1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị em phụ nữ vào đây gấp nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nowandforever2004, 16/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Bạn ơi, che chở chứ ko phải che trở nhé, bi nhiêu tuổi roài mà câu đơn giản vậy viết sai 2 lần (trong trưng cầu và trong bài viết)
    Câu hỏi cho thấy bạn đang có tâm sự nên mới thăm dò dzị chứ gì. Nhưng đoán tuổi nhỏ nên option đưa ra ko hợp lý lắm. Chọn người yêu thì tui chọn người tui iu, còn mấy cái đó suy nghĩ gì cho mệt. Yêu là chuyện của trái tim mừ
    Nick noithat là của tui đấy bạn. Nên nhớ câu này, đã xài đồ chùa thì phải biết điều chút. Ít ra cũng phải hỏi ý kiến chủ nhân và follow theo yêu cầu của họ. Chuyện bạn chán hay ko tui ko quan tâm. Chuyện tui quan tâm là bạn phải có trách nhiệm khi xài cái gì ko phải của mình. Chuyện nhỏ mà, phải hông bạn. Yêu khó dzị còn làm được huống hồ cái này.
    Thân mến
  2. con_duong_khong_anh

    con_duong_khong_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

    Được con_duong_khong_anh sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 17/01/2005
  3. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    TextMình chọn người thứ hai. Với mình người thứ nhất chỉ là một người bạn.
  4. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    1
  5. nowandforever2004

    nowandforever2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    to giocuonhoatroi, xinh_nhat_mang : đây là chỗ để lựa chọn và đưa ra ý kiến mà sao 2 bạn lại cãi nhau ở đây, thật là ...
    to vyhuynh : viết nhầm tý thôi mà cũng vặn vẹo, còn cái nick noithat cũng muốn cãi nhau nhưng đây không phải chỗ, và đàn ông con trai cũng ko thích cãi nhau với con gái . Câu trả lời thì lại quá thừa, không hiểu là người post bài hỏi ko rõ ràng hay là người trả lời ko hiểu gì. Chẳng biết nói gì hơn ...
    Được nowandforever2004 sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 17/01/2005
  6. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    ha ha,vớ phải đưá cũng có suy nghĩ thế mà nó lại ra dáng công tử mới chết.
    Mình cũng chẳng chọn ai hết,hợp nhãn thì yêu,chán thì thôi.Càng lạnh lùng càng tốt,thường mấy đưá đó rất không mê gái,đỡ lo!
  7. andrehoang

    andrehoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chết cười, nhưng mà không phải cười em XNM, mà là cười chú kia. Người con gái mà có ý nghĩ được như XNM thì ít nhất cũng trải qua vài mối tình rồi, và cũng khá là trưởng thành mới có quyết định chọn tiền bạc trên tất cả. Chỉ có mấy em gái mới lớn mới mơ mộng đến tình yêu hão huyền. Không có tiền nuôi sống thì con gì cũng phải chết, đừng nói chi đến cái tình yêu trừu tượng kia. Hồi trước chú sống vì tiền, bây giờ chú sống bằng lá cây à?
    Góp chút ý kiến thôi, đừng giận nhé, để chú hiểu thêm tâm lý chị em phụ nữ, ra đường cũng dễ cua gái hơn.
    have fun
    Được andrehoang sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 17/01/2005
  8. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Thì các bạn cứ thử nghĩ xem tiền đâu có gì xấu. Mọi người cứ bảo là nói chuyện với người yêu cần sự che chở hay thanh thản,vui cười. Đấy là nói chuyện thôi. Chứ sau này ngồi mà nói chuyện tình yêu suông được à còn bao nhiêu thứ fải lo nữa chứ. Tiền ko mua được hanh fúc nhưng lại mua được những thứ làm nên hạnh fúc
  9. gun_man

    gun_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    chị em phụ nữ chắc phần lớn chọn cách thư 2 thôi, cái chú gì đó lập ra cai topic này có lẽ hơi thừa thật. Cái đầu tiên thì phù hợp với một ng` bạn thân hơn, mà ng` nay đâu nhất thiết phải là con trai đâu?
    hihi, ng` con trai mà ko che chở được cho ng` iu mình thì đúng là vứt, mà che chở chăng nhẽ lại nói suông thôi ah, các cụ nhà ta đã chả bảo mạnh vì gạo bạo vì tiền, hehe, nên em xinh nhat mang nói có phần quá đúng còn gì, vặn vẹo gì em ấy nữa nhẩy?
    Đời khó chịu nhất là ở bên cạnh loại con gái cái gie cũng phăm phăm giành lấy làm một mình mà ko cần đàn ông, cái loại này đúng là chơi xã giao còn được chư iu vào chắc toi quá . Ơ thế mà chả hiểu sao lại có nhiều chú để cái loại con gái này lên để thờ , để coi là thần tưọng mới chết chứ? hihi, bó tay, tiên sư mấy thằng bất tài!(mà nói thằng thằng đàn ông nào mà ccó người yêu như các em đấy thì chỉ có một từ để mô tả thôi "NHUC")
  10. Arumi

    Arumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tui thì lại nghĩ XNM là 1 người ... chưa có yêu lần nào, chưa có kinh nghiệm gì hết mới có những suy nghĩ như thế. Tui công nhận là cũng đã có lúc có những suy nghĩ như thế, nhưng đấy là từ cái hồi còn học phổ thông, hàng tháng vẫn phải ngửa tay xin tiền cha mẹ ấy.
    Tiền thì quan trọng thật đó, nhưng chẳng phải là tất cả. Với những người quan niệm tiền là tất cả chỉ chứng tỏ 1 điều : ngươi đó đang thiếu tiền, , đến khi nào bạn có khả năng kiếm được tiền, bạn sẽ thấy hoá ra thực ra tiền cũng không ghê gớm lắm như mình nghĩ. Đến lúc đấy bạn muốn có được 1 tình yêu, 1 người để sẻ chia thông cảm, tui sợ lại khó mà kiếm được đấy.
    Được Arumi sửa chữa / chuyển vào 01:29 ngày 18/01/2005

Chia sẻ trang này