1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chị em nào đã yêu tây, chia sẻ kinh nghiệm cái nào!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi smilie_girl, 15/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdam

    anhdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Tớ không hề xem nhẹ con trai việt ở khoản tính cách, và tớ cũng chỉ vào đây để bàn về chuyện ấy ấy thôi, về tính cách thì bản thân mỗi người đã rất khác nhau rồi, không thể quy kết cho một nền văn hoá này với nền văn hoá nọ, e rằng vơ đũa cả nắm, không nên...
    Còn về chuyện thương vợ thương con thì cậu cũng vơ đũa cả nắm rồi. Anh chồng của bạn tớ, mỗi khi tớ đến, thấy nàng ngồi xem ti vi, chàng pha sữa trông con. Dân Việt mình được cái yêu vợ thương con trong lòng, nhưng cách thể hiện thì chưa cụ thể lắm... Và chàng Việt nào hầu vợ qúa, e lại sợ mất thể diện trước mọi người. Tây họ không ngại chuyện đó.
    Còn bạn yeudieu ơi, sự yêu thương, chiều chuộng người phụ nữ là quan trọng nhất trong ******** ạ, ý tớ là khi làm chuyện đấy thì các bác trai nên hiểu tâm lý và chiều chuộng các bác gái hết mình ạ. Vấn đề triết lý điều quan trọng nhất trong cuộc sống là gì, e rằng không hợp với topic này... Cái topic ly kỳ và nhiều lý thuyết ấy không thuộc phạm trù GDGT này lắm.
    [/quote]
    ------------------------------------------------------------------------------

    Hihihi , Em là em nhất trí với bác ở điểm này , tuy ghẹ của em ko fải là hàng ngoại nhưng mà cũng cực kỳ ... Sweet .. ko kém gì hàng ngoại đâu bác , co'''' điều hàng nội hay ngoại thì cũng vậy thôi , chủ yếu là cac'''' bác trai ko chi quan tâm = miêng thôi la du² , ma` viêc chiêu` chi em fu nu trong luc'''' " tat den` " rat la quan trong , va no cung anh huong ko nho² dên'''' cuôc sông'''' vo chông` sau nay do'''' cac bac ah .
    Được anhdam sửa chữa / chuyển vào 01:15 ngày 18/02/2006
  2. NGU_ONG

    NGU_ONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Có 1 thực tế như này mấy bạn gái phải để ý, đàn ông nếu làm chuyện xxx với 1 người con gái mà không phải nghĩ đến cưới xin , không phải sợ trách nhiệm, sau khi chán thì bịa ra cái lý do không hợp để chia tay , nhất là lại vớ được 1 em ko phải cùng dân tộc ( của lạ mà) thì bọn đàn ông tớ 10 thằng thì đảm bảo 9 thằng cũng have *** very soon như Tây, đôi khi còn đảm bảo là hơn( tớ cũng đã được 1 con người Pháp khen như vậy) , nhưng mà với vợ thì thực sự bọn tớ kém( mặc dù yêu vợ nhất trên đời) cho nên nếu sau khi cưới rùi mà bạn vần have *** very soon thì mình mới tin thằng Tây của bạn thực sự tuyết vời, còn nếu không thì mình sợ bạn chỉ là 1 thứ đổi món trong thực đơn của anh Tây
    P/s : Vợ chua cưới của tôi thì bảo tôi yếu , nhưng mấy em kết nghĩa và cả con Tây của tôi lại không nghĩ thế , không biết có phải đồ nhà thì không có hứng bằng đò kiếm được ngoài đường không vậy
    Được ngu_ong sửa chữa / chuyển vào 01:19 ngày 18/02/2006
  3. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Trước khi bác chỉ trích tôi, thì bác hãy ráng động não mà hiểu ý tôi muốn nói gì đã nhé, tôi thấy rõ là bác không hiểu ý tôi muốn nói gì dù nó rất rõ ràng, và sau đó suy diễn lăng nhăng với cái lối nghĩ hạn hẹp 1 chiều của bác. Để tôi chỉ cho bác thấy.
    Toàn bộ chỗ này thật vô dụng, nó chả nói lên được cái gì và chả ăn nhập gì vào những cái tôi muốn nói. Việc đàn ông Tây (cố nhiên không phải tất cả các nước) có technique phải ga lăng với chị em, biết cách làm những việc dù rất nhỏ nhặt để làm chị em xúc động là 1 việc hết sức rõ ràng. Đàn ông VN không có những kỹ năng đó, vậy thôi. Việc nấu bếp nấu nướng của papa bạn là 1 việc khác, không dính dáng gì đến cái mà tôi muốn nói
    Cái này liên quan đến XH chứ không phải do người VN trọng chữ còn Tây thì không. Bọn Tây nhiều đứa không học thích ĐH vì ngoài ĐH ra chúng nó có rất nhiều con đường khác (vd học nghề). Thêm nữa trợ cấp thất nghiệp cao, ngồi nhà vẫn có thể sống được thế nên nhiều đứa HS ở Tây chúng nó ko giác ngộ được là học để làm gì, đi làm làm gì trong khi ngồi nhà vẫn sống khỏe? Ở VN không làm lấy đâu ra mà ăn? Không có bằng ĐH thì không xin được việc, thế nên ai cũng muốn đâm đầu vào ĐH. Hơn nữa nếu nói người VN học cao thì nên nói đến chất lượng của cái bằng nữa chứ.
    [/QUOTE]
    Bác giải thích nguyên nhân vì sao ở Tây nó không thích học cao, cái này tôi cũng đã từng giải thích trong 1 topic bên HPGD rồi, chả có liên quan gì ỏ đây cả
    Cái này thì đúng vì đàn ông mà không có tự ái, hãnh diện cao thì không còn là đàn ông nữa. Tan vỡ là do phụ nữ không khéo, tỏ ý khinh chồng, làm tổn thương tự ái của chồng thôi.
    [/QUOTE]
    Không có ý kiến vì tôi và bác chung quan điểm
    Thế không lẽ không yêu nhau nữa mà vẫn níu kéo là hay hả bác? Hôn nhân phải có cơ sở là tình yêu, có yêu nhau mới chấp nhận được những cái chuối của nhau chứ (yêu nhau củ ấu cũng tròn mà). Còn ko yêu "lắm" nhưng vẫn cứ cưới sau một hồi suy tính thiệt hơn thì tỉ lệ rủi ro sau hôn nhân cao, vì biết có chịu được nhau hay không.
    [/QUOTE]
    Bác nói toàn lý thuyết suông, tình yêu cũng như mọi thứ khác, có "sinh, trụ, dị, diệt". Làm quái gì có cái tình yêu nào là vĩnh cửu. Trên thế giới này, những trường hợp sống với nhau đén già chỉ vì lý do tình yêu là rât hiếm, người ta sống với nhau vì nhiều thứ, vì nghĩa, vì trách nhiệm, vì ràng buộc lợi ích, vì phụ thuộc ********,...rát nhiều thứ. Gia đình VN sở dĩ tồn tại được là do những yếu tố này, trong đó yếu tố "nghĩa" và "con cái" đóng vai trò chủ yếu. Nếu bác nghĩ rằng, vợ chồng sống được với nhau đến già nhờ ở tình yêu là sai bét, đoá là lôi suy nghĩ dành cho những người còn nhìn tình yêu màu hồng, chứ không phải là nhìn tình yêu 1 cách nguyên si như nó vốn có. Ở bên Tây, chúng nó cặp bồ, hoặc có thể sống chung như vợ chòng nhưng không hôn thú, sau vài năm, có thể lên đến 10 năm dù trường hợp này không nhiều, khi tình yêu không còn, những cảm xúc nồng nàn ban đầu mát đi, chúng nó chia tay nhau 1 cách nhẹ nhàng để tìm người yêu mới, sau này gặp lại vãn có thể cười nói với nhau như thường. Một phụ nữ muốn có con, cô ta có thể cặp bồ với 1 anh mà cô ta thích, sau đó có con, anh chàng có trách nhiệm đóng tiền nuôi con, nhưng không nhất thiết phải kết hôn hay sống chung. Ở Tây, *** partner, one night stand là rất phổ biến, cả 2 bên quan hệ để đạt được cái mà mình muốn. VN mình khác hẳn, những giá tri truyền thống được coi trọng, nếu không có những giá trị truyền thống đó mà chỉ dựa vào tình yêu đơn thuần, thì VN cũng sẽ giống như Tay thôi. Cái life cycle của tình yêu như tôi nói ở trên là đúng vối tất cả loài nguời, dù Ta hay Tây.
    Bác ăn nói vớ vẩn. Việc người yêu của smilegirl có làm như thế không thì có liên quan gì, tôi cũng đau có khuyên bảo họ làm như vậy, tôi bảo "tập quen với suy nghĩ" là ý muốn khuyên cô ấy bỏ cái quan điểm, cho rằng việc đó là "bệnh hoạn" đi. Quen với lối suy nghĩ của Tây mà tôi muốn nói, nghĩa là "dù không làm thì họ cũng không coi việc đó là bệnh hoạn đâu, đối với họ, dó cũng chỉ là entertainment như nhiều entertainment khác thôi". Trích lại câu nói của tôi lúc nãy
    Tôi nói thế không có nghĩa là khuyên cô ấy không lấy anh Tây kia, cũng không có ý bảo tình yêu của anh Tây kia là giả, hiểu chưa?
  4. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Vừa vote 5* cho bài viết của bác, nhát là cái chỗ tôi đánh dấu vàng kia, vì nó rất đúng. Khi làm người phụ nữ lên đến đỉnh cao của khoái cảm, người đàn ông luôn cảm thấy sung suơng, hãnh diện, vì họ cảm thấy mình có bản lĩnh đàn ông thực sự. Nhiều chị em không hiẻu điều đó, lẽ ra phải nói chuyện thẳng thắn, cởi mở vói đối tác (điều này càng quan trọng vì đàn ông VN không thể giàu kinh nghiệm như Tây) , đẻ đàn ông có thể hiểu mình muốn gì thì mới có thể dưa mình đến đỉnh được chứ, nếu cô nào nhát điịnh không chịu để mặc dàn ông làm, thì như thế tất nhiên chỉ thằng nào đã có kinh nghiệm nói mới làm các cô lên đỉnh được, đay là lẽ dương nhiên. Tôi cho rằng, trong trường hợp này đàn ông cũng có lỗi, nếu như người phụ nữ của mình ngại ngùng thì chính họ phải làm sao để phụ nữ không còn cái ngại đó nữa để có thể nói ra, đằng này một số chú VN đàu óc cũng kín đặc, chả chịu cởi mở gì, thế nên các chị em vốn đã ngại giờ lại càng ngại thêm. Đàn ông không dưa đưọc vợ lên đỉnh cảm thấy mình bát lực kém cỏi, với các "em bồ" thì cô nào mà chả ngọt sơt, tán đương, ông nào chả phổng mũi => sớm muộn gì mà chả tan vỡ.
  5. hoangphan

    hoangphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hic, ko đọc kỹ bài của tớ mà kết tội tớ suy nghĩ hạn hẹp này nọ nhớ! Nếu tớ tranh luận cụ thể nữa thì off topic kinh quá nên nói ngắn gọn nhé:
    1. Chuyện tớ đưa ra vd: qua đó tớ muốn chỉ ra rằng việc ga lăng, biết làm việc nhỏ nhặt vui lòng chị em không nằm ở technik, Tây ta mà ở nhận thức của mỗi người. Không nên kết luận do Tây được học technik nên làm, đàn ông Vn ko được học nên ko biết làm. Còn việc nấu nướng sao ko liên quan, phụ nữ ai chả vui khi chồng/ ng yêu làm đỡ cho mình việc nhà.
    2. Cái đoạn học cao học thấp: ấy mở ngoặc off topic thì tớ off theo chứ sao.
    3. Cái đoạn lý thuyết tình yêu: ấy reply cũng chẳng ăn nhập lắm thì phải, ở trên tớ (và trước đó là ấy) nói về yêu với cưới, ấy lại reply về one night với *** partner. Tớ viết cơ sở của hôn nhân là tình yêu chứ tớ có nói nó tồn tại được là nhờ t/y không thôi đâu. Điều kiện cần # điều kiện cần và đủ chứ. Tớ nghĩ bọn Tây nhiều đứa sống với nhau mà ko cưới lý do chính là vì sự ràng buộc tài chính sau ly hôn quá chặt (tài sản chia đôi bất kể nguồn gốc, bác giai ko những phải chu cấp cho con mà còn cho cả ex nữa). Mà chuyện phụ nữ muốn có con, cặp bồ, etc. như ấy nói ko dễ thế đâu. Con trai Tây chú ý anti baby lắm vì chẳng ai muốn làm bố mà chỉ có quyền gửi tiền, ko có quyền nuôi con cả.
    4. Theo những gì tớ được nghe thì con trai bất kể Tây Ta đều thích khoe chiến tích, cái đấy thuộc về bản chất giống loài. Mà chuyện ng VN yêu mỗi 1 ng rồi lấy cũng hiếm chứ cũng không "thường" đâu ấy ạ.
    5. Đoạn bệnh hoạn: Ok tớ ko đọc kỹ viết linh tinh, nhưng mà tớ vẫn thấy cái lời khuyên đấy là vô nghĩa vì nếu cả 2 cùng không muốn đổi chác gì thì chuyện quan niệm nó bệnh hoạn hay ko đâu có quan trọng. Còn quan niệm đổi partner có phải entertainment đơn thuần ko thì ko nói chung được, tùy người thôi.
    Câu cuối cùng tớ ko hiểu, sao ấy lại trích câu của tớ @ chị gì ra rồi ghi đấy là của ấy và giải thích này nọ ?
    Thôi, chấm dứt tranh luận ở đây nhé, ko topic trôi xa quá ko kéo về được. Còn nếu ấy muốn tranh luận tiếp thì mở topic mới hoặc PM cho tớ.
  6. advantage_aus

    advantage_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Vote bác 5 sao! Các anh em cũng nên giúp kinh nghiệm ko nên bực bội làm gì. Thực tế là rất nhiều anh em nhà mình chỉ quan tâm đến việc trèo lên hái quả rồi trèo xuống. Việc chị em nêu ra ko hẳn là với Tây đâu. Có thể suy rộng ra giữa đối tác biết quan tâm và đối tác ko biết quan tâm đến chị em trong chuyện đó ( có thể là Tây và cũng có thể là Ta).
  7. smilie_girl

    smilie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn sự nhiệt tình của các bác! Quả thật khi đưa ra topic này tớ chỉ muốn nhấn mạnh vào cái chuyện xxx thôi chứ không có ý định đưa vấn đề đi quá xa như vậy. Bản thân tớ và anh bồ tớ cũng chỉ đang tìm hiểu nhau thôi mà, xxx chỉ làm cuộc sống thi vị hơn thôi, tình yêu mới là điều quan trọng, chính hắn bảo con gái Việt nam sao emotional thế... Tớ quan trọng chuyện của trái tim hơn... như mọi người con gái Việt khác...
    Quay lại chuyện "bớt quan trọng hơn" đi nhá. Các bác bảo tây nó được học nên nó giỏi hơn... Thế bây giờ giả sử có mở lớp học cho các bác trai, liệu các bác có đi học không ạ? Hay chỉ khư khư giữ lấy cái TÔI là đàn ông to đùng của các bác?
    Bớt tự ái đi, tối nay trước khi lên giường với vợ hay bạn gái, các bác thử thắp một ngọn nến thơm lung linh, bật nhạc không lời nhẹ nhàng, massage lưng cho nàng, chú ý khen nàng vài câu...
    Ui chao, tớ lại nhớ tên bồ của tớ chết đi được!!!
    P/S: Tớ cao 1m63, đi bốt vào là vừa tròn 1m70, 45kg, trắng trẻo, dễ nhìn..Vì thế các bác đừng giận quá mà chê tớ thậm tệ thế... Tớ có 2 bằng ĐH, 2 ngoại ngữ và làm cho công ty nước ngoài.. không tệ lắm phải không? Vì thế đừng đem cái status của ta với tây ra và bảo rằng tớ chạy theo kích cỡ với tiền bạc..
    Con gái bọn tớ chẳng quan tâm mấy việc ấy đâu. Có khi gặp tên nào to khoẻ quá, cứ hùng hục như trâu thì cũng sợ chạy mất dép ấy chứ. Bọn ấy cứ bảo tây thì phải to khoẻ chứ tớ thây anh chàng dịu dàng như ... lắm lắm... Lúc nào cũng "i dont wanna hurt you", "you feel Ok?"
  8. TayMonKhanh-FTU

    TayMonKhanh-FTU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0

    Có nhiều đồng chí nam ở đây bảo thủ quá !
    Mình kém thì cứ nhận là kém. Đời còn dài, ta tiến bộ dần là vừa.
    Tôi cũng là đàn ông VN và tất nhiên là cũng chả thiếu tính tự ái nhưng vẫn thẳng thắn công nhận là các men phương Tây sweet hơn chúng ta.
    Chả phải họ tốt đẹp gì hơn chúng ta mà đơn giản là họ quan tâm đến chị em hơn và biết cách thể hiện sự quan tâm ấy.
    Điều này cũng một phần là do nền văn hóa và cách suy nghĩ giữa hai nơi khác nhau. Chúng ta chịu ảnh hưởng của Đạo Khổng và lối suy nghĩ của người Á Đông, vốn vẫn nặng thành kiến "trọng nam khinh nữ". Có bác trai nào trong forum này dám khẳng định 100% là mình không hề nghĩ rằng đàn ông "hơn" đàn bà? Bác nào nói "Không hề" thì xin thưa là bác lại ....đạo đức giả rồi (bản thân em xin nhận luôn là em vẫn còn quan niệm ấy trong đầu, có điều em đang dẹp bỏ nó dần dần)!!! Đây cũng là điều mà anh em ta phải dần dần thay đổi, thay đổi ngay trong cách nghĩ của mình về chị em đã.
    Còn về cách thể hiện sự quan tâm. Đây cũng là điều đáng bàn. Tồn tại một thực tế vô lý là nếu bạn trai VN (ở VN nhá) chăm chút, quan tâm đến những điều giản dị và nhỏ bé của chị em thì mấy ông đàn ông khác sẽ coi bạn là không manly...Đấy, cứ suy nghĩ kiểu đấy thì đến "***" bao giờ mới "ăn" được mấy thằng Tây trong khoản "cưa" gái.
    Tất cả những điều khác, chẳng hạn như có bạn gái nói mỗi lần XXX là cảm thấy như bị lợi dụng (gần đúng rồi đấy bạn ạ, tuy không phải 100% thằng nào cũng thế) cũng đều từ lối suy nghĩ xưa như Trái Đất này mà ra cả!
    Mạn phép có vài lời với các anh các bác. Bác nào không đồng ý, ra Rượu Dân Tộc anh em mình bàn tiếp, nhể!
  9. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hehe, bác Taymonkhanh nói hay phết ...Em thì em chả cần phải have *** mới có cảm giác mình bị lợi dụng, mà ngay cả khi anh ta quá lố khi vuốt ve cũng khiến em thấy anh ta thô bạo và ko care đến cảm giác của mình .... Vậy mà chia tay rồi vẫn nhớ! Cho đến lúc cách đây chưa lâu thì lại đòi quay lại, làm lại từ đầu nhưng cái cách nói chuyện cũng là cách nói của kẻ bề trên, khiến mình thấy nếu như đồng ý quay lại thì chỉ là anh ta đang bố thí tình cảm cho mình chứ ko có chút thành ý nào !! Ngỡ là 1 năm qua, anh ta có chín chắn và biết cư xử hơn, nhưng mèo vẫn hoàn mèo! Và đừng bảo vì anh ta thiếu kinh nghiệm yêu đương .Ngày xưa tình nhân cũ mới gì có cả tá, học hỏi ở cô ex gf cũng lắm trò nhưng cái cách cư xử thì chẳng ai dạy được ...Giờ ko nuối tiếc gì nữa, hoàn toàn thanh thản !
    Em ko trách các bác giai VN nhà mình tỏ vẻ bề trên khi phải đi giao du .Nhưng khi on bed, chỉ có mình và người mình yêu thì ko nên mang cả cái tôi ở ngoài xã hội vào ...Hỏi han 1 vài câu, quan tâm 1 chút có chết chóc gì ? Người yêu /vợ cảm thấy hài lòng khi chung sống thì họ mới toàn tâm toàn ý với mình được .Chứ cái kiểu nửa vời thì sau này bị đá cũng chỉ biết trách người chứ ko nhận ra cái dở của mình để rút kinh nghiệm cho lần sau. Ngay cả bây giờ cũng có quá nhìu đấng mày râu "quá khích", phản biện bằng cách đổ thừa tại vì cô ta thích mác ngoại, big size hay tiền bạc chứ ko biết im lặng và đọc những ý kiến của nửa kia thế giới để càng hoàn thiện mình .Thú thật với các bác ,em quen 1 anh chàng khoảng 1 tháng là phát chán, chán ko thể tả được chỉ vì họ bộc lộ chân dung ích kỷ và cách nói năng, hành động theo cái kiểu bề trên, cóc cần biết mình thấy thế nào sớm quá, thế nên chưa "kiếm lời" gì được đã bị say bb rồi .Ngoảnh đi ngoảnh lại cũng chỉ có những người như vậy, muốn kiếm 1 gã đàn ông VN biết cách hành xử cũng khó khăn thì nói gì đến chuyện yêu thương lâu dài ....Thôi, các anh cứ chịu khó open với phụ nữ cho nhìu vào .Bước đầu tiên bao h chả khó nhưng những cái sẽ được còn giá trị hơn thế . Cố lên nhé .God blesses you!!
  10. kilitutu

    kilitutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Các bác coi trọng cái chuyện xxx nhỉ?
    Thôi hôm nay post nốt bài này rồi bye các bác. Trình các bác cao quá rồi, kinh nghiệm đầy mình, em ko dám nói nữa. Mà cũng đúng, cái box này la về xxx mà, có gì thì em xin lỗi.
    Em thấy đến Tây nó cũng ko thoải mái con gà mái như mấy bác gái nhà ta, chuyện xxx của mình mà đem ra khoe tùm lum. Em đến là fải học nhiều từ các bác đấy.
    Lan man một tí, Tây nó học cao ko nhiều, vì thất nghiệp thì có trợ cấp. Nhưng xã hội nó phân hoá ghê lắm đấy các bác ạ, ngấm ngầm thôi. Thằng có học bao giờ cũng hơn, tiền gửi ngân hàng nhiều hơn, nhà với xe đẹp hơn, đi chơi nhiều hơn, tiếp xúc tầng lớp trí thức hơn. Còn ko học thì làm bác đưa thư cũng có oto mà đi, nhưng mà cả đời chỉ quanh quẩn ở cái thành phố nơi nó sinh ra thôi. Đại khái là thế. Ko học cao còn là vì học cao ở đây khoai lắm, co fải thằng nào cũng học được đâu. Ở đây nó đào tạo hình chóp. Thôi nói thế thôi, hiểu được cũng ko có mấy người. Mà tóm lại nghề nào cũng là nghề, tốt cho xã hội là được.
    Như em đã nói, Tay cung nhiều loại lắm. Nhưng từ hồi em học đến khi đi làm bên này, chưa bao giờ gặp cái loại nào have *** với mấy thằng một lúc cả, rồi tráo bồ cho nhau nữa . Chắc mấy bọn này nó ko thèm kết bạn với em quá. Mà các bác nói thì cũng nên nói chuyện mình trải qua, đừng có kiểu thông tin nghe được, nó ko chính xác đâu. Chắc mấy con gà tây bạn em nó hơi lạc hậu, toàn tình cảm trước rồi mới sờ mó tay chân, kiểu này chắc lỗi thời rồi các bác nhỉ?
    Hồi trước em quen với một em Tây, yêu lắm. Em này học xa nhà. Hôm em ý rủ em về nhà chơi cuối tuần, em hí hửng lắm, nghĩ phen này xơi tái em ý rồi. Ai dè, em ý dẫn mình về nhà...gặp bố mẹ, văi quá. Cuối cùng toàn fải ngồi tiếp chuyện ông bố, ông này thích chính trị, nói cả ngày ko hết chuyện. Nhà em ý có cái piano cũ rích, phím thì nhẹ, tiếng thì tịt, đánh nghe như đấm vào tai (nói thật với các bác, cái loại này ở VN chả có ma nào thèm đánh). Nhưng có còn hơn ko, em làm vài phát. Em ý đứng nghe một lúc rồi cũng nhảy vào đánh cùng. Lãng mạn vật ạ. Từ hồi đấy mới chính thức yêu.
    Hehe, em kể chuyện trên chỉ để là "nói có sách mách có chứng" thôi, mới cả để minh oan cho cái tiếng xấu của Tây.
    Mà cũng lạ nhỉ, các bác have *** với người mình chưa yêu mà có vẻ dễ dàng nhỉ? (*** truoc rồi tìm hiểu sau). Em bị cái hơi khó tính, con nào mà ko yêu thì nó có ngồi cạnh nó cả đêm cũng chả đụng đậy được, em đã kinh nghiệm mấy lần rồi, lúc đấy tự nhiên có cái cảm giác chán ghét ( ko muốn nói là khinh, vì nó chưa đến mức ấy). (no offense nhé, mỗi người 1 quan điểm).
    *** la rất quan trọng, nhưng với cá nhân em, tâm hồn la quan trọng nhất, *** là cái đi theo sau, ko thì nó vô vị lắm, có khác gì xxx trả tiền đâu.
    Thôi em té đây, các bác ở lại vui vẻ ( mới vào cái forum này thấy hay nên type mấy bài, giờ thì...quay trở lại với thế giới thật
    Chúc mọi người vui!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này