1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chị em nào đã yêu tây, chia sẻ kinh nghiệm cái nào!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi smilie_girl, 15/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    [-De viết lúc 00:39 ngày 14/03/2006-]
    Đọc xong cũng tự thấy xấu hổ thay cho phận làm con trai VN, chắc từ rầy ra đường chỉ dám cúi gằm mặt nhìn chị em quá....cầu mong ít ít chị em đọc được những lời chê về anh em giai Việt mình trên này thôi, không thì hết đường mà làm ăn.
    *********************************************************************

    Thằng này vớ vẩn, cúi gằm là cúi gằm thế nào.
    Thế này cho chính xác, cúi từ cổ trở xuống. Nói chung là cắt giúp tớ cái đầu đi (ý là cắt đầu chị em ấy) .

  2. chandat_mattoet

    chandat_mattoet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Nên cúi từ rốn trở lên thôi các bác ạ, để chỗ nào cần ngẩng cao đầu thì vẫn phải ngỏng .... à quên ngẩng chứ
  3. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Tớ ăn cà ri DÊ suótt ngày có thấy khoẻ hơn đâu, các bác mỗi tội vớ vẩn
  4. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Thế có cả người nước ngoài KHÔNG chính hiệu nữa à?
  5. TVP11

    TVP11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Nước ngoài nào mà chẳng chính hiệu nhưng có loại VN mà dở dở ương ương, chả biết có là chính hiệu hay là cái thể loại gì nữa hờ hờ ..
  6. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Tán thành chính kiến của đồng chí này !
    Tớ có nhiều bạn bè học ở nước ngoài, một số đứa cả nhà định cư luôn. Ở nhà, bố mẹ, ông bà nó dạy nó đúng theo kiểu truyền thống Việt Nam, cho nên đừng có thằng nào hi vọng đụng chạm được gì vào nó. Trong khi đó, rất nhiều đứa trong đám du học sinh lẫn ở Việt Nam, Tây chả phải, Ta cũng không nốt, dở dở ương ương như mấy con thần kinh. Mồm thì nói là tớ Tây lắm, Tớ thoải mái lắm nhưng thể hiện ra chất thì chả được mấy cái ...c.c. Cái lũ lai căng như vậy đập chết ăn thịt, cho vào vạc dầu chiên chín, dùng dao thiến chó đâm chết rồi ném xuống sông cũng không rửa hết cái khốn nạn. Khỉ gió, nhắc đến đã thấy nóng mặt, chưa thấy người đã thấy tanh tưởi, bẩn thỉu, nhơ nhớp.
    Muốn chửi một phát cho đã mồm mà sợ đồng chí mốt cắt cổ nên đành làm cái trò tô đậm chữ vậy ! khứa khứa !
    Được vuthanhminh sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 17/03/2006
  7. ghostxinhdep

    ghostxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có vẻ thích bới lông tìm vết quá nhỉ Tại sao ko đọc rồi nghĩ về ý nghĩa của cả bài viết mà chỉ thích super soi 1 vài câu chữ. Rồi từ đó suy luận lệch lạc để rồi nói ra những từ chẳng được hay ho sạch sẽ gì.
    Tây chính hiệu hay Tây giả hiệu thì có ý nghĩa gì đâu. Tớ thấy có chồng hoặc người yêu là Tây, Tàu hay Việtnam thì cũng nhnhau mà thôi. Tây cũng là người mà Việtnam cũng là người. Ai cũng có ưu nhược điểm riêng. Tớ lấy chồng là nhìn về con người, tính cách chứ ko phải là vì ***.
    Đấy là quan điểm của riêng tớ. Nhưng mà như bạn smile yêu người ta vì người ta quá good in bed thì tớ cũng chẳng phản đối. Cũng như có bạn đặt ra tiêu chuẩn cho người mình yêu vậy. Cô ấy anh ấy phải giầu có hoặc có học thức hay là phải xinh đẹp duyên dáng, cao ráo, thông minh...... Mỗi người có những yêu cầu khác nhau. Chẳng nên chỉ trích làm gì. Nhất là về vấn đề tế nhị ***. Cơ thể con người là khác nhau, nhu cầu về *** cũng khác nhau. Chẳng nên vì chuyện này mà phỉ báng, coi rẻ người ta.
    Smile chê con trai Việtnam ko tâm lý, ko biết chiều phụ nữ trong chuyện đó. Sao các bác ko phản bác lại. *** quan trọng nhưng chưa phải là tất cả. Các bác có điểm này tốt, điểm kia cũng ko tệ.... CHứ phản bác lại bằng cách chửi rủa, lăng mạ người pót bài, suy loạn lệch lạc về nhân phẩm của người khác thì tớ thấy mọi người đã tự làm mất điểm của mình trong mắt chị em phụ nữ, biến mình thành những kẻ tầm thường, thô lỗ, thiển cận.
    Những bài viết về sau tớ không có đọc hết nhưng mà tớ thấy thích những bài viết của anh thuyenxaxu, rất thật, rất đời,và rất có kiến thức. Mọi người nên tìm đọc.
  8. qazw

    qazw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Sang đây mà xem dân VN nửa mùa nè .. hé hé
    http://www.ttvnol.com/lamdep/664697/trang-13.ttvn
    Được qazw sửa chữa / chuyển vào 19:10 ngày 17/03/2006
  9. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ tranh luận đến đây cũng đã đủ rồi, nói chung bới lông tìm vết thì dân tộc nào cũng có cái xấu hết...
    Mình nghĩ chuyện lấy Tây hay Ta là chuyện quá bình thường trong xu thế toàn cầu hoá ... quan trọng là bạn có yêu người ấy hay không thôi... Khi đã yêu nhau rồi thì cái gì nó cũng là tốt hết bạn à... Cung phải thừa nhận đàn ông Việt Nam chúng tớ hơi gia trưởng tý (nhưng cũng còn đỡ hơn các bác Đạo Hồi), nhưng chúng tớ có những mặt khác mà Tây chưa chắc hiểu, đó là sự đồng cảm về mặt ngôn ngữ và văn hoá ... nếu yêu nhau thật sự thì Tây hay Ta cũng bình đẳng với nhau thôi ... Bản chất phụ nữ VN là chịu hy sinh cho chồng con, vả lại anh chồng chỉ bình thường trong chuyện XXX, thì không phải gặp vấn đề gì lớn cả
    Chỉ có 1 nhận xét chung thôi, nếu các bác yêu thì cứ lấy, cần gì phải phân biệt Tây hay Ta mà làm gì ... quan trọng cách 2 người cư xử với nhau sau khi kết hôn thôi. Đàn ông Việt Nam chịu khó giúp vợ công việc nhà, muốn nhậu nhẹt thì về nhà ăn vài chén cơm với bà xã trước rồi đi đâu hãy đi... có giận nhau thì đóng cửa bảo nhau, cứ đối xử với vợ thân như thằng bạn chí cốt ấy ... đảm bảo với các anh chẳng có thằng Tây nào bằng chúng ta đâu ... phải không thưa các chị
    Chúc các bác cuối tuần vui vẻ....
    Làm món cơm Dê với cà ri đây ...
  10. goto70

    goto70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    - Toàn cầu hoá ai yêu ai mà chả được, miễn là hợp nhau, yêu nhau và đem lại hạnh phúc cho nhau
    - Hoan hô ủng hộ chị em yêu Tây. Có cái hay cái lạ của nó chứ, thời buổi này cũng oai lắm, và không ít những anh tây chung thuỷ Nhưng vấn đề là phần lớn là one night stand, các chị mù quáng thì phản đối ý kiến nhưng Tây nó thoải mái, nó skill thì chả đời nào nó stick với 1 hole for the whole life. Không chán mới là lạ. Làm quen dễ thì ra đi cũng dễ
    - Nói chung chị em yêu tây để việt hoá chúng nó lại, quân mình chiếm đa số, để mấy trăm năm sau đời con cháu, con cháu mình to ra, con cháu ngưòi ta bé lại. Market equilibrium
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này