1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị không được, em có được không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungmabu128, 17/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Chị không được, em có được không?

    Chuyện là thế này cả nhà ạ. Trước đây mình co theo đuổi 1 em, cơ mà hồi đấy em đó có 1 em gái nữa, mình được bố mẹ và em gái em ủng hộ nhiệt tình. Em gái này toàn mách nước để mình tán đổ cô chị, nhưng mà mọi chuyện chả đi đến đâu, sau vài tháng (9 tháng) thì mình bỏ cuộc. Chuyện xảy ra cách đây 2 năm rồi. Nhưng sau vụ đó, em gái đó vẫn thỉnh thoảng nhờ mình giảng bài thế lọ thế chai, 2 anh em vẫn thỉnh thoảng nói chuyện chát chít, nhắn tin linh tinh. Nhưng mà mình có cảm giác 2 anh em có cảm tình với nhau, nhưng ko bên nào thể hiện rõ. Nhiều lúc suy nghĩ quá, không biết có nên thể hiện tình cảm với cô em ko nhỉ . Kể ra cứ thế đeck nào ý nhỉ? ngày trưóc kưa chị không được, giờ lại quay sang kưa cô em, cũng thấy ngài ngại. Mọi người tư vấn giúp, có nên không? hay là duy trì 1 tình anh em trong sáng nhể .....
    Đúng là tình iu, chả hỉu thế lào nữa, mỗi người 1 kỉu
  2. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Nếu thích thì cứ nhích bác ạ....2 năm rồi.....có thằng bạn em nó tán 1 phát 3 con bạn thân với nhau,mõi con 1 năm...có sao đâu....
  3. mamen1510

    mamen1510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    uầy, tui nghĩ là chả có gì pải ngại cả bạn ạ, iu được thì tốt quá chứ làm sao!!
  4. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    , de nghien cuu tiep nhe, cung dang phan van qua
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hí hí!
    Trường hợp của bác em nghĩ là dò lái vàđường nữa. Thấy được thì xông lên. Chả làm sao cả.
    Nhân đây em tán phét chơi:
    Ngày xưa hồi em còn bé tí, bà chị 3 e học lớp 10, đang đi xe đạp thì bị một thằng tông phải. Bà đứt rớt mất cái đồng hồ. Sau 3 năm tự dưng thằng cha đó lò dò tới nhà chơi thăm nom bà chị tớ, rồi từ đó cứ bám riết bà chị. Chị tui trực tính, ko thích và xua đuổi lắm. Chị 2 tui thấy em mình cũng đã lớn, nên vun vén thêm vào.
    Bẵng đi một thời gian lẽo đẽo và gặp phải thái độ cương quyết của bà chị 3 tui, thằng cha trơ trẽn quay sang tán bà chị 2. Tán ác liệt, tán mê mệt, tán điếu đổ. Chị 2 tui từ chối thẳng thắn và yêu một anh chàng đang học sỹ quan cảnh sát. Thằng cha đó còn trơ trẽn tới mức thách đố bạn trai của chị tui: (Thằng đó vốn đang là công an hay quân dân khỉ gì đó): Tôi và anh cùng đấu võ, nếu ai thua người đó phải nhường H lại cho người thắng. Đẻ đâu ra cái giống người đấy ko biết?
    Tất nhiên là bà chị 2 và NY bả đủ hiểu biết để thằng cha kia lùi bước. Trước khi lùi, hắn tuyên bố: Nếu anh ko cưới được em. Anh thề ko bao giờ lấy vợ.
    1 tháng sau thấty hắn vác thiệp cưới tới mời mẹ tui đi ăn cưới. Vợ hắn là một con mụ có cái mẹt giống cái mâm thịt, lồi lõm những mụn và đặc biệt nhìn rất dâm.
  6. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    ác khẩu thế
  7. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Hoa đẹp phải bứng cả cụm hay tình chị duyên em gì đấy các cụ khuyên hết rồi mà.Có gì mà phải xoắn
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    À! Vì tớ ghét thằng chồng nên ác khẩu sang con vợ.
    Vì chồng nào vợ nấy mà
  9. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Nàng ơi! Coi chừng nàng bị dính chưởng câu "ghét của nào giời trao của ấy" đấy
  10. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Thế cưng có ghét anh hông? Để trốn

Chia sẻ trang này