1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chị em nào đã yêu tây, chia sẻ kinh nghiệm cái nào!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi smilie_girl, 15/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ManOfNow

    ManOfNow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái topic này thấy mệt quá các bạn à. Từ một chia sẻ nhỏ nhoi mà mọi người làm to chuyện quá phản bác lẫn nhau là không nên. Quan điểm thì rất nhiều, mỗi cá nhân đều có cái nhìn của mình về cuộc sống (có hay có dở). Tôi xin có vài lời cùng các bạn.
    1. Tôi nghĩ, cuộc sống xã hội Việt nam hiện tại không thể so sánh với các nước phát triển được (vì ta đi lên từ cây lúa). Chính vì thế hãy chính là ta. Người Việt có nền văn hoá của người việt (giữ gìn chằngg dễ gì đâu), nói như thế không có nghĩa là ta không học tập cái mới cái hay từ bên ngoài. Ai học được gì ấm vào thân cái đó (đừng cho rằng mình biết nhiều mà hay...).
    2. Cuộc sống đại đa số dân ta còn nghèo, đời sống vợ chồng thường nhật đâu đơn giản chút nào (thời gian đâu mà nghĩ đến nghiên cứu...). Do vậy khả năng yếu kém là chuyện khó tránh khỏi, nhưng không nên tự ty vì điều đó (hãy luôn phấn đấu học tập, ăn, uống, ngủ,nghỉ để có kiến thức và sức khoẻ là ok thôi.).
    3. Trong chúng ta ở đây có những người đã làm Cha, làm Mẹ có những người trong tương lai sẽ làm công việc đó. Tôi thiết nghĩ, mỗi chúng ta hãy làm tốt trách nhiệm của mình. Đó là gì?. Đó là hãy giáo dục cho con cháu chúng ta cho chúng hoàn thiện hơn về mọi mặt (giáo dục giới tính cần được các bậc Cha Mẹ thực hiện ngay từ khi còn bé con-các cụ xưa bỏ qua vụ này).
    Bạn smilie_girl à, bạn hãy làm theo những gì bạn nghĩ - hãy sống với chính mình. Cuộc sống còn nhiều điều thú vị hơn nhiều ( đâu chỉ có ***...). Chúc bạn luôn hạnh phúc.
    Cảm ơn về sự thẳng thắn của mọi người!
  2. ruaconleomep

    ruaconleomep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Chán 4c, xxx rất quan trọng,nó ảnh hưởng đến tình yêu,hạnh phúc gia đình.Anh là anh nghĩ thế.Kô xxx vẫn yêu và sống với nhau được,xxx hoà hợp với ny/vợ thì tình yêu được nhân đôi
    Tây sweet hơn vì nó được giáo dục và bàn tán trao đổi thoải mái mọi lúc mọi nơi,như kiểu ăn cái bánh ấy.Thử hỏi ở VN có được như thế kô?Hỏi han linh tinh lại bị bảo dâm ô,suốt ngày nghĩ đến xxx.
    Zai Việt nhà ta nên xem fim,đọc sách để tự hiểu tâm lí phụ nữ hơn.Tìm tòi chả có gì xấu xa cả,có gì trao đổi thẳng thắn bàn bạc với ny/vợ để cả hai đều cảm thấy sweet.Chứ cứ ngại ngại thì làm quái gì biết vợ/ny thế nào mà đưa vợ/ny lên mây.Chẳng hạn hỏi như Tây của em Smile ấy " You feel ok?"," Em thấy thích kô?",... để còn biết và kinh nghiệm hơn.Gái cũng nên thoải mái,biểu lộ cảm giác cho zai biết.
    Cả 2 cùng cởi mở ,thoải mái,cố hiểu nhau hơn thì xxx mới sweet được
  3. RomanAbramovich

    RomanAbramovich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chị smilie_girl ơi.Cuối cùng thì đồng chí Tây kia làm những gì mà chị sướng tê tái thế.Chị có thể truyền lại ít kinh nghiệm để em mở mắt không ạ.Mấy chị cứ bảo fải học bọn Tây khoản xxx này mà em chẳng thấy cái giáo trình nó ở đâu.Nếu chị cảm thấy khó nói thì PM cho em cái.Em cám ơn.
  4. smilie_girl

    smilie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Giáo trình thì nhiều nhưng theo tớ thì khi on bed thì cậu nên kiên nhẫn, biết nhẹ nhàng và mãnh liệt đúng lúc (và đúng chỗ), quan trọng hơn là phải chuẩn bị tâm lý vợ/người tình là nhất, tận tâm phục vụ... Các bạn gái nghe câu này chắc ủng hộ ghê lắm đấy
    Còn chuyện này nữa, hãy biết khen! Dù nàng ấy các vòng không chuẩn lắm thì vẫn nên khen... Con gái hay tự ái ghê gớm. "I don''t like big breast, I like the way you are, don''t change!"Heh, tớ sướng rụng rời chỉ vì thấy mình như một người tuyệt vời nhất thế giới, dù chỉ trong mắt mỗi chàng ấy...
  5. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Bác nói chỉ đúng 1 phần.
    Bác nói vừa đúng vừa không đúng. Nếu bây giờ 1 thằng Tây và 1 thằng VN cùng yêu 1 cô, bác bảo thằng Tây quan tâm đến cô ấy hơn? Sai bét. Xin thưa, cả 2 đều quan tâm ngang nhau cả. Nhưng việc thể hiện sự quan tâm đó thì thằng Tây hơn đứt thằng VN. Đàn ông VN nhiều người không biết rằng những cử chỉ nhỏ bé lại làm các chị emxúc động lắm, hoặc có người biết nhưng khi làm lại lúng túng, không quen. Tóm lại về tình thì cả 2 đều ngang nhau, nhưng về sự thể hiện thì thằng Tây hơn đứt, nếu chú VN nào mlà kinh nghiệm tình trường nhiều như Tâyi giỏi thì cũng sẽ làm được, không có gì ghê gớm cả
    Cái này đã nói ở trên rồi.
    Được langtubachkhoa sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 18/02/2006
  6. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Bác này nói đúng đấy, về chuyện học hành ở Tây.
    về chuyện yêu đương gia đình, ở trên tôi có nó đàn ông Tây chiều phụ nữ hơn, nhưng tất nhiên cũng không dúng 100% đâu. Điều đáng buồn cười là hoá ra, khi yêu nhiều anh Tây galan ghê gớm, đến khi lấy vợ rồi thì lại chả quan tâm. Do văn hoá trọng tự do cá nhân, nhiều chú khi lấy vợ rồi nhưng cái gì cũng riêng tư cả. Có 1 bác VN, khi cô vợ Tây có mang, quan tâm nhiệt tình, khiến cô ấy rất xúc động. (Đàn ông Tây nó chả quan tâm mấy, đã có bác sỹ chăm lo rồi ở nó khoản dịch vụ này hơi bị tốt), khi cô ấy sinh con, mua tặng cô ấy 1 cái ti vi mini mới mà cô ấy vốn rất thích, ha ha, cô ta cảm ơn rối rít.
    Khi lấy nhau rồi thì tình yêu lúc đó, dù vẫn còn nhưng sẽ không lãng mạn ngọt ngào như thởa ban dầu nữa, Hi Hi, chưa biết lúc đó thì đàn ông Tây và VN ai quan tâm hơn?
    Nói vậy cũng là để cho các anh em VN cần rút kinh nghiệm, học hỏi cách galan, chiều chuộng với chị em cho tốt vào, cả *** lẫn non-***, kẻo rồi VN toàn con lai cả
    Mà bác kilitulu nói thế nào ấy chứ, bên này chúng nó bàn chuyện *** công khai. Hồi hè năm ngaói, nói chuyện với 1 cô, cô ấy than phiền: "Tôi lúc nào cũng tràn dầy năng lượng, đầy sức lực, nhưng anh ta toàn lăn ra ngủ" (J''''ai beaucoup d''''energie, plein de force, mais il préfère domỉ)
    Được langtubachkhoa sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 18/02/2006
  7. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1

    Em cũng chưa được sống ở nhiều nước Phương Tây nên ko rõ lắm. Nhưng ví dụ như em đang ở Finland nhé, bọn nó nói hết đấy (out loud) ạ, mình ko hỏi nhưng chúng nó tự kể. Cái khoa em lại hơi tí hon nên chuyện thằng nào đêm qua ngủ với em nào hôm sau ít nhất >50 đứa biết Truyền miệng đã đành, có đứa còn bình thản kể, hic. Có lần trong 1 topic em cũng đã nhắc là bọn nó kể everything, "when, where, how, how long.." Nhiều khi mình dỏng tai nghe, nhiều lúc lại bị nhồi Thế nên em cứ chắc chắn em ko kiếm được anh Tây nào hay ho ở đây rồi (kể cả bọn exchange, cũng f*** around kinh dị) Buồn cười, cách đây mấy hôm, 4 đứa con gái ngồi với nhau, thủ thỉ kể lể mới fát hiện ra 1 thằng người Đức sleep với cả 4 em rồi...Còn một em có bf ở Canada thì bảo "tao nói với bạn trai tao tao cần a *** partner, tao có nhu cầu, ko thì tao stressful" Đấy, experience của các bác là ko, còn em thì em thấy chuyện bọn nó khoe là quá rõ. Có thằng còn ngồi grade các em nó ngủ cùng nữa cơ ạ
    Vài dòng ngoài lề với các bác vậy thôi, chúc các bác vui vẻ
  8. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Giáo trình nhiều, sao smilegirl không share cho anh em để học hỏi?
    Và lý thuyết còn quan trọng hơn thực hành, smilegirl ạ
  9. Metal85

    Metal85 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Haha,có vài cô thích xxx với Tây mà mấy anh VN cứ phải nhảy dựng lên.Con gái VN bao nhiêu người,bấy nhiêu quan điểm.Cô nào yêu được Tây,lấy được Tây thì tốt chứ sao.Văn hoá VN càng được truyền bá mạnh,hehe,thế giới người ta càng hiểu mình hơn.Con trai VN ngon lành đầy ra đấy,ai bảo là không biết chiều phụ nữ,ai bảo là con trai Vn khi xxx không sweet.Dân tộc nào cũng có người này người kia.Mấy anh em không cần phải phản bác làm gì,chị em họ lại tưởng là trai làng cả lũChúng ta yêu Tây được thì chị em trải nghiệm xa xôi có vấn đề gì đâu,không lại mang tiếng cổ hủ xấu hổ chết được
  10. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Hì hì, ở VN, chú nào mà chưa tìm hiểu đã quan hệ XXX với cô gái thì sẽ bị coi là không đứng đắn, lợi dụng, còn cô gái thì lại bị coi là dễ dãi, khổ thế đấy. Ở VN, quan hệ nam nữ vẫn còn kín lắm, dù đã cởi mở hơn nhiều nhưng đau có thể cởi mở như Tây.
    Nếu VN đã thoáng đến cái mức đó trong chuyện ấy rồi, thì đã chả có vấn đề ngày hôm nay, và người ta sắn sàng đi học nếu thấy mình non nớt, còn nếu chưa thoáng đến mức đó thì cũng không tồn tại cái lớp như vậy. Mọi chuyện trên đời luôn có liên kết với nhau một cách logic, cô bạn ạ
    Nhũng lời chê bai bạn cứ ignore đi là xong
    Lặp lai như trên: "những cái này đâu có khó làm, các anh VN lưu ý, yêu cô ấy thật lòng hay chỉ chơi bời cho vui thì cũng vẫn nên galan như thế để cho các cô sướng. "Mật ngọt chết ruồi", nhớ đấy"
    Được langtubachkhoa sửa chữa / chuyển vào 02:01 ngày 19/02/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này