1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là ảo mộng, để rồi sáng mai ra...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Anh nghe không, mùa đông, mùa đông...
    -------------------o0o---------------------
  2. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Con đường
    Lá rụng...
    Gió thổi

    Một mình
    Lạnh và cô đơn

    Được but chi sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 18/01/2005
    Được but chi sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 18/01/2005
  3. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Con đường
    Lá rụng...
    Gió thổi

    Một mình
    Lạnh và cô đơn

    Được but chi sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 18/01/2005
    Được but chi sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 18/01/2005
  4. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    cám ơn em, chị cũng hy vọng như vậy, cuộc chia tay của chị không nước mắt nhưng những gì để lại thì thật nhiều. Bây giờ chị gần như không còn tin vào đàn ông nữa . Lời bài hát của em , đúng như những gì diễn ra trong tình cảm của chị nhưng tất cả đã qua rồi.
  5. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    cám ơn em, chị cũng hy vọng như vậy, cuộc chia tay của chị không nước mắt nhưng những gì để lại thì thật nhiều. Bây giờ chị gần như không còn tin vào đàn ông nữa . Lời bài hát của em , đúng như những gì diễn ra trong tình cảm của chị nhưng tất cả đã qua rồi.
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua nghe GIẤC MƠ CÓ THẬT của Lệ Quyên đến 23 lần... ôi tuổi 23 của tôi...
    Gặp Witch online, khoe là đang nghe, Witch bảo: "Giấc mơ chẳng bao giờ có thật đâu!"
    Ừ... Tất tần tật, tuốt tuồn tuột đều là ảo mộng hết...
    Nhưng nếu Con Người không còn biết mơ mộng nữa thì Tâm Hồn sẽ thế nào nhỉ?
    --------------------------------
    Đêm qua về, mơ đến cái ô cửa nhỏ trên căn gác nhỏ của cái quán nhỏ - Phố Cũ PBC. Ở đó, em chăm chú nhìn xuống con đường vắng lặng, thi thoảng vài bóng xe đi qua. Rồi đôi lúc em nhìn chộm anh... Hai đứa cứ ngồi trong lặng im... rất lâu... cùng tận hưởng không gian ấm cúng trong tiếng nhạc dịu êm của bài hát... "Đêm qua em mơ thấy...". Lại là GIẤC MƠ CÓ THẬT... Tự nhiên hài lòng với chút riêng tư có được nhờ quán vắng khách...
    Anh ngồi im lặng nhả khói thuốc. Trên bàn, ly cà phê toả khói nhè nhẹ. Đôi lúc, em trộm nhìn anh...
    Bỗng anh quay sang hỏi: "Ê nhóc, lạnh không?"
    Khịt mũi, em dằn dỗi: "Em 23 tuổi rồi đấy."
    Anh tỉnh bơ nhấm một ngụm cà phê rồi tiếp tục: "Nhóc, lạnh thì sang đây ngồi với anh cho ấm."
    Quái, tại sao em lại phải chịu thua nhỉ? Ngoan ngãn chạy sang ngồi cạnh anh. Một cánh tay chắn chắn ôm lấy đôi vai nhỏ bé của em. Với em, thế là đủ!
    "Thỉnh thoảng phải gọi em đấy, không là em ngủ quên mất."
    Ngả vào anh, sao mà yên ổn thế này...
    "Việc gì phải hoãn cái sự sung sướng đó lại, ngủ đi nhóc".
    Anh đáng ghét quá, lẽ ra phải nói câu gì lãng mạn hơn chứ...
    ---------------
    Ôi zào.... một cơn mơ vừa tan....
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua nghe GIẤC MƠ CÓ THẬT của Lệ Quyên đến 23 lần... ôi tuổi 23 của tôi...
    Gặp Witch online, khoe là đang nghe, Witch bảo: "Giấc mơ chẳng bao giờ có thật đâu!"
    Ừ... Tất tần tật, tuốt tuồn tuột đều là ảo mộng hết...
    Nhưng nếu Con Người không còn biết mơ mộng nữa thì Tâm Hồn sẽ thế nào nhỉ?
    --------------------------------
    Đêm qua về, mơ đến cái ô cửa nhỏ trên căn gác nhỏ của cái quán nhỏ - Phố Cũ PBC. Ở đó, em chăm chú nhìn xuống con đường vắng lặng, thi thoảng vài bóng xe đi qua. Rồi đôi lúc em nhìn chộm anh... Hai đứa cứ ngồi trong lặng im... rất lâu... cùng tận hưởng không gian ấm cúng trong tiếng nhạc dịu êm của bài hát... "Đêm qua em mơ thấy...". Lại là GIẤC MƠ CÓ THẬT... Tự nhiên hài lòng với chút riêng tư có được nhờ quán vắng khách...
    Anh ngồi im lặng nhả khói thuốc. Trên bàn, ly cà phê toả khói nhè nhẹ. Đôi lúc, em trộm nhìn anh...
    Bỗng anh quay sang hỏi: "Ê nhóc, lạnh không?"
    Khịt mũi, em dằn dỗi: "Em 23 tuổi rồi đấy."
    Anh tỉnh bơ nhấm một ngụm cà phê rồi tiếp tục: "Nhóc, lạnh thì sang đây ngồi với anh cho ấm."
    Quái, tại sao em lại phải chịu thua nhỉ? Ngoan ngãn chạy sang ngồi cạnh anh. Một cánh tay chắn chắn ôm lấy đôi vai nhỏ bé của em. Với em, thế là đủ!
    "Thỉnh thoảng phải gọi em đấy, không là em ngủ quên mất."
    Ngả vào anh, sao mà yên ổn thế này...
    "Việc gì phải hoãn cái sự sung sướng đó lại, ngủ đi nhóc".
    Anh đáng ghét quá, lẽ ra phải nói câu gì lãng mạn hơn chứ...
    ---------------
    Ôi zào.... một cơn mơ vừa tan....
  8. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Một giấc mộng vừa tan...
    Nhớ không Cún, hôm qua ta với mụ đã buôn ĐT từ 12g đêm một mạch đến 7g sáng, chẳng thấy mệt, có lẽ đã biết thêm, và ngộ thêm ra nhiều điều...
    Tại sao người ta cứ phải sống thực tế đễn phũ phàng...Tại sao không thể ở trong một giấc mơ, trôi bồng bềnh qua một mùa ảo mộng để chợt hiểu rằng đôi khi Hạnh phúc cũng chỉ là mình biết mình ước mong điều gì...
    Một giấc mộng chẳng tan bao giờ...
  9. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Một giấc mộng vừa tan...
    Nhớ không Cún, hôm qua ta với mụ đã buôn ĐT từ 12g đêm một mạch đến 7g sáng, chẳng thấy mệt, có lẽ đã biết thêm, và ngộ thêm ra nhiều điều...
    Tại sao người ta cứ phải sống thực tế đễn phũ phàng...Tại sao không thể ở trong một giấc mơ, trôi bồng bềnh qua một mùa ảo mộng để chợt hiểu rằng đôi khi Hạnh phúc cũng chỉ là mình biết mình ước mong điều gì...
    Một giấc mộng chẳng tan bao giờ...
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đêm đó đã nói chuyện nhiều, toàn là chuyện thực tế. Hôm nào đó sẽ chỉ nói chuyện mộng mơ thôi nhé !
    4h chiều phone cho mụ, định rủ đi ăn bánh đa cua thì không hiểu sao lại hỏi sang việc mụ witch làm sáng hay chiều. Chả hiểu sao... rồi thì cũng có phone Witch nữa đâu.
    Chiều ấm, ta bỏ qua một vài lời rủ rê, ta lang thang một mình, tự thưởng cho một bát bánh đa cua ở Quan Thánh. Ngồi ăn lặng lẽ, ngẫm nghĩ... xung quanh toàn là bàn 2 người... 2 đứa con gái thì đúng là chuyện bình thường, nhưng sao mà nhiều anh chị dắt nhau đi ăn cháo trai thế nhỉ? Toàn là đôi lứa, chỉ riêng ta một mình...
    Một buổi chiều đẹp trời kinh khủng... nhiều đôi lứa kinh khủng... vậy mà vẫn không thể làm sống lại cảm giác khao khát một ai đó bên mình... Gặp gã trên mạng, cũng chẳng có cảm giác thèm khát , chẳng có cảm giác cần phải gọi gã đến với mình.
    Tại sao thế nhỉ? Hôm nay tự nhiên cảm thấy hài lòng với mình quá, hài lòng với cái sự lẻ loi này quá. Có lẽ đúng là ta cần một thời gian để ổn định lại bản thân mình... Tất cả những ngày qua tựa như một giấc mộng. Và giờ đây ta yên bình gặm nhấm sự lẻ loi...
    Lại đang nghe Giấc Mơ Có Thật đây...
    Lạc bước cô đơn mình em một mùa đông giá băng...
    Hết giá băng rồi... ta không còn lạc bước... Cảm ơn trời đã ấm lên! Ấm người... ấm lòng...

Chia sẻ trang này