1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị Hai chơi xấu!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Nico78, 04/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, đã kém còn to mồm nha. Sao anh không ác hơn chị Hai thử xem. Hihihi
    angel
  2. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Ớ???
    Láo toét nhỉ? Dám nói anh thế à??? Hư quá???
    Chị hai xấu thì anh bảo xấu, làm gì mà dám nói anh như thế hả???
    Oánh cho một trận bi giờ???
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!
  3. Nhocconvuitinh

    Nhocconvuitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tiên sư mấy thằng Admin 4`, ăn cơm chính phủ làm việc như cái ấy con vịt thế này à? Để cho thiên hạ xúm vào chửi bới, bôi gio trát trấu chị Hai thế này hả??? Các chú có muốn sống nữa hay không thì bảo??
    Chị cũng tranh thủ chị chửi thằng NICO đẹp chai luôn cả thể nhé
    1. Ngày Mùng Bốn (04) Tết, chị nhờ chú chở chị đi lòng vòng, cái chính cũng không phải lạnh lắm mà là vì bây giờ Vinh thay đổi nhiều quá, nhiều đường mới quá, nhiều nhà đẹp quá chị dek nhớ đường.
    2. Chú hỏi: "Có trả tiền xem ôm không"
    chị bảo: "Còn xơi, chị có ôm chú cái nào đâu", mí cả xe là của chị, chú chỉ thượng cái thân xác chú lên là đi thôi, xăng chú cũng không đổ, đấy, chú còn đòi tiền nữa không???
    3. Chị đã an ủi chú rồi, chịu khó chở chị đi chơi rồi chị xem mặt mấy con bé trong Box, chị thấy đưa dek nào cũng xinh xắn dễ thương đặc biệt là em Thu Canh, em Engeloflife, và mấy em nõn nà chị đêk nhớ hết (già rồi mất trí) rồi chị làm mai cho, mặc dù diện mạo chú chẳng có gì bắt mắt, chẳng qua được cái cao to, vạm vỡ, hay nhăn nhở mí cả nhiệt tình cách mạng...Đấy, chú thấy chị khốn nạn ở cái chỗ nào????
    4. Chị thấy chú thập thò tệp 10.000 mới toe ở lưng quần, chị biết trước sau chú cũng bị gái nó lừa hết, nên chị mới nháy mắt cho hai thằng con chị nó ra giúp chú, để chú bị lừa ít đi. Nhắc đến đây chị mới thấy nhục thay cho chú, thằng con lớn nhà chị nó phải nhắc đến lần thứ BA (03) (Thề có SANU, ANGEL và Em bé gì đi cùng ANGEL và thằng con trai thứ hai của chị làm chứng) chú mới chịu ngậm ngùi xuỳ ra 20.000, chú thấy chú có đáng mặt làm thằng đàn ông xứ Nghệ không, hay là chú bị Hải Phòng hoá mịa nó rồi????
    5. Còn nữa, đến giờ chị phải đi đong giai, chị thì lạnh lẽo đường trường, còn chú đú đởn với mấy em xinh xinh, lại được tọng mấy cà fê vào họng ở cái Trung Nguyên ấm áp kia, chú đã không thương tình chị thân gái dặm đường lại còn lu loa trên này cho thiên hạ nó tưởng chị là đồ lừa đảo, chú thấy ngần này tội đã đủ để cẩu đầu trảm chú chưa???
    6. Chú mồm loa mep dại trên này làm mấy thằng thò lò mũi kia nó tưởng thật, nó a dua a tòng , chú đừng tưởng thế là chú tốt, chú đẹp nhá. Đầu năm nói với chú mấy dòng thế đã, tháng tới chị xuống Hải Phòng Xờti có việc, chú nhìn thấy mặt chị thì nhớ trốn vào sau thùng rác công cộng kẻo chị bắt gặp chị đánh cho hết đường về quê mẹ lấy vợ nhé.
    Thôi chị đi ngủ trưa đây. Ngủ rất là tốt cho sức khoẻ.
    nhocconvuitinh@ttvnonline.com. Yêu ANH đến chết. Riêng TIỀN, chết vẫn còn yêu
  4. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Oái... Chị Hai vô đây thể hiện Văn Hoá Thăng Long hả??? Cho một cái thẻ Vàng bi giờ???
    Mắng lại chị Hai mấy câu làm vốn nhá!
    1: Không lạnh lắm phải không chị? Vậy ai nói (Ấy là em còn chưa bảo là Đứa nào nói đấy ): Chị đek đi đâu, chúng mày đến đây mà đón chị! hic hic...???
    2: Đúng rồi, không trả tiền ôm, nhưng hứa: Tẹo nữa chị phải đi mua một cái mũ, với lại găng tay mới được! - Nhớ mua cho em nữa nhớ - Ừ, được rồi!
    3: Mà thắng nhớn nhà chị nhắc? Hay là bà chị ngứa mồm??? hahahahahaha??? Nếu em nhớ không nhầm: Thằng ku nhớn toàn ôm cái ghế chạy khắp nhà? Hình như nó chơi trò Tàu Hoả thì phải? Chắc là ở nhà, chị làm đường ray, bố thằng ku làm tàu hoả cho nó đi nhiều, nên nó nhớ thì phải? Chị về bảo anh ấy cho nó đi tàu ít thôi nhé??? Không lại nghiện thì chết!!!
    Vài dòng tâm sự, em phải đi làm đây! Chậm tý nữa, sếp giết!!!
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!
  5. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Đã hết đâu? Giờ tranh thủ Sep đi vắng, vào đây mắng nốt mấy câu cho đỡ cái tức từ trưa đến giờ! Bực quá!!!
    4: Chị đi đong trai, em không cấm (Mà cũng chẳng cấm được! hi` hi`... Pà chị mình trông còn ngon lành thế cơ mà? ) Nhưng chẳng chịu quan tâm tới em út. Gọi điện hai lần, cứ xoen xoét cái mồm: Chị đi một tý, lát nữa chúng mày ở đâu thì alô cho chị, chị đến!. Ấy thế là mình cả tin, cứ chờ đợi trong cơn mưa, mong pà chị xinh đẹp đến để quá giang. hic hic.. Kết quả là 4 người / 1 xe.
    5: Chị xuống thì sao nào??? Xuống đây, em chỉ cho mấy ông anh trai, thích kiểu nào cũng chiều, nhá! : Xinh giai này ! Vạm vỡ này! Hiền lành này !... nói chung là pà chị thích nhạc gì, em cho pà chị nhảy theo nhạc ý!
    Thôi, hết giờ post bài rồi, em ra Yahoo, may ra thì gặp Honey! Hẹn pà chị khi khác em tiếp nhời nhé! hahahahahahahaha...
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!
  6. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Hihihi !các bác ơi dạo anỳ văn hoá "ở mô"? mà hay quá thế hả trời hehhehehe muamuon đang cười với tuyết trời mù sương của Kiev khi hai người lớn nhất box .....
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  7. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Thằng Muamuon chết toi chết chém kia? Chú trốn ở đâu mà giờ mới thò mặt ra? Lại không biết đường biết nẻo ngậm mồm mà chui vào Topic nào ít ít người đọc mà Alô, lại vào đúng chỗ nước sôi lửa bỏng này mà bô bô lên thế? Anh lại túm cái mũi tẹt của chú, búng cho nó vỡ toác ra bi giờ???
    Đừng tưởng ở Kiev thì thích nói gì thì nói nhá? Sẽ có ngày chú bò về đây, anh mà gặp được, anh nhét 1/2 quả ớt vào mồm!
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!
  8. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    he he , tội mày chưa em , ko gì lại chọc dận kẻ đang bị moi tiền , ah ko , tiếc tiền !đừng dại nha , như anh đây này , tội đâu anh đổ cho người khác hết !

    Có viết cho nhau cả vạn lời
    Rằng thương, rằng nhớ để rồi thôi
    Mai đây trên đường đời vạn nẻo
    Chợt nhớ tên nhau cũng đủ rồi.

Chia sẻ trang này