1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị họ muốn có một baby với một người lạ mặt...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huongvichocolate, 05/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    vàng vàng: thực sự k hiểu gì cả
    k hiểu bác nói gì
  2. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có chuyện này. Vào bệnh viện là để thụ tinh có sẵn thui chứ làm gì có chuyện các bác sĩ cho vào phòng kín rùi xxx
  3. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ 1 chân, đang máu.Giống nòi tốt đây Nhưng mà chị bạn có ngon lành không ?
  4. Fion

    Fion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Hài nhỉ, nhỡ 20 năm sau đứa con không biết mặt kia
    1. Va chạm vớ vẩn ngòai đường, lấy dao dâm lòi ruột bố đẻ
    2. Quan hệ TD với anh/em trai hoặc chị /em gái cùng cha khác mẹ của mình (do ko biết)
    Một trong 2 khả năng đều có thể xa ra. Tớ khuyên chị của bạn nên nghĩ lại.
  5. nqsoft

    nqsoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Bởi thế tôi phải cần biết con tôi là ai chứ.
  6. nqsoft

    nqsoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Nếu xxx thì cô chị kia (hoặc anh) phải chắc chắn không bị bệnh gì. muốn biết vậy thì phải đi xét nghiệm - cái này thì quá lôi thôi. Chứ xxx xong - anh đi đường anh, ả đi đường ả - Vớ phải trái sầu riêng thì vỡ mẹt. Bởi thế mới nói bốc nòng nọc bỏ vào . Vụ bốc bả này cứ yên tâm đi, nhiều người mắn lắm
    Được nqsoft sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 07/12/2007
  7. brownie

    brownie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên từ ngày khích tướng nqsoft trên diễn đàn chị lại thấy chú này có một bài reply ưng ý chị đến thế. Bé trả lời nghe yêu lắm
    Cô chị của em kia đã được bác sỹ tư vấn rồi mà vẫn chọn con đường này ư? 30 triệu cộng tiền lo lót bác sỹ mà đã là nhiều à? Con cái là hạnh phúc trời cho, đâu có thể tính toán theo kiểu thế nào là giản tiện, thế nào là nhanh, thế nào là đỡ tốn chi phí như vầy được. Chị mà là Zai, chị ứ muốn cô chị của cô em này
  8. nqsoft

    nqsoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    30M cũng là xiền đấy nhóc ạ . Vấn đề là ở chỗ tiền ít nhưng thịt vẫn thơm mới gọi là giỏi nhóc ạ. Còn cái topic này anh cho chỉ là for fun hoặc với một mục đích nào khác (ko phải mục đích đã đề cập).
    Về vấn đề xin con. Việc này cực kỳ đơn giản.
    1. Cần gì tìm đâu xa, cô kia thích ai thì đề cập thẳng với người đó, chắc đến 90% họ chấp nhận thôi (vì đàn ông vốn tính thương người mà )
    2. Vào bệnh viện như mọi người đã nói. Tôi thực sự ko tin đến 30M đâu (thụ tinh trong ống nghiệm chỉ hết 25M thôi), và cũng thực sự ko tin là rất đau đâu (chẳng phải tôi đã nói bốc bỏ vào cũng được cơ mà). Cái quy trình thụ tinh nhân tạo nó thế này. Đến bệnh viện đăng ký. Đến hôm hành sự, Lôi theo một chú cao to, đẹp zai. Chú này sẽ bị bắt tự xử để bù lại cái số lượng đã cho trong ngân hàng (tất nhiên là có xét nghiệm đủ loại). Chú ý: Chú lôi đến chỉ dùng để bù lại phần mất đi trong ngân hàng chứ không phải là tác giả của bào thai tại thời điếm đó
  9. huongvichocolate

    huongvichocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Từ hôm qua tới giờ tớ đã nhận được nhiều comment trên diễn đàn cũng như qua tin nhắn và cả chát bằng YM nữa. Tớ đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều, đồng ý rồi đòi gặp mặt cũng có, hỏi thăm và lưỡng lự cũng có, phản bác cũng có....
    Cái chuyện của chị em thì nó thật như những gì mà em viết khi mở cái topic này, chứ không fải là for fun như bác gì trên đây nói đâu ah.
    Với gia đình em thì trước khi đi đến một quyết định cuối cùng thì cũng thử các phương án khác, người ta thường nói có bệnh thì vái tứ phương mà, tội gì không tham khảo ý kiến đúng không, bằng chứng là qua cái topic này em và chị em cũng ngộ ra nhiều điều.
    Túm quần, túm áo lại là em thxxxx cả nhà nhìu nhìu.
    Có lẽ topic đến đây là tạm ngừng lại được rồi ah!
  10. nqsoft

    nqsoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Đóng cũng được. Vì trên này cũng chẳng giúp được gì. Tuy nhiên anh chưa PM, hay YM cho cô em đâu nhá (thanh minh). Nhưng ý định thì nghiêm túc, nhưng nhất định phải biết con mình là ai, ở đâu. Để nó cần gì còn giúp đỡ chớ

Chia sẻ trang này