1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị gái ơi! Em phải nói thế nào với chị đây, trong lúc này, để em chị gái của em không phải buồn lo

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Me_dontcry, 11/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Me_dontcry

    Me_dontcry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chị gái ơi! Em phải nói thế nào với chị đây, trong lúc này, để em chị gái của em không phải buồn lo về em mà em vẫn c

    Huyen thuong yeu,
    Em sap buoc sang mot buoc ngoat cua cuoc doi nen chi co doi dieu muon tam su voi em. Hom nay chi cu ngoi nghi mien man. Chi ko ro em da luong het nhung gi o phia truoc ma em chuan bi phai doi mat hay ko? Em co the cho chi biet la muc dich vao Dak nong cua em la gi duoc ko? Chi vi o Hn em ko co viec lam? Hay vao Dak nong lam viec cho co quan nha nuoc thi khoang 5 nam nua em se quay lai HN hoac vao SG de tranh dau cho mot vi the nao do cao hon? Theo chi suy doan thi em moi chi luan quan o ly do thu 1. Nghia la em do ko tim duoc viec lam nen em dinh di theo mot ngo cut la den Dak nong. Dak nong la mot tinh mien nui, em co hinh dung ra ko? Cuoc song cua em, cuoc doi cua cac con em tuy thuoc vao quyet dinh cua em. Ngay xua ba tu que ra HN, ba ko co viec lam, chi di xuc than, roi sau nay lam ho ly, nhung doi bon chi du sao van hon nhung manh doi cuc kho con cua cac bac o que nhu vo chong anh Toan? chi Tu( dang o nha chi giup ba). Em phai tu quyet dinh lai buoc di cua minh, du muonj hay du phai noi lai voi anh re la em ko vao em cung phai noi, dung ngai.
    Truong hop thu 2, neu em van quyet dinh vao Dak nong thi chi khuyen em khi vao hay noi dam tam su that voi vo chong anh re la em chua biet em co phu hop voi manh dat nay ko? Neu em cam thay ko hop thi sau thoi gian thu viec cho em xin rut lui. Em co hieu y chi ko? Moi chi phi di lai em dung lo. Chi o dang sau em, chi se giup em. Luc nay la luc ko duoc noi loi ngai ngan voi chi.
    Thuc ra di thu viec o nuoc ngoai hay o mot manh dat xan lan hon thi con nen thu. Di du lich mien nui 2 thang con nen di. Chu thu viec co le em can can nhac lai. Nhung neu em da lo vao do roi ma con muon ra thi phai viet thu cho chi nghe chua? Tuyet doi ko duoc giau chi. Chi giup duoc em cai gi chi se giup. Tat ca cac quyet dinh cua em se anh huong truc tiep den cuoc doi cua em va cuoc doi cua cac con em nua day.
    Chi nghi rang em hieu y chi roi. Con it thoi gian cung phai suy nghi lai va viet cho chi quyet dinh cuoi cung nhe!

    Chị gái ơi! Em phải nói thế nào với chị đây, trong lúc này, để chị của em không phải buồn lo về em mà em vẫn có thể tâm sự thật lòng với chị những gì đang xảy ra trong lòng em bây giờ... chị có biết không, vừa nãy đọc thư của chị mà em bật khóc nức nở, dường như tất cả những gì kìm nén trong lòng, những gì mà em mới chỉ cảm thấy mơ hồ hay cố tình quên đi, đang vỡ oà trong em trước những quan tâm và niềm thương yêu sâu sắc của chị dành cho em gái. Sáng nay ngủ dậy em vẫn không nghĩ rằng việc này là thực, cứ cố quên đi ý nghĩ rằng em chuẩn bị xa tất cả để đi vào trong đấy. Hình như em vẫn chưa tin rằng đấy là sự thật, mặc dù đây là việc tự bản thân em phải quyết định và có quyền quyết định. Bố mẹ em bảo rằng việc này do em tự quyết định lấy và sướng thì con được hưởng mà khổ thì con phải chịu, bố mẹ không có ý kiến gì... Thực ra thì nếu không có những điều này nọ trong hoàn cảnh gia đình thì có lẽ chẳng bao giờ em có ý nghĩ rằng sẽ vào đấy. Em chỉ nghĩ thôi mà không thể nói thực với bố mẹ em rằng nếu chỉ nghĩ cho bản thân mình, thực lòng mà nói con chưa bao giờ nghĩ rằng con có thể vào vùng đất ấy sống, vì con không thích nó một chút nào cũng như em cảm thấy rằng mình không hợp với nền văn hoá ấy. Nói để làm gì chứ khi mà lý trí em bảo rằng trong thực tế này, em phải vào đấy, trước mắt là giải quyết vấn đề kinh tế khi mẹ em chuẩn bị về hưu, em trai út của em, hai năm nữa sẽ vào Đại học, em thứ hai đang học năm thứ tư, còn hơn 1 năm cuối cùng quan trọng của nó.... Trong khi ở Hà Nội, thực tế xin việc đã cho em thấy rằng, cái công việc mà em có thể làm thì rất nhiều người xin vào, phần thì phải xin việc trái ngành, phần thì phải thi tài với những người hơn em về sự mạnh mẽ cũng như bằng cấp ( hơn ở khía cạnh đúng chuyên môn chứ không phải về trình độ... đôi khi em bực mình một cách vô lý rằng tại sao những chàng trai có sức có tài, học những Đại học Luật, rồi Đại học Kinh tế quốc dân lại phải nhảy vào giành nhau với em ở cái vị trí nhân viên văn phòng, nhân viên phòng nhân sự bình thường và tẻ nhạt này... để em bao lần hy vọng khi đã qua mấy phòng sơ, trung tuyển rồi đến vòng cuối cùng thì tiêu tan hy vọng).... mà thôi lại lan man linh tinh rồi...
    Em buồn quá, và buồn hơn khi biết rằng em không nên để chị của em biết những điều này, vì thực tế em không bao giờ muốn chị gái của em phải buồn cả, kể cả nỗi buồn vì lo lắng cho em. Em phải viết thư cho chị của em như thế nào đây...
    Em vẫn chưa hình dung ra được rằng em sẽ sống thế nào ở nơi ấy, em sẽ sống thế nào với những con người xa lạ ấy, thích nghi được đến mức độ nào với cái nơi ấy, cái tỉnh miền núi... như chị đã nói với em? _ " tội nghiệp em gái", đấy là câu đầu tiên và có lẽ chính xác nhất mà chị của em có thể nói với em sau khi nghe em tâm sự, dù lúc ấy nỗi buồn vẫn còn chưa sâu sắc với em như lúc này... Vì thế mà em lại càng do dự, không biết có nên nói cùng chị những cảm xúc trong em lúc này.
    Em vẫn sẽ phải đi thôi, em hy vọng rằng có thể nỗi buồn khi một mình ở vùng đất xa xôi ấy sẽ làm cho em lớn lên, nhiều khi niềm vui phù phiếm chỉ làm cho con người ta trở nên hời hợt và nông nổi, còn nỗi buồn, nếu không làm ta yếu mềm thì nó lại làm ta sâu sắc hơn với cuộc sống cũng như lớn lên nhiều trong suy nghĩ cũng như trong nhận thức. Em sẽ thử xem sức chịu đựng mà em có được, nó lớn đến mức độ nào. Tuy nhiên cũng có một điều làm em lo lắng, rằng biết đâu nỗi buồn cùng với sự yếu đuối lại có thể làm cho em dễ xiêu lòng trước tình cảm của một ai đó ở cái nơi mà em không muốn nghĩ rằng sẽ là nơi em lập nghiệp, một nơi rất xa bố mẹ và những người thân yêu quý của em, một nơi mà chưa bao giờ em có cảm tình...
    Mà thôi, thời gian và thực tế cuộc sống sẽ cho em câu trả lời....chị nhỉ....
  2. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đến Đak nông. .. Và chỉ có thể nói với 1bạn 1 câu vào lúc này thôi: hãy tìm hiểu kỹ vùng đất đó trước khi bạn đến.
    Good luck.
  3. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn của Xương Rồng ơi !
    H oi P muon noi voi H that nhieu that nhieu H ah Va cung that lau roi chung ta ko ngoi noi chuyen cho nhau nghe vi trong long ai cung nghi rang P hay H deu co nhung moi lo rieng , 1 cai ban tam ko dau vao dau de ngay hom nay khi nghe H noi H se di xa P lai thay lo cho H , mot ng con gai luon song xa gia dinh da vat va va thiet thoi ma gio day lai dinh dat chan len vung dat do lap nghiep .Ai cung vi su muu sinh, song de ton tai ,song vi com ao gao tien.P biet rang day ko fai la y nghia boc fat cho su ra di nay H cung fai dan do toan tinh that nhieu gio biet khuyen H the nao khi ca 2 ng con gai chat ngat nhung noi long .Nghi that ki di nhe nhu chi Thuy noi'' neu H van quyet dinh ra di. Neu gap nhieu kho khan qua thi len tieng chu , dung am tham ma chiu dung .H con rat nhieu ng xung quanh minh ma.
    Toi nay di roi , chia tay voi ng ta ma ko noi gi ,long ngon ngang lam phai ko ,P cung chi mong H se gap nhieu may man thoi . Chuc co bạn của tôi luôn hạnh phúc .
    Mạnh mẽ lên nhé !!!!!!!!!!!!
  4. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc vừa dịch.... Góp ý lần sau bạn nhớ viết có dấu nhé.
    ...Hãy để những nỗi muộn phiền theo gió cuốn trôi đi.............
  5. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    KO muốn vậy đâu thỉnh thoảng do mạng lúc đánh được lúc ko .Cũng bực mình lắm chứ
  6. Me_dontcry

    Me_dontcry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
  7. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    BẠn viết dài quá tôi ko đọc đựoc hết nhưng xem qua nội dung tôi chỉ muốn nói với bạn một câu rằng:..bạn đừng sợ gì cả..bất kỳ ở đâu mình cũng có thể lập nghiệp đựoc..bạn nhớ không bất kỳ ở đâu trên đất nứoc mình..miễn là bạn phải có kiến thức và không sợ gain khổ..(nghe thì hơi sến) nhưng thực sự là như vậy..ngưòi dân Đắc Nông bao đời nay vẫn sống vẫn hạnh phúc và khoẻ mạnh..Họ sẵn sàng đón nhận bạn..bạn chẳng phải nghe ai hết..khi hoàn cảnh bắt buộc ta phải làm vậy thì hãy cứ làm thế đi..và bắt sỏi ở dưói chân mình phải nở Hoa..điều làm chúng ta khác nhau đó là biết chiến thắng bản thân mình và chiến thắng hoàn cảnh đấy bạn ạ..
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Em skept này ,
    Em chỉ đi du lịch , không hiểu được đâu . Nếu em đi qua miền Trung thì chỉ thấy gió Lào cát trắng , cảnh vật cằn khô , em sẽ thở dài ? Nhưng em không hiểu bên trong của nó đâu em ạ .
    Anh có 2 người cậu , 1 người dì ( đều là cậu dì ruột ) , lập nghiệp trong mấy vùng xa xôi như Đắc Nông với lại Krông Anna ( anh không nhớ tên nữa ) . Nói chung thì sống vẫn được thôi chứ chả có gì phức tạp đâu . Có nhiều vùng đất tưởng rất cằn cỗi , khốc liệt , nhàm chán , nhưng nếu gắn bó với nó thì mình sẽ tìm được nguồn vui trong cuộc sống .
    Bây giờ con cái quá phụ thuộc vào bố mẹ . Đi học cha mẹ cũng lo cho , chạy cho . Đi làm cũng thế . Thành thử cái gì cũng do cha mẹ quyết định hết . Như nhà tớ , ba mẹ tớ có truyền thống " cãi ông cãi bà " nên đến đời bọn tớ vô tư , muốn làm gì thì làm ( đừng làm điều ác là được ) . Đói khổ sung sướng lo mà chịu lấy , sau này khỏi oán cha trách mẹ .Ví dụ như con em tớ . Mọi việc học hành sinh hoạt ở đâu , chọn nghành nghề , tốt nghiệp xong ở lại trường hay ra ngoài làm ....đều 1 tay nó được quyết định . Ba mẹ tớ chỉ cố vấn thôi . Biết tính ba mẹ tớ hay lo lắng với lại nhiều khi suy nghĩ không hợp thời ; con em tớ nó chơi bài tiền trảm hậu tấu , cứ quyết định xong rồi báo cáo
  9. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Anh tdna,
    Em hoàn toàn đồng ý với anh về những điều anh nói. Chỉ muốn đính chính 1 điều em vào đó không fải đi du lịch anh ah.
    Vui nhé anh.
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời này là của mình , nên tự tay mà quyết định lấy , sống thanh thản thoải mái . Trong gia đình tớ đã có rất nhiều những bài học xương máu nên bây giờ 2 cụ đều rất thoáng . Chuyện hơi gia đình tí nhưng chả ai biết mình là thằng ma nào nên không ngại kể ra
    Cậu tớ ( cậu đầu tiên ) học rất giỏi , được tuyển vào quốc học Huế ( hồi đấy mà được tuyển vào đó là rất xịn , đáng khen hơn bởi cậu tớ không ở Huế ) . Nhưng thời ấy , nào ai quan tâm đến sự học , ông bà ngoại tớ đều là i tờ bình dân học vụ , trên đầu lại máy bay máy bò hằng ngày , sống chết chưa biết đâu mà lần , toán tủng để mà làm gì ? Cậu tớ lại là chân lao động chính , tát cá mò cua cho cả gia đình , bây giờ thoát ly đi học có mà chết à . Thành ra bà ngoại cho cậu ở nhà . Bây giờ cậu khổ nhứt , làm đủ mọi chuyện từ đào vàng đến xúc sạn mà nghèo vẫn hoàn nghèo . Đến mẹ tớ , mẹ tớ đậu đại học . Bà ngoại cũng sợ là xa xôi này nọ , với lại hồi đấy ai thèm biết đại học là cái quái gì , học xong thì vẫn cứ mì độn cơm , vẫn cứ bo bo . Chưa kịp cản thì mẹ tớ tót đi học luôn
    Riêng ba tớ thì tương lai sáng lạn nhưng bỏ hết vào bộ đội , ông nội dẫu có tiếc đứt ruột thì cũng đành chấp nhận .
    Bây giờ các cụ rất thoáng , bảo là cứ tự do tung cánh ,lâu lâu còn nhớ mà về thăm ba mẹ là tốt lắm rồi

Chia sẻ trang này