1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị họ muốn có một baby với một người lạ mặt...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huongvichocolate, 05/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brownie

    brownie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Nói đi nói lại thì mình vẫn nghĩ rằng bác trai nào giúp đỡ được thì nên giúp nhiệt tình và chân thành
  2. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    topic này locked được rồi anh Hà ạ. Nếu tìm ngoài xã hội mà không xong, giờ lên mạng tìm kiểu gì đây ? Tốt nhất là vào bệnh viện thụ tinh nhân tạo ấy ( nói thật lóng mấy em trong tù bị tử hình đến nơi mà còn...được cơ mà). Box tamsu không phải là nơi bàn luận mấy cái này.
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Góp vui với cả nhà chuyện này.
    Sau khi thấy một loạt bài "sợ cưới" với cả thích độc thân, của tớ, thì một anh giai quan tâm tớ lắm. Hình như anh í sẽ sẵn sàng tặng tớ 1 đứa con nếu tớ muốn.
    Trước dây anh í đã khoe là có 1 chị bạn hơn anh í mấy tuổi rất thích anh í, sau đó chị đó xin anh í 1 đứa con, vì chị đó cũng đầu 4 đến nơi rồi.
    Bằng giờ này năm ngoái, tớ đang ngồi ăn với anh í, thì anh í nghe đt, xong quay sang cười rạng rỡ với tớ, bảo là: em ơi chị M đẻ rồi, con trai xx cân. Bây giờ, sau 1 năm, đúng vào tháng 12 nhé, anh í vừa mới share cho tớ một đống ảnh, ảnh thằng bé con xinh lắm. Tớ hỏi là thế anh có phải nuôi nó ko, anh í bảo, em xem ảnh đi, em bảo giống anh thì anh nuôi. Mà thằng bé giống bố dã man í.
    Lúc nãy tớ nói chuyện với anh í, anh í hẹn gặp tớ, tớ đòi quà SN tớ. Dùng dằng mãi chuyện quà cáp, tớ bảo là, hay anh tặng em 1 đứa bé xinh như thằng cu kia đê. Anh í bảo, đúng rồi đấy em bây giờ mà có thằng cu như vậy là hơi bị chuẩn. Tớ cười như ma làm, tớ tiếp luôn: nói thế thôi, chứ quên mịa nó chuyện xin giống đi nhé, tôi bây giờ còn chả nuôi nổi thân tôi, huống chi thêm đứa con. Anh í bảo, lo gì, cứ đẻ đi là nuôi được thôi. Tớ bảo, điên à, con tôi đẻ ra nó phải có đầy đủ mọi thứ, không thiếu một cái gì. Anh í bảo, cái thằng bé kia đẻ ra cũng có thiếu thốn gì đâu. Tôi bảo, nó thiếu bố. Thế là anh í đành ừ, em nói đúng.
    Nói thật, tớ bây giờ có con cũng chả phải là không nuôi được tử tế, nhưng tớ không đời nào muốn con tớ đẻ ra theo kiểu "xin giống" như thế.
    Thà rằng yêu, tình cảm sâu sắc, mình thực sự muốn có con với người đàn ông ấy, thì đứa con đẻ ra cũng là một "thành quả" của tình yêu, và mình có thể sống nuôi con 1 mình. Đằng này, thụ tinh với cả xxx vô cảm chỉ để đẻ, xin giống như xin lứa lợn, lứa chó, lứa mèo... thật tội nghiệp cho đứa bé. Nói không ngoa, tớ biết đứa bé nào bị sinh ra kiểu đấy, tớ thấy nó đáng thương như 1 con vật nhỏ vậy.
    Thiên hạ này không biết thế nào là CON NGƯỜI hay sao?
    Đừng để con mình được tạo nên theo kiểu lấy giống lợn, chó, mèo nhé các bà mẹ!
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 07/12/2007
  4. brownie

    brownie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Em Cún có lẽ còn trẻ nên chưa cảm nhận được tình yêu trẻ con và nỗi niềm khát khao có con của những người mẹ rồi. Chẳng người phụ nữ nào muốn phải làm như thế này cả. Xét về cả khía cạnh tự nhiên và đạo đức, đứa trẻ sinh ra có quyền có cả bố lẫn mẹ. Tuy nhiên, ông trời vốn thường không công bằng, cho nên có những người mẹ mới phải tìm đến cách thức như thế này. Vì sao? Vì phía trước họ là tuổi tác. Vì phía trước họ là nỗi cô đơn cần phải chia sẻ. Vì phía trước họ là ao ước được thực hiện thiên chức làm mẹ của mình. Vì ở độ tuổi này họ đã có khả năng và sự mạnh mẽ, quyết đoán để nuôi dạy đứa con. Thay vì mắng mỏ và phản đối, tại sao không nhìn nhận vấn đề bằng cái nhìn rộng mở và chia sẻ hơn?
  5. nqsoft

    nqsoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Việc một em bé được sinh ra - đó là một sự may mắn cho bản thân em bé đó mà bất cần biết bố mẹ nó là ai. Không biết cundc có hiểu được điều đó không
    Thời nay. Việc đẻ con thì dễ, việc nuôi trưởng thành là cực khó. Làm cha làm mẹ phải có được cả hai yếu tố KHÓ và DỄ đó mới đáng làm cha mẹ
  6. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Nói thì ai cũng nói được nhưng mà từ lời nói đến hành động còn xa lắm bạn ạ.Thế mà!
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc mấy chữ đầu đã thấy mùi của sự ích kỷ. Xin lỗi chị nhé, vầng em mới 25, còn ít tuổi quá chị nhỉ? Nhưng em cứ chửi bới những "con mẹ" đi "xin giống" như thế đấy.
    Em viết trên ttvnol này cũng nhiều rồi, nếu chị có thời gian, em đưa link cho mà đọc, xong chị phán lại xem em có "tình yêu trẻ con và nỗi niềm khao khá có con" không chị nhé. Em nghĩ em hơn được những người có tình yêu với nỗi niềm như thế ở chỗ, em yêu cả người mẹ. Mấy ai thèm làm mẹ mà được như em hả chị? Chăm sóc gần gũi người chị từ lúc chị mới mang bầu, mấy đêm lăn lê bò toài trong nhà hộ sinh chăm cả mẹ cả con, rồi quấn quýt với mấy thằng cháu không rời, chúng nó đau ốm thì có mặt cùng mẹ nó đưa đi khám xét, chúng nó ăn thì bón từng thìa, chúng nó chơi làm sao, học làm sao, em Cún của chị Brownie có phần hết cả đấy chị ạ.
    Làm đàn bà cũng thông cảm cho nhau lắm. Nhưng ai mà chịu được loại nông cạn đến nỗi chỉ nghĩ đến đẻ, mà chẳng biết nuôi thế nào, làm sao cho con cái nó không ảnh hưởng. Có nhà lầu xe hơi cho con hưởng chưa phải là tất cả. Chưa từng nuôi trẻ con mà chỉ nghĩ đến nỗi cô đơn của mình, nghĩ đến tương lai thiếu thốn tình cảm, hay là nghĩ đến cái thiên chức nào đó... như vậy gọi là tình yêu trẻ con hay sao? Chị nói làm em buồn cười.
    Còn thì vì lý do này nọ mà đứa trẻ không có bố, em cũng giải thích rồi, nếu nó là kết quả của tình yêu, của một quá trình gắn bó của cha mẹ nó, thì đấy là điều đáng quý.
    Nói chung, CON NGƯỜI khác CON VẬT chỗ nào thì mọi người nên nhìn vào việc "phối giống" nhé!
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ô hô, đứa bé bất cần biết bố mẹ nó là ai mà chỉ cần cảm nhận được sự may mắn có mặt trên đời? Bất cần biết bố mẹ nó, thì nó cảm nhận may mắn làm gì, khi mà nó bất cần biết cảm ơn ai cho nó cuộc đời này?
    Ừ thì công sinh không bằng công dưỡng, nhưng có phải cứ đứa trẻ nào ra đời cũng tìm được người tử tế dưỡng giục nó ra hồn đâu cơ chứ. Đẻ đi, cứ đẻ đi, cho nó cảm thấy may mắn khi nó ngồi lề đường đánh giày, nhỉ?
    Đã biết nói đến chuyện nuôi dạy con, sao không nghĩ cho sâu sắc đến chuyện đứa con sống thiếu bố thì như nào. Nó có ông, có bác, có cậu, có chú... vầng thì "sảy cha có chú", nhưng bố nó vẫn khác chứ. Nó nhìn thấy bố mẹ nó sống bên nhau, gia đình đầy đủ, nó vẫn khác chứ.
    Yêu trẻ con thật, thì xin một đứa về mà nuôi. Trẻ con mồ côi đầy ra đấy, đi xin về 1 đứa đi. Công sinh không bằng công dưỡng mà. Xin con nuôi về xem dưỡng giục nó được đến đâu. Việc gì phải cố mà đẻ? Chẳng phải chỉ là vì sự nông cạn và ích kỷ của một kẻ lấy cái khao khát thiên chức ra bao biện sao?
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 07/12/2007
  9. huongvichocolate

    huongvichocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Tranh cãi ác liệt quá! Nhưng mà bạn Cún gì đó ơi, ai chả muốn con cái mình có bố và mẹ. Nhất lại là người mẹ. Những người mà bạn bảo là " con mẹ" đi "xin giống" như chị tớ ý, chị tớ cũng lập gia đình rồi bạn ah, cũng nghĩ rằng chồng không thể sinh em bé thì sống vậy với chồng, nhưng ông trời không cho như thế, chồng hư đằng chồng, tuổi tác cứ sầm sập ập tới, bạn mà như thế bạn sẽ làm gì nhỉ? Ly hôn? lấy chồng ở tuổi 38 và sinh em bé, em bé sẽ có bố và mẹ??? người phụ nữ không thể làm nhiều việc như thế một lúc đâu bạn ah nhất lại là ở tuổi như chị tớ. Và cái việc " con mẹ" đi " xin giống" như thế này là việc nên làm với chị tớ. Trong hoàn cảnh nào đó bạn không đồng ý thì tớ chả thèm can thiệp, nhưng trường hợp của chị tớ một khi đã chủ động xin con và đã tìm đến sự tư vấn của bác sỹ rồi thì bạn yên tâm về khả năng nuôi dạy và tiềm lực tài chính của người ta, do đó bạn đừng nói nặng nề quá trong topic của tớ. và bạn thử nghĩ lại xem khi đứng trước những vấn đề quan trọng người ta hay sử dụng bản năng hay lý trí. Đừng phán xét nhiều quá bạn ah!
  10. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Deleted
    Được velocity83 sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 07/12/2007

Chia sẻ trang này