1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ giáo giúp em cưa đổ anh 7x này với!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi allaboutlove_vn, 15/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. allaboutlove_vn

    allaboutlove_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Nhìn hình anh em choáng quá,nếu là anh thì chắc ế luôn đấy.Anh 7x em chỉ cao chứ không cơ bắp như anh đâu.Bộ 7x lười yêu đến thế sao anh,mà em phải chủ động nhiều thế còn gì giá em chứ
  2. vqc

    vqc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    allaboutlove_vn ơi!!!
    Tình hình thế nào rồi. Tớ đọc topic ấy mà sao thấy giống tính mình qúa. Chờ ấy được mọi người tư vấn xong thì xuất kích, có gì tư vấn lại cho tớ nhá. Hix chết thế đấy, ngượng ko dám nói cái gì ra cả... ko dám chủ động..
  3. allaboutlove_vn

    allaboutlove_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Hihi!Thế là tớ có bạn rồi.Tớ cũng chờ mọi người tư vấn làm cách nào để hai anh em nói chuyện nhiều hơn,******** cảm tăng lên nhưng vẫn chưa ai chỉ giáo cách nào hay,có điều tớ ngộ ra là với 7x,các anh ấy bắt đầu ngại tán nên mình nên chủ động một chút hiển nhiên tớ vẫn còn kiêu lắm.Vừa rồi tớ chủ động nói chuyện hơn một chút với anh ấy,thấy hiệu quả kinh khủng
  4. neeyou

    neeyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    0
    Kiêu thì mình lên giá phút chốc nhưng ko ổn nếu áp dụng hoài .
    Cưa 7X thì mình nghĩ bạn nên tấn công đối phương 1 tý .
    Mà anh ấy ít Ol thì cưa bằng niềm tin sao ?
    Nên hơi khó cho nàng đó nha, nên biết tận dụng cơ hội 1 chút .
    P.S: D(ịnh mời trai qua đây mà nhiều nick bị hạn chế pót bài bên đây , bản thân nck này cũng mới ra tù
  5. allaboutlove_vn

    allaboutlove_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Vừa rồi tớ chủ động hỏi chuyện anh nhiều hơn và anh em nói chuyện lâu nhất từ trước đến nay luôn.Tớ cũng muốn tận dụng cơ hội nhưng không lẽ lần nào thấy anh lên tớ cũng chộp anh mà chát thì ngại quá.Tớ vừa nắm bắt được thông tin anh đang bị bố mẹ giục lấy vợ,làm thế nào bây giờ?
    PS:Thanks TH nhiều nhé,nhờ ấy giúp tớ tham khảo ý kiến các lão thành vậy
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Vì rằng nàng vẫn đang ở xứ người nên việc online là ko tránh khỏi. Cứ tiếp tục tấn công online trước, 2 người đã có lợi thế biết nhau từ trước, đã gặp nhau và biết về gia cảnh 2 bên -> chat chit online đã có cơ sở chứ ko giống như các chuyện tình qua mạng khác (ko biết tí gì về nhau, sống bằng niềm tin, bị cưa cũng bằng niềm tin -> đến lúc gặp đối tượng lại vỡ giấc mộng vàng)
    Giai 7x thông thường đã đi làm 1 thời gian khá dài -> có thâm niên nên công việc thường bận rộn -> việc giai online hơi bị hạn chế (trừ khi giai làm công việc IT) -> khi giai lên mạng phải túm lấy mà chát ngay ko có gì phải ngại. Nếu ngại khi chat khéo léo chêm câu em ở bên này cả ngày hầu như lúc nào cũng online trừ giờ lên lớp etc... học hành cũng thông qua mạng hết à.
    Giai 7x đã hết cái sự máu me chinh chiến tán tỉnh phần nào (trừ anh giai 76 ) Nên nàng nên chủ động gợi chuyện và tạo cơ hội cho anh ta mở đài. Xem chừng anh này là 1 người ít nói, bạn lại có vẻ thông minh -> chả nhẽ ko biết gợi chuyện cho anh ta tâm sự hay sao chứ.
    Sai lầm của bạn là cố tỏ ra kiêu dù trong lòng đã teo đứ đừ. Thái độ vậy nếu gặp phải các anh chàng dát gái sẽ gây lên hậu quả ngược. Trò play hard to get bao giờ cũng lã con dao 2 lưỡi nên nàng phải biết cách áp dụng thuần thục. Hard thì hard thật nhưng làm sao phải gợi lên cho các chàng cảm giác muốn có mình lên thật cao điểm rồi hẵng play hard.
    Bao giờ ban đầu vẫn chưa có gì cụ thể nên lúc nào cũng phải friendly và hồ hởi. Đến lúc nào thấy cá cắn câu mới dứ dứ cho hắn thèm hơn. Tuy nhiên qua các biểu hiện của giai này mình phải nói thực rằng chưa có cơ sở nào khẳng định được giai thực sự thích bạn. Giai vẫn có thể duy trì mối quan hệ với bạn và gia đình (đề phòng ế) nhưng ở VN vẫn đong đưa, cưa cẩm các em khác -> nếu có là tèn tén ten -> nên nếu nàng về được thì nên về
    Nói về các đề tài chat chit. Thật lòng với tớ nếu đối tượng chat ko thú vị tớ out khẩn trương, tớ cũng khá lười chát vì là 8x đời đầu tuy nhiên nếu đối tượng chat thú vị tớ sẽ phá lệ. Nhưng tớ cũng ko thích cái kiểu hỏi thăm "dạo này khoẻ ko, làm ăn ra sao etc..." nhàm dễ sợ luôn Là nữ, thông minh, dễ coi mà giai lại ít nói -> nàng phải talkative, dí dỏm, thông minh và biết gợi chuyện. Phàm các chàng càng ít nói lại càng ấn tượng với các cô cái dí dỏm, thông minh (ko có nghĩa là lắm nhời nhá ) Các chàng ít nói nếu bắt trúng mạch sẽ tuôn ào ào ra như suối mà lại đáng tin (chứ mấy tên nói nhiều thì ko tin được, chỉ nên tin 0.0001% thoai )
    Ví dụ cụ thể nàng đã có thông tin về việc bố mẹ chàng giục lấy vợ, hãy lấy cái đó làm tiêu điểm để trêu chàng 1 chút.
    Mở đầu có thể là:
    em mới gọi điện về nhà nghe nói anh sắp lấy vợ
    Chàng nhất định sẽ chối đây đẩy bảo là " em nghe ở đâu thế"
    Nàng phải tiếp tục đưa đẩy, trêu đùa, nói "em thấy anh cũng nên lấy vợ được rùi đấy "
    Lại nói" thế anh có bạn gái chưa hôm nào em về giới thiệu nhé bạn gái anh nhất định dễ thương nhắm "
    nếu chàng kể về bạn gái -> chia buồn với bạn (nhưng cũng có khả năng chàng đong đưa ám chỉ bạn ) còn nếu chàng kêu "anh ế rồi đâu có ai đâu. Em có bạn nào giới thiệu cho anh đi"
    -> nàng biết nói tiếp thế nèo roài chứ
    Tất nhiên tuỳ mức độ thân quen của 2 người mà lời lẽ cưa cẩm được thay đổi cho phụ hợp. Mục tiêu là làm chàng mở lòng, thấy nàng quan tâm -> tưởng bở nên tấn công lại. Làm sao phải làm cho chàng đang tưởng mình đi câu mà ko biết là mình bị câu.
    Ngoài ra mình nghĩ nàng có thể nói về cuộc sống bên đó của nang: kiểu như ko nhiều bạn, suốt ngày học và học -> ko có thời gian yêu đương nữa cơ (nói kiểu đùa đùa), chỉ biết lên mạng nói chuyện với bạn bè, đôi khi cô đơn, etc... -> tất cả những điều đó sẽ khơi dậy sự đồng cảm và cảm giác muốn chăm sóc cho nàng ở chàng Ngoài ra đừng ngại đòn chàng: em nhớ quê mình quá, hè này chắc lại về, anh có hay về quê ko? nếu em về mà anh cũng về anh em mình đi chơi đi -> đừng ngại mà nghĩ rằng như vậy hạ thấy giá trị bản thân. Bạn bè ở xa về muốn gặp nhau và đi chơi lăng quăng là chuyện thường. Nếu vẫn ngại thì có thể đi đường vòng: em thèm (ăn or uống) cái gì đó cơ mà ko biết bây giờ quán nào ngon nữa, bạn bè mỗi đứa một nơi chẳng ai đưa mình đi Ngoài ra trước khi bay nàng hoàn toàn có thể kiếm cớ đi qua HCM ở lại chơi mấy ngày -> chuyện phình phường -> đừng ngại. Nếu nàng ngỏ ý muốn đi chơi HCM chắc chắn anh chàng sẽ xung phong đưa nàng đi -> nhiều cơ hội gần gũi, tiếp xúc -> tốc độ sẽ tăng triển nhanh chóng mà nàng còn phải ngạc nhiên
    Thôi tạm thế đã. Tớ quay lại cái TMA đây mấy hôm nay rầu thúi ruột nên phá lệ tư vấn dài dài cho nàng
  7. LexusRX

    LexusRX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    híc híc híc sai bét
  8. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Bọn 7x thường là đã có tiềm lực kinh tê khá. theo mình thấy thì họ rất thích những cô tính trẻ con. vậy bạn hãy nai tơ vào nhé
  9. allaboutlove_vn

    allaboutlove_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Anh không ít nói mà hơi bị dẻo miệng,chính vì anh dẻo miệng nên tớ không biết đâu mà lần,chỉ sợ mình ăn dưa bở.Có thể nói nội dung chát chít không hứng thú,ngay bản thân tớ nhiều lúc cũng chả biết nói gì,tớ cũng hay gợi chuyện nhưng vấn đề ở chổ tớ ngại nên không bao giờ đi quá sâu,còn anh thì chỉ hay hỏi han tình hình.Cơ bản theo tớ nghĩ là anh cũng ngại.Còn nói chuyện hài hước dí dỏm thì khỏi nói,cả tớ và anh hay nói chuyện kiểu như thế,nhưng vẫn còn rất khách sáo,vẫn còn nhiều khỏang không không biết nói gì nên không chát lâu là vậy..
    Kiểu bắt đầu làm quen với tớ là anh ấy nhờ tớ làm mối ấy chứ,và tớ nhiệt tình giúp đỡ một cách thật thà,nhưng anh không làm quen mà còn bảo tớ làm mối hụt,cú không chịu được.Thỉnh thỏang tớ cố tình lái sao để anh nói làm mai tớ cho anh,đến khi anh nói thì tới lượt tớ ngại và bảo:''''Sợ anh chê em!'''',thì đến lượt anh bảo:''''Nghĩa là em chê anh vậy thì thôi!''''..Tớ cũng đã dựa theo tính anh ấy mà xử sự ấy chứ.Tớ nghĩ đến đây thì Blueriverhp phải nghĩ ngược lại về anh 7x của tớ rồi.
    Anh đã hỏi tớ hè này về không.Tớ cố tình hỏi ngược lại anh:''''Về thì sao mà không về thì sao?''''.Thế là anh không biết nói gì luôn.
    Chuyện về hè tớ sẽ suy nghĩ sau nhưng hiện tại tớ muốn theo kiểu Blueriverhp nói ấy,làm sao cho anh phải thể hiện rõ là đang cưa cẩm tớ.Tớ không muốn ăn dưa bở,vậy cú lắm,anh mà đổ qua YM thì càng vui.
    Thanks bà con đã tư vấn giúp em.
  10. Just2chat

    Just2chat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Anh đoán anh ấy chưa có tình cảm gì với em hoặc ít nhất chưa xác định được. Vì anh ta dẻo miệng thế nên nếu thích em thực sự thì anh ta không đến nỗi để cuộc nói chuyện giữa hai người trở nên khó khăn. Vì em dù sao cũng là con thầy (phải ko nhỉ?) nên nếu xác định cưa cẩm là phải nghiêm túc, không à uôm đong đưa được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này