1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chị em nào đã yêu tây, chia sẻ kinh nghiệm cái nào!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi smilie_girl, 15/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Latin_Storm

    Latin_Storm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Cái topic vô bổ này kéo dài quá nhỉ. Tôi thấy có qoái gì mà chia sẻ ở đây? chia sẻ để làm cho chú Tây nó sướng hơn? và nó chuộng gái Vietnam và cưới nhiều hơn?
    Tôi nghĩ nếu có người có tình cảm thực sự với 1 chú Tây và cưới chú ấy thì cái chuyện ******** nó cũng là hệ quả của của mối quan hệ. Còn tìm đến Tây chỉ vì khoẻ chuyện ******** thì tôi nghĩ các nàng đã đi quá xa rồi. Ví như đọc những ngôn từ tả về chuyện ấy của người chủ topic này, và 1 vài bạn gái khác tôi thấy nó rất tục tĩu, nó rất bầy nhầy. Tôi thấy các bạn còn Tây hơn cả phụ nữ Tây rồi đấy.
    Tây thì cũng có nhiều loại người, trong số đó cũng có những người tốt. Nhưng tôi có nghe 1 câu nói đùa của máy chú tôi gặp ở Hanoi ví von con gái Vietnam mà chúng nó gặp thế này " một cỗ máy mầu nâu nâu, nhỏ xinh dùng để giải quyết sinh lý". Dù là 1 câu nói đùa nhưng tôi nghe mà đau cho dân tộc. Ngoài mặt thì chúng nó ngon ngọt, cử chỉ ân cần... nhưng trong lòng thì nó coi những cô gái nó trải qua như những con "pig con". Tôi có chơi với 1 cô lấy chồng Tây. Bản thân cô ấy cũng rất có chiều sâu, chú chồng cũng là người rất hiền và lành, rất biết chiều vợ, chuyện ấy cũng rất perfect (cô ấy thú nhận). Nhưng sau vài năm chung sống, tôi biết cô bạn này sẵn sàng li dị chú Tây nếu có chú Vietnam nào ngỏ lời.
    Tôi thấy là những cô có xu hướng chấp nhận Tây (ở Vietnam) đều có 1 mẫu số chung nào đó mà con trai Vietnam chúng tôi không thể nuốt nổi dù có nhắm mắt
    Vấn đề không phải nằm ở ******** đâu.
  2. Bimbim

    Bimbim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    bạn này nói lại ko uốn lưỡi rồi, mới đầu đọc sôi cả tiết, định xả một tràng nữa, nhưng nghĩ lại thấy ko đáng
    tớ cũng nghĩ nên đóng topic này lại, nói dài nói dai nói dại rồi, chả còn gì hay ho, ai yêu ai thì tự quyết định, hết
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Bác ko fiền thì giải thích kỹ kỹ một chút đi Vấn đề ko phải nằm ở ******** thì là ở...Tiền hay là gì hả bác. Như chú Tây trên kia thì cũng khá ideal rồi còn gì ạ, hiền lành, tháo vát thương vợ, perfect chuyện kia. Hay là chú Tây đó ko hợp với xã hội VN (đồng tiền đi trước, cửa quyền, etc.. )
  4. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Topic dài quá nhở.
    Chắc vài bác trai ở đây đang nóng tính vì chuyện gái lấy tây rồi nói lăng nhăng nên các bác bị tự ái là chúng ta kém cỏi chứ gì? Các bác nên bớt giận, tôi có suy nghĩ thế này:
    Nếu có gái nào nói lấy tây sướng hơn ta thì là điều bình thường. Tây nó còn hơn ta nhiều. Nước nó hơn nước ta, giàu hơn ta, to hơn ta, văn minh hơn ta, người nó to khoẻ hơn ta, được giáo dục lịch sự từ bé hơn ta...nên chuyện các bác gái ấy sướng Tây hơn ta cũng là điều hiển nhiên.
    Tuy nhiên, chỉ nhìn 1 phía là không công bằng. Thực ra không chỉ đàn ông Tây hơn đàn ông ta mà gái Tây cũng ăn đứt gái Ta. Tôi rất yêu các bác gái Việt nam nhưng nghiến răng thú thật là nếu nói gái Việt nam đẹp chỉ vì yêu hàng nội chứ...so với gái Tây thì "đứt".
    Các bác đừng tin mấy cái thằng nhà báo Tây biến thái nhào lộn với vài tính từ mô tả sách đẹp không biết trát cho ai nên nói về sắc đẹp con gái Việt nam. Ngay tren cai forum này có hồi mất mấy tháng tranh cãi đủ trò mà cũng chỉ chọn được một số bác tạm được.
    Xin lỗi các bác gái yêu quý, hồi đó tôi cứ sợ một girl Tây nào mà điên điên xin vào forum thì chắc thì kết quả bình chọn đã khác rồi.
    Vì thế ngoài một số bác đặc biệt, các bác gái cũng nên hiểu rằng Tây yêu các bác vì cái gì, bác có thực sự xứng đáng đến mức để "không cô Tây nào đẹp bằng các bác nên chú Tây phải chọn bác" không?
    Trên này trao đổi thẳng thắn là hay, nhưng đừng để mọi người có cảm giác nghe đâu đó quen quen như khi đi qua quán cafe thấy gái ... ngồi khoe chiến tích
    Được quocnhat sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 23/03/2006
  5. minhbim

    minhbim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
  6. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này tồn tại một thời gian dài rồi mà lời qua tiếng lại cũng nhiều, chả để làm gì cả. Các bác trai thì có người thấy BT, có người thì nóng mặt lên chửi này nọ. Các bác gái thì cũng thế. Mệt quá. Chubby có vài ý kiến là thế này:
    *** có good hay không là còn tuỳ chứ không phải là cứ Tây là hơn. Ta cũng nhiều người hơn Tây chứ chả đùa đâu. Ở đâu cũng có người này người nọ. Đồ ngoại không phải cái nào cũng hơn đồ nội, mà đồ nội cũng không ít hàng vớ vẩn. Ai thích thế nào là quyền của họ, cuộc sống của họ, cái thân họ lo. Soi mói nhau làm gì, mang tiếng ghen ăn tức ở, nhỏ mọn ra. Mà nói nhiều quá thì lại mang tiếng không hay. Em quan niệm cái gì xảy ra trong bedroom stays in the bedroom. Bác gái nào sướng thì mình bác sướng chứ chả ai sướng cho, be quiet and enjoy your pleasure Còn nếu bác nào chưa làm cho người ta sướng thì cũng nên ngậm cái miệng lại, người ta nói không biết thì hóng hớt mà nghe, đừng có la lên, soi mói, chửi rủa, thiên hạ đứa nào giống các bác nó lại nghĩ chắc thằng cha này ghen ăn tức ở.
    Tóm lại Chubby tạm khoá cái topic này lại.
    Peace.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này