1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chị em ttvnol chú ý chút nhé!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 0812_Enter, 10/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0812_Enter

    0812_Enter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    chị em ttvnol chú ý chút nhé!!!

    Một lần... tớ lọ mọ vào cái ttvnol, login vào cái nick quen thuộc, tự dưng thấy báo "bạn có 1 thư mới". Hí hửng, nghĩ chắc là bán được ít cf đây mà, tớ te tởn te tởn mở ra... hic... 1 cái thư làm quen... trong đó viết " Hi Trang, anh thấy em cũng đang trong cùng box. anh muốn làm quen với em được không? nếu em rảnh thì mình đi chơi, hoặc chát nhé. anh ở HN, và nick là nl200...". Tớ chẳng biết tớ và anh ta đã cùng cái box nào, vì cùng một lúc tớ chui vào mấy box... chả có việc gì làm, tớ reply lại mấy câu lung tung, giờ chả nhớ là mình viết cái gì nữa...

    Thế rồi... sau hôm tốt nghiệp đại học, tớ hăm hở đi tìm việc... rồi vô tình tớ gặp anh ta trên mạng, anh ta đang tuyển dụng những người học chuyên ngành TC - KT, đúng chuyên ngành của tớ..... Anh ta nói chuyện với tớ một chút về chuyên môn, rồi hẹn gặp tớ vào ngày hôm sau để pv. Sau khi trao đổi sđt, tớ mới chột dạ thấy mình hơi cả tin... nhưng thôi kệ, được thì tốt, mà ko thì thôi...

    Thế rồi... lúc sau tớ thấy anh ta gọi điện cho tớ... có thể anh ta kiểm tra giọng nói của tớ, vì anh ta tìm kiếm nhân viên tư vấn TC, những người đó đòi hỏi phải có giọng nói chuẩn, ngọt ngào một chút... với lại chắc tại tớ lỡ ba hoa là giọng tớ hay nên anh ta kiểm tra đây mà...

    Thế rồi... câu chuyện đi càng lúc càng xa... đầu tiên là chuyện công việc, sau chuyển sang chuyện cái box anh ta nhìn thấy tớ, ặc... đấy là box GDGT, mà lại trong cái topic "oral ***"... ... Thế rồi ngày nào tớ với anh ta cũng nói chuyện, hic.. anh ấy giởi, tớ lại thích người giỏi, giọng anh ấy ấm áp dịu dàng, tớ lại thích người có giọng nói ấm áp dịu dàng... nhưng mà tớ thấy chuyện này cứ làm sao ấy... tự dưng nói chuyện với một người chả quen chả biết, rồi lại thấy thích người ta, dù rằng những gì anh ta nói tớ chả để tâm lắm...

    Giờ mới là rắc rối... tớ chả bít phải làm tn... tớ thấy chuyện này ngu ngốc, ngớ ngẩn mà tớ ko phanh lại được... mà ngày nào tớ cũng nói chuyện đt với người ta... Mà tớ vẫn thấy tớ ngu ngốc... chả quen chả bít mà cứ nói chuyện như là yêu nhau ko bằng... hic... tớ có bị dở hơi ko???
  2. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Thông báo với bác là em cũng là một trường hợp tương tự nhá. Hihi, bác nghĩ và làm thế nào thì làm.
  3. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Bác thích em gửi cho phần em chat với hắn, để bác xem có giống với những gì hắn nói với bác hông?
  4. 0812_Enter

    0812_Enter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    ôi thật á... dookei thân mến, may mà tớ đa nghi như tào tháo... tớ cũng thấy chuyện này dớ dẩn hết sức... dookei kể đi... cụ tỉ một tí xem nào... tớ thấy tò mò rồi đấy... tớ sẽ gửi cho dookei nick Y!M và nick trên ttvnol để dookei xác nhận xem có đúng ko nhớ...
  5. 0812_Enter

    0812_Enter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    may thía... hết lần này đến lần khác anh ta bảo tớ và anh ta gặp nhau, nhưng tớ chưa làm chuyện này bao giờ nên thấy nó thật kỳ cục... tớ chưa nhận lời... ặc... ko thì chết đuối như chơi...
    tớ dở hơi thật đấy... đúng là con điên...! Cảm ơn dookei nha... mời dookei cốc bia, và vote cho dookei 5 sao... hehehe
  6. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Uí, viết công khai thế này liệu hắn có đọc đc không nhỉ? hihi.
    Bạn nào gặp trường hợp tương tự thì lên tiếng nhá.
    Đặc điểm chung có lẽ là từng viết bài trong topic về oral***.
  7. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Bia thì tớ hông nhận vì không bít uống bia. Còn Vote sao thì...vote luôn đê không quên. hê hê.
    Có người vote sao cho mình roài, nà ná na...
  8. withheld

    withheld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Oh, quá may mắn cho em, em gái ơi, vì em đã kể ra đây. Chị mong đọc xong những dòng chị viết thì em sẽ tỉnh ra nhé!
    Trúng phóc là cái gã làm quen với chị sau cái tâm sự cực kỳ thê thảm của chị trên mạng. Đúng là nl200...Mà anh ta ko chỉ TC-KT, mà còn có ý định mở sàn CK ở HP đấy. Anh ta có nói với em là anh ta mới đi du học về ko? Em mà gặp thì lại hỏi, mới đi du học về sao bụng phệ thế!!!
    Hôm đấy chị đang buồn, anh ta muốn mời chị đi uống nước để chuyện trò và chia sẻ hòng giúp chị khuây khoả nỗi buồn. Thấy cũng chẳng có gì nghiêm trọng, nên chị hẹn anh ta đến cái quán quen của chị. Ko tiện mô tả về hình thức nhé! :D , nhưng anh ta ăn nói thì cũng ra chiều rất hiểu biết...thế nhưng chưa được hơn 1h ngồi nói chuyện anh ta bắt đầu tìm cách vuốt tóc chị, tay chân còn cố tình đụng chạm vào tay chân chị. Khổ! gặp phải chị ko phải...hiền, máu nóng bốc tận đỉnh đầu, chị đuổi anh ta thẳng cổ.
    Nhắn nl200...: Anh biết tôi là ai rồi đấy! Đề nghị anh không được bày trò mềm mỏng lừa đảo các chị em gái trên mạng. Làm người thì cố sống sao cho tốt, cuối cùng thì cũng về với cát bụi, ko thể thành pha lê thì cũng nên cố tu nhân tích đức để được làm hạt cát sạch.
  9. 0812_Enter

    0812_Enter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    hihihi... trời ơi... hắn kể với em hôm chủ nhật hắn đi phỏng vấn một cô bé ở HP, cô bé này có vẻ nhà quen biết nhiều đại gia ở HP hay sao ấy, có thể hắn sẽ nghĩ đến việc lập sàn CK ở HP... ặc...
    Vì papa của em làm Giám đốc một chi nhánh ở ngân hàng Nông nghiệp nên hắn còn đề nghị em dàn xếp một vụ gặp mặt với papa em để biết đâu có thể làm ăn, còn đề nghị đến nhà làm quen với em và đàng hoàng nói chuyện với ba mẹ em...hic...
    may mà em chưa cho hắn bít nhà vì em chưa tin...
    Có, anh ta có bảo em anh ta mới đi du học ở Boston - Mỹ về, đang làm tiến sĩ thi bỏ dở.. vì sự nghiệp ở việt nam... ặc... em cũng thấy khó tin, mình có phải trẻ con đâu...
    Chị Pm cho em, có gì chị em mình nói chuyện...
  10. withheld

    withheld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Em dookei sao kô thấy kể gì nhỉ?
    Lần đầu tiên chị gặp một chuyện thật mà cứ như đùa! Chị kô hề nghĩ ra...thế này đấy. Kô nghĩ có ngày có vài cô gái kể về cái nhân vật mà mình từng "vinh dự" gặp gỡ kia.
    CHị thì kô chuyện trò với hắn nhiều như em nên cũng ko có nhiều chuyện để kể lắm. Ko chat chit mà chỉ có duy nhất 1 cuộc điện thoại hẹn đi uống nước rồi ngồi khoảng 1h đồng hồ, rồi kết thúc ở đấy luôn. Nhưng mà thông tin hắn ta đưa ra thì đại khái là thế. Mà giờ chị mới ồ ra là cái hôm gặp đó, cứ câu nào chị hỏi về profile của hắn ta thì hắn ta thường trả lời qua quýt hoặc nhanh chóng lảng qua chuyện khác :D. Chị giờ cũng cóc nhớ hăn ta du học từ nước nào về, chỉ nhớ là mới về nước trước khi gặp chị có 2 ngày :D. Thấy chị vinh dự chưa? :D
    Chị kô biết hắn ta là thành viên quen thuộc của GDGT đấy, nhưng mà cái hành động tìm cách vuốt tóc với đụng tay đụng chân một người chỉ mới quen 1h, khiến chị nhận ra rằng hắn hình như có vấn đề về......................
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này