1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ khi đời tát ta một cái, thật đau. Ta mới có thể quên.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 1stlove2007, 11/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1stlove2007

    1stlove2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    Hơn 1 tháng trước,
    Về với HN đúng những ngày rét mướt.
    Mang theo nỗi đau từ HN vào SG, rồi lại ôm theo nó ra HN.
    Nhưng nỗi đau ấy, đã trở thành nỗi hận.
    :)
    Em hận anh. Hận những phũ phàng anh đã đem đến cho em.
    Em không hiểu nổi sao anh có thể thay đổi đến như vậy. Cứ như một con người hoàn toàn khác. Không còn bóng dáng gì của anh ngày xưa nữa.
    Con người ta, nói ra đi là có thể ra đi dễ dàng vậy sao?
    Nói thay đổi, là có thể thay đổi dễ dàng vậy sao?
    ...
    Từ SG ra,
    Để quên những nỗi đau, em lao vào làm việc.
    Ngày nào cũng ở công ty từ 8h sáng đến 8h tối. Những hôm họp thì ở lại đến 9h, thậm chí 10h, và hôm làm event thì ở công ty qua đêm.
    Cũng đúng đợt cao điểm, dự án cần những người như em. Hết mình vì công việc.
    Ai cũng hỏi em là ở lại làm thế này thì người yêu không ghen không dỗi à, rồi e cười cười bảo không có người yêu thì chả ai tin.
    Nhóm dự án mới này làm việc khá vui. Sau những giờ làm việc liên tục và căng thẳng, em cũng hang out với họ nhiều hơn, ít đi với các bạn cũ. Hơi không tốt lắm, nhưng thật sự những người bạn cũ, vào lúc em mới từ SG ra, họ chỉ làm em nhớ đến anh, nhớ đến chúng ta.
    Mà nỗi hận anh khiến em không còn muốn nhớ đến anh một chút nào.
    Thời gian trôi vừa nhanh vừa chậm, em cũng chẳng còn nắm bắt được nữa. Em chỉ biết có công việc.
    ...
  2. 1stlove2007

    1stlove2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ....

    Đến hôm nay, khi viết những dòng này, công việc của em cũng vẫn bận rộn. Nhưng em yêu sự bận rộn đó khi nó làm em dần rời xa anh.
    Em đã gặp những mối quan hệ mới, những người muốn trở thành một điều gì đó đặc biệt đối với em. Dù em chưa chấp nhận điều mới ấy, nhưng sự quan tâm của họ, dù đôi khi chỉ là những sms một chiều, cũng đã bắt đầu làm em mỉm cười lại với cuộc sống này.
    Bạn bè cũ em cũng đã gặp và thân lại bình thường. Lí do bận công việc bọn nó cũng hiểu cho.
    Cuộc sống single em đã dần quen.
    Có một sự thật là, cứ mỗi lần em yếu lòng trước quá khứ, yếu lòng trước những kỷ niệm, yếu lòng trước những thứ có hình bóng anh, ... em lại ngay lập tức lôi những sự phũ phàng anh đã giành cho em, để răn đe chính lòng mình. Rằng em đã khốn khổ khốn nạn như thế nào, đã làm trò cười cho nó ra sao.
    "Cái gì thuộc về mình sẽ lại là của mình"
    Câu blast của nó sẽ mãi mãi em không bao giờ quên. Đau đến nát lòng.
    Những bức ảnh anh và nó trong karaoke với hội bạn, rồi ảnh anh và nó đi mtv exit, ảnh anh và nó và lũ bạn đùa vui,... tất cả sẽ mãi là lí do cho nỗi hận và cho sự quyết tâm move on của em.
    Anh có biết là đến con T, đứa có tâm hồn trẻ con nhất mà chúng ta quen í, đến nó và con bạn nó, sau khi nhìn thấy ảnh của anh bị tag, đã bảo với em rằng, "chị đã biết chuyện chưa? E không ngờ ... có thể phũ phàng đến vậy chị ạ, shock quá. Không biết là từ bao giờ nhỉ?"
    Em nghe mà chỉ muốn nói với nó, 1 tháng sau chia tay em ạ. Công nhận là trình cao :)).
    Nhưng nói thế có khác nào tự e đập vào mặt em?
    E đã yêu cái con người phũ phàng đó hơn 2 năm cơ mà?
    ....
    Em chỉ còn biết cười, khi bất kỳ ai hỏi em về anh, hỏi về chúng ta. Cười mỉm, cười hiền, cười lờ đi.
    Vì em, vẫn luôn là kẻ, không bao giờ muốn để cho người khác thấy là mình đau. Vì như anh nói, em luôn mạnh mẽ mà.
    :)
  3. 1stlove2007

    1stlove2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ....

    Đến hôm nay, khi viết những dòng này, công việc của em cũng vẫn bận rộn. Nhưng em yêu sự bận rộn đó khi nó làm em dần rời xa anh.
    Em đã gặp những mối quan hệ mới, những người muốn trở thành một điều gì đó đặc biệt đối với em. Dù em chưa chấp nhận điều mới ấy, nhưng sự quan tâm của họ, dù đôi khi chỉ là những sms một chiều, cũng đã bắt đầu làm em mỉm cười lại với cuộc sống này.
    Bạn bè cũ em cũng đã gặp và thân lại bình thường. Lí do bận công việc bọn nó cũng hiểu cho.
    Cuộc sống single em đã dần quen.
    Có một sự thật là, cứ mỗi lần em yếu lòng trước quá khứ, yếu lòng trước những kỷ niệm, yếu lòng trước những thứ có hình bóng anh, ... em lại ngay lập tức lôi những sự phũ phàng anh đã giành cho em, để răn đe chính lòng mình. Rằng em đã khốn khổ khốn nạn như thế nào, đã làm trò cười cho nó ra sao.
    "Cái gì thuộc về mình sẽ lại là của mình"
    Câu blast của nó sẽ mãi mãi em không bao giờ quên. Đau đến nát lòng.
    Những bức ảnh anh và nó trong karaoke với hội bạn, rồi ảnh anh và nó đi mtv exit, ảnh anh và nó và lũ bạn đùa vui,... tất cả sẽ mãi là lí do cho nỗi hận và cho sự quyết tâm move on của em.
    Anh có biết là đến con T, đứa có tâm hồn trẻ con nhất mà chúng ta quen í, đến nó và con bạn nó, sau khi nhìn thấy ảnh của anh bị tag, đã bảo với em rằng, "chị đã biết chuyện chưa? E không ngờ ... có thể phũ phàng đến vậy chị ạ, shock quá. Không biết là từ bao giờ nhỉ?"
    Em nghe mà chỉ muốn nói với nó, 1 tháng sau chia tay em ạ. Công nhận là trình cao :)).
    Nhưng nói thế có khác nào tự e đập vào mặt em?
    E đã yêu cái con người phũ phàng đó hơn 2 năm cơ mà?
    ....
    Em chỉ còn biết cười, khi bất kỳ ai hỏi em về anh, hỏi về chúng ta. Cười mỉm, cười hiền, cười lờ đi.
    Vì em, vẫn luôn là kẻ, không bao giờ muốn để cho người khác thấy là mình đau. Vì như anh nói, em luôn mạnh mẽ mà.
    :)
  4. 1stlove2007

    1stlove2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ...
    Hôm nay anh mail cho em và bảo rằng anh vẫn còn yêu em và đến giờ anh mới nhận ra em quan trọng như thế nào đối với cuộc sống của anh.
    Anh bảo rằng anh mong em hạnh phúc và tìm được người yêu em hơn anh.
    ...
    Ừ, em bất ngờ khi nhận được mail đó của anh.
    Và em cũng, dù không muốn một chút nào, đã rơi nước mắt.
    Lại khóc vì anh.
    Và em bật vội trang này lên để viết.
    Để viết lại em đã đau khổ như thế nào khi chia tay anh.
    Để đọc lại xem anh đã quyết tâm chia tay và làm em đau đến như thế nào.
    Và viết xong thì đúng là hóa ra em vẫn nhớ từng milimet của nỗi đau anh ạ.
    À không, nỗi hận chứ.
    ...
    Anh với nó cãi nhau à? Hay anh bị nó đá rồi? Hay anh đá nó rồi? Hay anh với nó chẳng có sao ca, anh nhớ em thì anh mail thôi?
    Anh nghĩ là em sẽ tò mò những chuyện đó chứ?
    Không anh ạ, em chẳng còn quan tâm nữa rồi. Cái ngày em biết chuyện của anh và nó đã mãi mãi là ngày em bước trên một con đường mới rồi.
    ...
    I''m lost and hurt
    so I''m cruel.
    :)
  5. 1stlove2007

    1stlove2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ...
    Hôm nay anh mail cho em và bảo rằng anh vẫn còn yêu em và đến giờ anh mới nhận ra em quan trọng như thế nào đối với cuộc sống của anh.
    Anh bảo rằng anh mong em hạnh phúc và tìm được người yêu em hơn anh.
    ...
    Ừ, em bất ngờ khi nhận được mail đó của anh.
    Và em cũng, dù không muốn một chút nào, đã rơi nước mắt.
    Lại khóc vì anh.
    Và em bật vội trang này lên để viết.
    Để viết lại em đã đau khổ như thế nào khi chia tay anh.
    Để đọc lại xem anh đã quyết tâm chia tay và làm em đau đến như thế nào.
    Và viết xong thì đúng là hóa ra em vẫn nhớ từng milimet của nỗi đau anh ạ.
    À không, nỗi hận chứ.
    ...
    Anh với nó cãi nhau à? Hay anh bị nó đá rồi? Hay anh đá nó rồi? Hay anh với nó chẳng có sao ca, anh nhớ em thì anh mail thôi?
    Anh nghĩ là em sẽ tò mò những chuyện đó chứ?
    Không anh ạ, em chẳng còn quan tâm nữa rồi. Cái ngày em biết chuyện của anh và nó đã mãi mãi là ngày em bước trên một con đường mới rồi.
    ...
    I''m lost and hurt
    so I''m cruel.
    :)
  6. 1stlove2007

    1stlove2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Em đã từng yêu anh, đã từng coi anh là cả thế giới này, đã từng tưởng như không thể đứng vững lại được khi không còn anh bên cạnh, đã từng cầu xin ông trời từng ngày từng ngày là sẽ lại được anh ôm chặt trong lòng như xưa,?
    Nhưng giờ tất cả chỉ là dĩ vãng, chỉ là kỷ niệm ngủ yên. Em không muốn yêu anh nữa, không muốn hiểu anh nữa, không muốn biết cuộc sống giờ đây của anh nữa.
    Giờ đi xe một mình trên những con đường trải dài, rùng mình khi một cơn gió lạnh thổi qua, em vẫn cần một cái ôm?
    Nhìn dòng đường tấp nập, hay vắng lặng, thấy một người con gái đang dựa vào lưng người con trai trên chiếc xe máy đi chầm chậm, em thấy ghen tị đến lạnh lòng?
    Đi với bạn bè, giữa cuộc vui, em vẫn cần một ánh mắt, một sự quan tâm chỉ đến em mà thôi?
    Ở lại công ty làm việc qua đêm để chuẩn bị cho event, giữa những bộn bề lẫn lộn, em vẫn thèm một sự quan tâm đến vô cùng?
    Ngày qua ngày, em vẫn khao khát một yêu thương, một chốn để tìm về, một bờ vai để tựa vào, một niềm tin không bao giờ phải nghi vấn,?
    ?
    Nhưng, đối với em, đó không thể, không bao giờ là anh được nữa. Không bao giờ em cần anh trong cuộc đời của em nữa.
    Em cần một người hoàn toàn khác. Và cho dù người đó và em chưa tìm được nhau trong cuộc đời này, em cũng sẽ mãi mãi không bao giờ yếu đuối một lần nào trước anh nữa.
    Vì, anh đã yêu nó, chính nó chứ không phải ai khác.
    Anh đã làm em quá đau, quá shocked, và quá đủ để mãi mãi chúng ta chỉ là quá khứ của nhau.
    Em sẽ sống hạnh phúc như lời anh chúc.
    Em sẽ sống tốt như em luôn muốn.
  7. 1stlove2007

    1stlove2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Em đã từng yêu anh, đã từng coi anh là cả thế giới này, đã từng tưởng như không thể đứng vững lại được khi không còn anh bên cạnh, đã từng cầu xin ông trời từng ngày từng ngày là sẽ lại được anh ôm chặt trong lòng như xưa,?
    Nhưng giờ tất cả chỉ là dĩ vãng, chỉ là kỷ niệm ngủ yên. Em không muốn yêu anh nữa, không muốn hiểu anh nữa, không muốn biết cuộc sống giờ đây của anh nữa.
    Giờ đi xe một mình trên những con đường trải dài, rùng mình khi một cơn gió lạnh thổi qua, em vẫn cần một cái ôm?
    Nhìn dòng đường tấp nập, hay vắng lặng, thấy một người con gái đang dựa vào lưng người con trai trên chiếc xe máy đi chầm chậm, em thấy ghen tị đến lạnh lòng?
    Đi với bạn bè, giữa cuộc vui, em vẫn cần một ánh mắt, một sự quan tâm chỉ đến em mà thôi?
    Ở lại công ty làm việc qua đêm để chuẩn bị cho event, giữa những bộn bề lẫn lộn, em vẫn thèm một sự quan tâm đến vô cùng?
    Ngày qua ngày, em vẫn khao khát một yêu thương, một chốn để tìm về, một bờ vai để tựa vào, một niềm tin không bao giờ phải nghi vấn,?
    ?
    Nhưng, đối với em, đó không thể, không bao giờ là anh được nữa. Không bao giờ em cần anh trong cuộc đời của em nữa.
    Em cần một người hoàn toàn khác. Và cho dù người đó và em chưa tìm được nhau trong cuộc đời này, em cũng sẽ mãi mãi không bao giờ yếu đuối một lần nào trước anh nữa.
    Vì, anh đã yêu nó, chính nó chứ không phải ai khác.
    Anh đã làm em quá đau, quá shocked, và quá đủ để mãi mãi chúng ta chỉ là quá khứ của nhau.
    Em sẽ sống hạnh phúc như lời anh chúc.
    Em sẽ sống tốt như em luôn muốn.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Dù sao, thế cũng tốt cho bạn. Cách tốt nhất để quyết định hoặc quên một điều gì đó là nhìn thẳng vào sự thật. Nhìn thẳng, xem xét lại mọi thứ, theo con mắt khách quan.
    Dù còn đau, có thể còn đau lâu, nhưng thực tế là bạn đã nhìn rõ mọi thứ. Anh ta không đáng để bạn phải đau nhiều đến thế. Một cuộc sống vẫn đang tiếp diễn, chúc bạn sẽ có những niềm vui mới. Và đừng quên, phải nhớ - để không bao giờ gặp phải những nỗi buồn vì những người kiểu thế này nữa.
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Dù sao, thế cũng tốt cho bạn. Cách tốt nhất để quyết định hoặc quên một điều gì đó là nhìn thẳng vào sự thật. Nhìn thẳng, xem xét lại mọi thứ, theo con mắt khách quan.
    Dù còn đau, có thể còn đau lâu, nhưng thực tế là bạn đã nhìn rõ mọi thứ. Anh ta không đáng để bạn phải đau nhiều đến thế. Một cuộc sống vẫn đang tiếp diễn, chúc bạn sẽ có những niềm vui mới. Và đừng quên, phải nhớ - để không bao giờ gặp phải những nỗi buồn vì những người kiểu thế này nữa.
  10. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến!
    Mình nghĩ, hầu hết mỗi người trong cuộc đời này đều ít nhất 1 lần trải qua nỗi đau tình cảm. Bạn có bao giờ nghĩ điều này thật ra lại rất tốt không? Vì sao? Vì nó sẽ giúp bạn trở nên mạnh mẽ và nghị lực hơn đấy!
    Mình biết bạn rất đau khổ và đang bị xáo trộn cảm xúc, mặc dù đã 5 tháng trôi qua. Không sao bạn ạ. Con gái thường cảm tính, dễ xúc động và hay bị xao lòng. Sau này, có thể một lúc nào đó nó vẫn làm bạn nhói đau, nhưng nó cũng chỉ là một trong vô vàn ký ức mà bạn có trong cuộc sống thôi. Bạn sẽ chẳng thấy phải lăn tăn nhiều về chuyện này nữa đâu. Hãy cho thời gian cơ hội làm mới bản thân, suy nghĩ của bạn.
    Bạn đã có 5 tháng để trải nghiệm, mình tin là bạn đã có được những quyết định đúng đắn, đã nhìn thấu được bản chất của mọi việc. Bạn cứ đau đi, đừng kìm nén nó. Nhưng bạn hãy nhớ một điều rằng: Rồi tất cả cũng sẽ qua. Bạn sẽ gặp được một người thật sự xứng đáng với bạn - như lời chúc của bạn trai cũ.
    Và còn một điều nữa, là hãy nhớ ăn ngủ điều độ, đừng uống cho đến say nữa, hại dạ dày, nhan sắc lắm, thậm chí có thể dẫn đến một số hậu quả khác đấy. Tiều tuỵ vì một người đã phũ phàng với mình - liệu điều đó có xứng đáng không? Bạn phải thật xinh, thật trẻ, thật vui vẻ và lạc quan vào, nhé!

Chia sẻ trang này