1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ khi đời tát ta một cái, thật đau. Ta mới có thể quên.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 1stlove2007, 11/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn nói rất đúng!
    Thế mà cuộc đời này vẫn cứ đầy rẫy sai lầm nhỉ. Người ta cứ thi nhau sai lầm, từ ngày này sang tháng khác, đời này sang đời khác...Không biết có kiếp này sang kiếp khác không?
    Khi có một sai lầm, cách tốt nhất là để cho nó ít gây hậu quả nhất. Vì sai lầm nào chẳng có hậu quả, có phải bỏ phát đi, xong là xong luôn đâu. Vậy nên hằng ngày, luôn phải tỉnh táo, và sửa chữa dần dần những sai lầm từng mắc phải. Mãi...mãi...Chẳng biết bao giờ mới hết.
  2. 1stlove2007

    1stlove2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Mong bạn sớm vượt qua.
    Mình đồng ý, thà đau khổ trước còn hơn để ảnh hưởng đến tương lai.
  3. 1stlove2007

    1stlove2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Mong bạn sớm vượt qua.
    Mình đồng ý, thà đau khổ trước còn hơn để ảnh hưởng đến tương lai.
  4. 1stlove2007

    1stlove2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    13052010
    Này em chẳng hiểu anh đang làm cái trò gì mà lại sms em như vậy.
    Ừ thì công nhận là cách đây 5 tháng, cho đến tận 4 tháng, e vẫn còn mong cái mail hôm kia hay cái sms hôm nay, đến cồn cào. Thế nhưng mà, too little too late, và câu chuyện hậu chia tay của chúng ta đã quá nực cười để có thể còn có những tình tiết sms như thế này.
    ...
    Đấy là 1, vấn đề thứ 2 là, ừ thì để em không còn bị mềm lòng hay yếu lòng hay làm 1 con ngu si nữa, thì em vừa lượn 1 vòng FB xong.
    Và đúng như em mong muốn :)). Đúng như những gì em muốn thấy. Anh và nó vẫn yêu nhau, vẫn f***king happy đấy chứ mà sao anh dạo này lại đẻ ra cái trò nhớ với nhung em nhỉ? Anh biết thừa là tính thám tử, trình logic, và tài phân tích của em nó cao thế nào mà :-" thế mà anh còn tưởng những cái sms kiểu này của anh sẽ làm e stupid nghĩ là anh cần em thật ư? LOL.
    Cái hội bạn cấp 3 của anh với nó đã add friends rồi cơ à? ;)) Vậy anh với nó cũng serious quá rồi còn gì. Rồi còn cả thằng Đ nữa. Anh cũng thật trơ đấy anh ạ.
    Anh phải biết 1 điều rằng, em chỉ cần muốn biết hay không thôi, còn, như em đã nói rồi, trái đất này quá tròn cũng như HN này quá bé anh ạ.
    J là đâu thế anh? Rồi tag ảnh của anh với nó vẫn lù lù ở FB của anh, rồi này rồi nọ... Anh vẫn đang nói với cả thế giới là anh đã phũ phàng với em ntn cơ mà anh? Sao sau lưng anh lại tội nghiệp với em thế? May cho anh là e cũng quá chán chả buồn liên quan đến anh với nó rồi ;). Nó chỉ là 1 trò cười đối với em. Lố quá anh ạ.
    Nếu là anh và nó chia tay, rồi anh lại nhắn tin như thế này cho em, thì em đỡ khinh anh được 1 chút :">. Lúc đấy thì ngoài khinh ra e sẽ thấy vui 1 chút nữa =)).
    Như thế này, thật lòng em chỉ thấy muốn cười buồn 1 cái. Chán chả buồn cáu nữa anh à.
    Em biết nếu em reply anh, dù nội dung có là gì đi nữa, thì đó cũng là dấu hiệu em còn quan tâm đến anh.
    Em đã trải qua rồi em biết, điều làm đau lòng nhất, đó là sự im lặng. :)
    ...
    Đàn ông các anh, thật tham lam. Và thật ích kỷ.
    Thôi em nghe nhạc rồi đi ngủ đây. Hôm nay đi làm về mệt quá.
  5. 1stlove2007

    1stlove2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    13052010
    Này em chẳng hiểu anh đang làm cái trò gì mà lại sms em như vậy.
    Ừ thì công nhận là cách đây 5 tháng, cho đến tận 4 tháng, e vẫn còn mong cái mail hôm kia hay cái sms hôm nay, đến cồn cào. Thế nhưng mà, too little too late, và câu chuyện hậu chia tay của chúng ta đã quá nực cười để có thể còn có những tình tiết sms như thế này.
    ...
    Đấy là 1, vấn đề thứ 2 là, ừ thì để em không còn bị mềm lòng hay yếu lòng hay làm 1 con ngu si nữa, thì em vừa lượn 1 vòng FB xong.
    Và đúng như em mong muốn :)). Đúng như những gì em muốn thấy. Anh và nó vẫn yêu nhau, vẫn f***king happy đấy chứ mà sao anh dạo này lại đẻ ra cái trò nhớ với nhung em nhỉ? Anh biết thừa là tính thám tử, trình logic, và tài phân tích của em nó cao thế nào mà :-" thế mà anh còn tưởng những cái sms kiểu này của anh sẽ làm e stupid nghĩ là anh cần em thật ư? LOL.
    Cái hội bạn cấp 3 của anh với nó đã add friends rồi cơ à? ;)) Vậy anh với nó cũng serious quá rồi còn gì. Rồi còn cả thằng Đ nữa. Anh cũng thật trơ đấy anh ạ.
    Anh phải biết 1 điều rằng, em chỉ cần muốn biết hay không thôi, còn, như em đã nói rồi, trái đất này quá tròn cũng như HN này quá bé anh ạ.
    J là đâu thế anh? Rồi tag ảnh của anh với nó vẫn lù lù ở FB của anh, rồi này rồi nọ... Anh vẫn đang nói với cả thế giới là anh đã phũ phàng với em ntn cơ mà anh? Sao sau lưng anh lại tội nghiệp với em thế? May cho anh là e cũng quá chán chả buồn liên quan đến anh với nó rồi ;). Nó chỉ là 1 trò cười đối với em. Lố quá anh ạ.
    Nếu là anh và nó chia tay, rồi anh lại nhắn tin như thế này cho em, thì em đỡ khinh anh được 1 chút :">. Lúc đấy thì ngoài khinh ra e sẽ thấy vui 1 chút nữa =)).
    Như thế này, thật lòng em chỉ thấy muốn cười buồn 1 cái. Chán chả buồn cáu nữa anh à.
    Em biết nếu em reply anh, dù nội dung có là gì đi nữa, thì đó cũng là dấu hiệu em còn quan tâm đến anh.
    Em đã trải qua rồi em biết, điều làm đau lòng nhất, đó là sự im lặng. :)
    ...
    Đàn ông các anh, thật tham lam. Và thật ích kỷ.
    Thôi em nghe nhạc rồi đi ngủ đây. Hôm nay đi làm về mệt quá.
  6. grasshopper1

    grasshopper1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    1
    Bạn ơi, mình nghĩ là bạn đừng trả lời anh kia. Để mối tình này trôi qua đi, cứng rắn lên nha bạn.
    Cảm ơn bạn động viên mình. Nhưng mà mình bây giờ cũng đủ cứng rắn rồi. Nếu chuyện này xảy ra với mình năm mình 20 tuổi thì chắc là mình chết mất. Nhưng giờ mình 26 tuổi, nó lại khác rồi. Thanks bạn một lần nữa nhé.
  7. grasshopper1

    grasshopper1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    1
    Bạn ơi, mình nghĩ là bạn đừng trả lời anh kia. Để mối tình này trôi qua đi, cứng rắn lên nha bạn.
    Cảm ơn bạn động viên mình. Nhưng mà mình bây giờ cũng đủ cứng rắn rồi. Nếu chuyện này xảy ra với mình năm mình 20 tuổi thì chắc là mình chết mất. Nhưng giờ mình 26 tuổi, nó lại khác rồi. Thanks bạn một lần nữa nhé.
  8. anamow

    anamow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Nếu tát thật đau để quên đc điều nên quên thì cũng ko phải cái giá đắt! Cảm ơn đời vì cái tát!
  9. anamow

    anamow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Nếu tát thật đau để quên đc điều nên quên thì cũng ko phải cái giá đắt! Cảm ơn đời vì cái tát!
  10. Ami_girl

    Ami_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Mong rằng em cũng có thể được mạnh mẽ như chị. Hôm nay là ngày thứ 3 kể từ khi người yêu em thẳng thắn nói với em là đang " say nắng " người mà trước g khi em hỏi cứ vẫn khăng khăng nói là bạn thân của anh, hok có j, anh hok bao giờ yêu nó. Con nhỏ đó cũng trưng hình 2 đứng ôm nhau lên fb rồi, bạn bè nó vào khen 2 đứa thật đẹp đôi, chúng nó cười tít mắt. Từ hôm đó đến nay em hok ngủ, hok thể ngủ nhưng hnay đọc những gì chị viết em dường như có thêm can đảm. Dù người yêu em nói để hắn có thời gian cân bằng lại vì chỉ coi đó là cơn gió thoảng qua nhưng em hok thể chấp nhận đc vì em bik chúng nó giả dối sau lưng em lâu rồi mà em cứ tự dối mình tin rằng hok phải. Em sẽ học chị, mạnh mẽ hơn và có lẽ để 1 khoảng thời gian nữa dù người yêu em có nói gì em cũng sẽ chia tay

Chia sẻ trang này