1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là ảo mộng, để rồi sáng mai ra...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chuyện, trưởng mà lị, cánh "trim" đầu đàn mà lị . Nhưng thế quái nào mà mặt thằng này "cold" nhểy? Chả nhí nhảnh lên được tí. Kiểu này sát gái hơn bố nó là cái chắc. hé hé. Tuyên dương bố cháu tự giác update tình hình giai trưởng nhá.
    Nhà mình ơi, CN này là ngày 1/4 nói dối nhá. Tự nhiên hẹn hò vào hôm đấy có bị nghĩ là mình lừa đảo không?
  2. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn anh Nor vẫn nhớ topic này mà post ảnh thằng cu vào đây ạ. Trộm vía cháu nó kháu giai quá. Trong mấy cô mà cô nào có con gái thì nhất định "chiếm" nó làm con "dê" nhé, các mụ nhờ.
    Cún,
    Gớm quá, nẫu. Hẹn hôm nào chả đc. Quyết định chủ nhật đi. Để còn xem tình hình mụ định thế nào, thiếu cái gì nữa chứ. Thế là đi thật à?
    Từng người tình bỏ ta đi...như những dòng sông nhỏ...

  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Được rồi, CN nhé. Địa điểm thì vẫn chưa nghĩ ra. Chẳng lẽ lại Quê Mình à? Có chỗ nào chia tay để khóc được mà xung quanh không ai thấy không nhể? Ôi... các bạn hứa là hôm đấy không làm mình khóc đi.
    Theo dự định sau 2 tháng về làm giỗ bà già vào 2 ngày cuối tuần rồi lại đi. Tuy nhiên có thể bị tống về địa phương sau 3 tháng. Nhưng cũng có thể lừa được anh tây nào quắp đi tít mù luôn. Chã biết thế nào!
    À nhưng mà nhất định có vụ karaoke bạn nhé! Lần đầu tiên gặp nhau đã có vụ hát hỏng rồi. Nhớ không?
    Lên list từ bây giờ:
    1. Đêm cuối
    2.
    3....................
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Ui zời ơi, cái bài gì í nhở
    ờ ta chọn bài trống vắng nhá, mụ Cún hát tặng nhá
    (phải lên list bài hát cần được chọn ngay từ hôm nay )
  5. _NoregreT_

    _NoregreT_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Nhớ phết nhỉ, thế nhất thiết phải vào trong đấy ah? Mà có khi các cô tách nhau ra khéo lại hay. Biết đâu biết đâu đấy Dự định thế nào thì msg cho anh. Rượu ngon phải có bạn hiền thì mới say được, nhỉ.
    1. Đem cuối
    2. Chào em cô gái Lam Hồng
    3.
    4..................
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    1. Đem cuối
    2. Chào em cô gái Lam Hồng
    3. Trống vắng
    4.
    5..................
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    @ Witch: ừa, anh sẽ hát Trống vắng tặng cưng.
    Đang ráo riết tìm chỗ nhậu để kịp SMS cho mọi người trước chiều nay.
    List up!
    1. Đêm cuối
    2. Chào em cô gái Lam Hồng
    3. Trống vắng
    4. Gửi em ở cuối sông Hồng (ko có đại ca, chắc bác Nor lĩnh phầ dìu em Lys hé hé)
    5. Ở đấy có bài Ghen của PT không nhỉ?
    6. Em W có luyên lại Đêm cô đơn không?
    7. Có hát nhạc mới không hay tuyền chơi "nhạc cổ" thế này?
    8. Mỗi người hát một bài có chữ HÀ NỘI tặng tui trước khi tui biến nhá!
    9.........................
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Lại thức qua đêm, đến chết với mụ
  9. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Không hứa là sẽ không khóc. Chỉ cố gắng thôi. Sad
  10. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Đếm từng ngày, chờ từng ngày... Lớn nhanh, lớn nhanh bé yêu nhé!
    Bây giờ thì chẳng có cái gì là ảo mộng cả. Mọi thứ thực như bát cơm, manh áo nhưng cũng chẳng kém phần ấm áp, lung linh.
    Chào những cô nàng ảo mộng
    Chào những cô cô yêu đời
    Chúc một ngày ấm áp!
    [​IMG]
    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 14:32 ngày 03/04/2007

Chia sẻ trang này