1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ khi đời tát ta một cái, thật đau. Ta mới có thể quên.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 1stlove2007, 11/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong cái này của bạn đột nhiên tôi thấy vui vui... Có cái gì đó tràn đầy hứng khởi, mạnh mẽ, hi vọng... Cảm thấy mọi thứ phía trước bạn không còn mờ mịt nữa rồi..
    Cố lên nhé..
  2. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Công nhận bạn vẫn còn yêu anh ta nhưng những gì anh ta làm sau khi chia tay bạn cho thấy rằng anh ta cũng chẳng tha thiết gì với bạn ngay cả khi còn đang yêu bạn.Còn hiện tại chẳng có lý do gì để anh ta xứng đáng với tình cảm của bạn nữa cả.Delete........
  3. grasshopper1

    grasshopper1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    1
    Khi mà mình chỉ đau một nỗi niềm thì cái nỗi đau đó rất lớn. Nhưng nếu nhiều cái đau cùng xảy ra một lúc thì tự nhiên mình hiểu rằng cái gì là đau hơn, và cái mình chịu đựng chỉ là chuyện nhỏ. Thất tình nó là cái đau lớn, nhưng mà nhìn một cách positive nó là một cơ hội để mình vững vàng hơn, có thể đối mặt với những đau đớn lớn hơn trong cuộc đời.
    Giờ mình bận đi muối dưa với học bài chút. Mai mình sẽ post bài chia sẻ với bạn.
    Cố lên nhé.
  4. 1stlove2007

    1stlove2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    12.5.2010
    Đúng là dần dần mình cũng đã vượt qua được những nỗi đau để có thể trở lại với cuộc sống bình thường. Vừa đọc lại những dòng cảm xúc viết ra của ngày hôm qua, thấy sến thế không biết :D -> có dấu hiệu của việc trở lại bình thường :D
    Nhưng thôi ở đây cũng chẳng ai biết mình là ai :">, nên sến 1 chút cũng được. Có một nơi thể hiện những cảm xúc mà chẳng phải quan tâm đến những người thân quen sẽ nghĩ gì, cũng được.
    ...
    Mọi người reply ở trên đều có những ý giống suy nghĩ của mình thật. Ừ, dù gì thì thực sự nếu không có cú hích ấy của cuộc tình đã qua này, thì có lẽ đến giờ đây mình vẫn ôm mộng, vẫn ảo tưởng, vẫn đau khổ kiểu ngu si mất.
    Mỗi tội là cái giá của sự move on này nó hơi lớn. Làm mình tí nữa thì lose myself.
    Cảm ơn A, B, và C - 3 người bạn duy nhất biết chuyện của mình và đã ở bên cạnh mình trong những lúc buồn bã nhất. Và đã ép mình back to real life...
    Trải qua chuyện này, mình cảm thấy lớn lên đến vài tuổi, trưởng thành hơn rất nhiều.
    Mình muốn nói 1 câu với những người đã từng bị thất tình và bị đau khổ bởi tình yêu như mình: Nếu muốn vượt qua tất cả, thực sự over it, thì chỉ có cách nhìn thẳng vào nỗi đau, và, chớ có bao giờ tự lừa dối chính bản thân mình.
    Cùng với 1 chút sự giúp đỡ của thời gian, thực sự vết thương sẽ dần phai, và, có thể một ngày nào đó, chúng ta sẽ nhìn lại giai đoạn này, và mỉm cười vì ta đã sống hết mình, và sống thật với tình cảm của chính mình.
    Cuộc đời còn dài, và những nỗi đau, chỉ làm ta lớn dần lên.
    No pain no gain.
    :)
  5. 1stlove2007

    1stlove2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    Thực sự, giờ đây, em chỉ muốn bình yên. Muốn công việc tốt đẹp, muốn enjoy cuộc sống...
    ...
    ...
    Vì vậy em cũng chẳng muốn trách anh nữa, chẳng muốn thù anh nữa.
    Kiểu bão hòa rồi.
    ...
    Em biết cuộc sống của anh gần đây gặp phải những điều không hay, gặp phải những nỗi buồn và sự thất vọng,...
    Nhưng thực tình là, em không còn muốn hiểu gì nữa. Em chẳng thể cho mình tư cách để liên quan và quan tâm đến cuộc sống của anh nữa.
    Chúng ta đều phải học cách trưởng thành để luôn sống tốt thôi anh ạ.
    ...
    À quên không viết ra, em dạo này nghe được nhiều nhạc Việt lắm. Toàn bài buồn. Hóa ra cũng có nhiều bài hay chứ không phải toàn thể loại vớ vẩn như em vẫn coi khinh. Viết đến đây em chợt nhớ câu "rồi khi đắm say tình yêu mới, anh có còn nhớ chuyện ngày xưa?" :)). Anh còn nhớ nó không anh?
    Dạo này đi hát karaoke, em cũng đã hát được mấy bài nhạc Việt rồi đấy. Cũng toàn bài sầu thảm. Em cũng hát bài hát đầu tiên anh hát cho em nghe. (Đúng kiểu đối mặt với quá khứ :D).
    Em biết rồi anh cũng đã hát những bài hát ấy cho nó nghe. Anh còn đưa nó đến những chỗ chỉ của riêng chúng mình. Em không tự dối lòng mình nữa đâu anh.
    ...
    ...
    Em cũng quá mệt mỏi để thù anh nữa rồi.
  6. dauden03

    dauden03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em viet hay lam, ko sen dau, hay c cung sen giong em, hihi
    Em noi dung do, nhung noi dau se giup ta manh me hon, lon hon... roi moi chuyen se qua, roi em se hanh phuc!
  7. thuytrieudoc1

    thuytrieudoc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    vẫn còn hận thì chứng tỏ vẫn còn yêu
    có nhiều thứ nghĩ mình buông ra rồi mà chưa buông được bạn ạ
  8. grasshopper1

    grasshopper1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    1
    Khi những sự kiện được đặt cạnh nhau, mình có thể so sánh được mức độ nặng nhẹ lớn bé nó như thế nào, cái gì thật sự là quan trọng.
    Tớ không hiểu tại sao những sự việc này nó lại xảy ra cùng lúc tại thời điểm này. Tớ không biết. Nhưng mà chỉ trong vòng 5 tháng, mọi việc xảy ra với tớ như thế này:
    - Ông nội tớ mất cách đây 3 tháng.
    Trong 1 tháng gần đây thì như thế này:
    - Bác sĩ phát hiện ra rằng gan của bố tớ không đồng nhất, khối u đó lớn bằng 1/4 gan của bố tớ.
    - Em tớ 14 tuổi, bỏ nhà ra đi, mọi người tất tả mất 1 tuần lễ không ăn không ngủ để tìm nó về. Về đến nhà thì nó đòi tự vẫn, đến giờ cứ lầm lì ăn xong rồi ngủ chẳng làm gì cả.
    - Chồng của dì ruột của tớ có vợ khác, bây giờ mọi người trong già đình mới biết được. Ông ấy một mực không chịu quay về với dì tớ. Thằng em họ tớ, con của 2 người đang học đại học gây sự ở trường đến mức xém bị trường đuổi học.
    - Tớ làm đơn xin nghỉ việc ở công ty. Cuối tuần này sẽ chính thức thất nghiệp.
    - Bạn trai tớ chia tay tớ hơn 6 tháng rồi, tớ còn chưa quên được. Gần đây tớ biết rằng ông ấy đang ăn ở như vợ chồng với 1 cô khác.
    Tất cả các sự việc xảy ra như vậy bất chợt làm cho tớ thấy cái gì thật sự có tác động đến tớ nhiều nhất, cái gì là quan trọng nhất. Đấy không phải là công ăn việc làm ở công ty. Không phải là bạn trai của tớ bỏ tớ. Cái quan trọng nhất là gia đình tớ. Đau buồn nhất là khi một người thân trong gia đình mất đi. Lo lắng nhất là khi con cái hư hỏng. Khổ đau dai dẳng nhất là có một ông chồng không ra gì. Và hậu quá nặng nhất là khi lấy nhầm 1 người, không hạnh phúc với người đó để làm ảnh hưởng đến con cái của chính mình.
    Khi 2 người chia tay, có thể là buồn trong một thời gian nào đó. nhưng nếu không hợp nhau mà vẫn đến với nhau sinh con đẻ cái thì là một nỗi bất hạnh kéo rất dài.
  9. grasshopper1

    grasshopper1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    1
    Khi những sự kiện được đặt cạnh nhau, mình có thể so sánh được mức độ nặng nhẹ lớn bé nó như thế nào, cái gì thật sự là quan trọng.
    Tớ không hiểu tại sao những sự việc này nó lại xảy ra cùng lúc tại thời điểm này. Tớ không biết. Nhưng mà chỉ trong vòng 5 tháng, mọi việc xảy ra với tớ như thế này:
    - Ông nội tớ mất cách đây 3 tháng.
    Trong 1 tháng gần đây thì như thế này:
    - Bác sĩ phát hiện ra rằng gan của bố tớ không đồng nhất, khối u đó lớn bằng 1/4 gan của bố tớ.
    - Em tớ 14 tuổi, bỏ nhà ra đi, mọi người tất tả mất 1 tuần lễ không ăn không ngủ để tìm nó về. Về đến nhà thì nó đòi tự vẫn, đến giờ cứ lầm lì ăn xong rồi ngủ chẳng làm gì cả.
    - Chồng của dì ruột của tớ có vợ khác, bây giờ mọi người trong già đình mới biết được. Ông ấy một mực không chịu quay về với dì tớ. Thằng em họ tớ, con của 2 người đang học đại học gây sự ở trường đến mức xém bị trường đuổi học.
    - Tớ làm đơn xin nghỉ việc ở công ty. Cuối tuần này sẽ chính thức thất nghiệp.
    - Bạn trai tớ chia tay tớ hơn 6 tháng rồi, tớ còn chưa quên được. Gần đây tớ biết rằng ông ấy đang ăn ở như vợ chồng với 1 cô khác.
    Tất cả các sự việc xảy ra như vậy bất chợt làm cho tớ thấy cái gì thật sự có tác động đến tớ nhiều nhất, cái gì là quan trọng nhất. Đấy không phải là công ăn việc làm ở công ty. Không phải là bạn trai của tớ bỏ tớ. Cái quan trọng nhất là gia đình tớ. Đau buồn nhất là khi một người thân trong gia đình mất đi. Lo lắng nhất là khi con cái hư hỏng. Khổ đau dai dẳng nhất là có một ông chồng không ra gì. Và hậu quá nặng nhất là khi lấy nhầm 1 người, không hạnh phúc với người đó để làm ảnh hưởng đến con cái của chính mình.
    Khi 2 người chia tay, có thể là buồn trong một thời gian nào đó. nhưng nếu không hợp nhau mà vẫn đến với nhau sinh con đẻ cái thì là một nỗi bất hạnh kéo rất dài.
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn nói rất đúng!
    Thế mà cuộc đời này vẫn cứ đầy rẫy sai lầm nhỉ. Người ta cứ thi nhau sai lầm, từ ngày này sang tháng khác, đời này sang đời khác...Không biết có kiếp này sang kiếp khác không?
    Khi có một sai lầm, cách tốt nhất là để cho nó ít gây hậu quả nhất. Vì sai lầm nào chẳng có hậu quả, có phải bỏ phát đi, xong là xong luôn đâu. Vậy nên hằng ngày, luôn phải tỉnh táo, và sửa chữa dần dần những sai lầm từng mắc phải. Mãi...mãi...Chẳng biết bao giờ mới hết.

Chia sẻ trang này