1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị họ muốn có một baby với một người lạ mặt...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huongvichocolate, 05/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    tớ nghĩ chị bạn là một người mẹ bản lĩnh
    và đứa trẻ được sinh ra, dù có bố hay k, cũng sẽ rất tự hào về mẹ nó
  2. Ong_noi_de_xu

    Ong_noi_de_xu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    ...Báo cáo ...hình đây ạ! Chị họ na ná giống như thế này!
    [​IMG]
  3. nqsoft

    nqsoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Em này thật cực đoan. Không chịu hiểu hay cố tình không hiểu. Thế nào là hoàn cảnh, thế nào là cái số. Thế hệ trẻ như cô em bây giờ, nếu cô em có con, cô em có để cho nó đi đánh giày ko? khi mà khả năng của mình còn có thể làm tốt hơn thế. Chẳng nói đâu xa, cô em đã từng chăm lo chu đáo - cháu cho chị gái - mà đấy chỉ là cô chăm cháu thôi đấy, chứ mẹ chăm con thì tốt biết trừng nào.
    Cô em hành động một kiểu, phát biểu một kiểu --> có vẻ không ổn
  4. huongvichocolate

    huongvichocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Cái topic nài trưng ra lúc đầu em ko cho bà chị họ đọc đâu, nhưng hôm nai em quyết định đưa cho chị đọc. Chị em phát biểu thế nài: Chỉ được cái nói linh tinh, oánh nhau là giỏi, nên đặt mình vào hoàn cảnh chứ các cô các cậu cứ mồm nói tay chỉ thía thì làm được cái giề.
    sau comment nài em tạm thời sì top lại ah. Các bác oánh hay võ miệng thì kệ các bác, còn chị em thì sẽ tự tìm đối tác, hoặc nhờ y học để có em bé thoai. Cảm ơn cả nhà đã buôn chuyến với em trong time qua ah.
    P/S: Cái bạn Ông de cụ gìê đó thân mến! Bạn đã quá tọc mạch vào đời tư của kẻ khác khi search ảnh của tôi lên đây rồi đấy.
  5. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì mình chốt bài cuối cùng nhé.
    Ý kiến cũng như nhu cầu của chị bạn là thực tế.Nếu như đi sâu hơn về vấn đề thì đúng là một baby sẽ magn lại niềm hạnh phúc cho người mẹ.Thực tế mình cũng đã chứng kiến có 1 đôi vợ chồng rất thương yêu nhau nhưng vì không có con nên họ đành chấp nhận chia tay .Và chị bạn cũng đang ở trường hợp như thế hay nói đúng hơn còn tồi tệ hơn bởi người chồng còn bê tha quá.Có lẽ giải pháp xin con là hợp lý bởi tính về cả chi phí lẫn xác xuất luôn cao hơn.Thế mà!
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bảo rồi, có khả năng nuôi với tiềm lực tài chính thì chả cấm có con. Cái chính là ĐI XIN MỘT ĐỨA VỀ MÀ NUÔI.
    Bản năng đòi phải đẻ à? Thế vì bản năng của mình mà để cho cái đứa con bị đẻ ra trong hoàn cảnh này à?
    Nói chung, nếu mà chán chồng, cặp kè yêu đương với ông nào rồi mà muốn có con với ông ý thì chả cấm. Còn cái trò "với người đàn ông lạ", thì có khác gì đi "xin giống" không nhỉ?
    Các anh con trai nào bị một con đàn bà chả yêu đương gì nó xin đứa con, liệu có anh nào nghĩ: XIN LỖI EM, ANH CHẢ PHẢI LỢN GIỐNG HAY CHÓ GIỐNG MÀ EM XIN XƠI XƠI NHƯ THẾ!
    Còn nếu cứ ngủ với người ta, lừ lừ có chửa rồi đẻ chả cho người ta biết, thì, như bạn gì đã nói rồi đấy, sau này con cái của hai người có xxx với nhau cũng chả biết, đâm giết nhau cũng chả sao, phỏng ạ? Như thế có phải là chỉ tạo ra rắc rối cho xã hội này không ạ?
    Chị em liệu mà bảo nhau, khả năng đọc hiểu kém quá, cứ phải để Cún nàygiải thích đi giải thích lại cho mà nghe, thế thì dạy con dạy cái thế nào được nhỉ?
    Hiểu thế nào là trẻ con được tạo ra theo cách tạo ra đàn lợn đàn chó không?
    Vầng chị em nhà coo cứ tha hồ mà đẻ lứa này lứa khác, cho nó thoả cái bản năng của các vị. Còn đứa bé, cứ nuôi cho nó lớn là được, còn về sâu xa cái sự tồn tại của nó trong thế giới này thế nào thì chả liên quan đến mình, phải thế không ạ? Buồn cười!

Chia sẻ trang này