1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ khi đời tát ta một cái, thật đau. Ta mới có thể quên.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 1stlove2007, 11/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1stlove2007

    1stlove2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chỉ khi đời tát ta một cái, thật đau. Ta mới có thể quên.

    11052010

    Vậy là cuối cùng mình lại phải trở về nơi đây...

    Giờ phút này, sau 5 tháng chia tay, và sau 3 tháng khi post bài cuối cùng ở đây, mình đang có quá nhiều thứ muốn viết ra. Và, như cái câu cũ rích này, "không biết bắt đầu từ đâu".
    ....

    http://ttvnol.com/forum/tamsu/1231405/trang-4.ttvn

    Đọc lại những dòng kia, mà lòng giờ chỉ nguội lạnh.
    ...
    :) mỉm cười một cái với cuộc sống, và viết hết ra, để có thể bước tiếp.
    ...
  2. 1stlove2007

    1stlove2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    Vừa đọc thư của anh, và dù đã cố gắng cầm lòng, những giọt nước mắt lại cứ chảy ra, tim lại đập mạnh, nhức nhối, và đau quặn dạ dày.
    Từ nào dùng để mô tả chính xác cái cảm giác này nhỉ? Không phải đau đớn, không phải hận thù, không phải tiếc nuối,? mà là, buồn.
    Buồn cho một mối tình trong sáng, sâu đậm, đẹp đẽ, và đầy ắp những kỷ niệm để trân trọng. Kết thúc, hóa ra, mình chẳng thể ngờ được, lại chỉ đơn giản bắt đầu từ cái lí do trẻ con ấy. Cái lí do của 2 đứa trẻ con.
    Để rồi, sau chia tay, cả 2 trở thành những kẻ ngốc của cuộc đời này.
    ?
    Này, người ta cứ nói, rồi thời gian sẽ xóa đi tất cả, rồi thời gian sẽ hàn gắn những vết thương,?
    Thật ra phần nào câu nói ấy đúng. Mình không phủ nhận.
    Nhưng, trong câu chuyện của mình, cái tát của cuộc đời mới là thứ khiến vết thương của mình dần lành lại. Cho dù, một cách nào đó, nó vẫn nhức nhối, vẫn âm thầm khiến tim thắt lại khi đi qua những kỷ niệm.
    ?
  3. 1stlove2007

    1stlove2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    Vừa đọc thư của anh, và dù đã cố gắng cầm lòng, những giọt nước mắt lại cứ chảy ra, tim lại đập mạnh, nhức nhối, và đau quặn dạ dày.
    Từ nào dùng để mô tả chính xác cái cảm giác này nhỉ? Không phải đau đớn, không phải hận thù, không phải tiếc nuối,? mà là, buồn.
    Buồn cho một mối tình trong sáng, sâu đậm, đẹp đẽ, và đầy ắp những kỷ niệm để trân trọng. Kết thúc, hóa ra, mình chẳng thể ngờ được, lại chỉ đơn giản bắt đầu từ cái lí do trẻ con ấy. Cái lí do của 2 đứa trẻ con.
    Để rồi, sau chia tay, cả 2 trở thành những kẻ ngốc của cuộc đời này.
    ?
    Này, người ta cứ nói, rồi thời gian sẽ xóa đi tất cả, rồi thời gian sẽ hàn gắn những vết thương,?
    Thật ra phần nào câu nói ấy đúng. Mình không phủ nhận.
    Nhưng, trong câu chuyện của mình, cái tát của cuộc đời mới là thứ khiến vết thương của mình dần lành lại. Cho dù, một cách nào đó, nó vẫn nhức nhối, vẫn âm thầm khiến tim thắt lại khi đi qua những kỷ niệm.
    ?
  4. 1stlove2007

    1stlove2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ...
    2 tháng trước:
    ?oNày mấy cái này vứt đi nhé? (ném lên bàn)
    ?oHả, thôi anh mang về nhét vào tủ cùng đống đồ em trả anh ý? (dúi lại trả)
    ~
    Chia tay rồi, vì ở công ty còn gặp nhau, nên bề ngoài vẫn còn phải nói vài câu xã giao đến gượng gùng như vậy, dù trong lòng vẫn buồn đau sầu thảm, vẫn thất tình như một con ngốc
    ~
    Anh bảo vứt đống ảnh sticker chúng ta chụp với nhau vào ngày thứ 2 sau khi chính thức yêu nhau?
    Đau đến nứt lòng nhưng vẫn phải giả vờ cười tươi nửa đùa nửa thật bảo anh mang về đi.
    Rồi lảo đảo cầm cặp laptop bước lên tầng trên.
    ~
    Hôm đó là ngày cuộc đời đập vào mặt em một cái tát, anh còn nhớ không anh?
    Anh và em chuyển vị trí. Tuy vẫn cùng công ty nhưng chẳng còn làm chung nữa, chẳng còn gặp mặt nhau hàng ngày hàng ngày nữa.
    Chiều hôm đó chúng ta dọn đồ để chuyển vị trí.
    Lần cuối cùng em nhìn thấy anh.
    Đối với anh, đó là một sự giải thoát
    Sau vài tiếng ?ogiải thoát?, anh mở lại FB và add ?onó?
    Nửa đêm, đang lướt net, chợt nhận ra anh đã mở FB.
    Và nhìn thấy nó
    Lặng người..
    Nhói tim.
    Khó thở.
    Dạ dày quặn đau.
    Tay run run
    Mắt hoa
    Bấm vào FB của nó
    Đúng là nó rồi
    Những dòng chữ trên Wall của cả anh và nó, em đọc đi đọc lại như cố gắng tự lừa dối mình, là không phải đâu, không phải đâu, KHÔNG PHẢI ĐÂU?
    Tay run run nhắn tin cho anh,
    ?oAnh và nó có quan hệ gì? Bạn bè? Yêu đương?"
    ?
    ?oEm thừa sức có thể biết chính xác mọi chuyện. Nhưng em muốn nghe anh nói."
    ?
    ?
    ?oỪ, yêu đương?
    ...
    ?
    Em như một con ngốc giữa cuộc đời. Một con rối của cuộc đời. Một kẻ thường nghĩ mình thông minh, IQ cao, biết nghĩ, biết sống, biết sống tốt, biết ý nghĩa của cuộc đời, biết cách sống để không phải hối hận điều gì,? hóa ra, chỉ là một con ngốc. Một trò cười.
    Vì trái đất này quá tròn.
    Vì lòng người khốn nạn, vì lòng người phũ phàng
    Vì đời, hóa ra chỉ là một trò chơi, một trò đùa, một trò cười.
    Bỗng hình ảnh nụ cười ngoác tai của thằng hề, của Joker,? cứ văng vẳng trước mắt.
    Đêm đó, em nghe bài F*** it của Eamon đến vài chục lần. Vừa nghe, nước mắt vừa rơi. Cố nuốt vào trong để mẹ không biết.
    ?
    ...
    Nó là ai?
    Có lẽ đến cuối cuộc đời này, nếu chuyện này không xảy ra, em cũng sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng nó lại còn có thể xuất hiện và liên quan đến cuộc đời em nữa.
    Vậy mà, trớ trêu và nực cười như một câu chuyện, một bộ phim tình cảm rẻ tiền, nó lại xuất hiện.
    ~ Hơn 2 năm trước, lúc anh còn đang chưa công khai cưa em, thì bạn anh giới thiệu cho anh con bé ấy. Đầu tiên anh kể cho em về nó là một con bé chẳng có gì đặc biệt, nói lắm,? và rất thích anh. Rồi sau khi chúng ta đi chơi với nhau nhiều hơn, thân nhau hơn, anh còn kể cho em về nó với giọng khinh bỉ- khinh cái con mặt trơ, nói bậy như ranh, môi mỏng quẹt, mồm vừa móm vừa điêu,? và nó còn đã từng trơ trẽn nói với anh ?ocâu ấy?.
    Và anh đã từng bị ép hôn nó, đã từng bị ép hát cho nó nghe.
    Và khi em biết chuyện, anh cũng đã thẳng thắn ép nó rời khỏi cuộc đời anh, để nó add nick YM và chửi em không ra gì. Em, lúc đó, vừa hiền vừa lành, ngây thơ và trong sáng, sợ sệt, cả đời không bắt nạt ai, không hại ai, không làm phiền đến ai,? Vậy mà bị nó chửi, anh ạ anh còn nhớ không?
    Em chỉ biết nhìn những dòng chat, và khóc.
    Và gọi anh để khóc.
    Anh đã từng cầu xin em tha lỗi, đã từng thức trắng những đêm để gọi điện cho em, đã từng làm tất cả để lấy lại lòng tin của em, để được em yêu, để được em tin rằng em là cả thế giới của anh.
    Và em đã tin. Và em đã yêu. Và em đã sống cuộc đời có anh trong hơn 2 năm mà không phải một phút nào nghi ngờ sự chung thủy của anh.
    ~
    2 năm bình yên, thương yêu ngọt ngào.
    ~
    Rồi chia tay.
    ~
    Chúng ta chia tay được 1 tháng thì anh gặp lại nó, và yêu nó. Trong một tháng đó anh cũng đã từng đau khổ biết bao nhiêu, đã say như thế nào em đều biết. Vậy mà chỉ sau một tháng chia tay, anh đã yêu nó. Vâng, anh đã yêu nó cơ đấy.
    Công khai, khốn nạn, và phũ phàng.
    Khốn nạn.
  5. 1stlove2007

    1stlove2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ...
    2 tháng trước:
    ?oNày mấy cái này vứt đi nhé? (ném lên bàn)
    ?oHả, thôi anh mang về nhét vào tủ cùng đống đồ em trả anh ý? (dúi lại trả)
    ~
    Chia tay rồi, vì ở công ty còn gặp nhau, nên bề ngoài vẫn còn phải nói vài câu xã giao đến gượng gùng như vậy, dù trong lòng vẫn buồn đau sầu thảm, vẫn thất tình như một con ngốc
    ~
    Anh bảo vứt đống ảnh sticker chúng ta chụp với nhau vào ngày thứ 2 sau khi chính thức yêu nhau?
    Đau đến nứt lòng nhưng vẫn phải giả vờ cười tươi nửa đùa nửa thật bảo anh mang về đi.
    Rồi lảo đảo cầm cặp laptop bước lên tầng trên.
    ~
    Hôm đó là ngày cuộc đời đập vào mặt em một cái tát, anh còn nhớ không anh?
    Anh và em chuyển vị trí. Tuy vẫn cùng công ty nhưng chẳng còn làm chung nữa, chẳng còn gặp mặt nhau hàng ngày hàng ngày nữa.
    Chiều hôm đó chúng ta dọn đồ để chuyển vị trí.
    Lần cuối cùng em nhìn thấy anh.
    Đối với anh, đó là một sự giải thoát
    Sau vài tiếng ?ogiải thoát?, anh mở lại FB và add ?onó?
    Nửa đêm, đang lướt net, chợt nhận ra anh đã mở FB.
    Và nhìn thấy nó
    Lặng người..
    Nhói tim.
    Khó thở.
    Dạ dày quặn đau.
    Tay run run
    Mắt hoa
    Bấm vào FB của nó
    Đúng là nó rồi
    Những dòng chữ trên Wall của cả anh và nó, em đọc đi đọc lại như cố gắng tự lừa dối mình, là không phải đâu, không phải đâu, KHÔNG PHẢI ĐÂU?
    Tay run run nhắn tin cho anh,
    ?oAnh và nó có quan hệ gì? Bạn bè? Yêu đương?"
    ?
    ?oEm thừa sức có thể biết chính xác mọi chuyện. Nhưng em muốn nghe anh nói."
    ?
    ?
    ?oỪ, yêu đương?
    ...
    ?
    Em như một con ngốc giữa cuộc đời. Một con rối của cuộc đời. Một kẻ thường nghĩ mình thông minh, IQ cao, biết nghĩ, biết sống, biết sống tốt, biết ý nghĩa của cuộc đời, biết cách sống để không phải hối hận điều gì,? hóa ra, chỉ là một con ngốc. Một trò cười.
    Vì trái đất này quá tròn.
    Vì lòng người khốn nạn, vì lòng người phũ phàng
    Vì đời, hóa ra chỉ là một trò chơi, một trò đùa, một trò cười.
    Bỗng hình ảnh nụ cười ngoác tai của thằng hề, của Joker,? cứ văng vẳng trước mắt.
    Đêm đó, em nghe bài F*** it của Eamon đến vài chục lần. Vừa nghe, nước mắt vừa rơi. Cố nuốt vào trong để mẹ không biết.
    ?
    ...
    Nó là ai?
    Có lẽ đến cuối cuộc đời này, nếu chuyện này không xảy ra, em cũng sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng nó lại còn có thể xuất hiện và liên quan đến cuộc đời em nữa.
    Vậy mà, trớ trêu và nực cười như một câu chuyện, một bộ phim tình cảm rẻ tiền, nó lại xuất hiện.
    ~ Hơn 2 năm trước, lúc anh còn đang chưa công khai cưa em, thì bạn anh giới thiệu cho anh con bé ấy. Đầu tiên anh kể cho em về nó là một con bé chẳng có gì đặc biệt, nói lắm,? và rất thích anh. Rồi sau khi chúng ta đi chơi với nhau nhiều hơn, thân nhau hơn, anh còn kể cho em về nó với giọng khinh bỉ- khinh cái con mặt trơ, nói bậy như ranh, môi mỏng quẹt, mồm vừa móm vừa điêu,? và nó còn đã từng trơ trẽn nói với anh ?ocâu ấy?.
    Và anh đã từng bị ép hôn nó, đã từng bị ép hát cho nó nghe.
    Và khi em biết chuyện, anh cũng đã thẳng thắn ép nó rời khỏi cuộc đời anh, để nó add nick YM và chửi em không ra gì. Em, lúc đó, vừa hiền vừa lành, ngây thơ và trong sáng, sợ sệt, cả đời không bắt nạt ai, không hại ai, không làm phiền đến ai,? Vậy mà bị nó chửi, anh ạ anh còn nhớ không?
    Em chỉ biết nhìn những dòng chat, và khóc.
    Và gọi anh để khóc.
    Anh đã từng cầu xin em tha lỗi, đã từng thức trắng những đêm để gọi điện cho em, đã từng làm tất cả để lấy lại lòng tin của em, để được em yêu, để được em tin rằng em là cả thế giới của anh.
    Và em đã tin. Và em đã yêu. Và em đã sống cuộc đời có anh trong hơn 2 năm mà không phải một phút nào nghi ngờ sự chung thủy của anh.
    ~
    2 năm bình yên, thương yêu ngọt ngào.
    ~
    Rồi chia tay.
    ~
    Chúng ta chia tay được 1 tháng thì anh gặp lại nó, và yêu nó. Trong một tháng đó anh cũng đã từng đau khổ biết bao nhiêu, đã say như thế nào em đều biết. Vậy mà chỉ sau một tháng chia tay, anh đã yêu nó. Vâng, anh đã yêu nó cơ đấy.
    Công khai, khốn nạn, và phũ phàng.
    Khốn nạn.
  6. caohana

    caohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng như bạn, chia tay gần 5 tháng rồi nhưng tim thì vẫn nhức nhối không yên.
    Mong rằng 1 ngày nào đó, mình cũng sẽ thanh thản viết hết những điều muốn nói, mỉm cười 1 cái để có thể bước tiếp...
    Thanh thản...
  7. caohana

    caohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng như bạn, chia tay gần 5 tháng rồi nhưng tim thì vẫn nhức nhối không yên.
    Mong rằng 1 ngày nào đó, mình cũng sẽ thanh thản viết hết những điều muốn nói, mỉm cười 1 cái để có thể bước tiếp...
    Thanh thản...
  8. 1stlove2007

    1stlove2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Những ngày hôm sau, của 2 tháng trước
    Em muốn khóc mà ngày nào cũng chỉ dám nuốt những giọt nước mắt vào trong lòng. Em muốn chạy trốn khỏi trái đất quá tròn này, khỏi HN bé nhỏ này, khỏi những đau thương, những kỷ niệm và những trò đùa của cuộc đời này.
    ?
    Xin phép mẹ về nhà L ngủ.
    Đi bar với nó.
    Lần đầu tiên em say thực sự, say không còn biết DJ đang chơi bài gì. Say không còn biết cuộc đời này cái gì đang ở trước mắt. Uống một đống Tequila, Jack,? để rồi đầu óc quay như chong chóng. Em vẫn còn nhớ cảm giác đó, chỉ nghe thấy nhạc ầm ầm bên tai, nhìn mờ mờ những người trước mặt, đầu óc không nghĩ chuyện gì?
    Lúc về, em ngã ở gần cầu thang, đứa bạn ra đỡ.
    Về đến nhà nó việc đầu tiên là lao vào WC để nôn. Lúc này có tỉnh ra một chút.
    Em bỗng nhớ anh cồn cào, nhớ như chưa bao giờ được nhớ.
    Và em khóc, khóc nức nở như một đứa trẻ
    Khóc 2 tiếng đồng hồ
    Ôm chặt L và khóc
    Rồi ngủ đi lúc nào không biết.
    ?
    Lần đầu tiên em khóc trước một người bạn. Vì anh.
  9. 1stlove2007

    1stlove2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Những ngày hôm sau, của 2 tháng trước
    Em muốn khóc mà ngày nào cũng chỉ dám nuốt những giọt nước mắt vào trong lòng. Em muốn chạy trốn khỏi trái đất quá tròn này, khỏi HN bé nhỏ này, khỏi những đau thương, những kỷ niệm và những trò đùa của cuộc đời này.
    ?
    Xin phép mẹ về nhà L ngủ.
    Đi bar với nó.
    Lần đầu tiên em say thực sự, say không còn biết DJ đang chơi bài gì. Say không còn biết cuộc đời này cái gì đang ở trước mắt. Uống một đống Tequila, Jack,? để rồi đầu óc quay như chong chóng. Em vẫn còn nhớ cảm giác đó, chỉ nghe thấy nhạc ầm ầm bên tai, nhìn mờ mờ những người trước mặt, đầu óc không nghĩ chuyện gì?
    Lúc về, em ngã ở gần cầu thang, đứa bạn ra đỡ.
    Về đến nhà nó việc đầu tiên là lao vào WC để nôn. Lúc này có tỉnh ra một chút.
    Em bỗng nhớ anh cồn cào, nhớ như chưa bao giờ được nhớ.
    Và em khóc, khóc nức nở như một đứa trẻ
    Khóc 2 tiếng đồng hồ
    Ôm chặt L và khóc
    Rồi ngủ đi lúc nào không biết.
    ?
    Lần đầu tiên em khóc trước một người bạn. Vì anh.
  10. 1stlove2007

    1stlove2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm sau, của 2 tháng trước,
    Em đặt vé máy bay vào SG.
    Bảo mẹ là đi công tác.
    Xin nghỉ phép, giữa lúc công việc đang phức tạp và bận rộn. Dự định sẽ trốn trong đó 1 tháng. Không quan tâm có bị mất việc hay không.
    ?
    Lần đầu tiên bay vào SG, hóa ra cuối cùng lại là một cuộc chạy trốn hèn nhát.
    Con L có việc vào SG nên đi cùng. Dự định ở KS vài ngày với nó rồi ở lại nhà một chị bạn.
    ...
    Sài Gòn đầy nắng, đầy mưa, và không có những kỷ niệm.
    ...
    Em lại say.
    Rượu, bia, và những đêm nhớ anh đến cồn cào.
    ...
    Lang thang ở SG rộng lớn, tưởng rằng có thể quên được anh, nhưng đến cơn mưa rào đầu hạ ở SG cũng làm em nhớ đến anh khắc khoải.
    ...
    Đêm online, soi invi thấy avatar YM của anh có mặt nó.
    Em không khóc được ra thành tiếng.
    Chạy ra mua một bao thuốc và thử cho 1 điếu lên môi. Thử xem như thế nào mà trong các bộ phim buồn người ta vẫn hút thuốc.
    Ho sặc sụa, cay chảy nước mắt.
    Lại vứt đi.
    Ôm gối
    Cố ngủ một giấc mơ ác mộng.
    ...
    Lang thang
    Lang thang
    ...

Chia sẻ trang này