1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là ảo mộng, để rồi sáng mai ra...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 29/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Tháng tám mùa thu, là rơi vàng chưa nhỉ?
    Ngồi một mình với mùa thu, em nhớ sen hồng một thuở mùa hạ. Mong một sắc vàng rơi trong nỗi nhớ không phải là hư vô.
    Ảo mộng?
    Không!
  2. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi em không còn chạm tay vào Ảo Mộng. Dạo này cuộc sống nhanh hơn, lạnh hơn, đời hơn làm em quên đi những cơn mơ?
    Hôm nay lục lại email, thấy đại ca His nhắn nhủ thế này: Ngoài bài viết cho công ty, em rất có tư chất làm báo. Nếu có thể thì nên thử, biết đâu có phát hiện mới. Nhưng em đã không thử. Em - như tự nhận - luôn là người sống ít ham muốn và tham vọng. Bạn cười: chả giống Lys gì cả?
    Ừ nhỉ? Em ồn ào, em vui vẻ, em cười mê mải, nhưng em lại ít tham vọng. Tự nhiên thế thôi, ai biết.
    Em về nhà sớm, rủ em bé đi ăn phở nó không đi, thì mình em đi. Lâu em không làm gì Một Mình. Em có thói quen dựa dẫm thế từ bao giờ nhỉ? Một cô kéo giúp em bát phở kẻo rơi, cô ấy nhìn em và nói: Con bao nhiêu tuổi. Khi em trả lời, cô ngạc nhiên - như bất cứ ai cũng vậy và suýt xoa: Con trẻ quá! Rồi để giải thích cho hành động trìu mến trước đó của mình, cô bảo: Trông con giống người yêu con trai cô. Cô thương nó lắm, àm 2 đứa lại chia tay rồi.
    Em ngắm nhìn người phụ nữ ngồi trước mặt. Một vẻ đẹp mặn mà hiển hiện trên khuôn mặt. hẳn trước đây cô ấy rất xinh. Em hỏi cho vui miệng: dạ thưa em nhà cô bao nhiêu tuổi ạ
    - Em nó 21, nhưng đấy là thằng thứ 2. Anh đầu 30 con ạ, đang học bên Mỹ
    - (ngạc nhiên thật sự) Cháu nghĩ cô trẻ hơn cơ ạ
    - Cô 62 rồi đấy
    Ôi em thật là không khéo léo khi để một phũ nữ phải nói ra tuổi của mình. Cô ấy cười khi em nhận xét:
    - Cô rất đẹp và trẻ hơn tuổi ạ. Thật đấy ạ
    - Ừ, khi xưa nhiều người biết cô con ạ. Nhà cô ở ngay Hàng Bông...
    Ra thế. Đúng lúc câu truyện đang hồi rôm rả khi cô mời em ăn quẩy cùng cô(mà em xin từ chôi) thì chồng cô bước vào.
    -Hôm nay cô chú có việc, không thổi cơm nên rẽ vào đây ăn.
    Em kín đáo quan sát, thấy chồng cô không dẹp nhưng nhìn rất hiền và ra dáng trụ cột. Nhìn cách cô khéo léo bê cho chồng bát phở, lấy đôi đũa, giỏ quẩy cho ông em thầm nghĩ người đàn ông ấy thật tốt phước. Rồi cô quay lại bàn em nói chuyện tiếp. Cô dặn em nếu lấy chồng, đẻ con nhớ ăn cao ba long sẽ không bị đau khớp, như cô bây giờ. Cô còn chia sẻ với em nhiều chuyện khác như giữa những phụ nữ với nhau mà em hầu như nghĩ không thể có giữa 2 người xa lạ mới quen nhau 15 phút. Rồi em đứng dậy xin phép về. Em và cô ấy có lẽ chỉ có một diểm chung duy nhất trong cuộc đời là lần trò chuyện này.
    Người phụ nữ ấy đã để lại trong lòng em rất nhiều cảm xúc:
    - em cảm ơn cô ấy đã có cảm tình với em. Rõ ràng em không xinh xắn, dễ thương, không tỏ ra đặc biệt. Vậy àm cô ấy nhẹ tay kéo giúp em bát phở và nói rằng cô cảm tình với em. Em thấy tự tin hơn rất nhiều
    - Em cảm ơn cô ấy đã chia sẻ nhiều điều với em. Việc này, em lẽ ra đã phải hỏi mẹ nhưng do chưa định làm người lớn, em đã nghĩ sẽ hỏi Mẹ sau. Nhưng học không bao giờ là sớm càng không là muộn. Học nữa và học mãi
    - Em cảm ơn cô ấy đã làm em không phải một mình đi ăn phở, điều mà em không muốn. Chúng ta - luôn có một chủ thể khác bên cạnh. Không ai nên một mình
    - em cảm ơn cô ấy vì cô đã làm em vui và em có thể viết nên những dòng này
    Biết đâu vào một ngày sau, em sẽ bắt đầu với một cô bé bằng câu: "Cô rất cảm tình vì cháu giống cô ngày xưa."
    Và em cũng sẽ vui vì đã làm cô bé ấy mỉm cười trong giấc mơ
    Em đang đi
    Đi trên sông
    Chở đầy nắng hồng...

    [​IMG]
    [nick]
    Được lysgarden sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 01/02/2008
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hu hu nàng nhắc đến phở làm ta đau lòng mề quá
    Kiếm được quả ảnh đẹp nhể? Ta ao ước 4,5 chục năm nữa sẽ làm được 1 quả như thế, cho mụ và chàng của mụ.
  4. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Em thích cái câu bôi vàng í, đúng là ko ai nên 1 mình.
    Em thích lang thang, nhưng mà để lang thang 1 mình thì em ko dám, em ngại, có vẻ giống như chị nói, em cũng quen dựa dẫm.
    Vậy mà cũng đã có 1 lần em bỏ học, lang thang 1 mình bằng xe bus, đi hết xe này đến xe khác, qua bến này bến kia. Và trong vài phút dừng chân ở 1 bến suy nghĩ xem mình nên đi đâu tiếp thì có 1 bác trai khá già, cũng có thể gọi là ông được, rẽ vào lề đường tìm cái gì đó và cũng hỏi han em khá nhiều, còn định cho em đi nhờ xe vì tưởng em có đích đến cơ.
    Em cũng ấn tượng về cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy lắm. Trong lúc cô đơn, tuyệt vọng lại được 1 người lạ quan tâm.
    Có lẽ đi đường nên bỏ chút thời gian quan sát nhiều hơn, chị nhỉ? Biết đâu mình cũng là 1 chủ thể kịp ở bên cạnh 1 chủ thể khác đúng lúc họ cần?

  5. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    ...giật mình hoá ra k phải là mộng mà là mơ, mơ k hột nên, tha hồ mơ, "nếu ước mơ đủ lớn hiện thực sẽ trở nên nhỏ bé--trích K nhớ tên tác giả
    Lạnh quá phải làm cốc cafe, rùi lại mơ
  6. Tit_Ti

    Tit_Ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    .... sợ lắm rồi.... từ bh k dám yêu nữa đâu....
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đọc 1 lèo lại cái topic này, tự dưng thấy được 1 dòng mình viết " sẽ đi capture tất cả các giấc mơ"
    - Ta thấy Cún đang sánh đôi bên Rhett, trong nắng ấm Sài Gòn và cả abc à không có lẽ là xyz (nhớ đến cái xyz là tại ảnh hưởng bởi the newest entry của mụ đấy)
    - Ta thấy Lys đang ngồi bên lò sưởi tay trong tay với 1 kẻ dong dỏng cao. Họ thầm thì câu gì mà mắt long lanh thế Váy trắng và nến hồng
    - Ta thấy ta đang ở trên đỉnh 2875, gọi điện í ới thông báo là ta đang thấy tuyết
    2 cái trên có 99% thành hiện thực, còn cái của ta thì nó chỉ là ảo mộng thôi
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ta đang gặp gỡ một Rhett, các nàng ạ. Mỗi tội chẳng biết là ảo mộng hay gì nữa. Nhưng nói chung, những ngày cuối năm mà có giai để cầm nắm... à quên, để ôm ấp, sờ... à soạng... à quên... để acb, để xyz... à quên... nói chung là để... để có một người ở bên cạnh... cũng tốt.
    Dạo này lại cắm đầu vào TTVN, cắm đầu vào blog roài. Thế mà đầu năm dương lịch đã cắm quyết tâm kiếm tiền bằng viết lách. Giờ thì nợ (bài viết) như chúa chổm, trong khi bao nhiêu thời gian gõ lách cách lên mạng hết thế này đấy. Lại có người xui mình tông vào nghiệp viết. Các nàng thấy thế nào?
    Ta không thể tưởng tượng nổi, hay ảo mộng nổi, rằng mình là văn sĩ... mmột ngày nào đó. Ối ôi... giấc mộng văn chương. Thực lòng mà nói, đấy là cái vắt kiệt tư tưởng ta nhiều nhất. Tình yêu, già đình, công việc hay tiền bạc... tất cả đều là nhất, nhưng nhất nhất chính là mộng văn chương.
    Đặt bút viết lại sợ *** rơi ra nhiều quá. Thời buổi bây giờ, văn sĩ trẻ 3 xu như mình công nhận kiểu gì cũng dây ít ***. Thế quái nào đã tránh rồi mà vẫn vấp cái entry xyz dã man. Mà bây giờ còn tuôn trào cảm xúc viết phần nối tiếp. Sợ chính mình. Không phải sợ ý tứ mình có gì đáng chán, không phải sợ mất hình ảnh nai vàng trước mấy anh, không phải sợ các cụ nhà choáng nếu bắt gặp... Sợ là sợ viết mái thoải quá thì đến năm 60 tuổi chẳng được các cháu gái yêu và nể.
    Sorry mụ Lys vì đưa cái tâm sự trần tục sốch sếch này vào đây! Đừng trách nhé em, đừng hờn nha em!
  9. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là ảo mộng, để rồi sáng mai ra...hic hic
    Định mệnh cũng như người phụ nữ, bà ta thích những người can đảm
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là sinh nhật các nick cundc này. Nhanh quá, 4 năm tuổi nick rồi nhé. Như một cơn ảo mộng ngắn ngủi. Chúc mừng sinh nhật cundc nhé! Tuy rằng sống trong cái đời mạng bị coi là ảo này, nhưng giấc mộng lại thành sự thật vì đã tóm được hai em iu Lys và Witch. Rất đáng để chúc mừng đấy chứ?
    Ta chưa bao giờ chúc mừng sinh nhật nick của các mụ, ta cũng chưa bao giờ chúc mừng sinh nhật nick mình. Chỉ vì hôm nay cũng là sinh nhật của một người đặc biệt đối với ta, nên bỗng nghĩ ra trò mừng này. Còn 4 ngày nữa là có mặt ở HN hưởng rét vứi các em iu rồi, bồi hồi quá đi thôi. Nhớ đến cái ngày nào áo đơn áo kép với nhau... muốn post ảnh 3 đứa, nhưng dạo này cứ post ảnh có em Witch là em ý đòi xóa, chán đời thế chứ lại.
    Thôi post ảnh mụ Lys với ta nhé. Trông mình như người rừng ý. Bây giờ đã không còn để kiểu mô đen Yoko như thế nữa rồi. Ngày xưa ơi!
    [​IMG]
    Về HN là phải lên lịch làm 1 xê ri ảnh với các em iu mang vào trong này để làm "lương khô"... ngắm dần cho đỡ nhớ.

Chia sẻ trang này