1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị em nào sắp ra mắt mẹ chồng thì ráng học cô gái này nhé!!!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi amduongquaidien, 30/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amduongquaidien

    amduongquaidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chị em nào sắp ra mắt mẹ chồng thì ráng học cô gái này nhé!!!!

    Bài thơ này tui mới đọc được, định giữ lại để mai sau cho người yêu mình đọc rồi có cái đối đáp với má của tui, các chị em ai thích học thì học nhé

    Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
    Bởi trước con anh là của mẹ
    Anh có thể yêu con suốt thời trai trẻ
    Nhưng suốt đời anh yêu mẹ, mẹ ơi!

    Mẹ đã sinh ra anh ấy ở trên đời
    Hình bóng mẹ hằn vào tim anh ấy
    Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy
    Con vẫn chỉ là người phụ nữ thứ hai.

    Mẹ đừng buồn những hoàng hôn những ban mai
    Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
    Nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ
    Mẹ mới là bờ bến của đời anh.

    Con chỉ là cơn gió mỏng manh
    Người khác có thể thay thế con trong tim anh ấy
    Nhưng suốt đời có một tình yêu âm ỉ chảy
    Anh chỉ dành riêng cho mẹ mà thôi.

    Anh có thể sống với con suốt cả cuộc đời
    Cũng có thể chia tay ngay ngày mai nếu có thể,
    Nhưng anh suốt đời yêu mẹ
    Con thế nào cũng chỉ là thứ hai.
  2. TeddyLoves

    TeddyLoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    ặc
  3. Crimson

    Crimson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    nịnh hót
  4. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    hehe, được lĩnh giáo bài thơ ngày từ thời sv năm 1, ặc ặc,k ko biết sau một thời gian dài ngẫm nghĩ, đến khi chống lầy có làm đc ko nữa..
  5. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng tớ nhớ đến bài báo ngày trước đã có lần đọc
    ?oKhi yêu chàng bạn hãy học cách yêu những người phụ nữ của chàng?
    1. Yêu mẹ chàng
    2. Yêu chị em gái của chàng
    3. Yêu cô bạn thân của chàng.
    4. ... gì gì nữa tớ cũng chẳng nhớ... nhưng tớ thấy yêu sao mà phức tạp thế. Yêu một người đã ko xong lại còn phải yêu thêm một đống người nữa. Tốt nhất là chẳng yêu ai cả. Yêu bản thân mình thôi!
  6. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, những tưởng mình chỉ có của để dành là mỗi mấy câu thơ của Xuân Quỳnh, ai dè hôm nay lại được chia sẻ thêm một bài thơ tuyệt vời đến thế!!!
    Bài thơ như nhắn nhủ các nàng dâu tương lai, phải biết điều hoà tình cảm cho chồng, trân trọng tình cảm giữa chồng và mẹ chồng.
    Kỳ thực mình cũng chẳng biết có thuộc nổi bài thơ này không nữa, nhưng mình tin rằng, với sự chân thành và niềm kính trọng với chồng, với mẹ và cả gia đình anh ấy, mình sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng!
    Mình xin viết ra đây cái "của để dành" của mình nhé:
    ...Phải đâu Mẹ của riêng anh
    Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
    Mẹ tuy không đẻ không nuôi
    Mà em ơn Mẹ suốt đời chưa xong
    ...
    Chắt chiu từ những ngày xưa
    Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.
    (Mẹ của anh - Xuân Quỳnh)
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 20:27 ngày 01/06/2004
  7. LangTuHoaHong

    LangTuHoaHong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    dại , yêu anh thử xem.Bảo đảm xong rồi sẽ thay đổi ý liền
  8. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Sợ, yêu nhiều người thế thì còn tình yêu đâu dành cho chàng nữa
  9. tu_lanh

    tu_lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Những chỗ đỏ là tôi sửa lại, chép thì chép cho chính xác nhé em Bảo
    Bào thơ này tôi rất thích, hoan hô chú Bảo cùng cảm nghĩ hehe
    Đây là 1 bài thơ nổi tiếng, thực sự là cảm động
    Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
    Bởi trước con anh ấy là của mẹ
    Anh có thể yêu con một thời trai trẻ
    Nhưng suốt đời anh yêu mẹ, mẹ ơi!
    Mẹ đã sinh ra anh ấy ở trên đời
    Hình bóng mẹ hằn vào tim anh ấy
    Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy
    Con vẫn chỉ là người đàn bà thứ hai.
    Mẹ đừng buồn những sớm ban mai
    Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
    Con chỉ là cơn gió nhẹ
    Mẹ mới là bến bờ thương nhớ của đời anh.
    Con chỉ là cơn gió mỏng manh
    Người khác có thể thay thế con trong tim anh ấy
    Nhưng suốt đời có một tình yêu âm ỉ chảy
    Anh chỉ dành riêng cho mẹ mẹ ơi
    Anh có thể sống với con suốt cả cuộc đời
    Cũng có thể chia tay ngay ngày mai nếu có thể,
    Nhưng anh suốt đời yêu mẹ
    Dẫu thế nào con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai.
    Được tu_lanh sửa chữa / chuyển vào 02:51 ngày 07/06/2004
  10. amduongquaidien

    amduongquaidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ờ ờ cám ơn bà bạn nhé, nhưng mà nói thật có mấy chỗ bà sửa tôi thấy đọc nó ngang ngang thế nào ấy, chả hiểu có ai cùng cảm giác như tôi không?
    Mà sao tự nhiên bà khen tôi dễ thế nhỉ, đấm tui mấy phát trước rồi đến lần này nổi lòng từ tâm Cám tập làm cô Tấm à, biết có được dài lâu không đây, hay là.....

Chia sẻ trang này