1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chị em ttvnol chú ý chút nhé!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 0812_Enter, 10/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cu! Chị bảo!
    Năm ngóai ở chính cái box này có một cái topic kiểu cảnh báo thế này. Tức là một em gái lên tiếng vạch mặt một giai bắt cá online, cụ tỉ là cũng cái trò làm quen với gái ttvnol. Các ẻm cũng "cương cứng", vật vã kinh lắm, và... chị nhảy vào rỉa rói cái sự vật vã của các em ý như kiếu cu đang làm đấy.
    Cơ mà vụ đấy là các gái chỉ bị giai (ở bển) đong đưa qua mạng thôi, nên chị mới thấy có cớ chửi gái, vì giai đã "xơ múi" được gì đâu. Còn cái cái vụ này, giai săn gái đưa đi ofline rồi sờ soạng (chắc là cả xờ xoạng nữa), có nghĩa nó đúng là thằng lừa đảo con gái người ta đấy cu ạ. Bố ts cu, cu cứ bi ba bi bô. Chị/em gái của cu nó có bị kiss online thì cũng kệ nó được, chứ nó bị sờ (hay xờ nhỉ?) offline thì cu có để yên được không? Nếu cu để yên được, thì cho phép chị thay mặt các em gái chửi cu nhé. Bố ts nhà cu!
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    À quên, đọc bài các em, chị thấy có em bảo quen "chàng" qua... GDGT, mà lại là topic... oral ***. Èo ôi, thế các em lượn box GDGT cẩn thận nhá. Nhiều giai tưởng các bé gái háo hức khám phá sẽ tìm đến đề nghị khai phá cho các bé đấy.
    Mới cả, em nào để avat hót hòn họt như em @1and4ever cũng nên chú ý sự hấp dẫn của mình nhé.
  3. trym131

    trym131 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bác bú, bị đánh đồng bị tổng sỉ. Khổ cả chú HL kia, chú giống hệt thằng bạn anh. Nhưng thằng kia nó giỏi hơn, nói ít và làm nhiều. Chú HL dại, nói thì nhiều mà làm chả được bn.
    Chị em "bị hại" có lẽ cũng sợ, nên im. Một vài thành phần khác thì khua chiêng gõ trống. Cõi net này nó rộng lớn lắm, cái ttvn hay tamsu bé nhỏ thế này, chả bỏ bèn gì đâu.
    Thế nên thôi đi bà con ạ! Tự mình biết, khôn mình hưởng, dại mình chịu thôi!
  4. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Ko biết bác này muốn thấy cái gì?
    Được lan_than sửa chữa / chuyển vào 02:19 ngày 12/04/2007
  5. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    anh đang phân vân... hết nhìn quanh rồi lại nhìn ....xuống... không biết em đang nói với anh hay nói với.... cu anh
  6. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Thế không phải là ngọt ngào mà là vô cùng ngọt ngào. Có thể con gái nghe một lần thì không tin, lòng tự nhủ: "hắn đang nói dối đấy, đừng tin hắn". Nhưng nói đến 10 lần, 100 lần thì thế nào chả tin.
    Cho dù có chị em nào mắc bẫy thì cũng chẳng lên đây nói đâu.
    -------------------
    Tóm lại là bác nl2006 này rắc thính nhiều quá. Hơn nữa mưu đồ tán tỉnh cũng chỉ là để thỏa mãn cái nhu cầu tâm lý - mà phải dùng hàng chất lượng cao "rau sạch" cơ. Chính vì thế mà bác ấy bị lên án.
    Mà ở đây có một số bạn cứ bảo là: anh này giỏi phết, trình độ chuyên ngành cao, tiếng anh siêu lắm. Tớ là tớ hok tin. Tiếng anh siêu thì đứng cạnh cái máy tính nối mạng thì hầu như mọi thông tin đều có - làm gì mà chả siêu (là cái máy tính nó siêu- ghi chú cẩn thận). Còn chuyên ngành thì ai chẳng có. Có một số bạn nữ ở đây nói là không tin đoạn chat kia được. Nhưng tớ thì tớ tin vào những ngưòi đã chat với nl2006 kia mà cảm phục tài năng ba hoa của nl2006.
    Được trai_tim_bi_danh_cap sửa chữa / chuyển vào 03:07 ngày 12/04/2007
  7. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của anh em thấy anh như thế là không hiểu vấn đề rồi. Con gái nó khác chúng ta. Họ đến với tình yêu là để trải qua những cảm giác ngọt ngào của tình yêu, để có một cuộc sống chung thủy, hạnh phúc vơi người mình yêu... như kiểu phim hàn xẻng ấy ợ. Chính vì thế mà họ không chấp nhận được con trai đến với con gái chỉ để thỏa mãn cái nhu cầu của "thằng nhỏ" của họ đâu. Mà bác nl2006 thì rõ ràng là mục đích đong gái cũng chỉ có thế. Mà bác ấy đặt mồi câu ở cả trên ttvnol, cả ngoài đời... thì chắc cũng là sở khanh thứ thiệt rồi. Em chỉ tiếc thay: một nhân tài của nl2006 mà hok chịu vào tvty của chúng ta mà lập một topic nhỉ ? Có lẽ còn hay hơn cả của bác quacker cơ. Có lẽ vì nl2006 sợ khi đưa bài lên sẽ bể mất mánh - không còn làm ăn gì được. Chính vì thế nên vụ này chúng ta càng làm già, bác ấy biết không làm ăn gì ở cái đất ttvnol này, biết đâu bác ấy lại giải nghệ và lập một topic mới - hoành tráng ở tvty ấy chứ.
    To nl2006: em nà em rất kết khoản lấy lòng gái và tự bơm bản thân của bác. Hôm nào bác về tvty bọn em, làm vài cái topic cho bọn em được mở mang đầu óc chứ nhỉ ? Kính bác

  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Đã chẳng thèm ném đá, nhưng tự nhiên muốn chiến tị.
    Trong tình yêu và ***, phụ nữ và đàn ông khác nhau rất nhiều. Đàn ông ham muốn bề nổi nhiều hơn, có thể có *** nhưng ko cần tình yêu, kiểu như gậy ăn mày, trúng đâu hay đó. Nhưng phụ nữ ko thế, có TY mới có ***, và nếu đã yêu thì *** cuồng nhiệt (tất nhiên trừ kave và gái bệnh).
    Phụ nữ yêu bằng cả cuộc sống, tâm tư và sự chung thuỷ. Thói ích kỉ luôn ngự trị. Vậy nên, khi người mình yêu lại "chia sẻ" với một người khác, tình yêu của họ bị tổn thương rất nhiều...
    Không bao giờ em chấp nhận chia sẻ người mình yêu với nhiều người cùng một lúc. Em ko bao giờ xen vào đời tư, lục lọi điện thoại, hỏi han tìm hiểu... những thứ thuộc về thế giới riêng của người em yêu cũng như không tham gia ý kiến trong chọn lựa và quyết định của họ đối với những người con gái khác. Em ko yêu cầu, ko bắt bẻ, không kiểm soát, ko soi xét. E chỉ hướng tới người e yêu bằng niềm tin và tình yêu. Nếu niềm tin đổ vỡ, e sẽ lặng lẽ rút lui để người ấy được tự do với sở thích bắt cá bằng vợt của mình. Không ồn ào......
    Bởi vậy, nên nhìn những cha châm điện giật cá hàng loạt như nl, e thấy... dị vật. Thấy có gì đó cuồng loạn mất trí... Ghê!
    E ghê những cha kiểu thế này. Nên
    - Ủng hộ ko khoá topic
    - Chưng profile và ảnh của nl lên đây, cho chị em biết mà phòng ngừa, bởi có thể sau vụ này hắn tinh ranh lớn khôn hơn chăng?
    - Nếu PL quy định hành vi sàm sỡ với phụ nữ sẽ bị nhốt tù hoặc tử hình chắc chắn chẳng thằng nào rồ mà thả dê. Nếu chị em mình "đập" cha nl một trận tơi bời làm gương, thì những con dê khác nhìn vào sẽ phải ngán ngẩm mà chùn chân.
    Kết luận: Chị em ttvn quá hiền từ và nhân hậu. Thằng nào gieo quả nào thì phải gặt quả ấy. Ở đời mọi thứ phải công bằng. Nếu con dê này mà rớt vào tay em, sau khi đã động chân sờ tay, thì e sẽ cắt luôn cái chòm râu dê của nó, cho hết đời sờ soạng gái nhà lành.
  9. trunghus

    trunghus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Đúng là non sông khó đổi , bản tính khó dời . Bị mọi người tổng sỉ vả như thế mà bác nl2006 vẫn chẳng có gì thay đổi cả , lại còn biện minh một cách rất trắng trợn và cù nhầy cho hành vi của mình nữa chứ . Công nhận da mặt của bác dày đúng như cái ảnh của bác vậy ,
    Xem ra lòng tốt của bạn đã đặt nhầm chỗ rồi 0812_Enter ơi
  10. winter_sad

    winter_sad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    bạn chủ topic đã nhận ra hắn rồi,cũng thấy hắn chẳng những tỏ thái độ e dè mà ngược lại còn đòi hỏi bằng chứng này nọ trắng trợn, tớ nghĩ với loại người nhiều thủ đoạn thế này thì k cần thương xót làm gì,cứ post ảnh để chị em biết mà tránh xa,phòng bệnh vẫn còn hơn chữa bệnh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này