập cá chém thớt ý, thì tớ cũng đành ngậm ngùi mà rút lui vào cãi bản ngã AQ của mình và lẩm bẩm riêng cho mình nghe mấy câu.
    Thứ 3 - về cái điều thứ 1 của cậu: Nếu hiểu ''có tuổi'' theo cái cách nói leo của ku Su... gì đó thì tớ đây cũng có tuổi, cậu cũng có tuổi. Túm hết cả lại thì ai cũng có tuổi-Chỗ này thì tớ pha trò thật sự, vớ vẩn hay không là tuỳ cái sự bao dung của cậu thôi.
    Thứ 4 - cũng lại về cái điều thứ 1 của cậu: Nếu hiểu ''có tuổi'' theo cái cách nói không leo, thì cậu hẳn phải biết rằng người có tuổi sẽ biết cách tự lo cho thân mình theo kiểu của người ta.
    Mà hiểu theo cái cách này thì tớ cũng thấy tội cho ku Su... gì đó. Có tuổi như thế rồi mà vẫn còn lỡ nói leo. Tớ vốn tự ti nên lại hay cẩn thận, đọc kỹ từ đầu, mãi mới dám phát biểu, mà vẫn còn lo mình hiểu chưa đúng. Quả thật là nhờ cậu thông tin cho, tớ mới biết rằng anh ku đó đã ''có tuổi'', và từ đó mới dám rụt rè đi tới một cái kết luận là ku Su... gì đó quả thật là có vấn đề trong cái chỗ đó. Cái chỗ nói dại của mình hoá ra lại thành thật.
    Thứ ... (Bao nhiêu rồi ý nhẩy? Cậu đếm hộ tớ từ bây giờ nhé) - cũng vưỡn lại về cái thứ 1 của cậu: Lẽ ra cậu nên đọc lại bài của YD vài lần, rồi ngẫm cho kỹ, trước khi phát biểu. Cậu thấy đấy, tài năng với lại chí khí của cậu, cùng vị thế làm xếp mấy anh kts, xyz người nước ngoài già già ngu ngu của cậu, còn chẳng có tí tẹo ý nghĩa gì ở trên cái fò-rum này, nữa là chuyện cậu thò cái ''có tuổi'' của người khác ra khoe. Tự ti như tớ, tớ chẳng dám thụt thò khoe khoang cái gì của tớ cả. Càng khoe nhiều càng xấu hổ lắm-ấy là cái suy nghĩ của kẻ tự ti, cậu đừng chê cười nhé.
    Thứ ... tiếp theo - về cái điều thứ 2 của cậu: Tớ nào có dám nói leo. Tớ bắt đầu bằng cách gà bài cho em SG về thưa chuyện với tía má đó chứ. Mà tớ gà như thế cũng tại bởi vì là em SG em ý chỉ cho biết những điều như thế về em ý. Mà chỉ biết như thế thì tớ chỉ viết được như thế thôi. Té ra vẫn chưa đủ à? Nếu cậu có biết nhiều hơn về em ý thì nhớ đưa tin cho tớ, để đặng tớ còn viết lại.
    Thứ ... tiếp theo nữa - cũng về cái điều thứ 2 của cậu: Tớ thì tớ lại chẳng thấy vấn đề được tỏ tường như cậu. Tớ thì chỉ thấy rằng em SG ý, em ý đang ngất trên cành quất, và đang muốn tìm các cách để có thể chuyển từ ngất trên cành quất lên ngất trên cành chanh, rồi lên đời tiếp lên cành cam cành bưởi mà thôi. Còn cái chuyện anh Tây với lại anh Mít chỉ là chuyện màu mè bên ngoài. Thế nên tớ cứ lo ai đó chỉ vẽ cặn kẽ quá các chiêu các thức thì cái topic này lại đến bị mod khoá lại thôi.
    Té ra là tớ vẫn nhầm. Quả thật là tớ lại thêm phần tự ti khi nhìn thấy cái sự thông thái của cậu. May mà tớ còn chưa khuyên em SG là hãy cứ nằm trên cành quất vì gai quất mềm nhất so với gai của mấy cái cây họ cam chanh bưởi kia.
    Thứ... tiếp theo nữa - cũng lại về cái điều thứ 2 của cậu: Tớ thích thì tớ mới tham gia đấy chứ. Và tớ cũng pha trò một cách rất nghiêm túc. Nói chung là những người tự ti như tớ thì viết hơi khó hiểu một tí, nên cậu chịu khó nhìn sâu hơn một tí, chỉ cần một tí nữa thôi, thì cậu sẽ thấy là tớ chẳng pha trò một cách vớ vẩn tẹo nào. Cố lên nào, cậu thông minh lắm mà. (Tớ cũng hy vọng cậu chịu khó nhìn sâu hơn và lâu hơn với cái bài viết này, chứ đừng vội kết luận là pha trò vớ vẩn đấy nhé)
    Thứ ... tiếp theo nữa - cũng lại vẫn về cái điều thứ 2 của cậu: Vì tự ti, nên tớ phải rào thêm một câu đằng sau, rằng nếu tớ lỡ có pha trò vớ vẩn thì cũng chẳng qua là tớ bắt chước cậu, sau khi lỡ đọc thấy một vài cái bình loạn của cậu. Thế nên đừng trách tớ, tội nghiệp.
    Thứ ... tiếp theo nữa - về cậu: nói chung là cậu không nên cố tỏ ra hiểu biết, rộng lượng, vô tư, hay gì gì đó ở đây làm gì. Nhìn chung đấy là những thứ không phải cứ cố là có được. Cậu chỉ cần viết vài bài bình loạn là người ta nhìn ra ngay ý mà.
    Thứ... chủ nhật: Hôm nay là chủ nhật, cậu ráng đi ngủ sớm, kiếm lấy một giấc ngon bổ rẻ, đặng sáng mai còn có sức khỏe mà đi làm. Nói chung nếu có thể thì ngày mai cậu nên ngẫm kỹ cái bài của YD (CHỊ YD với cậu nhé) trước khi tiếp tục quay lại đây viết bài-lời khuyên chân thành từ một kẻ tự ti đấy. Dẫu có khó chịu, nhưng giỏi giang như cậu chắc sẽ học được ối điều. Nếu không được thì thôi, đừng cố quá làm gì mà lại tẩu hoả nhập ma, hai thằng tây già kts xyz ngu ngu kia nó mà thấy thì nó lại than rằng cố đi làm tớ cho thằng khôn mà cũng chẳng được.
    Thế nhé!
    (Xin phép các mod cho tớ tí đất nhé! Mà ngẫm lại, dù spam rất nhiều nhưng trong bài này tớ cũng đã có đôi dòng nhận xét liên quan tới cái chủ đề của em SG rồi cơ đấy)
  6. tdvinh

    tdvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    YD cũng đanh đá ra phết nhở , nhưng mà viết hay. Trong topic này tôi thấy có 2 người viết hay nhất là YD với HS
    1. Về từ MÍT thì theo tôi khi người Pháp gọi người Việt nam là An nam mít thì ý khinh miệt của chúng nó không nằm ở phần "mít" sau cùng (vì nghĩa cả từ đó là NGƯỜI AN NAM) mà nằm ở chữ An nam - Tên mà người Tầu đặt cho vùng đất của chúng ta khi là châu quận của chúng
    Mặc dù vậy tôi cũng không thích bị gọi là mít, có thể có 2 lý do:
    - Mít đặc có nghĩa là rất dốt nát (chẳng hiểu gốc gác của từ này ở đâu)
    - Mọi người chắc đều đã đọc bài thơ " thân em như trái mít trên cây ..." của Hồ Xuân Hương, chắc đều hiểu "mít" được ví với cái gì, vì vậy khi gọi người đàn ông là mít dễ bị liên tưởng với việc ví người đàn ông với cái đó ==> hơi bị khó chịu đấy.
    2. Tôi hiểu rất nhiều bạn trai có cảm giác khó chịu khi thấy 1 cô gái VN yêu 1 anh Tây, vì vậy có nhiều bài rất quá khích, từ chỗ tình yêu và ******** lan cả sang các vấn đề xã hội, rồi đả kích cá nhân. Tuy hiểu nhưng không thông cảm được vì phải nói thẳng là theo quan điểm của tôi:
    - Không có gì đáng hãnh diện cả nếu như Anh cưa được 1 cô Tây
    - Không có gì là phải xấu hổ cả nếu như Cô yêu 1 anh Tây
    - Và ngược lại !
    - Quan niệm " Trai làng giữ gái làng" kể từ ngày xưa cũng đã bị lên án chứ không phải đến tận bây giờ.
    SG yêu ai, ngủ với ai, lấy ai ... đó là việc của cô ấy, may mắn hạnh phúc thì cô ấy được hưởng, bất hạnh thì cô ấy phải chịu. Đó là việc riêng của SG và điều mà chúng ta nên làm là kể cho SG những kinh nghiệm, kiến thức thực tế mà chúng ta đã từng trải qua để giúp cô ấy thêm thông tin, chứ không phải là lên án hay hò reo cổ vũ.
    3. Lan man ra ngoài: Quan hệ giữa chủ và người làm thuê hoàn toàn chỉ là 1 quan hệ kinh tế: người chủ mua sức lao động vangươif làm thuê bán sức lao động. Có thế thôi, như ta bán mớ rau hay ta mua miếng bánh vậy. Chẳng có gì đáng hãnh diện nếu như bạn là chủ và cũng chẳng có gì là nhục nếu như bạn làm thuê. Và cũng chẳng có ai luôn luôn là chủ hay luôn luôn là làm thuê cả. Ai trong đời cũng phải có lúc bán lúc mua chứ, mua mãi thì lấy tiền đâu ra.
    Tất nhiên nếu như ở thị trường lao động cung vượt cầu thì các ông chủ có thể khệnh khạng 1 chút , nhưng cứ thử vào mấy ngành hẹp xem, nơi mà không kiếm đâu ra chuyên gia thì sẽ thấy ngay ai có thể kiêu. Cũng như ở thị trường hàng hóa, thông thường khách hàng là thượng đế, người bán phải chạy theo người mua. Nhưng nếu tôi bán hàng độc quyền thì xin lỗi nha, tôi mới là thượng đế, còn các ông các bà mua hàng cứ chờ đấy !
    To YD: Không phải không vinh quang gì khi bạn đi làm thuê mà là chẳng có gì là nhục nếu bạn đi làm thuê. Nếu bạn hơn người, nếu bạn là người không thể thay thế thì chủ cũng chẳng là cái gì đối với bạn cả
    To HS: Văn của bạn rất hay, tôi khoái cái văn đó của bạn. Tuy nhiên tôi không khoái cái ý cay mũi của bạn trong đó
  7. Iron_Man

    Iron_Man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Chuyện phiếm với tdvinh một lát nhẩy, ngoài chủ đề quất với quýt của nhà chị smile_girl nhá! Chủ đề này đã bao nhiêu người và cả tôi nói nát nước nát cái ra rồi, ý kiến ngược xuôi ngang dọc, phân tích mổ xẻ, chặt miếng băm nhừ cũng có hết rồi. Có cậu nào chịu khó ngồi tổng hợp sắp xếp lại có khi gần được cái luận văn ra trường rồi đấy! Mà để thêm tháng nữa thì có in thành sách cũng đủ!
    Kính huynh tdvinh một ly đã! Cao Bằng rồi đấy nhá, Bắc Cạn nào
    - Trước khi cái anh phương Tây đặt chân đến nước ta, anh Tàu gọi nước ta là An Nam. Về mặt ngữ nghĩa thì từ này không hàm chứa ý miệt thị nào, chỉ đơn giản là một cái tên, tương tự như Giao Chỉ, Cửu Chân vậy thôi. Nếu như cái bụng dân ta có không ưng cái tên này thì bởi vì nó là cái tên do ngoại bang đô hộ rồi đặt cho ta, mà không phải tên do nhà ta tự chọn như Vạn Xuân, Đại Việt hay Đại Nam. Nghĩa là nó đếch phải cái tên cho thấy chủ quyền quốc gia. Đến khi mấy anh mũi lõ mắt xanh đến mảnh đất An Nam thì họ gọi luôn nước ta la "annam" và tương ứng gọi người dân là "annamese", theo lối đọc phiên âm của "các cụ" nhà mình là "an-nam-mít" Thực tế thì đúng như huynh tdvinh nói, không có hàm ý khinh miệt, đơn giản dịch ra là "người An Nam".
    Chạm cái nữa nào
    - Tôi cũng chưa tìm hiểu gốc gác của cách dùng từ "mít đặc", nghĩa là tại làm sao các cụ nhà ta lại dùng từ này để chỉ những thằng ngốc, ấy như cái tay Mít đặc trong truyện thiếu nhi "Cuộc phiêu lưu của Mít đặc và các bạn" là một ví dụ. Dưng mà theo cách giải thích của tôi thì "quan niệm vui" của người xưa là cái đầu dùng để "chứa chữ", nếu cái đầu mà kín mít, kín đặc thì không còn chỗ nào để "đựng chữ" nữa cả, hoặc là chữ không có lối nào để mà vào đầu nữa cả, vậy nên mới ngốc. Đó là cách hiểu và giải thích của tôi, chả biết đúng hay sai!
    "Cạch" cái nhỉ? Bắc Cạn đi chứ huynh, sao vẫn Thái Nguyên thế?
    - Về cái từ "mít" mà cô em sờ-mai-li-gơn đã dùng, tôi cũng đã nói trong cái bài viết hôm xưa rồi: nó "bày tỏ" một thái độ hơi trịch thượng và kẻ cả, chỉ có đàn chị, người trên mới nói mấy thằng em là "các chàng Mít". "Chàng Mít" ám chỉ những cu cậu ngốc nghếch và quê mùa, kiểu như "cái Mơ, cái Mận" làng mình ý mà. Nghe nó cứ chôi chối tai làm sao ý huynh ạ!
    Rượu ngon đấy, ta làm ly nữa nào!
    - Đoạn huynh diễn dịch về quan hệ mua bán hàng hoá chất xám thì tôi hoàn toàn nhất trí rồi. Chị bán rau được tiền thì rồi cũng lại chạy đi mua tép của anh bán tép, chả ông nào mua mãi mà cũng chả bà nào bán mãi, cứ xem cái chợ cóc đầu làng ta thì thấy mười mươi huynh ạ. Ấy như phải năm mất mùa cà pháo, con bán cà pháo sao nó hách thế, quát giá như trên giời!
    Phàm cái gì cung cầu không tương xứng thì nó ra thế đấy! Huynh xem cái đám thanh niên làng ta kìa, biết mỗi làm ruộng mà làng chẳng có ruộng đâm phải lũ lượt xuất khẩu sang làng bên cày thuê cuốc mướn, cũng nhục chứ, nhưng thế còn hơn ở làng chơi rông rồi ra phá phách, trộm cắp! Thấy mà buồn huynh ạ!
    Thôi để hôm nào thong thả, tôi lại kính huynh chén rượu nhạt, ta lại bày ra lai rai đàm đạo cái sự đời!
    Trân trọng,
    PS: Ấy quên, đã post lên rồi lại phải lôi xuống viết thêm dăm nhời. Tỷ dụ có đồng chí nào yêu mến em smilie_girl, đọc rồi định viết bài huấn thị tôi với huynh tdvinh bới lông tìm vết, chỉ mỗi một chữ "mít" em SG nhỡ mồm nói ra mà bị lôi ra dài dòng văn tự, bình tán ngược xuôi, thì tôi cũng kính cẩn nhắc luôn là chúng tôi lai ra chuyện phiếm bên lề, có chút nhã hứng thì viết chơi, chứ không can hệ đến việc của em SG. Xin cảm ơn!
    Được Iron_Man sửa chữa / chuyển vào 06:37 ngày 13/03/2006
  8. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Kinh quá, càng ngày càng nóng. Tranh thủ nhảy vào làm cho mấy gáo dầu cái.
    Về việc gọi là Mít: theo tôi biết thì cách gọi này chỉ phổ biến với du học sinh ở Pháp gọi người Việt là Mít. Cách gọi này thì cũng giống như người Việt ở Nga gọi nhau là Cộng. Cũng chỉ do quen dùng mà thôi. Thế nhưng thực ra gọi nhau thế này không hay chút nào, có chuyện là 1 thằng Mỹ hỏi thằng Việt nam là trong số ese thì mày là ese nào? Thằng Việt Nam mới hỏi: mày nói thế là sao? Nghĩa là mày là Vietnamese hay là Chinese haylà Ja panese.? Thằng Việt Nam mới hỏi lại thế mày thuộc loại Key nào: Monkey, Donkey hay Yankee?
    Việc yêu Tây hay ko thì là việc bình thường, thời bây giờ mặc đồ Tây ở nhà Tây, ăn khoai Tây thì việc yêu Tây hay ko cũng chỉ là việc nhỏ như con thỏ. Thế nên chị em nào yêu Tây thì chỉ nên vào đây chia sẻ cái sự sung sướng cũng như rút cái kinh... nghiệm cho nhau thôi. Anh em ta cứ đứng ngoài vỗ tay cổ vũ. Cá nhân tớ thấy thì bọn Tây thẩm mỹ của nó về Á Đông cũng lệch lạc bỏ xừ, có mấy đứa bạn gái ngày xưa xin thề là mình nghĩ là bọn nó chả bao giờ có được người yêu thế mà cuối cùng toàn lấy Tây. Em gái mình chẳng hạn: đẹp trai y như ông anh thế mà cũng có mấy chú Tây thích.
  9. kale

    kale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, Kale đọc đến trang 17 (đấy là đọc lướt nhé!) đã thấy mệt rồi, soi lại thì có tận 39 pages... hic hic, đọc hết chắc hết ngày!
    Kale chỉ rút ra là, trong TY bản thân mình còn quá ích kỷ & chưa quan tâm nhiều đến gf của mình, thậm chí cả chuyện xxx. GF của Kale mà có cơ hội được tâm sự như các chị em ở đây thì chắc giải tỏa bức xúc lắm ==> thương em quá e ơi!!!
  10. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Bên này nói bên kia thế là không được rồi, bên kia nói bên này cũng không được.....nói chung là không được, mình không nói nó lại nhờn, cho nó thối mặt mới được......nó không thối mặt bọn ở ngoài lại bẩu mình kém.
    Thôi thế này, chị em nào yêu Tây thì người ta cũng phải theo văn hoá phương Tây chứ, mình cấm thế nào được. Ví dụ các em í được ngất trên cành quất là cứ phải cho mọi người biết, " mọi người ơi em được ngất trên cành quất đấy, Tây nó to cao đẹp giai mà nó còn trèo lên cành quất đánh ngất em, các anh giai nhà mình chỉ oánh em vật vã chứ không ngất được, em là em muốn ngất cơ..." Nghĩ mà thấy tội nghiệp cho các chị em yêu được các anh giai mình, tính tình thi không ra gì, cổ hủ lạc hậu, thiếu rồ man tíc trầm trọng, và quan trọng nhất là cái khoản không oánh ngất được các chị, mà nhất là không mang ra chỗ giàn quất để các chị ít nhất không ngất thì cũng được vật vã trên đấy, nói chung là chị iem thật thiệt thòi......
    Đọc xong cũng tự thấy xấu hổ thay cho phận làm con trai VN, chắc từ rầy ra đường chỉ dám cúi gằm mặt nhìn chị em quá....cầu mong ít ít chị em đọc được những lời chê về anh em giai Việt mình trên này thôi, không thì hết đường mà làm ăn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này