1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là ảo mộng, để rồi sáng mai ra...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Su nó có "gì" chưa nhể?
    @Lys: Khóe éo giè. Vì hoãn nhậu nhẹt mà khóc à?
    Yên tâm sẽ gặp trước khi anh đi. Mà em ơi... có khi sau này cty em phải tìm đến cty anh đấy. Bên anh chuyên cung ứng nhân sự cho các em làm event mà lị.
  2. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Thì đã nói là mong bé yêu lớn nhanh từng ngày, từng giờ mà lị... hihi...
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    He.....he....... mụ Cún nhớ thu xếp 1 việc ngon để dành anh nhé, khi nào anh ra trường về làm dưới trướng mụ.
  4. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Vịt Vịt Vịt!!!
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chưa bỏ ảnh ra được các mụ ạ. Có giề gửi ảnh sau nhá!
    Áo anh mặc đẹp vãi linh hồn. TRông lịch sự hẳn lên. Các mụ chê gầy nhưng anh lại khóai vì trông mảnh mai hị hị hị.
    Thôi anh lại phải té rồi. Thơm các mụ.
  6. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Thổi đi những ngọn gió của sự hoang tàn
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Oài, cậu M@k có cái chữ ký hoành tráng quá, ghét quá!
    @Các mụ: Anh đang ngồi ở xứ Sài ghềnh, nắng vãi, mà anh không thèm bật quạt. Choáng chưa? Giờ nay chắc các mụ đang ăn trưa. Anh tranh thủ online một tí nhớ các mụ. Lúc sáng chả chát được mấy đã phải chạy đi công vụ rồi. Nhớ nhớ quá! hãy chúc ta sớm kiếm được một anh giai xứ này đi! Một cơn áo mộng mới để quên đi ảo mộng cũ có được không nhở? Đùa đấy.
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Quên, thông báo là anh định chiều nay đi cắt tóc. Đang nghiên cứu http://www.tocdep.vn tìm kiểu. Mụ Witch "tiếp tay" ngon lành đấy. Hê hê nên nhớ anh vẫn là admin "cứng" nhá.
    Tặng các em yêu một cái ảnh mà anh thấy nó hợp với tâm trạng mình lúc này. Chúc các mụ 1 tuần vui vẻ!
    [​IMG]
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 16/04/2007
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đi làm hết, một mình một cái nhà to tổ bố, ta thèm ngủ trưa nhưng cứ nhắm mắt vào thì lại trằn trọc. Ta không log in YM, ta vào đây gõ. Các mụ rảnh vào đọc. Ta không thể tỉ tê trong blog được, quá nhiều anh em họ hàng có thể dòm vào. Sợ thấy mọi người nhận ra mình càng cứng tuổi càng yếu tinh thần và thiếu quyết đoán! Chuyến này đi, cũng là để tự mình khẳng định với mình, là mình không sợ thay đổi. Không sợ thay đổi! Một sự khởi động, hy vọng là thế. Hic... Lẽ ra phải hẹn ai đó, hoặc phi xe ra ngoài mà xem xét đời sống... nhưng mà ở đây yên tĩnh quá, thích mới bỏ bu chứ. Thích yên tĩnh các gái ạ.
    Tự nhiên lại nhớ cái topic này của em yêu Lys và... tự nhiên mơ mộng... Nếu lúc này ở đâu đó quanh đây vang lên tiếng dương cầm, chắc ta sẽ mê nó và chạy đi tìm hiểu xem liệu người chơi đàn có phải là một anh giai không. haha
    Quyết định không đi làm vội. Nghỉ 2 tuần tĩnh dưỡng (ở nhà viết tiểu thuyết :D ) rồi tìm chỗ nào việc nhẹ nhàng hơn. Béo lên sẽ gửi ảnh cho các em yêu! Nhớ đú đởn gì cũng phải thông báo nhé. Không biết thôi nôi thằng cu Zin nhà Nor già mình có về kịp không.
    [​IMG]
    Có cái site này nhiều hình chắc mụ Lys khoái, cả em yêu Witch nữa. Vào xem nhé: http://www.thefairykingdom.com
    Té thôi. Tối đi thăm bà đẻ. Gái đầu lòng thấy mà thèm.
  10. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
    Khi tỉnh dậy , anh chia tay với người con gái ấy ?
    Giá được anh hẹn hò dù phải chờ lâu đến mấy
    Em sẽ chờ như thể một tình yêu ...
    Em sẽ chờ
    Như hòn đá biết xanh rêu
    Của bến sông xa , mùa cạn nước
    Cơn mưa khát trong nhau từ thuở trước
    Sắc cầu vồng chấp chới mé trời xa ...
    Em sẽ chờ anh
    Như lúa đợi sấm tháng ba
    Như vạt cải vội đơm hoa , đợi ngày chia cánh ****
    Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước
    Lộn lại kiếp này từ quả thị nhận ra nhau
    Em ở hiền
    Em có ác chi đâu
    Mà trời lại xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác ?
    Có phải rượu đâu mà chờ cho rượu nhạt
    Có phải miếng trầu
    Đợi trầu dập mới cay ?
    Dẫu chẳng hẹn hò
    Em cứ đợi , cứ say
    Ngâu có xa nhau , Ngâu có ngày gặp lại
    Kim - Kiều lỡ duyên nhau
    Chẳng thể là mãi mãi ...
    Em vẫn đợi
    Vẫn chờ
    Dẫu chỉ là huyền thoại một tình yêu.

Chia sẻ trang này