1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị em phụ nữ "dễ xương" - "dễ ghét"???

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 12/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Chị em phụ nữ "dễ xương" - "dễ ghét"???

    [Ngàn lần vẫn cứ có yêu em!
    Em bảo: trái đất vuông.
    Anh bảo: tròn
    Em bảo: vuông.
    Ừ, thì vuông.
    Em bảo: mặt trời màu đen.
    Anh bảo: đỏ.
    Em bảo: đen.
    Anh chữa lại vàng
    Em bảo: đen.
    Ừ, thì đen.
    Em bảo: biển sao hẹp thế.
    Anh bảo: biển mênh mông nhường nào.
    Em bảo: hẹp.
    Một giọt sương long lanh trên lá!
    Ừ, thì biển chẳng mênh mông.
    Em bảo: anh có yêu em ko?
    Anh bảo: có.
    Em bảo: không!
    Anh bảo: có!
    Em bảo: không!
    Có, ngàn lần vẫn cứ có yêu em!


    24h

    Được 24h sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 12/05/2003
  2. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Con gái : dễ thương
    Phụ nữ : dễ....mắc xương !
    Đàn bà : dễ ghét !

    Nothing's Impossible !!!

  3. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Con gái là chúa hay .........bắt nạt con trai đó nha.Nhưng bọn tôi cũng chỉ giả vờ bị bắt nạt mà thôi......lấy về rồi thì biết tay ông ngay nhá........
    NẾU BIẾT TRƯỚC EM KHÔNG HỀ HỐI TIẾC.......
  4. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    hahha, chỉ giả vờ thôi hả......chứ ko fải lúc đó vô thế rùi......cũng im re.....chứ nói nữa.....nàng ta mà giận có nước mà năn nỉ phờ me luôn.....hehhe
    lovely rabbit
  5. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Cà rốt ơi,tỉnh dậy đi,đừng có nằm mơ nữa nghen.....

    Chia tay mùa phượng cuối
    Tiếng ve buồn hơn xưa...
  6. boogiewoogie

    boogiewoogie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    He` he`....
    Con trai là vậy mà... tử tế nhất cũng là con trai.. mà đểu nhất cũng là con trai... ( bà cố em zạy bà ngoại em, má em và cả em câu này )....
    Nhưng cũng tùy anh thôi.... chẳng thể vơ đũa cả nắm được, cũng như có rất nhiều ả cũng tinh tướng không bênh được nổi ....
    Em đây mà có kím được tấm bồ sẽ dạy dạy từ thuở còn non trước, để tránh chuyện đáng xảy ra sau này .. hầy hầy, còn nếu dạy không được thì.. thả vậy .....

    Why do birds, suddenly appear, everytime I am near...
  7. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
  8. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    đi offline rùi biết liền

    Một cộng với một thành đôi
    Anh cộng cô đơn thành biển
    Nắng tắt mà người không đến
    Anh ngồi rót biển vào chai
  9. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Nhìn đi nhìn lại thì thấy mình quả thật là 1 người đàn ông lý tưởng nhất cho các cô con gái độc thân trong hụi Khỉ này....
  10. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Mày tưởng mày ngon như vậy sao Quỷ@.Còn lâu nhá mày có biết ở hội khỉ còn có tao ko vậy mày...???Có tao là mày mất giá liền à..............hhahhahhahhahhâhhhâhhhâhhhaaaaaaa
    NẾU BIẾT TRƯỚC EM KHÔNG HỀ HỐI TIẾC.......

Chia sẻ trang này