1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chị em nào đã yêu tây, chia sẻ kinh nghiệm cái nào!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi smilie_girl, 15/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tdvinh

    tdvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bạn bảo là ở VN không có ông nào vào bếp giúp vợ á ?
    Tôi đây này ! Ở nhà tôi phân công công việc rất đơn giản:
    - Đi chợ: bà xã
    - Việc cơ khí, điện ...: tôi
    - Quét và lau nhà: tôi (vì là việc nặng)
    - Rửa bát: bà xã
    - Giặt: máy nó lo
    - Nấu cơm: ai về trước thì người ấy nấu
    Riêng về việc giỗ chạp:
    - Nấu: bà xã cùng với lũ em, cháu ....
    - Rửa bát: tôi (có 1 mình thôi)
    Nhưng hình như câu chuyện chuyển dần sang khu vực khác rồi thì phải
    Còn về các khoá học thì hồi tôi ở Tây tôi cũng học ĐH bình thường thôi, mấy khoá kia không phải là ở trường chính quy mà là do tư nhân mở, ai thích thì nộp tiền rồi vào học
  2. Alpha_team_Leader

    Alpha_team_Leader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta đang sống trong thời buổi kinh tế thị trường có khác, cách nhìn nhận vấn đề của nhiều người thoải con gà mái quá.
    Các bạn nữ ạ, mình thấy vấn đề cốt lõi ở đây là các bạn cảm nhận đàn ông VN ko đc galăngxăng như mấy anh mũi lõ, ukie, đúng vậy. Tuy nhiên, ko nên lôi chuyện have *** ra làm điểm khởi đầu cho câu chuyện, như vậy sẽ gây phản cảm...
    Hãy dẫn dắt câu chuyện theo 1 hướng khác đi, vd lập 1 topic góp ý với dân Việt về ứng xử 1 cách phong nhã. Như thế, hình ảnh chung của phụ nữ ViệtNam cũng sẽ có thêm 1 nét đẹp chứ, phải ko?
    Được alpha_team_leader sửa chữa / chuyển vào 03:54 ngày 17/02/2006
  3. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    tớ chẳng đủ kiên nhẫn đọc hết chủ đề, thôi thì nếu các chị em cho rằng Tây hơn Ta thì cứ coi như là vậy đi.
    còn việc chia xẻ kinh nghiệm thì tớ thấy có lẽ cũng thật vô nghĩa vì với Tây thì các chị em thấy là quá tuyệt rồi, cần gì phải chia xẻ kinh nghiệm nữa.
    việc tồn tại chủ đề này không khác gì bức tranh biếm họa của tờ báo Đan Mạch với nhà tiên tri sáng lập Đạo Hồi làm bùng lên làn sóng phản đối quyết liệt của các nước Hồi Giáo.
    anh em Ta có giận thì các chị em ráng mà chịu.
  4. buoidien

    buoidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Người việt nam dùng hàng việt nam
  5. kilitutu

    kilitutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Các bác có để ý thấy là các em mà Tây nó thích thường là "cá sấu" ? xoá vì nhận xét cảm tính, không có số liệu chứng minh
    Em thấy nhiều em được nói chuyện với Tây là mặt cứ vênh ngược lên ( nhất là ở VN), hình như cái tâm lí hàng ngoại nó ảnh hưởng cả cái chuyện này?
    Tây cũng nhiều loại Tây, VN cũng nhiều loại VN. Cá nhân em mà nói ko hiểu sao em ko thể yêu Tây được ( có lẽ tại đầu óc em ko thoáng). Em thấy yêu một em VN khoái hơn, tâm sự nhiều hơn và lại bằng tiếng mẹ đẻ, nhiều cái đùa thâm thúy chỉ người Vn mới hiểu.
    Nói hơi ngoài lề một tí, đừng bảo em kiêu. Em được cái học cũng giỏi (tốt nghiệp kĩ sư xây dựng ecole polytechnique), hơn ối thằng Tây, cái vẻ ngoài cũng dễ nhìn, lại hiền hiền, oto cũng có mà đi, nhà thì đang phấn đấu, mới sắm được cái căn hộ.Vì thế, guitả hay piano cũng biết tí. Vì thế nhiều em Tây kết nên cũng hiểu biết một chút về gái Tây. Gái Tây nhiều đứa nó ngoan lắm các bác ạ, ko fải xxx bừa như các bác chụp mũ cho nó đâu. Mà bọn gái có học nói chuyên hay lắm, hiểu biết nhiều. Em làm xây dựng nên hay tương chuyện cầu, đường, nhà cửa. Bọn có học nó nghe mà cứ há hốc mồm ra. Rồi sắp có conference gì hay hay lại còn báo cho mình đi xem cùng nữa chứ. Chỉ chán một cái là nhìn chúng nó ăn cơm, rồi nước mắm sao mà khổ sở quá. Dù em ý có cố ăn đến đâu (có lẽ do lịch sự) cũng chỉ được vài bữa. Mà bọn này nó ko biết ăn phở húp sụp sụp đâu, lịch sự văi, ăn phở cứ như spageti. Đấy, cũng là một lí do mà em ko yêu được Tây. Mà bọn nó cũng chọn bạn mà chơi lắm, khôn vãi. Ít ra nhìn bọn nó ko thấy ngứa mắt như mấy em Viet nói đi với tây mà người cứ cong lên, gặp người Viet thì dech thèm nhìn, chúng nó cứ làm như chúng nó bắt được vàng ý. Đâu có hiểu là nhìn chả khác gì mấy con rối.
    Mà chả hiểu đầu óc cái thằng Tây thế nào, toàn nhè mấy em lùn, mắt thì một mí, mũi tẹt. Cái kiểu xinh như diễn viên Han Quoc thì chúng nó ko khoái lém. Bọn nó khoái mấy em châu á bốc lửa lắm, chắc để cho cái khoản xxx xoá vì nhận xét cảm tính, không có số liệu chứng minh, xúc phạm phụ nữ
    Nói một chút nữa về Tây, nó sòng phẳng dã man. Đi ăn sinh nhật một đứa, ăn xong, thàng nào tính tiền phần thằng đấy. Hôm đầu tiên em bị choáng, nghĩ bụng " Tây d'''' gì mà ki thế", hồi đấy còn là sinh viên, ko nhiều tiền. May mà có em ban Tây chả hộ ( chả là nó mời đi). Vãi thật. Mà lấy Tây thì cũng vậy, lúc nó cưa thì galang lắm, lúc lấy rồi thì đừng hóng bót một xu.
    Nói vậy thôi, mỗi người một cuộc sống, cũng có những người hạnh phúc với Tây (rất ít). Mà các bác cá sấu yêu tây cũng đúng, con lai nó đẹp lắm, cải thiện nòi giống tí.
    Góp ý các bác giai Vn tí, đúng là các bác nên galang hơn, quan tâm tới phụ nữ nhiều hơn, mà đầu óc cũng nên thoáng một tí, đừng có gia trưởng(bệnh của đàn ông Vn). Đơn giản thôi, các bác nên học cách "yêu" rửa bát, quét nhà cho vợ ( tuy nhiều lúc cũng miễn cưỡng, nhưng mà gái nó thích thế thì mình cũng giả vờ thích thế. Trừ những hôm đi làm về mệt thì vứt mịa nó đấy, hehe), đảm bảo Tây chỉ có đứng cầm dép ngồi lề đường mà đợi đến lượt chúng nó.
    Thôi chào các bác, chúc các bác zui zẻ với cả khoai tây lẫn khoai ta
    u?c ndungtuan s?a vo 22:09 ngy 17/02/2006
  6. anhcobra

    anhcobra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    2
    Nếu không thích thì anh gọi em bằng chị vậy. Thưa chị, để em nói cho chị nghe nếu để nói về tiền, lương em đi làm hiện nay em nghĩ chưa chắc mấy thằng tây đi làm thầy giáo hay gì gì đấy ở VN đã bằng được em, nên chị bảo em bất mãn về tiền thì... Mà em thấy bon tây cũng lạ. Cao ráo trắng trẻo xinh xẻo thì chúng nó không khoái, cứ phải đen đen bẩn bẩn mọi mọi chúng nó mới mê. Đây là kinh nghiệm của bản thân, em có mấy đứa em làm ở mấy cái bar trên Tạ Hiền. xoá vì sử dụng kinh nghiệm cá nhân để quy nạp cho toàn thể, không đủ chứng cứ và số liệu thuyết phục, nhằm mục đích đả kích, xúc phạm phụ nữ. Đề nghị thành viên không tái phạm
    P.S. Mọi người nói chuyện đừng quá khích đả kích nhau nha.
    Được chubbygal sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 17/02/2006
    u?c ndungtuan s?a vo 22:14 ngy 17/02/2006
  7. redground

    redground Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Hơi quá khích rồi các bác! Bình tĩnh nào! Có ai đề cập chuyện xinh xấu ở đây đâu! Cái mà Girl Smile muốn nói là: CÁCH QUAN HỆ ******** của Tây và Ta khác nhau!
    Nếu có gì thì nên học hỏi vì chung quy lại chúng ta cũng chỉ muốn 1 cuộc sống ổn định mà thôi! Đúng ko nao? Mà cuộc sống của chúng ta có 1 phần ******** trong đó!
    Tây ta giờ cũng vậy ah! E thấy quan hệ loạn hết cả lên! E có e người yêu tuyên bố: E quan hệ với nhiều người rồi! A chấp nhận thì mình yêu nhau, ko thì THÔI! Phải chấp nhận thôi chứ biết làm sao! Phải.......
  8. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Không có chữ toàn đâu nha, cũng tuỳ thôi Chứ chỗ tớ, tớ thấy mấy thằng Tây cũng khôn lắm, mới cả cũng chia thành nhiều loại. Girl nào không good looking thì có mấy thằng nerds, em nào hot hơn 1 chút, hay hay 1 chút, good looking hơn 1 chút thì có cả Việt Kiều lẫn mấy thằng Tây hay hay. Thường thì nếu gái nó xinh thì nó có nhiều lựa chọn hay nó đủ confident để compete với gái Tây . Và thường theo tớ thấy thì Tây sang mấy nước châu Á hay châu Phi theo bọn tớ gọi thì là mấy chú nerds, dorks, hay mấy bác già già (no offense nhá)
    Mấy anh nói chuyện vui thôi chứ đừng nhảy vào quote bài theo kiểu chim cú nhá Giả dụ có cũng đừng lộ liễu quá nha
    Được chubbygal sửa chữa / chuyển vào 21:19 ngày 17/02/2006
  9. tdvinh

    tdvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Anh em đí quá xa rồi đấy, không nên quá khích như vậy, nói xấu phụ nữ càng không nên. Cái này ta cần phải học tập bọn tây, nói xấu phụ nữ thì chúng nó chỉ nói sau lưng chứ không bao giờ nói trước mặt (những thằng ba trợn quá thì không tính)
    Hình như câu chuyện bị dẫn dắt ra ngoài phạm vi Giáo dục giới tính quá rồi. Vấn đề đầu tiên được nếu ra chỉ gói gọn trong việc cô bạn smilie_girl "ngất trên cây quất" với Tây và "tỉnh queo trên cây keo" với Ta thôi mà
    Tôi cũng bị dắt dây vào cái câu chuyện dài lòng thòng này, MOD thấy bài nào ra ngoài lề quá thì xin xoá hộ.
    Chị em cũng nên thông cảm cho anh em ta chút đi. có thể là 1 chút mặc cảm của dân nước nghèo, hay là mặc cảm về chiều cao, cân nặng, hay về túi tiền, hoặc là đường kính, chiều dài ... Những mặc cảm này nhiều khi chỉ nằm trong tiềm thức. Nói gì thì nói, về những cái đó thì trung bình Tây vẫn có lợi thế hơn Ta.
    Tuy nhiên tôi có thể khẳng định với anh em (và cả chị em nữa) là trừ chuyện tiền nong ra, tất cả những thứ kia đều có thể khắc phục, bù trừ bằng kỹ thuật, sự học hỏi và tính kiên nhẫn. Tiền nong thì còn tuỳ vào bạn gái, nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì phần đông nữ giới chỉ xếp tiền ở hàng dưới hoặc thấp hơn nữa
    1 lời khuyên và thỉnh cầu đến các bạn nữ: không ai mới sinh ra đã tài giỏi cả, muốn giỏi phải học và luyện tập. Con trai Ta thiếu kinh nghiệm, con gái Ta cũng thế thôi. Vậy tại sao các bạn không cùng người tình của mình cùng học hỏi, khám phá và cùng nhau đạt đến nghệ thuật trong việc gối chăn mà phải đi tìm đến những mâm cỗ bày sẵn làm gì. Cái gì dễ kiếm thì dễ mất. Càng mất công thì cái ta thu được càng quý giá đối với ta.
    Điều này có thể rất nhiều chị em không biết: Trong hoạt động make love, cái phê nhất đối với người đàn ông là cái cảnh người bạn gái ở đỉnh cao của khoái cảm chứ không phải là bản thân cái khoái cảm mà anh ta đạt được.
  10. dukoon

    dukoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Topic hay, đầu to ra nhiều.
    Là 1 thằng đàn ông có văn hoá trên giường ngủ chưa đủ.
    Thanks !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này