1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị em ơi, cùng vào đây đòi quyền bình đẳng nào?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hoangmy2404, 21/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngugat

    ngugat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Ở cơ quan tớ có câu "Chó cứ sủa, đoàn quân cứ đi". Thôi các bác trang cãi đòi bình quyền làm gì nhờ. Nghìn đời nay vẫn thế mà
  2. ngugat

    ngugat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Ở cơ quan tớ có câu "Chó cứ sủa, đoàn quân cứ đi". Thôi các bác trang cãi đòi bình quyền làm gì nhờ. Nghìn đời nay vẫn thế mà
  3. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Xem lại, tớ ko thống kê gì hết nhá. Tớ chỉ lấy ví dụ thôi
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Thôi, em nghĩ rồi. Dù sao em cũng biết ơn mẹ em đã lấy bố em, chăm sóc ông bà nội em, đẻ ra em... Thế cho nên, em lại đi lấy chồng thôi! Em chăm sóc bố mẹ chồng em, và hi vọng chị dâu em sẽ chăm sóc bố mẹ em! Amen!
  5. garanngon

    garanngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Vơ đũa cả nắm, đàn ông cũng như đàn bà đều có người tốt người xấu.
    Mà việc dâu về nhà chồng nó là truyền thống dân tộc rồi. Nhà chồng cũng phải chịu biết bao áp lực chứ : xây dựng sửa sang lại nhà cửa để đón thêm thành viên mới, sắm đồ đạc vật dụng. Hàng xóm tôi có nhà 3 cậu con trai sắp đến tuổi lấy vợ, ông bà già phụ huynh lo ngay ngáy, không biết đào đâu ra tiền để xây thêm 1 căn hoặc ít ra là cơi nới thêm căn nhà vốn diện tích chỉ 26m2. Đi vay tiền khắp nơi, nhịn ăn nhịn tiêu, chắt bóp để dành tiền sửa nhà, chẳng lẽ để cho 3 gia đình anh em nó sống trong cùng 26m2 bé bằng cái lỗ mũi à. THế đấy, bà mẹ than thở "giá như có đứa nào ở rể cũng đỡ lo cho cái thân già này", nhưng khổ nỗi nhà của 3 nàng dâu tương lai cũng đều phong kiến, bố mẹ các nàng ý đều cho rằng con dâu phải về nhà chồng nên quyết không cho ở rể.
    Đấy, chị em nào hô hào ở rể thì cứ sắm 1 cái nhà riêng đê, tuyệt quá chứ lị.
  6. hhslaughter2002

    hhslaughter2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Choáng, sướng hay khổ là tại tâm của mỗi người,trong gia đình phải biết nhường nhịn nhau, một người sai người khác lại chọc vào cái sai của người đó, thế thì đâu có thiện chí, phải hướng người ta biết cái sai để hành xử tốt hơn, cách làm cho người khác nhận ra cái sai và giúp người ta hành xử tốt hơn đâu có dễ.Người VN mình quả là thích có quyền phán xét, khi nghe người khác nhận xét không tốt về mình thì....
  7. garanngon

    garanngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có một quy luật tất yếu: Nếu bạn không muốn bị ai phán xét thì đừng nên phán xét người khác.
  8. hathanhtung

    hathanhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    Muốn bình đẳng hử??
    Vậy hãy tìm một thằng cha nào đó chịu nằm gậm ....... làm lễ hỏi chồng rùi cưới nó về sẽ được bình đẳng. Còn nếu không đi hỏi được thì chấp nhận bất bình đẳng nhưng cố gắng chỉ 49/51 thui
  9. duong_nam

    duong_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng chui vào topic này thấy tình đời ngang trái éo le ngứa tay gõ vào dòng, theo quan điểm cá nhân-em là boy nhé
    1- Bác chủ topic đòi quyền bình đẳng cho chị em?! Cái này Đảng và NN đã có chủ trương từ khi thành lập .... abc abc... cho tới bây giờ vẫn đang thực thiện .... hic. ý em là vấn đề này trên thế giới từ cổ chí kim nói mãi rồi hic hic. Phải có một chế độ Phụ hệ hoặc Mẫu hệ, mà các bác biết rồi đó chế độ Mẫu hệ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/Tu-lieu/2007/05/3B9F69B9/
    Không bao giờ có chuyện bình đẳng, sự cân bằng làm thế giới diệt vong, không có sự cạnh tranh không có âm dương, không sinh không diệt. Không bao giờ có sự cân bằng bình đẳng đâu ạ.
    Nói lại chuyện thường ngày
    Tại sao từ xưa tới nay lại Gái theo chồng chứ không phải là ở rể ?! Vì.... như đã nói ở trên
    Như vừa có bác đã nói, thời buổi này đẻ 2-3 thằng là coi như hết đời, muốn nói gì thì nói là cha mẹ phải lo học hành nhà cửa, công ăn việc làm, vợ con...
    Có người con gái nào khi lấy chồng khi đến nhà chồng tương lai không một lần nghĩ trong đầu: Nhà chồng vài mét vuông, anh chị em bố mẹ bao nhiêu là người, abc abc.... mai sinh con đẻ cái ăn ngủ ở đâu .... .... ngược lại, nhà cao cửa rộng, ở riêng không đụng chạm, ai là một lần không nghĩ.
    Vậy đến khi các chị thành mẹ chồng - hic chắn chắn là như vậy- Công sức cả cuộc đời, lại có 1 đứa con trai, rồi cũng mong có đứa con dâu phải ......abc .....abc .....thì mới vừa ý .... than ôi mâu thuẫn truyền đời kiếp kiếp .... chẳng biết đường lào mà lần...
    Ngứa, nói thêm tý. Về việc thờ cha mẹ tổ tông, nếu nhà có con trai việc thờ tự là đương nhiên. Nếu nhà toàn gái, đi lấy chồng.
    Bàn thờ ai ngồi bây giờ nhỉ, xếp trên dưới thế nào.... cái nì em không rõ phong tục lắm, nên cứ nghĩ nôm na đơn giản là phải có thằng rể ở, nhưng thằng rể nó cũng có nhà nó mà .............. nghĩ vậy nói vậy .. kh phải các bác xá cho
    Khi yêu nó có hư rượu chè cờ bạc trai gái đâu, chẳng hiểu tại sao?! Biết nó hư thế thì ....
    Hay là lạt không mền nên buộc không chặt, thiện tai thiện tai ....
    Nhưng nếu bản chất nó hư thế thì phải "xử" thôi
    Em đi đón đàn bb, mai viết tiếp. Mong các bác phản biện cho vui

Chia sẻ trang này