1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là ảo mộng, để rồi sáng mai ra...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là ảo mộng, để rồi sáng mai ra...

    Những ngón tay anh lướt trên phím dương cầm
    Đàn những bản tình ca buồn, và dễ vỡ
    Và tự bao giờ_em_chẳng biết nữa
    Cô bé nhà bên lặng lắng nghe tiếng đàn anh

    Những nốt nhạc kể về một hành tinh xanh
    Về những thiên thần mang đôi cánh hạnh phúc
    Chẳng có chia ly, chẳng những giọt nước mắt
    Vỡ về hai phía, mẹ và cha...

    Những ước mơ anh chắp cánh bay xa
    Mình em vỡ tan trong nỗi buồn lặng lẽ
    Chợt nhận ra trái tim mình nhỏ bé
    Đâu biết quý những gì anh mơ ước từng ngày

    Với tất cả trong tay
    Những muốn sẻ san cho anh một nửa
    Dẫu vẫn biết là không thể
    Và đàn anh vẫn hát tiếng đơn côi

    Em chỉ là em, một cô bé bình thường thôi
    Có mẹ, có cha, thế là có hạnh phúc
    Và có lẽ chẳng bao giờ anh biết
    Trong trái tim nguyện cầu, em ước cả cho anh...
  2. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này tớ viết khi tớ học lớp 8. Hồi đó tớ rất thích anh ở nhà bên cạnh mà tớ thề là tớ không hề biết mặt, chỉ nghe được mỗi tiếng đàn piano vì nhà bên cạnh là cả 1 cái ngõ đông ơi là đông ^.^ Tớ "yêu" anh ấy trong suốt 5 năm trời (khủng khiếp!!!) kể cả khi anh ấy đã chuyển nhà đi.
    Có lũ bạn tớ chứng giám, tớ mua cả giỏ lớn hoa lan tặng cái người "vô diện" đối với tớ ấy, tớ làm thơ cho anh ấy, tớ biết anh ấy học trường nào, yêu chị nào, con biết là em anh ấy hay giấm đài cơ. Và cái ngày tớ biết mặt anh ấy (hình như là 1 năm sau) là do lũ cùng phố chỉ cho khi anh ấy đi...đổ rác, hik. Trong khi đó, anh ấy thậm chí còn không biết tớ là ai. Quái, cái đứa dở hơi nào để hoa trước cửa nhà mình thế nhở? Bạn tớ bảo " Tình yêu của mày thật là thánh thiện", hihi, tớ sung sướng với lời khen ấy.
    Rồi đến một ngày tớ lớn hơn một chút, 1 buổi sáng tớ ngủ dậy và tớ nhận ra rằng hình như đó đâu phải là tình yêu.(may thế). Thế là tớ viết một bức thư, bảo là em đâu có yêu anh (kinh dị) rồi phi đến nhà anh ấy đưa thư và chuồn thẳng. Tớ không rõ đây có thể gọi là tình cảm gì, nhưng dù sao đó cũng là một kỉ niệm của tớ. Những ai từng có kỉ niệm như tớ, tức là đã tưởng tượng mình iu ai đó mà thực ra..., hãy cùng chia sẻ nhé...
    Bây giờ thì tớ chỉ yêu người yêu tớ thôi..........
  3. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này tớ viết khi tớ học lớp 8. Hồi đó tớ rất thích anh ở nhà bên cạnh mà tớ thề là tớ không hề biết mặt, chỉ nghe được mỗi tiếng đàn piano vì nhà bên cạnh là cả 1 cái ngõ đông ơi là đông ^.^ Tớ "yêu" anh ấy trong suốt 5 năm trời (khủng khiếp!!!) kể cả khi anh ấy đã chuyển nhà đi.
    Có lũ bạn tớ chứng giám, tớ mua cả giỏ lớn hoa lan tặng cái người "vô diện" đối với tớ ấy, tớ làm thơ cho anh ấy, tớ biết anh ấy học trường nào, yêu chị nào, con biết là em anh ấy hay giấm đài cơ. Và cái ngày tớ biết mặt anh ấy (hình như là 1 năm sau) là do lũ cùng phố chỉ cho khi anh ấy đi...đổ rác, hik. Trong khi đó, anh ấy thậm chí còn không biết tớ là ai. Quái, cái đứa dở hơi nào để hoa trước cửa nhà mình thế nhở? Bạn tớ bảo " Tình yêu của mày thật là thánh thiện", hihi, tớ sung sướng với lời khen ấy.
    Rồi đến một ngày tớ lớn hơn một chút, 1 buổi sáng tớ ngủ dậy và tớ nhận ra rằng hình như đó đâu phải là tình yêu.(may thế). Thế là tớ viết một bức thư, bảo là em đâu có yêu anh (kinh dị) rồi phi đến nhà anh ấy đưa thư và chuồn thẳng. Tớ không rõ đây có thể gọi là tình cảm gì, nhưng dù sao đó cũng là một kỉ niệm của tớ. Những ai từng có kỉ niệm như tớ, tức là đã tưởng tượng mình iu ai đó mà thực ra..., hãy cùng chia sẻ nhé...
    Bây giờ thì tớ chỉ yêu người yêu tớ thôi..........
  4. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Em......... ghét anh,,,,,,,,,,,, ngưòi yêu của em
  5. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Em......... ghét anh,,,,,,,,,,,, ngưòi yêu của em
  6. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Ui cha, anylinh ơi, đang làm nũng hả em? Bf của em mà đọc được câu em vừa nói sẽ chạy đến ...cho em hết ghét luôn đó.....
  7. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Ui cha, anylinh ơi, đang làm nũng hả em? Bf của em mà đọc được câu em vừa nói sẽ chạy đến ...cho em hết ghét luôn đó.....
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Có phải hôm ấy trời nhiều gió
    Nên ta tưởng đã bắt được nhau...
    Không phải ghim như một nỗi đau
    Khi ánh mắt không tìm thấy ánh mắt
    Khi tay không thể nắm lấy bàn tay
    Ta mất nhau ... ???
    Có những nỗi dịu dàng
    Dễ gì quên được
    Có ước mơ nào lớn hơn mơ ước
    Gánh gồng trĩu lệch đôi vai
    Thôi khép lại yêu thương với đêm dài
    Câu người xưa ví giận nối mãi
    Tôi tựa mình vào phía xa xanh nỗi nhớ
    Như những chồi cây nhỏ bật mầm sau cơn mưa
    không duyên....
    Chẳng thể tiếc những điều không thể có
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Có phải hôm ấy trời nhiều gió
    Nên ta tưởng đã bắt được nhau...
    Không phải ghim như một nỗi đau
    Khi ánh mắt không tìm thấy ánh mắt
    Khi tay không thể nắm lấy bàn tay
    Ta mất nhau ... ???
    Có những nỗi dịu dàng
    Dễ gì quên được
    Có ước mơ nào lớn hơn mơ ước
    Gánh gồng trĩu lệch đôi vai
    Thôi khép lại yêu thương với đêm dài
    Câu người xưa ví giận nối mãi
    Tôi tựa mình vào phía xa xanh nỗi nhớ
    Như những chồi cây nhỏ bật mầm sau cơn mưa
    không duyên....
    Chẳng thể tiếc những điều không thể có
  10. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Đến một ngày em vùng dậy giữa cơn mê
    Nghe ký ức oà về trong vụn vỡ
    Những lời yêu, lời thương anh nào nhớ
    Em hiểu rằng hạnh phúc đã bay xa
    Em muốn khóc cho nhưng gì đã qua
    Va muốn cười cho những gì đang tới
    Khóc trong đớn đau, cười trong điên dại
    Nhìn trống trơn tay mình mà chẳng hiều vì sao
    Dã xa rồi những giây phút xuyến xao
    Đã xa rồi vòng tay anh nồng ấm
    Đã xa rồi bờ môi anh đằm thắm
    Còn lại mình em nín lặng với cô đơn
    Em vẫn chỉ là em, không kém, không hơn
    Với tình yêu dành cho anh, tất cả
    Trới sang đông nên trời buốt giá
    Còn tháng 3 này, em hoá đá vì ai...?

Chia sẻ trang này