1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ khi đời tát ta một cái, thật đau. Ta mới có thể quên.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 1stlove2007, 11/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1stlove2007

    1stlove2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm sau, của 2 tháng trước,
    Em đặt vé máy bay vào SG.
    Bảo mẹ là đi công tác.
    Xin nghỉ phép, giữa lúc công việc đang phức tạp và bận rộn. Dự định sẽ trốn trong đó 1 tháng. Không quan tâm có bị mất việc hay không.
    ?
    Lần đầu tiên bay vào SG, hóa ra cuối cùng lại là một cuộc chạy trốn hèn nhát.
    Con L có việc vào SG nên đi cùng. Dự định ở KS vài ngày với nó rồi ở lại nhà một chị bạn.
    ...
    Sài Gòn đầy nắng, đầy mưa, và không có những kỷ niệm.
    ...
    Em lại say.
    Rượu, bia, và những đêm nhớ anh đến cồn cào.
    ...
    Lang thang ở SG rộng lớn, tưởng rằng có thể quên được anh, nhưng đến cơn mưa rào đầu hạ ở SG cũng làm em nhớ đến anh khắc khoải.
    ...
    Đêm online, soi invi thấy avatar YM của anh có mặt nó.
    Em không khóc được ra thành tiếng.
    Chạy ra mua một bao thuốc và thử cho 1 điếu lên môi. Thử xem như thế nào mà trong các bộ phim buồn người ta vẫn hút thuốc.
    Ho sặc sụa, cay chảy nước mắt.
    Lại vứt đi.
    Ôm gối
    Cố ngủ một giấc mơ ác mộng.
    ...
    Lang thang
    Lang thang
    ...
  2. giemmaTrolai

    giemmaTrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    bạn vẫn còn yêu anh ấy, hi vọng 1 ngày anh ấy sẽ trở lại với bạn
  3. giemmaTrolai

    giemmaTrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    bạn vẫn còn yêu anh ấy, hi vọng 1 ngày anh ấy sẽ trở lại với bạn
  4. mexu10

    mexu10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    mình cũng lần đầu rơi nước mắt trước mặt bạn bè vì 1 ngiời đàn ông. có lẽ cả đời này mình ko quên đc mối tình đó. cũng sâu đậm, cũng cay đắng, mặn ngọt đắng cay đủ cả. nhưng cuộc sống rồi vẫn fải tiếp diễn dù cho có muốn hay ko. ko thể đảo lộn đc cuộc sống. cứ sống cho đến ngày mai thôi bạn ạh. vì chẳng thể biết đc ngày kia sẽ như thê nào
  5. mexu10

    mexu10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    mình cũng lần đầu rơi nước mắt trước mặt bạn bè vì 1 ngiời đàn ông. có lẽ cả đời này mình ko quên đc mối tình đó. cũng sâu đậm, cũng cay đắng, mặn ngọt đắng cay đủ cả. nhưng cuộc sống rồi vẫn fải tiếp diễn dù cho có muốn hay ko. ko thể đảo lộn đc cuộc sống. cứ sống cho đến ngày mai thôi bạn ạh. vì chẳng thể biết đc ngày kia sẽ như thê nào
  6. mexu10

    mexu10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    thỉng thoảng mình vẫn nhớ da diết, nhớ lắm. nhưng rồi fải quên chứ. quên để tiếp tục sống. chúc bạn sớm vui
  7. mexu10

    mexu10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    thỉng thoảng mình vẫn nhớ da diết, nhớ lắm. nhưng rồi fải quên chứ. quên để tiếp tục sống. chúc bạn sớm vui
  8. 1stlove2007

    1stlove2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ...
    Hơn 1 tháng trước,
    ...
    Ở SG được 1 tuần thì chị HG gọi về.
    Suy nghĩ mãi
    Cuối cùng quyết định quay trở lại với HN, dù nó không bình yên.
    Vì đi rồi mới thấy, nỗi nhớ, ở đâu thì cũng giống nhau.
    Quyết định về HN để đối mặt với tất cả. Để rồi có thể bước qua được những đau buồn.
    ....
  9. 1stlove2007

    1stlove2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ...
    Hơn 1 tháng trước,
    ...
    Ở SG được 1 tuần thì chị HG gọi về.
    Suy nghĩ mãi
    Cuối cùng quyết định quay trở lại với HN, dù nó không bình yên.
    Vì đi rồi mới thấy, nỗi nhớ, ở đâu thì cũng giống nhau.
    Quyết định về HN để đối mặt với tất cả. Để rồi có thể bước qua được những đau buồn.
    ....
  10. 1stlove2007

    1stlove2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    Hơn 1 tháng trước,
    Về với HN đúng những ngày rét mướt.
    Mang theo nỗi đau từ HN vào SG, rồi lại ôm theo nó ra HN.
    Nhưng nỗi đau ấy, đã trở thành nỗi hận.
    :)
    Em hận anh. Hận những phũ phàng anh đã đem đến cho em.
    Em không hiểu nổi sao anh có thể thay đổi đến như vậy. Cứ như một con người hoàn toàn khác. Không còn bóng dáng gì của anh ngày xưa nữa.
    Con người ta, nói ra đi là có thể ra đi dễ dàng vậy sao?
    Nói thay đổi, là có thể thay đổi dễ dàng vậy sao?
    ...
    Từ SG ra,
    Để quên những nỗi đau, em lao vào làm việc.
    Ngày nào cũng ở công ty từ 8h sáng đến 8h tối. Những hôm họp thì ở lại đến 9h, thậm chí 10h, và hôm làm event thì ở công ty qua đêm.
    Cũng đúng đợt cao điểm, dự án cần những người như em. Hết mình vì công việc.
    Ai cũng hỏi em là ở lại làm thế này thì người yêu không ghen không dỗi à, rồi e cười cười bảo không có người yêu thì chả ai tin.
    Nhóm dự án mới này làm việc khá vui. Sau những giờ làm việc liên tục và căng thẳng, em cũng hang out với họ nhiều hơn, ít đi với các bạn cũ. Hơi không tốt lắm, nhưng thật sự những người bạn cũ, vào lúc em mới từ SG ra, họ chỉ làm em nhớ đến anh, nhớ đến chúng ta.
    Mà nỗi hận anh khiến em không còn muốn nhớ đến anh một chút nào.
    Thời gian trôi vừa nhanh vừa chậm, em cũng chẳng còn nắm bắt được nữa. Em chỉ biết có công việc.
    ...

Chia sẻ trang này