1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là ảo mộng, để rồi sáng mai ra...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Em muốn nhìn thấy tuyết...nhưng ước sống ở nước ngoài thì nghe xa xôi quá...Chẳng thà lên Sapa hay lên đỉnh Phan-xi-păng thì ...liệu sẽ có tuyết???
    E muốn ngắm nhìn những bông tuyết...nhưng em biết, khi em chạm tay vào thì tuyết sẽ tan chảy trong bàn tay của em
    Đôi lúc, có những điều tưởng chừng trong tầm tay, nhưng rồi vuột mất...
    Em đã để anh ra đi...
    Chuyện rằng xưa là xưa, ở xứ sở diệu kỳ, có một chàng tuyết và một nàng tuyết. Chàng đã nghe kể về nàng - rất xinh đẹp và duyên dáng. Và nàng cũng đã thầm yêu chàng từ lâu. Nhưng hai người không thể đến với nhau...vì họ chỉ là tuyết...
    Một bà tiên thấu tỏ, ban cho hai người phép lạ, được hoá thành người để gặp nhau...nhưng phép lạ chỉ là phép lạ...vì đường xa, nên khi chàng và nàng gặp được nhau, lúc đó gà đã gáy sáng, phép lạ hết hiệu lực. Trong thời khắc đau đớn nhất, họ ôm lấy nhau và tan thành nước dưới ánh Mặt trời...
    Nhưng kỳ diệu thay, hai dòng nước hoà lại thành một, riết lấy, chảy thành sông rồi đổ ra biển cả...ở nơi đó, hai người mãi mãi ở bên nhau...
    Kết cục buồn nhưng em vẫn mong một lần nhìn thấy tuyết. Bởi lòng thầm mong anh và em, hai ta sẽ không bị đóng băng giữa mùa đông.
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 10/01/2005
  2. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện hay quá chị Hà...
    Đôi khi, không phải cái gì hoàn hảo mới làm cho người ta nhớ và cảm nhận hết được. Cái Kết thúc mà ai cũng nghĩ là buồn ấy, em lại thấy tuyệt lắm... Vượt qua khó khăn họ tìm đến nhau, vượt qua cái chết, họ vẫn tìm được dến nhau...Tình yêu sao mà mãnh liệt, mà kỳ diệu đến thế...
    ----------------o0o------------------​

    Chỉ một bông hoa cỏ nằm đó, long lanh, buồn hơn một giọt nước mắt...

    Được lysgarden sửa chữa / chuyển vào 10:40 ngày 18/01/2005
  3. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện hay quá chị Hà...
    Đôi khi, không phải cái gì hoàn hảo mới làm cho người ta nhớ và cảm nhận hết được. Cái Kết thúc mà ai cũng nghĩ là buồn ấy, em lại thấy tuyệt lắm... Vượt qua khó khăn họ tìm đến nhau, vượt qua cái chết, họ vẫn tìm được dến nhau...Tình yêu sao mà mãnh liệt, mà kỳ diệu đến thế...
    ----------------o0o------------------​

    Chỉ một bông hoa cỏ nằm đó, long lanh, buồn hơn một giọt nước mắt...

    Được lysgarden sửa chữa / chuyển vào 10:40 ngày 18/01/2005
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là khát khao mong gần nhau...........
    Hôm nay không rõ nghe bác nào bên đội bóng của Anhlinhgia81 bài này sao thấy hay thế, khát khao mong gần nhau............ lời hát buồn............ tự nhiên lại thấy chạnh lòng............
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là khát khao mong gần nhau...........
    Hôm nay không rõ nghe bác nào bên đội bóng của Anhlinhgia81 bài này sao thấy hay thế, khát khao mong gần nhau............ lời hát buồn............ tự nhiên lại thấy chạnh lòng............
  6. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Tớ không biết làm thơ , mượn một bài của Gió nhé .

    Có phải hôm ấy trời nhiều gió
    Nên ta tưởng đã bắt được nhau...
    Không phải ghim như một nỗi đau
    Khi ánh mắt không tìm thấy ánh mắt
    Khi tay không thể nắm lấy bàn tay
    Ta mất nhau ... ???
    Có những nỗi dịu dàng
    Dễ gì quên được
    Có ước mơ nào lớn hơn mơ ước
    Gánh gồng trĩu lệch đôi vai
    Thôi khép lại yêu thương với đêm dài
    Câu người xưa ví giận nối mãi
    Tôi tựa mình vào phía xa xanh nỗi nhớ
    Như những chồi cây nhỏ bật mầm sau cơn mưa
    không duyên....
    Đã cố gắng để không đi tìm , cố gắng để không hỏi han ,cố gắng để không nghĩ đến ............... và cứ cố để nghĩ rằng đó chỉ là ngộ nhận ............. nhưng rồi lại cứ phải nhìn , lại cứ thấy nhói đau ............. đâu sẽ là nơi dành cho mình ...............
  7. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Tớ không biết làm thơ , mượn một bài của Gió nhé .

    Có phải hôm ấy trời nhiều gió
    Nên ta tưởng đã bắt được nhau...
    Không phải ghim như một nỗi đau
    Khi ánh mắt không tìm thấy ánh mắt
    Khi tay không thể nắm lấy bàn tay
    Ta mất nhau ... ???
    Có những nỗi dịu dàng
    Dễ gì quên được
    Có ước mơ nào lớn hơn mơ ước
    Gánh gồng trĩu lệch đôi vai
    Thôi khép lại yêu thương với đêm dài
    Câu người xưa ví giận nối mãi
    Tôi tựa mình vào phía xa xanh nỗi nhớ
    Như những chồi cây nhỏ bật mầm sau cơn mưa
    không duyên....
    Đã cố gắng để không đi tìm , cố gắng để không hỏi han ,cố gắng để không nghĩ đến ............... và cứ cố để nghĩ rằng đó chỉ là ngộ nhận ............. nhưng rồi lại cứ phải nhìn , lại cứ thấy nhói đau ............. đâu sẽ là nơi dành cho mình ...............
  8. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh là thuyền, em xin làm bến đỗ
    Anh đem tình thuyền nối những ước mơ
    Và lòng em mãi hoài chờ đợi
    Đến một ngày thuyền - bến chẳng bơ vơ...

  9. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh là thuyền, em xin làm bến đỗ
    Anh đem tình thuyền nối những ước mơ
    Và lòng em mãi hoài chờ đợi
    Đến một ngày thuyền - bến chẳng bơ vơ...

  10. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Anh nghe không, mùa đông, mùa đông...
    -------------------o0o---------------------

Chia sẻ trang này