1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chị em nào đã yêu tây, chia sẻ kinh nghiệm cái nào!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi smilie_girl, 15/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redground

    redground Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Nghe thì cũng bực mình thiệt! Vì nói thật là mình ******** cũng nhiều rồi! Kinh nghiệm tương đối rồi! NHưng cũng cần học hỏi cái hay vì ko ai là nhất cả!
    Đọc đi đọc lại thì thấy là các bạn gái cần quan tâm hơn là cần 1 thằng khoẻ mạnh!
  2. tdvinh

    tdvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Một số bạn trai hơi bị quá khích
    Như tôi đã nói ở bài trước, người VN ta không có nhiều kinh nghiệm trong việc quan hệ với giới khác, cả nam và nữ. Quan hệ ở đấy tôi muốn nói không chỉ về ******** mà cả những quan hệ non-*** nữa. Vì thế nhiều khi các bạn nữ nhận thấy bạn trai của mình không sweet lắm. Những sự chăm sóc đến những thứ nhỏ nhặt nhất của người con trai đối với bạn gái thường là không được các bạn nam chú ý đến. Không phải vì họ không muốn chăm sóc bạn gái mà chỉ là họ không biết rằng những cái đó lại rất quan trọng. Và họ không biết vì không có ai dạy cho họ biết điều đó. Ở VN không có nơi nào đào tạo các chàng trai thành các quý ông lịch lãm hết, nhưng ở Tây thì đầy . Tôi đã sống ở châu Âu 10 năm và bản thân cũng đã qua 3 khoá đào tạo như vậy từ thấp lên cao. Ở đó họ dậy cho bạn từ những việc đơn giản nhất như cách cầm dao, dĩa, cách đi đứng, ngồi, cách bắt tay/hôn tay phụ nữ ... cho đến những chuyện phức tạp hơn nhiều như đoán trước ý muốn của bạn gái, tự biến mình thành người vui nhộn hay đạo mạo tuỳ theo tình thế ... và rất nhiều thứ khác nữa .
    Các bạn gái nên hiểu là rất có thể tất cả những sự quan tâm, săn sóc tỷ mỉ, chu đáo ... đều chỉ là những kỹ thuật đơn giản của công nghệ tán tỉnh mà thôi (tất nhiên có những trường hợp thật lòng). Càng hoàn hảo thì càng có nhiều khả năng không thật. Khi yêu, người đàn ông cũng có những xúc cảm rất mạnh có thể lấn át lý trí, khi đó, anh ta khó có thể nghĩ đến những việc nhỏ nhặt.
    Phụ nữ Tây cũng khéo trong quan hệ với người khác giới hơn là phụ nữ VN. Chỉ 1 ví dụ đơn giản: ít nhất thì 99% phụ nữ Tây biết thắt cà vạt (tất nhiên là thắt cho đàn ông đeo), thử hỏi có khoảng bao nhiêu phụ nữ VN này biết thắt cà vạt đây ? và biết bao nhiêu kiểu thắt ? Ít nhất 99 % đàn ông VN phải tự thắt lấy cà vạt cho mình. Tôi mất cả năm trời để giải thích cho bà xã hiểu rằng thắt cà vạt cho chồng là 1 hành động rất đáng yêu, bây giờ bà ấy thắt cho tôi, nhưng hình như vẫn coi đó là 1 việc vớ vẩn.
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Tớ có đứa bạn cấp 3 học ở Mỹ, nó kể lúc học *** education, bọn học sinh rất thẳng thắn hỏi *** life của giáo viên thế nào?Giáo viên cũng thẳng thắn và rất cởi mở trả lời. Vậy nên tớ nghĩ có gì mà e ngại, đã vào đến đây rồi mà....
  4. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài của anh tdvinh thấy rất có lý, rất đúng so với những gì em quan sát về bọn con trai bên này Tất cả đôi khi chỉ là kỹ thuật hoặc chúng nó được giáo dục từ bé thế rồi
  5. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Bạn smile girl đã từng yêu ta và đang yêu Tây nên đã cường điệu nhiều thứ về Tây rồi, và từ đó phóng đại ra lắm thứ, chẳng hạn như cái chỗ tôi bôi đỏ ở trên. Ở đây có 2 điểm:
    1. Phụ nữ thích được quan tâm, nhiều khi chỉ là những hành động hết sức bình thường, nhỏ nhặt, cũng làm cho phụ nữ hết sức xúc động. Đây là đặc tính chung của phụ nữ nhiều nước chứ không chỉ VN, và việc đàn ông nhiều khi không biết hay không muốn show tình cảm của mình gây nên rất nhiều bất bình cho phụ nữ. Tình trạng này diễn ra ở nhiều nước nhưng mức độ khác nhau. Bạn vinh nói đúng đấy, đàn ông Tây về khoản này hơn VN rất nhiều, chả phải là họ yêu nhiều hơn, hay tình cảm hơn đối với đàn ông VN, mà nó được thực hiện như những technique được giáo dục và thực hành 1 cách quen thuộc. Láy 1 ví dụ, bạn có thể xem phim, thấy có những cảnh 2 anh chị make love rất mùi mẫn, rát nóng bỏng và lãng mạn, tràn trề tình cảm, nhưng thực ra thì tất cả những cử chỉ, nét mặt, nụ cười, ...đều là những technique đã được thực hành 1 cách thuần thục, và dầy kinh nghiệm rồi. Với đàn ông Tây cũng vậy thôi, việc thể hiện những cử chỉ, những hành vi nhỏ nhặt thể hiện sự quan tâm mà làm bạn xúc động ghê gớm ấy, chính là trường hợp đó, trong khi đàn ông VN, không biết, không hiểu, lại nghĩ đó chỉ là những việc nhỏ, nên đã bị mất điểm. Đó là những vấn đề non ***, nhưng ngay cả trong *** cũng vậy thôi, việc thể hiện thế nào để cho người phụ nữ thấy rằng mình được quan tâm, được tôn trọng, được yêu chiều cũng là 1 thứ mà dàn ông có thể làm tốt nếu qua thực hành, kinh nghiệm nhiều và tất nhiên, đàn ông Tây hơn hẳn VN về việc này. Ở VN, đến thảo luận về việc này người ta cũng còn e dè chứ đừng nói đến chuyện...
    2. Cái chỗ bôi đỏ kia bạn nói cũng không đúng. Ở Tây này, người ta sống tự lập từ bé, thường là xa bố mẹ từ 18 tuổi, tự học tự kiếm tiền. Nếu là con trai, có khi còn xa từ năm 15 tuổi, cho nên việc người phương Tây họ coi trọng sự tự lập là đương nhiên. Còn về việc không muốn lấy vợ học cao, ở phương Tây họ không coi trọng bằng cấp nên viẹc vợ có bằng cáp cao hơn chồng chả làm họ bận tâm (mở ngoặc nói thêm là phụ nữ VN nói riêng và người VN nói chung thích học cao hơn Tây nhiều, bọn Tây đa số nó chả thích học cao đâu bạn ạ), nhưng nếu như vợ thành đạt hơn chồng thì tôi có thể nói là, ở Tây này, hầu như mối quan hệ vợ chồng đó tan vỡ, tôi biết nhiều trường hợp như vậy, đàn ông phương Tây cũng không hề muốn kém, họ cũng luôn muốn mình vượt trội hơn phụ nữ, thực ra trong vấn dề này họ cũng chẳng khác gì VN cả, chỉ có điều sự thể hiện nó khác mà thôi (chính cái việc cần phải galan với phụ nữ, rồi phụ nữ là đối tượng được ưu tiên số 1, còn đàn ông bị xếp dưới cả chó, cũng là 1 trong những sự biểu hiện đó đấy bạn ạ), tuy nhiên, khi yêu thì điều này lại chẳng hề hấn gì. Đối với Tây, kết làm vợ chồng với yêu đương là 2 việc hoàn toàn khác nhau, yêu thì còn, sau 1 thời gian, ngọn lửa tình yêu không còn thắm đượm như thưỏ ban dầu thì bye bye, nhẹ nhàng và đơn giản, nên số lượng người yêu trong album kỉ niệm của họ là rất dày (vì có tình yêu nào mà lại không có lúc tàn lụi) , bọn họ đã nhiều lần khoe với tôi những Album như vậy, còn đàn ông VN khi yêu là thường tính đến chuyện gắn bó lâu dài, nên họ phải suy tính nhiều thứ.
    Nói tóm lại, về cái khoản giao tiếp phụ nữ, đàn ông Tây thành thạo hơn nhiều và việc họ ghi được nhiều điểm hơn cũng là điều dễ hiểu, những cái này, nếu đàn ông VN chú ý 1 chút, đồng thời cũng yêu đương, tán tỉnh nhiều để có cơ hội thực hành, cả g *** behaviors cũng như non *** behaviors, thì cũng làm đuợc như họ thôi. Còn về vấn đề phụ nữ tự lập, trí tuệ, rồi học cao, thì chả có liên quan gì ở đây sất, bạn smilegirl từ 1 việc yêu Tây mà tô vẽ cho Tây nhiều thứ quá
    PS: Về chuyện đổi vợ chồng để quan hệ, đã có 1 thời nó là mode ở Tây, ngày nay hiện tượng đó vẫn còn, tát nhiên không phải vợ chồng nào Tây nào cũng làm việc đó, nhưng xin nói thêm là dù không làm thì họ cũng không coi việc đó là bệnh hoạn đâu, đối với họ, dó cũng chỉ là entertainment như nhiều entertainment khác thôi, , nhiều lúc đã có những đứa sinh viên là bạn thân đùa bõn nói về việc đổi bồ cho nhau (ở đây chưa lấy nhau nhưng chúng nó sống như vợ chồng), bạn đã yêu Tây thì cũng nên tập dần với lối suy nghĩ của họ là vừa.
  6. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Chỗ bôi đỏ của bác vinh nói thật chính xác. Đàn ông xưa nay vốn đã thường ít quan tâm đến những việc nhỏ nhặt, khi cảm xúc đang mạnh, nhiều khi họ lại rất lúng túng cho dù nguoi đó vốn dĩ ga lang, rất biết quan tâm, chiều chuộng phụ nữ. Thực ra những ông nào mà làm tốt quá lại rất đáng ngờ, khốn nỗi nhiều phụ nữ lại không nhận ra điều đó. Mở ngoặc nói thêm là tôi không có ý muốn nói tất cả các ông héo léo đều giả dối hết đâu nhá
  7. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    chả cần phải quan tâm quá mức, chỉ cần cho cô ấy nhìn ra được là mình ko thờ ơ và vô tâm thì cô ấy đã hạnh phúc rồi .
  8. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Cái này nó là tương đối, tuỳ thuộc vào mối tương quan 2 bên. Một anh chàng với cách thể hiện này, đã làm cho cô A hài lòng, coi đó là ổn, nhưng cô B thì lại chả hề chấp nhận, cho rằng chàng thể hiện như thế vẫn quá thờ ơ, vô tâm. (Cố nhiên những anh chàng vô tâm quá mức thì chả nói làm gì)
    Một cô, yêu anh A, hài lòng với sự thể hiện của anh A, nhưng vì lý do nào đó, gặp được anh B, lại nhận ra rằng chính anh B mới là người biết quan tâm đến cảm giác của mình, và thấy anh A lúc này sao mà thờ ơ vô tâm quá, phụ nữ nào cũng vậy thôi, khi gặp đuoc người mới chiều chuộng tâm lý hơn người cũ nhiều thì thế nào mà chả so sánh.
  9. hoangphan

    hoangphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng đầu tiên của tớ khi đọc các bài viết là hình như các đồng chí vơ đũa cả nắm và thi vị hóa vấn đề hơi nhiều.
    1. Tây cũng 5, 7 đường chứ, tùy từng nước thôi. Tớ thấy con trai Đông Âu (Nga, Ba Lan) rất ga lăng, thường làm những việc như đỡ áo, mở cửa xe cho chị em, đi ăn trả tiền, tặng hoa + bánh kẹo. Ngược lại, con trai Đức có nằm mơ cũng đừng mong chúng nó làm việc đấy. Con bạn thân tớ người Nga ở nhà quen được các anh chiều chuộng rồi, sang đây yêu 1 anh Đức bị shock đấy. 2 anh chị đi xem phim xong, anh đi thẳng về nhà, mặc kệ chị, mặc dù nhà bạn tớ cách rạp có 15 phút đi bộ. Thằng kia cũng chả bao h đón bạn tớ. Có lần bạn tớ đem vd con trai Nga ga lăng ra kể thì thằng ôn kia cười rũ rượi hỏi bạn tớ có phải đang kể chuyện cổ tích ko. Sau 6 tháng bạn tớ chịu hết nổi, bỏ. Rõ ràng là vẫn có những anh Tây ít ga lăng hơn Vn nhé.
    Bù lại tớ thấy các bác Tây khi đã có con rồi thì rất chí thú với gia đình, chịu khó giúp đỡ vợ trông con, nấu nướng, vvv. Papa tớ sống ở Tây 30 năm mới về VN, Tây giáo dục (trường bt thôi, ko phải elite, ko course này khác như anh tvinh), ko biết có phải vì thế mà rất hay giúp vợ không? Mẹ tớ kể hồi ba tớ mới ở Tây về đã làm cả họ ngoại choáng vì ngày giỗ cụ có 1 ông đàn ông duy nhất là ba tớ vào bếp giúp đỡ chị em. Ở nhà ba tớ cũng làm việc nhà nhiều ngang mẹ tớ, mà việc gì cũng biết làm, không chỉ nấu nướng dọn dẹp mà cả may vá đục đẽo. Sang đây tớ thấy mấy ông/anh Tây có vợ cũng thế. Còn ở VN, tớ chưa từng nhìn thấy anh giai nào chịu vào bếp giúp vợ, toàn hô hào đàn ông làm việc lớn, đàn bà trong bếp mà cuối cùng cái máy giặt hỏng hay vòi nước hỏng không sửa nổi, chữa cái xe đạp cũng ko xong.
    Lấy VD papa tớ ko phải để khoe mà để thấy rằng giáo dục từ bé là quan trọng. Ở đây không phải là giáo dục từ course này nọ mà là giáo dục trong nhận thức, vì course chỉ đem đến cho người ta kỹ năng làm việc chứ không làm người ta ngộ ra rằng đã là việc gia đình thì không có to bé, đã là vợ chồng thì phải san sẻ với nhau.
    Cái này liên quan đến XH chứ không phải do người VN trọng chữ còn Tây thì không. Bọn Tây nhiều đứa không học thích ĐH vì ngoài ĐH ra chúng nó có rất nhiều con đường khác (vd học nghề). Thêm nữa trợ cấp thất nghiệp cao, ngồi nhà vẫn có thể sống được thế nên nhiều đứa HS ở Tây chúng nó ko giác ngộ được là học để làm gì, đi làm làm gì trong khi ngồi nhà vẫn sống khỏe? Ở VN không làm lấy đâu ra mà ăn? Không có bằng ĐH thì không xin được việc, thế nên ai cũng muốn đâm đầu vào ĐH. Hơn nữa nếu nói người VN học cao thì nên nói đến chất lượng của cái bằng nữa chứ.
    Cái này thì đúng vì đàn ông mà không có tự ái, hãnh diện cao thì không còn là đàn ông nữa. Tan vỡ là do phụ nữ không khéo, tỏ ý khinh chồng, làm tổn thương tự ái của chồng thôi.
    Thế không lẽ không yêu nhau nữa mà vẫn níu kéo là hay hả bác? Hôn nhân phải có cơ sở là tình yêu, có yêu nhau mới chấp nhận được những cái chuối của nhau chứ (yêu nhau củ ấu cũng tròn mà). Còn ko yêu "lắm" nhưng vẫn cứ cưới sau một hồi suy tính thiệt hơn thì tỉ lệ rủi ro sau hôn nhân cao, vì biết có chịu được nhau hay không. Mà chuyện khoe album bác kể cũng tùy người thôi, các anh VN cũng kể loạn xị chiến tích tình trường đấy thôi (bác vào mục TVTY hay TBTY xem chứng minh), khác gì. Đấy chắc gọi là bản chất đàn ông.
    Hic, ở VN cũng có Karaoke với hớt tóc thanh nữ là chỗ entertainment đấy thôi. Chắc không chỉ có trai chưa vợ mới tìm đến chỗ đấy nhỉ. Còn chị smilie, ai biết người yêu chị ý có thích đổi partner hay ko mà bác đã vội khuyên người ta thế. Tình yêu cũng phải có giới hạn chịu đựng chứ, nếu chị ý ko thích sẽ nói thẳng với anh kia để anh ý biết mà tránh. Chứ như bác thì khác gì khuyên 1 cô sắp lấy chồng (tuy ko biết gì về cả cô này lẫn anh chồng tương lai): nếu chồng em sau này có gái gú lăng nhăng thì em ráng mà chịu đựng và làm quen dần.
    @chị smilie: em nghĩ nếu chị yêu người ta và người ta thật lòng yêu chị là đủ. Tây hay Việt cũng thế cả thôi, quan trọng là 2 bên có yêu nhau, hiểu được văn hóa của nhau và chấp nhận nhau không, ở bên nhau có thấy hạnh phúc không.
  10. tac_ke_bong

    tac_ke_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này chỉ thấy nói lên một điều là anh em đàn ông VN nên xem lại thái độ và quan niệm về xxx cũng như với chị em phụ nữ chứ ko nên xỉa xói vào cái "đó" của Tây. Theo thiển ý của tui thì anh em ta nên tự bồi dưỡng kinh nghiệm cũng như nên nghĩ rằng việc xxx là phục vụ và thể hiện sự yêu thương với chị em thì hơn là nghĩ đến cảm giác của bản thân mình.
    Bên cạnh đó chị em cũng nên thông cảm rằng văn hoá Á Đông thì việc xxx ko phải là chuyện rất bình thường nên rõ ràng anh em ko thể có nhiều cơ hội cũng như để " luyện ". Chưa thể "pro" như Tây đc. Ở đây tôi ko dám nói đến cái khác và cái hơn thiệt của 2 nên văn hoá. Nếu nói ra thế nào cũng có tranh luận lớn .Cái gì cũng có mặt lợi mặt hại của nó cả, phải ko ?
    @ các anh em: Anh em mình nên hạn chế bớt cái tự ái đi chút chút để xem ta "yếu kém" ở đâu để khắc phục. Cái gì khắc phục đc thì khắc phục, cái gì "ko thể (size chẳng hạn ) thì lấy mặt mạnh khác bù vào. Kiểu gì lúc đó chị em chả " vỗ tay"
    Vâng, xin cảm ơn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này