1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị em phụ nữ vào đây gấp nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nowandforever2004, 16/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Bảo mình yêu đương tính đến chuyện lâu dài thì chưa nhưng mà bạn trai thì có khoảng 5-6 người rồi. Nên cũng ko ít kinh nghiệm lắm đâu
  2. giocuonhoatroi

    giocuonhoatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Bạn Arumi... đã trả lời ý của anh ở trên rồi, tham khảo nhé. . Khà khà, trưởng thành rồi mà chọn tiền bạc trên tất cả, pó tay.
    Anh cũng trả giận chú làm gì cho mệt, chắc chú nhầm lẫn giữa các khái niệm thôi. Nói thế này không biết chú có hiểu không. Đối với anh, tiền bạc chỉ là một công cụ để đạt được các mục đích khác nhau trong cuộc sống, chứ nó không phải là mục đích chính. Chúc chú chóng nhớn.
    Ngoài ra khi yêu thì ban đầu phụ nữ không để ý đến chuyện tiền bạc nhá. Nếu chú muốn có người yêu chú thật thì nên giấu chuyện có nhiều tiền hơn người đi là hay nhất, kinh nghiệm của anh ló thế, tuy chú thôi.
    Được giocuonhoatroi sửa chữa / chuyển vào 02:34 ngày 18/01/2005
  3. leromeo13

    leromeo13 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất ai cứ anh anh chú chú cứ làm như mình hơn tuổi hay nhiều kinh nghiệm sống lắm ý mà cứ chê bai người khác.
    Mình chỉ hỏi 1 câu thôi gia đình cần hạnh fúc,tình yêu cần hiểu và thông cảm cho nhau đúng ko??? Vì thế với mỗi người nên tự tìm thấy 1 cái đích cho mình,thanh thản hay nhẹ nhõm cũng quan trọng,mà an toàn yên tâm cũng quan trọng. Vì thiếu 1 trong 2 cũng ko được. Vì thế đừng đưa ra những câu hỏi dạng này. Bởi vì mỗi người 1 ý,làm sao để dung hoà sao cho bạn cảm thấy hạnh fúc là được
  4. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Mình xin được tiếp tục với luận điểm của chồng mình ở trên. Hạnh fúc đối với mình là được cầm tiền đi mua sắm,được buôn điện thoại với con bạn thân,được bình luận linh tinh buôn đủ thứ chuyện trên đời với mấy đứa trong hội chơi cùng nhau. Vì thế mình ko quan trọng lắm chuyện chọn lựa người yêu kiểu này kiểu kia. Đối với mình người yêu 100% của mình là lấy 10% của 10 chàng trai tạo thành 100%(câu này là xào nấu lại từ fim Bad Boy). Chẳng có ai là hoàn hảo cả nên đừng lấy 1 giá trị nào ra để so sánh như thế. Tình yêu là nghe vào trái tim mình nói gì.
    Còn ai cứ tiếp tục fân vân về lựa chọn thì hãy từ bỏ tất cả tìm người mới. Người yêu trên thế gian còn rất nhiều, ko yêu người này thì yêu người khác
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Thôi, tóm lại mỗi người một quan điểm, đừng ai chê của ai cả. Mỗi tính cách sẽ gặt số phận khác nhau. Mà số phận sau này của ai thì người đó chịu. Vậy đi nhen.
  6. Arumi

    Arumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Nếu đánh giá kinh nghiệm tình yêu dựa trên số người yêu thì chắc con em họ tui nó vô địch, , năm nay mới lên lớp 10, tự hào vô cùng khi chưa yêu anh nào quá 3 tháng , how funny
    Trong cả 2 lựa chon trên tui đều không chọn cái nào cả, vì tình yêu cần nhiều hơn cả 2 thứ đó. Nếu bắt buộc phải chọn 1 trong 2 thì tui sẽ chọn người khi nói chuyện tui có cảm giác thanh thản và nhẹ nhõm ( đấy là bắt buộc thui, chư nếu mà thật chắc tui có đến 2,3 người yêu mất )
  7. nowandforever2004

    nowandforever2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất : Mọi người đừng vào đây mà post linh tinh nữa, tôi đã nói là nhờ lựa chọn và tư vấn tại sao lại chọn vậy mà sao cứ vào đem nó ra làm chỗ chat chit, tranh luận vớ vẩn thế .
    Thứ 2 là các bác nam thì chỉ nên xem thôi, không có quyền vote
    Mới sáng ra xem đã bực hết cả mình

Chia sẻ trang này