1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chị em ttvnol chú ý chút nhé!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 0812_Enter, 10/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Người bị hại mấy khi đi trình báo koong an đâu bác ơi.
  2. Trai_Nuoi_De

    Trai_Nuoi_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Đây là 1 dạng lừa đảo. Thiệt hại về mặt tinh thần khá nhiều. Ai bị lừa sẽ bị ám ảnh, người tốt muốn làm quen cũng bị nghi ngờ nhiều hơn. Đánh cắp lòng tin sao lại bảo không thiệt hại gì?
  3. withheld

    withheld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Uah, các bạn nói cũng đúng, người bị hại chẳng ai đi trình báo công an.
    Và các em gái trên mạng thì rất nhiều em ngây thơ, lại còn lãng mạn mơ chàng hoàng tử tài hoa tốt bụng bước ra từ thế giới mạng :D. Thích ảo, yêu ảo, mến ảo, mơ ảo và đắm chìm trong cái đó, rồi khi biết sự thật thì đúng là quá thiệt hại về tinh thần. ò, đúng thật!
    Nhưng mà ý chính của tôi là một số bạn kô nên coi đây là chủ để đề pha trò, đùa cợt. Và cái gì cũng nên có giới hạn của nó.
  4. Trai_Nuoi_De

    Trai_Nuoi_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn cho đây là chuyện nghiêm túc thì cũng không nên bảo vệ cậu kia làm gì. Post ảnh và thông tin để mọi người biết và tránh thì có gì sai đâu. Cậu ta có gan làm thì có gan chịu. Chưa thấy phải trả giá cho việc lừa đảo thì đã được đứng ra bênh vực rồi. Bạn nghĩ sao nếu con gái mình sau này cũng bị rơi vào hoàn cảnh tương tự?
  5. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Câu bài? Chẳng có thời gian để mà làm những chuyện vô bổ thế.
  6. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0

    nhầm
    Được meonhocdangyeu sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 11/04/2007
  7. withheld

    withheld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Oh, tôi chưa có gia đình và cũng chưa có con nên ko biết sau này là gái hay trai :). Với cả bạn theo dõi từ đầu thì sẽ thấy chính tôi là "nạn nhân" (dùng từ to tát tí, thực ra kô phải vậy) và là một trong những người đứng ra vạch mặt chú này đấy chứ. Nhưng mà tôi cảm thấy chú ấy cũng chả phải XHĐ, thông tin của chú ấy trần trùi trụi hết rồi, chúng ta làm trận tơi bời thế chắc chú ấy sợ lắm rồi, chắc giờ đang ngồi run, làm thêm nữa thì chú ấy chết luôn. Với người "có bệnh" như chú ấy, có lẽ chúng ta kô cần làm quá.
  8. Trai_Nuoi_De

    Trai_Nuoi_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi mà là cậu ta thì sẽ vừa đọc topic này vừa cười ngất. Người thì sợ trả thù, người thì đứng ra tỏ lòng thương hại, có gì là đáng sợ nhỉ?
  9. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nhỡ chú ý lại lập nick khác rồi giở những chiêu thức khác,rút kinh nghiệm từ vụ bị phanh phui này, như là bắn tỉa 1 con mồi trong 1 thời gian dài chứ ko phải quăng lưới múc một mẻ lớn như này thì sao ạ, đến lúc có chuyện tồi tệ xảy ra thì đã quá muộn
  10. qubit

    qubit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có cách đó mới cho hắn chừa hẳn và hết đường làm ăn được chị mèo ạ !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này