1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị gái em đòi yêu một lão hơn chị ý 20 tuổi, giúp em khuyên ngăn với...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BabyRaptor, 31/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muabuon456

    muabuon456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    hị hị, cứ tưởng ai viết chuyện của mình lên đây cơ đấy, giật cả mình . Tin buồn cho cậu là k khuyên can j đc đâu . như chị đây này, cũng dính vào 1 ông hơn chị 20t đây nè, muốn bỏ lắm mà có bỏ đc đâu, chịu thôi, cách tốt nhất là đừng bao h iu, chứ iu vào rồi thì đừng hòng bỏ . Mấy ông cỡ này iu vào cứ như bỏ bùa mê í huhuhu,lịch thiệp, dịu dàng, ân cần, tâm lí, chăm sóc mình từng xíu một, đủ già dặn để cho mình lời khuyên lúc mình cần, abc, kissing j cũng kinh nghiệm đầy mình thử hỏi làm sao mà bỏ đc . Mà yêu mấy người già hơn ngoài tình còn nghĩa nữa, k dễ dàng đá đít như mấy thằng trẻ đâu, người ta chẳng bao h làm j sai [ít nhất là mình k thể tìm ra lỗi sai] để mình kiếm chuyện cả hihi, điểm duy nhất để chê chỉ là tuổi tác, nhưng iu vào rồi ai mà để ý nữa ... vậy đó
    [đây là nói về những tình iu thiệt sự, k vụ lợi ]
    Nhưng có le~ iu người hơn tuổi áp lực sẽ rất nhiều, từ gia đình, từ bè bạn, từ cả lòng hãnh diện của chính mình nữa... nếu vượt qua đc thì đó là tình yêu đích thực, mà tình yêu đích thực thì làm sao ngăn cản đc , còn nếu k tự vượt qua đc thì sẽ tự rã đám nhanh thôi . Có lẽ cái duy nhất bạn giúp đc chị bạn là khuyên chị ấy sáng suốt với quyết định của mình, tìm hiểu kĩ thằng cha già kia, vậy thôi cái j càng ngăn cấm người ta càng liều mạng đó
  2. sauromxu

    sauromxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    ĐÚng rồi, sao phải bỏ chứ, người ta yêu nhau mà ở ngoài cứ chọc ngoáy vào làm gì, phận cua cua máy, phận cáy cáy đào. Hạnh phúc của ai thì người đó quyết định, đừng làm gì trái với quy luật tự nhiên là được, còn những gì là lễ giáo do xã hội đặt ra, quan niệm, lề lối trong xã hội cũng chỉ do con người đặt ra rồi bắt mình phải theo thôi (cái này ít cần quan tâm hơn)
  3. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Nói chung đã yêu thật thì có mà giời cản! Chú mà muốn giữ chị thì chỉ có cách thuê mấy thằng nghiện hút bem chết ông già kia thoai!
  4. Lucky072000

    Lucky072000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì càng cấm thì tình huống lại càng khó hơn . Bạn nên tìm hiểu xem gnười đan` ông đó có đứng đắn hay k ? Nếu là người đàn ông đàng hoàng tử tế thì việc gì phải cấm khi 2 người tự nguyện yêu nhau . Còn nếu bạn thấy người đó không tốt thì hãy chỉ ra những điểm đó cho chị bạn .
    Mình đã từng yêu vài mối tình , toàn những người lớn hơn mình trong khoảng 5-15 tuổi . Và cuối cùng mình đã lấy anh chồng hơn mình 12 tuổi . Anh ấy đúng là chiều chuộng mình hết mực , yêu như vậy thì người yêu cũng khó lòng mà bỏ được (đúng như bạn gì ở trên đã nói ) . Ngày còn yêu nhau mình đã nghĩ đến tình huống nếu gia đinh không đồng ý thì mình sẽ lấy trộm sổ hộ khẩu để 2 đứa đi làm giấy đăng ký kết hôn trước . Gần 10 năm sống với nhau rồi , sự chiều chuộng , quan tâm của anh với mình vẫn hết mực như xưa . Điều này làm cho mình rất cảm động .
    Cô bạn thân của mình lấy 1 anh hơn 22 tuổi , họ cưới nhau 9 năm về trước và đã có 2 con rồi . Theo mình thì gia đình bạn mình cũng sống hạnh phúc .
    Túm lại , nếu chỉ vì tuổi tác thì không nên cấm đoán tình yêu đó . Còn bạn lo 20 năm nữa anh bạn trai của chị bạn sẽ "đi " , mình cho là không hẳn như thế vì như anh trai mình mới 40 tuổi mà đã "đi" (anh ấy bị bệnh nặng) vào năm ngoái rồi . Trong khi đó người như bố mẹ chồng của mình năm nay 83 tuổi rồi mà vẫn khoẻ mạnh không bệnh tật gì . Mà chi em ngoài 40 là ở giai đoạn chuẩn bị hêt'' trứng rồi .
  5. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    hãy vẽ ra 1 tương lai xa như thế này: 20 tuổi nếu lấy nhau sẽ như thế nào con của chi ấy và chồng sẽ gọi bố nó là ông ơi ông ! mẹ cháu đâu rồi!
    out đi bạn jì ơi
  6. fantasycz

    fantasycz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    tuổi 40 đàn bà đang tái xuân,hết là hết thế nào
    lúc đó 60+ rùi chồng làm gì đây,yêu thì yêu lắm nhưng ko giúp gì được.
  7. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Ca này gay nhỉ.
    Tình hình là đàn ông lớn tuổi họ có sự từng trải sự chín chắn không dễ bốc đồng như tuổi trẻ, họ trầm tính hơn sâu lắng hơn không nóng tính và kiểm soát ngôn ngữ không có sự bất đồng.
    Nếu không hiểu được sự hấp dẫn của người đàn ông độ tuổi này khi nào bước vào độ tuổi đó các chú sẽ hiểu mình hấp dẫn như thế nào thôi nhất là trong mắt các cô gái có tri thức
    Đó là độ tuổi đẹp nhất của đàn ông, độ tuổi người đàn ông quyến rũ nhất .
    Hãy thử nhìn và so sánh hình ảnh của những Tom cruise , Brat Pitt , George Clooney năm 20-30-40 tuổi mà xem ...bạn sẽ hiểu được ngay ý mà
    Kiếm một anh cao to đẹp trai chẳng ăn thua đâu ...trừ khi kiếm được một anh có chiều sâu có sự chín chắn ngang tầm chú kia nhưng tuổi trẻ mới được. Nhưng vấn đề tìm anh này mới khó.
    Một anh như thế có lẽ biết đâu lại chẳng thích chị gái em. Anh ấy lại thích những chị lớn hơn tuổi
    Nói tóm lại ca này khó giải quyết lắm một khi người con gái trẻ đã thích một người đàn ông từng trải và điềm đạm có chiều sâu nói năng cẩn ngôn và không nóng tính , Sau mối tình đặc biệt này căn bệnh còn nan giải phức tạp hơn nhiều.
    Chị gái em sẽ thấy những chàng trai xung quanh mình sao mà nhạt nhẽo sao mà họ chỉ nhẩy dựng lên với xe đẹp , gái đẹp và điện thoại di động xịn.
    Lại tiếp tục cảm thấy chán chường và lại lao vào những mối tình với người đàn ông từng trải khác
    Sự thật đấy ....khó thật .
    Trừ khi em ấy bị chú kia đá mà thôi đá cho đau cho đớn và có một người con trai hiền lành chân thật thầm yêu bao năm mới giúp em ấy tỉnh ngộ
  8. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    bà chị chú thế là khôn hơn người rồi, bắn 1 tên trúng 2 đích còn giề. thứ nhất đàn ông 40 là thời sung mãn nhất kể cả về kinh tế lẫn chuyện kia nhá. còn lúc ông ý 60+ mà đã chết thì bà chị chú lại làm chuyến nữa thế có phải được cả tình lần tiền ko
  9. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Thật tình mà nói thì em cũng rất thiện cảm với các anh trai già ,vì các anh ấy tình cảm , ấm áp ,chiều chuộng mình , đa số còn thành đạt , nên rất đáng ngưỡng mộ và yên tâm . Zưng mà nếu 42 tuổi mà chưa vợ thì em sợ là có vấn đề về sinh lý lắm .Mà quan điểm của em thì sinh lý nó phải ổn định ,vì ban đêm nó dài từ 23h đêm hôm trước đến 6h sáng ngày hôm sau ,cũng chiếm 1/3 ngày . Nếu không vấn đề thì chắc anh ấy cũng phải qua mấy bến đậu rồi giờ mới bơ vơ . Mà quan điểm thứ 2 của em trong chọn chồng là không có thích người qua tay " quá nhiều người " rồi mới đến tay mình .Tóm lại là anh chủ topic đừng có vì mình trẻ tuổi ngây thơ mà ác cảm với các anh trai càng già càng cay ,mà hãy khuyên chị gái anh là cẩn thận , suy ngẫm kỹ trước khi quyết định , tốt nhất là bớt độ cách xa xuống tầm hơn 10 - 12 tuổi thì tốt hơn
  10. thongtin_laptop

    thongtin_laptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Híc, mà chị chú nội thất thế nào, nghề nghiệp nữa... Chú kia thế nào có Audi hay BMW chưa?
    - Quả này anh quyết đi bán Toy

Chia sẻ trang này