1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi hội 7x Hà Nội - trâm buồn. Các bác vui tính, hóm hỉnh vô đây xả tiếng cười đê!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Tintin00, 20/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Chuyện trò nam nữ không quan trọng, những chú cứ đòi anh chọc là anh không tán thành, nhá.
    Anh bi giờ cũng không còn trẻ nữa, có thể nói là đang thả(ở) dốc rồi. Cho nên cô(chú) đừng chơi khó anh bằng những vần thơ của quỷ ... lưu manh trên, anh là anh chỉ quen đọc ca dao tục ... tỉu, chứ thơ không ... quần của cô(chú) anh theo không kịp.
    Rồi, cô(chú) thỉnh giáo thỉnh mác gì thì lần sau gõ đúng cái từ này cho anh: i nhờ inh, thờ inh thinh hỏi thỉnh, nhá.
    Anh là thằng ngộ chữ, đọc bài của cô(chú) anh đã thở dốc rồi lại càng thở dốc hơn, về nơi xa lắm thì cô(chú) lại chẳng giao ... tâm với ai được.

  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Đậu cũng đúng những đậu mãi thế nào được.
    Còn hai câu hỏi của em, chưa nghĩ ra.

  3. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Ghé thăm quán bạn Tintin mà thấy vắng vẻ quá. . Làm ăn thế này thì lấy gì ra mà sống hả Tintin .
    Chỗ thân tình chị khuyên em thật lòng, em dẹp quách cái quán này đi, vốn liếng bao nhiêu em đưa chị, chị giúp em đâu tư tân trang nhan sắc, rùi kiếm lấy thằng nào nhiều tiền cho nó nuôi, hơn là vất vả sơm hôm chợ búa thế này em ạ. Nhìn em chị xót lắm .
    Chị thấy ở 7x này, nhiều anh có tài và đang mót cưới vợ lém em ạ. Em thích anh nào cứ bảo chị, nghe theo hướng dẫn của chị đảm bảo, cỡ như Bill Gate mới khó, chứ mấy anh như H5N1, Mạnh Dũng, TrungDu, Cazy-beggar (dù đã có vợ), Leson78, SongVo..... chị bảo em thế nào, em làm thế ý, đảm bảo trăm trận thắng cả trăm. Nghe chị, bán quán đi em nhé!

  4. duytri_hn

    duytri_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Sếp vào văn phòng và kêu lên:
    - Tôi đã bảo các anh không được hút thuốc khi đang làm việc cơ mà.
    Một nhân viên ngạc nhiên đáp:
    - Nhưng ở đây có ai làm việc đâu ạ.
  5. duytri_hn

    duytri_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Cô gái tức tối nói với anh chồng chưa cưới:
    - Tôi không muốn lấy một người keo kiệt như anh. Nhẫn đính hôn đây, anh cầm lấy đi.
    - Thế cái hộp đâu?
  6. Tintin00

    Tintin00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bà chị cứ lôi kéo được các ông anh 7X vào quán êm đi đã, khi đó em mới tin tưởng vào tài năng của bà chị mà bán quán, làm theo hướng dẫn của bà chị. Còn ko, bà chị về mà lo giữ ông chồng 76 của bà chị nhé! ông ý đang tán gái, đong đưa ngay trước mũi bà chị kia kìa
    ơ câu đó của mình tưởng dễ mà mãi ko có người trả lời đc nhảy . Bác Trường Đú ơi, bác chạy đi đâu rùi. Quay lại quán em giả tiền đi

  7. hung2006

    hung2006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaâ
  8. loicuamat_06

    loicuamat_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  9. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu Hà Nội, cái cảm giác se lạnh đôi khi làm người ta hay chạnh lòng buồn. Buồn man mác không rõ tại sao.
    Lại nhớ nhạc của Secret Garden. Những bàn nhạc buồn đến se sắt lòng người. Những bản nhạc làm cho nỗi buồn dâng lên đỉnh điểm,làm cho cảm giác cô đơn chiếm trọn con người mình. Nhưng ko thể cưỡng lại được việc lục tìm những bản nhạc của ông, đề nghe, để đắm chìm vào nỗi buồn và để những giọt nước mắt cứ tự trào ra, đôi khi chẳng hiểu vì sao.
    Mẹ bảo, lãng mạng thì khổ, đa cảm cũng khổ. Mình không thích khổ nên ko thích cảm giác buồn nữa. Nhưng lúc này, mình lại buồn, lại thích cái cảm giác chơi vơi trong những nốt nhạc của S.G, lại thích trốn chạy tất cả để được ở 1 mình. Giá như mà ...... Lại giá như . Trong cuộc sống, điều "Giá như" có bao giờ là sự thật đâu....
    Tintin à, lâu lắm ko gặp cậu. Sự xa cách về không gian và những lần nói chuyện, hình như đang làm mình và cậu dần cảm thấy xa nhau hơn. Tự nhiên nhớ cái thời ngày xưa quá,... Gửi cho cậu 1 chút nắng và 1 chút gió của mùa Thu Hà Nội.
  10. Tintin00

    Tintin00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    hihihi....... Ngốc và đa cảm quá cô nàng Nắng_thu ạ . Sẽ luôn luôn là bạn tốt mừ . Đã nhận 1 chút gió và một chút nắng của mùa thu Hà Nội . Gửi tặng lại V một chút lạnh và một chút rét của mùa Đông Paris! .

Chia sẻ trang này