1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ khi đời tát ta một cái, thật đau. Ta mới có thể quên.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 1stlove2007, 11/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ami_girl

    Ami_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Mong rằng em cũng có thể được mạnh mẽ như chị. Hôm nay là ngày thứ 3 kể từ khi người yêu em thẳng thắn nói với em là đang " say nắng " người mà trước g khi em hỏi cứ vẫn khăng khăng nói là bạn thân của anh, hok có j, anh hok bao giờ yêu nó. Con nhỏ đó cũng trưng hình 2 đứng ôm nhau lên fb rồi, bạn bè nó vào khen 2 đứa thật đẹp đôi, chúng nó cười tít mắt. Từ hôm đó đến nay em hok ngủ, hok thể ngủ nhưng hnay đọc những gì chị viết em dường như có thêm can đảm. Dù người yêu em nói để hắn có thời gian cân bằng lại vì chỉ coi đó là cơn gió thoảng qua nhưng em hok thể chấp nhận đc vì em bik chúng nó giả dối sau lưng em lâu rồi mà em cứ tự dối mình tin rằng hok phải. Em sẽ học chị, mạnh mẽ hơn và có lẽ để 1 khoảng thời gian nữa dù người yêu em có nói gì em cũng sẽ chia tay
  2. 1stlove2007

    1stlove2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Xin để quá khứ ngủ yên.
    Xin quay mặt đi
    Vì đã hết yêu thương nhau rồi.
    Mong anh sẽ có một hạnh phúc khác.
    vì mãi mãi đó không thể là em được nữa.
    Xin hãy sống tốt.
  3. 1stlove2007

    1stlove2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Xin để quá khứ ngủ yên.
    Xin quay mặt đi
    Vì đã hết yêu thương nhau rồi.
    Mong anh sẽ có một hạnh phúc khác.
    vì mãi mãi đó không thể là em được nữa.
    Xin hãy sống tốt.
  4. quanghuy2525

    quanghuy2525 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mình là một người con trai nên có thể không hiểu được con gái và nhất là bạn đang thực sự nghĩ gì. Đọc topic thì tớ hiểu rằng bạn là một người suy nghĩ rất nhiều và đôi khi bạn phủ nhận sự thật về suy nghĩ mà mình đang có. Có phải bạn vẫn còn tình cảm dành cho anh ấy và không muốn công nhận nó hay là không muốn thử yêu một lần nữa? Mình tin nếu bạn thực sự công nhận điều mà bạn đang dấu trong lòng thì chắc chắn sẽ chẳng có gì phải nói nữa. Nếu bạn còn yêu nhưng không muốn thử yêu anh ấy một lần nữa thì hãy nói cho anh ấy biết rằng "em không muốn trao trái tim của mình cho anh một lần nữa, vì em sợ trái tim mình sẽ vỡ vụn nếu có chuyện gì xảy đến với 2 ta". Còn nếu bạn không còn yêu anh ấy thì hãy để anh ý đọc toàn bộ những gì bạn đã viết ra ở đây và nói rằng "đây là món quà cuối cùng em tặng anh, mong rằng a sẽ hiểu được những ngày tháng qua với e như thế nào".
    Câu chuyện của bạn thật giống câu chuyện của mình quá. Mình đã định sẽ viết ra giống như việc bạn đã và đang làm vậy... nhưng chuyện của mình sẽ viết đến bao giờ mới hết và viết đến bao giờ mới để mọi người hiểu rằng mình yêu cô gái của mình nhiều đến thế nào...
    Có lẽ mình sẽ kể 1 phần câu chuyện để bạn hiểu được phần nào người bạn trai của bạn đang nghĩ gì, vì mình thấy mình trong hình ảnh của người bạn trai ấy...
    Cuộc sống là một chuỗi các sự lựa chọn, có thể đúng, có thể sai nhưng khi đã lựa chọn thì đồng nghĩa với việc ta đã đánh đổi...
    Mình yêu một người con gái hơn mình 1 tuổi ngay từ cái nhìn đầu tiên, cứ ngất ngây làm sao. Mình không kiểm soát được bản thân và vô duyên tới mức, vừa mới gặp lần đầu (do được giới thiệu và làm chung một việc nhỏ) mà tối về mình đã ntin và rủ họ đi chơi ngay :D Thời gian đó thật đẹp và hồn nhiên. Về sau người con gái có nói với mình rằng, nghĩ mình kém một tuổi lại chơi rất vô tư nên không phòng thủ và bị cưa đổ lúc nào không biết. Thời gian đó mình cũng được một đưa bạn giới thiệu cho một bạn gái khác bằng tuổi. Mình cũng chẳng quan tâm lắm vì đã thích người kia ngay từ cái nhìn đầu tiên và rào cản duy nhất lúc bấy h là chị ý hơn mình 1 tuổi, chắc sẽ không thích những đứa trẻ con như mình đâu. Nhưng rồi mình tự nhủ rằng yêu thì phải thể hiện và nói ra để họ biết để không bao giờ phải hối hận vì 1 tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mình lằng nhằng tình cảm với cả 2 người con gái. Mình tin rằng trong mắt bạn bè, mình chưa bao giờ là người 2 mặt và có thể nói là bắt cá 2 tay. Bản thân mình cũng tự khẳng định là không bao giờ làm thế...
    Chị ý học rất giỏi tiếng anh và thời gian đó còn giúp mình làm bài tập môn này. Một lần đang đi cùng với bạn bằng tuổi kia mình nhận được tin nhắn của chị là "qua lấy bài tập nhé!". Vậy đấy, chỉ cần nhận được tin nhắn như vậy vào lúc 10h, mình bằng mọi cách đưa bạn kia về và bảo phải đi có việc nên đi nhanh một tí. Mình muốn thật nhanh và thật nhanh lao về với bài tập mà biết chắc chắn, sẽ rủ họ đi chơi được, mình nhớ họ thật nhiều...
    Và rồi thời gian trôi đi, mình cũng để cho bạn cùng tuổi phải hiểu rằng mình yêu người con gái kia như thế nào. Mình đã yêu đã sống suốt quãng thời gian 2 năm bên tình yêu thực sự của mình. Rồi một ngày mình và cô ấy gặp trục trặc trong tình cảm như các đôi yêu nhau khác.Tuổi trẻ là thế, chúng tôi yêu nhau như những đứa trẻ, hồn nhiên, vô tư cho đến khi mình thực sự muốn đưa cô ấy đến gần hơn với gia đình mình để tiền đến một bước xa hơn là lập gia đình... Nhưng đúng như những câu chuyện mà tôi và mấy ông anh hay nói với nhau, đó là để đưa được bạn gái mình đến gần hơn với gia đình là một việc rất khó, phần vì người con gái phần vì gia đình. Mình không tìm ra được lối thoát nào cho việc đó mặc dù đã rất cố gắng. Rồi chuyện j đến cũng đã đến, tôi và họ xích mích nhiều hơn và rồi 1 lúc không giữ được bình tĩnh, tôi nói chia tay...
    Đúng là duyên số tôi gặp lại người con gái bằng tuổi kia và tôi lại nhu nhược lại chấp nhận ở bên cạnh người đó để bù đắp những gì khi xưa đã đối sử phũ phàng với họ. Sai lầm lớn nhất của tôi là việc đó...
    Tôi bỏ mặc tình yêu thực sự của mình với cuộc sống ngổn ngang biết bao dự tính của một 8x mới ra trường.
    Tôi nhận ra mình đã sai chỉ sau 2 tuần ở bên cạnh người kia, tôi bắt đầu nhận ra họ chưa bao giờ là dành cho mình và rồi lại tự mò mẫm tìm kiếm thông tin về tình yêu thực sự của tôi.
    Đúng thời gian này tôi gặp rất nhiều biến cố của cuộc đời. Gia đình, công viêc, tiền tài... Tôi chán nản và lao vào các cuộc vui không biết điểm dừng. Tôi trở thành người khác. Uống rượu, hút thuốc, bay, dạt nhà... những thứ trước kia chưa một lần xảy đến với tôi.
    Một ngày tôi biết được toàn bộ những câu chuyện của người tôi yêu sau khi chia tay qua một người bạn chung... Tôi rơi nước mắt, cố gắng níu kéo một điều gì đó từ người con gái tôi yêu nhưng luôn biết rằng sẽ chẳng có cơ hội nào cho mình...
    Và rồi tôi đã nói với người con gái bằng tuổi rằng tôi thực sự không có tình cảm với họ, cảm thấy nhìn nhau nhưng chẳng buồn nói gì, không quan tâm tới họ. Tất cả đều im lặng... Họ nói muốn đợi tôi và sẽ làm mới ty nhưng tôi tự biết rằng, sẽ chẳng bao có ngày trở lại và làm mới một cái j gọi là ty đâu, vì tình yêu giữa tôi và họ nó đâu có tồn tại...
    Vậy là kết thúc tất cả, tôi chọn cho mình con đường riêng, một con đường mà không có bên mình bất kì người con gái nào, có lẽ như vậy sẽ tốt cho tất cả...
    Nhưng đâu đó trong tôi vẫn đang dõi theo người con gái tôi yêu...
    @1stlove2007: Hãy sống vui vẻ và hạnh phúc thật nhiều vào bạn nhé. Nếu anh ý của bạn giống mình thì mình tin a ý đang mong bạn sống hạnh phúc rất nhiều đấy. Vì chỉ có vậy, a ấy mới có thể mỉm cười.
  5. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    ko phải 1st love nhưng đọc thì mình hiểu, cô ấy ko còn yêu anh ta nữa rồi. Và sau tất cả những j anh ta đã làm, chả có đứa con gái nào sẽ chấp nhận và tha thứ cho hành động đó. Bát nước vỡ rồi, đâu gắn đc nữa đâu.
    Tớ thích cách 1st love làm, Im lặng ... cho anh ta động đậy não suy nghĩ, về những j anh ta làm tổn thương cô ấy.
    Nếu cậu là 1 chàng trai gần giống cái anh chàng của 1st love.
    Anh ta nghĩ j khi đưa new gf add thân thiết với những ng bạn anh ta, tấm ảnh tình cảm của 2 ng đó trên facebook ? ng ta ghét nhau chắc ko giới thiệu bạn mình, trừ phi anh ta tự hào vì new gf này và muốn tất cả bạn bè biết về tình yêu lớn của họ. Đúng ko ?
  6. quanghuy2525

    quanghuy2525 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chẳng có j phải tranh cãi về vấn đề này cả nhưng mình đang không hiểu bạn có sử dụng FB k. Nếu thực sự có thì như mình đây này, chưa bao giờ up 1 kiểu ảnh nào của new gf lên, chỉ là do đc tag vào. Còn về bạn bè thì vì cùng lứa tuổi mà trái đất thì bé tí, quen qua người này người khác, chứ mình cũng chẳng giới thiệu ai với ai. Ấy thế mà tất cả những cái nhỏ nhỏ ấy cộng lại là làm người ngoài như bạn hiểu theo hướng mà bạn nói
    Xin lỗi chủ topic
  7. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là đến khi nào cái bà chủ topic này thôi rên rỉ về ex thì bà ý mới hết yêu .
    Ôi con gái ......
    Sống trong hận thù mệt lắm ....

Chia sẻ trang này