1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chị em nào đã yêu tây, chia sẻ kinh nghiệm cái nào!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi smilie_girl, 15/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Tập trung vào chuyên môn cái nhỉ.
    Xin hỏi cô smile-girl kia là lần nào chú Tây nhà cô cũng đưa cô lên tận đỉnh à. Mà cô cho tụi tui biết luôn số lần cô ngất ngây anh thợ xây trong 1 tuần là bao nhiêu để tiện so sánh.
    Nếu ngày nào nó cũng làm cho cô tuyệt vời với tần suất 3 lần/ ngày. 7 ngày/ tuần kéo dài trong 3 tháng thì tui ngả mũ kính chào lun.
    Chứ còn 2, đến 3 lần hắn làm cho cô cảm thấy thật sự hạnh phúc trong 1 tuần thì nhiều anh em ở đây chỉ cần chịu khó 1 tý thì cố nội cậu Tây đó cũng phải thừa nhận là mấy anh Vn này còn sweet hơn cả bọn tao ấy chứ.
  2. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Mình không đồng ý với quan điểm bóng gió rằng vì họ là phụ nữ nên bạn đừng chỉ trích họ , các bạn nữ nói rất nhiều về sự bình đẳng nên mình muốn tranh luận với họ một cách bình đẳng :

    - nói chung là đàn ông tây hơn đàn ông việt nam trong xxx , trong giao tiếp, trong nhiều thứ... Điểm này không thể phủ nhận, bản thân trí tuệ con người việt nam -cái mà chúng ta tự hào nhiều không thể so với tây chứ đừng nói đến sức khỏe.. Hiện tại điều này là tương đối đúng... đa phần đều hiểu là thế, phủ nhận thì phủ nhận ở ngòai miệng thôi...
    - Nói riêng về cái văn hóa xxx, chúng ta thua kém họ rất xa trong kĩ năng, cách thể hiện tình cảm, kích cỡ...Nói chung là thua tất ...Xin lỗi các bạn , nhưng mình nghĩ mọi sự bắt chiếc đều không hòan hảo, có thể chúng ta xem nhiều , đọc nhiều thứ của chúng nó nhưng vẫn không thể bằng chính chúng nó. Nguyên nhân của điều này thì có 2 nguyên nhân chính:
    -Thứ nhất là bản chất chúng ta sinh ra sức khỏe , tầm vóc, kích cỡ là đã kém hơn họ. Ngoại hình thì .. cứ cho là rất đẹp trai ở VN đi, nhưng mà để ta đứng cạnh 1 thằng tây đẹp trai tí là thấy sự khác biệt lớn...
    - Thứ nhì là văn hoá bao đời này của chúng ta nó rất là khác tây, nó không có cởi mở như tây, nó kín đáo và nói chung là nhút nhát hơn rất nhiều. Nói thật là hầu hết chẳng có cái gia đình nào ở VN này bố mẹ hôn con cái trước lúc đi ngủ, nói những câu đại loại như " Con yêu mẹ " , " Bố tự hào về con" , " thưa quý cô, cho phép tôi được mời quý cô ly rượu"... Nhiều bạn nữ thắc mắc là mở khóa đi học thì có được như tây không, có xxx giống tây nó xxx được hay không ? Nói thẳng là không bao giờ bằng, 1/10 thực tế cũng hơi khó. Nó cũng giống như việc chúng ta nói tiếng việt trong 99/100 của cuộc đời và học tiếng anh phần còn lại vậy. Chẳng bao giờ chúng ta nói được ngôn ngữ họ như họ, trừ khi chúng ta là họ mà điều này không bao giờ xảy ra...
    Đấy là nguyên nhân rất dễ thấy, kết quả phần nào của sự cải thiện cũng được nhìn ra , tuy nhiên, các bạn nữ phải hiêu là ít ra đàn ông vn này cũng hiểu được nó, và đang cố gắng thay đổi,, để ,, hòan thiện hơn., họ đã nhận thức được vấn đề, phần còn lại là thời gian ....Tất nhiên nói thể không phải là bảo chúng ta phải học tập y đúc tây, không phải thế, trong quá trình thay đổi , có những cái không hợp của tây tự nó sẽ bị loại trừ bởi chính công đồng...Minh chứng lớn nhất cho sự thay đổi, cố gắng cải thiện mình là chúng ta có thể nhìn từ năm 1945 đến nay , đàn ông việt nam đã có sự thay đổi rất lớn , phụ nữ đã có quyền hành và được công nhận trong xã hội hơn rất rất nhiều lần . Và cái quan trọng là sự thay đổi ấy vẫn đang tiếp diễn và chưa có dấu hiệu ngừng lại. Nó cũng giống như sự tiến lên của cả nền kinh tế, không thể muốn phát là được ngay, nó phải từ từ từng tí một nhích lên ...
    Đàn ông chúng ta tồn tại rất nhiều yếu kém , mặc dù ta đang thay đổi . Ở đây cái mà khiến 1 số bạn nam nổi sung lên là họ phần nào thấy được 1 điều hết sức đáng để lo và để sợ :" Nó hơn hẳn ta, như vậy phụ nữ ta lũ lượt hàng đàn chạy theo nó thì ta sống với ai giờ ?" .. Tất nhiên cái điều mà chúng ta nói đến sẽ không bao giờ xảy ra ,đơn giản nó thế này chị em phụ nữ à :
    Đàn ông tây và đàn ông ta, phụ nữ tây và phụ nữ nó có sự khác nhau mà ở đó đàn ông tây có thể thay thế cho phụ nữ tây, đàn ông ta có thể thay thế cho phụ nữ ta và ngược lại. Hay nói cách khác nếu độ cách xa của đàn ông ta so với tây là 100 Km thì phụ nữ ta cũng vậy. Chẳng có lý do gì để điều này o đúng, nó tương tự như nguyên lý truyền ngược của ánh sáng.
    Đàn ông VN kém tôn trọng và quan tâm đến phụ nữ trong khi phụ nữ chúng ta không có cởi mở như họ , thân hình thì không có bốc như họ , còn mặt thì có 1 vẻ đẹp kém vẻ đẹp của họ.. (nên nhớ đàn ông yêu bằng nhiều thứ trong đó bằng mắt là cái rất rất quan trọng)
    Bạn Smileg bảo skill con trai ta kém thế sao bạn không tự vấn xem con gái ta có hay muốn giữ cái này cái kia , khiến cho việc rèn luyện trình độ nó gặp cản trở vì nói 1 cách thô thiên cái đối tượng hay dụng cụ dùng để luyện tăng skill thì nó rất ít ...
    Chúng ta bàn luận về vẻ đẹp của 1 diễn viên trong film hay giọng ca của 1 ca sĩ chúng ta có thể khen hoặc chê họ thỏai mái , nhưng khi bình phẩm về những đối tượng liên quan trực tiếp , có tính chất đối kháng thì chúng ta nên xem xét bản thân trước. Bản thân chũng ta cũng tồn tại nhiều khiếm khuyết thì không nên bình phẩm nguời ta như là ta là 1 ngưòi ngòai cuộc...
    Nói 1 cách thô thiên, phải chúng tôi kém nhưng các quý cô cũng chẳng hơn gì ...
    Bên cạnh đó chúng ta phải xét đến cái khía cạnh của Tây, mình có thể nhắm mắt phán mà không sợ người ta chửi " Có thể có những anh Tây thích gái việt , nhưng số đó chiếm tỷ lệ rất ít "
    Nói 1 cách hơi bi quan chúng ta có thể đưa đến 1 giả thiết gồm rất nhiều những giả thiết con:
    " Anh Tây tôn trọng, xxx với bạn, giao tiếp với bạn 1 cách tuyệt vời chưa chắc anh ta đã thích bạn "
    "Nếu Anh ta thích bạn chưa chắc anh ta đã yêu bạn thực sự, mình nói ví dụ là cuộc tình qua đường chẳng hạn"
    "Nếu anh ta yêu bạn chưa chắc anh ta đã có ý định lấy bạn làm vợ"
    "Nếu Anh ta muốn lấy bạn làm vợ chưa chắc cuộc hôn nhân của bạn sẽ kéo được dài quá vài năm , vì Tây nó có truyền thống bỏ nhau và bỏ gái Việt già "
    "Nếu ANh ta muốn ở với ban suốt đời , chưa chắc bạn đã thích ở với anh ta suốt đời .. "
    Nói chung có thể các bạn nữ cười bảo mình làm cái trò vô bổ, nhưng ý mình nói là xác suất những gì mình nói là đúng cao hơn xác suất những gì mình nói là Sai. Tức là khả năng nó trở thành vấn đề thực sự của bạn lớn hơn không là vấn đề của bạn...Tương tự như câu nói mùa hè ở Hà Nội thì hay mưa vậy...
  3. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Có 1 điều mà mình cũng muốn nói với các bạn nữ, là khi tình yêu với các anh Tây tan vỡ điều nên làm là kiếm 1 anh tây khác hoặc ở vậy vì với những gì mình cảm thấy , sự chấp nhận của 1 anh chàng VN khác đối với bạn là hơi khó. Tức là nói bóng thì nó có ý là " COn đường trở lại hơi khó"
    Tất nhiên , các điều này gây khó khăn các bạn nữ thì cũng gây khó khăn với các bạn nam khi lấy vợ Tây... Các khó khăn này là số ít trong vô vàn những khó khăn gặp phải , và vì thế người VN hay lấy người VN.
    Ai cũng biết con lai thì rất thong minh, sức khỏe rất tốt, tầm vóc rất tốt , ngoại hình càng đẹp?
    Đây là ?Zy kiến chủ quan của mình : Thực ra 90% hoặc hơn những gì được các thành viên viết trên box này đều không được 1 tổ chức nào công nhân, hay trích theo số liệu của 1 cơ quan điều tra nào, nên bản chất của câu nói ?oMấy anh tây hay thích mấy em VN hơi xấu 1 tí ?o ?"theo cách nhìn của nguời VN được mình thấy khá đúng, nói thế chẳng phải để xúc phạm ai , nếu bạn smile girl thấy đấy là xúc phạm thì mình xin lỗi nhưng mà có thể bạn xinh nhưng mà thường là ?ohọ? xấu ?.
  4. DrMike

    DrMike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bạn Sunny nói có nhiều ý đúng quá :P. Văn hoá mỗi nước 1 khác nhau..mọi sự so sánh đều khập khiễng..nếu đem so sánh Tây -Ta thì so sánh trai VN với trai Trung Đông ( Hồi Giáo)thì trai ta thoáng + ngon hơn nhiều ý chứ...ko bắt phụ nữ che từ đầu cho đến ngón chân...hihihi...
    Nhưng người ta có câu" "think global, do local"...theo tớ thấy mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh...dù đa số đúng nhưng áp dụng cho tất cả các trường hợp thì có lúc đúng lúc sai...chuyện chị Smilie-girl thấy thích thì chị ấy chia sẻ...ko có gì sai cả...chuyện chị ấy yêu và được yêu là tốt cho chị ấy...nếu cần các bạn có thể góp ý thêm ( nếu có) cách nào để giữ được tình cảm đó lâu hơn để chị ấy hạnh phúc hơn thì nên làm...còn chỉ trích chị ấy thì ko hợp lý lắm...hơn nữa tuy Tây có nhiều trường hợp sống với nhau ko bền..nhưng ko ít trường hợp họ yêu nhau và sống đến già 70-80 tuổi vẫn rất hạnh phúc và tình cảm...nắm tay nhau đi dạo ngoài phố hay nấu cho nhau ăn... ( cái này tớ chứng kiến được vài cặp, ở Mỹ)..túm lại là mong chị Smilie-girl lúc nào cũng tươi cười như cái nick của chị vậy :)...và mong là cuộc tình với anh chàng ấy sẽ có hậu tốt đẹp ...hôn nhân bền vững chẳng hạn :).... con lai đẹp lắm nhé... cho em dành chỗ cho cháu nhà em sau này :P...hihih...
  5. HolyKing

    HolyKing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Với 1 người nghe còn có thể chứ với nhiều người mà bác chấp nhận đựơc thì đúng là bác cao thượng quá, khâm phục thực sự
  6. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Tớ không phản đối chuyện lấy Tây ... nhưng cải thiện nòi giống coi bộ cũng thú vị nhỉ ... Hình như cái này Nhật Bản làm rồi ... nên dân nó bây giờ cao hơn mình .... Đùa thôi, nếu bạn yêu thật thì đắn đo làm gì ... mà cũng chẳng sợ mất nòi giống ... vì Gen VN mình mạnh lắm ... đi đâu cũng quay về với Tổ quốc thôi ... Hy vong thế hệ con cái bạn sẽ góp mặt vào WORLD CUP thì sao?
  7. smilie_girl

    smilie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    HEH, làm chi mà phản ứng dữ dội vậy ta? Sml đâu có ý chọc giận các bác trai đâu, sml chỉ có thiển ý trao đổi với các chị em cùng hoàn cảnh và nếu các bác thây đúng thì cứ áp dụng để giữ gìn hạnh phúc của mình thôi. - nâng cao khả năng chăn gối, quan tâm đến bạn gái/vợ từ những điều nhỏ nhặt, giản dị nhất. Con gái bọn tớ không thể sống với những anh trưởng giả, lúc nào cũng cho mình là nhất, phục vụ đàn bà là việc làm đáng hổ thẹn...
    *****nny_boy: Cái gì thuộc về tính cách truyền thống theo mình vẫn nên giữ gìn chứ, con trai việt nam hoàn toàn có thể là những anh chàng giỏi giang ngoài xã hội, lịch thiệp với phụ nữ và yêu thương vợ con hết lòng. Nhưng quan trọng hơn là phải làm cho người phụ nữ hiểu được điều đó thông qua những hành động cụ thể. bạn đâu cần phải chứng minh thế này thế nọ để con gái hiểu con trai việt là thế nào, bọn tớ cũng sinh ra và lớn lên trong cái xã hội này mà. Chưa kể đã vắt vai vài mối tình với các chàng rồi...
    So sánh của bạn thật nực cười, bạn biết vì sao không? "phụ nữ chúng ta không có cởi mở như họ , thân hình thì không có bốc như họ , còn mặt thì có 1 vẻ đẹp kém vẻ đẹp của họ" ---> 2/3 câu nói này chỉ đề cập đến chuyện ngoại hình, 1/3 không có dẫn chứng cụ thể. Hoá ra cậu đánh giá con gái chỉ đơn giản thế thôi sao? Thê mà tớ nghĩ trong mắt đàn ông, người con gái đẹp phải là người có trái tim đẹp, một trí tuệ tuyệt vời, cách cư xử nhã nhặn và biết quan tâm đến mọi người cơ đấy. Cậu đáng giá con gái quá thấp rồi. Những giả thiết bạn đưa ra cũng thật một chiều, " Anh Tây tôn trọng, xxx với bạn, giao tiếp với bạn 1 cách tuyệt vời chưa chắc anh ta đã thích bạn "
    "Nếu Anh ta thích bạn chưa chắc anh ta đã yêu bạn thực sự, mình nói ví dụ là cuộc tình qua đường chẳng hạn"
    "Nếu anh ta yêu bạn chưa chắc anh ta đã có ý định lấy bạn làm vợ"
    "Nếu Anh ta muốn lấy bạn làm vợ chưa chắc cuộc hôn nhân của bạn sẽ kéo được dài quá vài năm , vì Tây nó có truyền thống bỏ nhau và bỏ gái Việt già "
    "Nếu ANh ta muốn ở với ban suốt đời , chưa chắc bạn đã thích ở với anh ta suốt đời .. "
    Xin thưa là tớ không phải loại bị đàn ông kiểm soát hoàn toàn trong mối quan hệ như vậy. Tớ hoàn toàn có quyền đá đít chàng ấy nếu thấy chàng cư xử không tốt sau này. Con gái hoàn toàn có quyền chủ động trong các mối quan hệ và tự quyết định hạnh phúc của mình, bạn ạ.
    Và chính vì thế cái kết luận " COn đường trở lại hơi khó" là hoàn toàn mang tính chất cá nhân. Sao lại gọi là trở lại nhỉ? Mọi người đang tiến lên đấy chứ... Thật sai lầm khi luôn cho rằng con gái phải luôn cầu xin sự tha thứ của con trai khi mà cái background của con trai cũng the same. cái này cũng tương tự như câu chuyện bạn gái lỡ với người khác trước khi đến với con trai, con trai tự cho mình cái quyền xét đoán sự trinh trắng của con gái... trong khi chả có chàng nào thấy xấu hổ vì mình cũng đã dăm bảy bận... tớ nghĩ thời đại này cái đó không quan trọng nữa, mà quan trọng là sự tôn trọng, yêu thương, chung thuỷ với nhau khi đến với nhau mà thôi. Thậm chí tớ thấy nếu chàng nào làm quen với tớ khi chàng qua 30 tuổi mà thề thốt là chàng vẫn còn trai tân thì tớ cũng vái ngược mà chạy thôi... chắc chắn là có vấn đề, hoặc tâm lý, hoặc sinh lý..
    Oiltrader: Xin định nghĩa từ lai căng của bạn??? Phụ nữ và nam giới cần được tôn trọng ngang nhau, mẹ thế giới hay bố thế giới thì cũng sinh ra để đến với nhau và yêu thương nhau một cách bình đẳng, phải không nào? Phụ nữ trong chuyện xxx vốn hay thấy mình thiệt thòi(các bạn hiểu cấu tạo sinh lý rồi đấy), cho nên đàn ông cần bù đắp để phụ nữ cảm thấy được yêu thương và bình đẳng cả trong chuyện ấy, chỉ vậy thôi.
  8. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Chuyện này có, nhưng phần lớn là họ bắt đầu sống chung với nhau từ khi về hưu, tức là khoảng 50-60 tuổi
  9. shabrina

    shabrina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Xin vỗ tay chúc mừng cho sự dũng cảm và bản lĩnh của smilie_girl. Phím chiến với bao nhiêu chàng và nàng ở đây mà bạn vẫn bình tĩnh như vậy.
    Chúc bạn luôn hạnh phúc và tự tin bước theo con đường mình đã chọn!
    ---------------------------------
    Được shabrina sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 20/02/2006
  10. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    To sml: Hehe, good, good. Thôi, kệ họ, ta cùng đàm đạo tiếp nhẩy. Anh ấy ấy như thế, như thế... nào, chia sẻ cho mọi người đi. Và sml có bít girl Tây có mong muốn gì ko nèo?
    To women: Các chị iem ui, cứ tham gia nhiệt tình nhé, nếu chưa có thì kể cho mọi người nghie những giấc mơ nồng nàn.
    To allchill: Dựa lưng vào cột mà nghe, cấm lanh chanh!!!
    Được midnightbigsmile sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 20/02/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này