1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là ảo mộng, để rồi sáng mai ra...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 29/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. canhcammauxanh

    canhcammauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    1.Nếu được thích 1 loài hoa, em chọn hoa hồng đỏ thắm,chỉ bởi vì nó là tình yêu của anh.
    2.Nếu được là một ngày trong tuần, em chọn ngày mà lần đầu tiên mình gặp nhau..
    3.Nếu được là một loài vật, em chọn được là bò sữa _chỉ bởi vì một lần nào đó anh đã hỏi rằng : Bò sữa ơi, em đang ở đâu thế?
    4.Nếu được làm một loài cây_Em sẽ là Cây Bút Chi_chỉ bởi vì chẳng ngày nào anh ko nhìn thấy nó
    5.Nếu được ăn một món ăn bây giờ , em chỉ nhớ món canh chua thịt ,chỉ bởi vì đó là món duy nhất anh biết làm.
    6.Nếu được chọn một số em xin chọn số 10.Ngày sinh của cả 2 đứa mình, và là biểu tượng của sự hoàn hảo, đúng ko anh?
    7.Nếu được chọn một màu,em sẽ chọn màu đỏ_ đôi giầy của anh và chiếc áo của em._Hạnh phúc giản dị mà.
    8.Nếu được chọn câu nói của anh em thích câu :Khá nhờ_vừa chê bai vừa âu yếm.
    9.Nếu chọn một khoảnh khắc_em chọn phút nhìn thấy anh cười đón em từ đám đông_Em biết mình được chở che , ấm áp..
    10.Nếu được quay lại làm 1 điều , em sẽ chọn được gào to lên cho cả thế giới nghe thấy
    Em Hani Yêu Anh Zin
    Chỉ bởi vì họ sẽ phải ghen tị với tình yêu của 2 đứa mình anh nhỉ?
  2. sunshine_81

    sunshine_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Có chứng minh được một ngày nào đó em mở mắt ra là sự thực chứ ko fải ảo mộng đúng ko anh .
    Một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân........
  3. sunshine_81

    sunshine_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Có chứng minh được một ngày nào đó em mở mắt ra là sự thực chứ ko fải ảo mộng đúng ko anh .
    Một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân........
  4. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    mọi giấc mơ, ảo mộng không phải là hoàn toàn là ảo, bởi vì không ít thì nhiều nó xuất phát từ cuộc sống thường ngày hay những mong muốn thực tế của chúng ta trong cuộc sống, thế nên theo man nghĩ nó hoàn toàn có thể xảy ra. bạn hãy cứ mộng mơ đi, rồi đến một ngày nào đó khi mở mắt ra thì trước mắt bạn sẽ là sự thực mà bạn mơ về nó hôm qua, hihi, lão man cũng đã có rất nhiều lần mơ mộng và nhiều lần thấy nó trong thực tế rồi...
    chúc sớm biến những ảo mộng thành sự thật.....
    cheers.
    man_bat_tu
  5. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    mọi giấc mơ, ảo mộng không phải là hoàn toàn là ảo, bởi vì không ít thì nhiều nó xuất phát từ cuộc sống thường ngày hay những mong muốn thực tế của chúng ta trong cuộc sống, thế nên theo man nghĩ nó hoàn toàn có thể xảy ra. bạn hãy cứ mộng mơ đi, rồi đến một ngày nào đó khi mở mắt ra thì trước mắt bạn sẽ là sự thực mà bạn mơ về nó hôm qua, hihi, lão man cũng đã có rất nhiều lần mơ mộng và nhiều lần thấy nó trong thực tế rồi...
    chúc sớm biến những ảo mộng thành sự thật.....
    cheers.
    man_bat_tu
  6. bin29

    bin29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ai mà dại dột thế , kế hoạch 5 năm cơ àh , fưu lưu ít thui mơ ít thui để đêm đỡ gặp mộng.Hay yêu anh đi, chờ thế mất hết tuổi xuân.Thời này lấy đâu ra kẻ chung tình đến thế nhờ .Một túp lều tranh 2 trái tim vàng xưa rồi em ơi.
  7. bin29

    bin29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ai mà dại dột thế , kế hoạch 5 năm cơ àh , fưu lưu ít thui mơ ít thui để đêm đỡ gặp mộng.Hay yêu anh đi, chờ thế mất hết tuổi xuân.Thời này lấy đâu ra kẻ chung tình đến thế nhờ .Một túp lều tranh 2 trái tim vàng xưa rồi em ơi.
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bin29 nào thế nhỉ? Tự nhiên xơi xơi :"yêu anh đi"... làm mình suýt chết vì cười. Chẳng nhẽ đọc bài mọi người ở đây viết mà không thấy người ta đang say sưa với một bóng hình trong "ảo mộng" hay sao? Các anh trai ngoài đời thực sẽ làm hỏng cảm xúc viết bài của chúng tôi mất thôi. Bởi các anh trai ngoài đời không chỉ là ảo mộng, mà đúng hơn là... ác mộng đấy. Dù sao cũng cảm ơn nhiều! "Yêu anh đi" <------ chả hiểu sao cứ nghe cái câu này lại thấy buồn cười.
    -----------------------------------------
    Bà bạn HXR - hay còn gọi là Sún- của tôi ơi!
    Sao lại nghỉ post bài trong box vậy? Tại sao vậy? Sợ bị chìm đắm vào những cảm xúc mộng mị hay sao?
    Bạn ơi, hôm qua tôi chợt nghĩ ra một điều, một điều làm cho tôi cảm thấy vui vẻ biết bao. Hôm nay kể cho bạn nhé!
    Chúng ta đều hay than thở về "Cái tuổi nó đuổi xuân đi" phải không? Ở vào độ tuổi 23-24 mà vẫn chưa có một người đàn ông của riêng mình thì quả cũng đáng sợ thật. Ngày ngày, lại nghe các cô bé "19, đôi mươi" gọi "chị gái già", càng thêm lo nghĩ. Nhưng tại sao lại phải lo hả bạn ? Lo mình thành "gái già" ư? Hôm qua tôi chợt tỉnh ra, tôi chợt nảy ra một suy nghĩ tích cực hơn. Chúng ta sẽ thôi buồn lo, bởi vì chúng ta sẽ phấn khởi hướng tới một niềm vui mới. Đó là: Chúng ra đang trở thành những "phụ nữ trẻ". Điều đó chẳng đáng mừng hay sao?
    Bây giờ, thôi vẩn vơ với những nỗi nhớ mong ảo mộng đi bạn ơi! Cần phải tân trang lại một tâm hồn vui vẻ để đón một thời kỳ oanh liệt mới của chúng ta. Một công việc ổn định, một chỗ đứng trong trái tim bè bạn, đó mới là điều cần thiết. Chúng ta đã sống hơn 20 năm trời mà không cần một "anh" nào đó. Vậy thì tại sao chúng ta lại phải đặt hết nghị lực của mình vào một kẻ "người dưng"? Chúng ta không thể thiếu tình yêu, đúng thế, nhưng bạn cần biết rằng : tình yêu cũng cần chúng ta.
    Nào, "buồn ơi chào nhé" đi thôi!!!! Nhưng hãy cứ tặng cho mình những ảo mộng đi, việc gì phải trốn chạy? Cách tốt nhất để những mộng mị không chi phối được mình, đó là mình hãy thống trị chúng.
    Tôi luôn sẵn sàng unlock cho nick của bà bạn nếu bạn muốn!
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bin29 nào thế nhỉ? Tự nhiên xơi xơi :"yêu anh đi"... làm mình suýt chết vì cười. Chẳng nhẽ đọc bài mọi người ở đây viết mà không thấy người ta đang say sưa với một bóng hình trong "ảo mộng" hay sao? Các anh trai ngoài đời thực sẽ làm hỏng cảm xúc viết bài của chúng tôi mất thôi. Bởi các anh trai ngoài đời không chỉ là ảo mộng, mà đúng hơn là... ác mộng đấy. Dù sao cũng cảm ơn nhiều! "Yêu anh đi" <------ chả hiểu sao cứ nghe cái câu này lại thấy buồn cười.
    -----------------------------------------
    Bà bạn HXR - hay còn gọi là Sún- của tôi ơi!
    Sao lại nghỉ post bài trong box vậy? Tại sao vậy? Sợ bị chìm đắm vào những cảm xúc mộng mị hay sao?
    Bạn ơi, hôm qua tôi chợt nghĩ ra một điều, một điều làm cho tôi cảm thấy vui vẻ biết bao. Hôm nay kể cho bạn nhé!
    Chúng ta đều hay than thở về "Cái tuổi nó đuổi xuân đi" phải không? Ở vào độ tuổi 23-24 mà vẫn chưa có một người đàn ông của riêng mình thì quả cũng đáng sợ thật. Ngày ngày, lại nghe các cô bé "19, đôi mươi" gọi "chị gái già", càng thêm lo nghĩ. Nhưng tại sao lại phải lo hả bạn ? Lo mình thành "gái già" ư? Hôm qua tôi chợt tỉnh ra, tôi chợt nảy ra một suy nghĩ tích cực hơn. Chúng ta sẽ thôi buồn lo, bởi vì chúng ta sẽ phấn khởi hướng tới một niềm vui mới. Đó là: Chúng ra đang trở thành những "phụ nữ trẻ". Điều đó chẳng đáng mừng hay sao?
    Bây giờ, thôi vẩn vơ với những nỗi nhớ mong ảo mộng đi bạn ơi! Cần phải tân trang lại một tâm hồn vui vẻ để đón một thời kỳ oanh liệt mới của chúng ta. Một công việc ổn định, một chỗ đứng trong trái tim bè bạn, đó mới là điều cần thiết. Chúng ta đã sống hơn 20 năm trời mà không cần một "anh" nào đó. Vậy thì tại sao chúng ta lại phải đặt hết nghị lực của mình vào một kẻ "người dưng"? Chúng ta không thể thiếu tình yêu, đúng thế, nhưng bạn cần biết rằng : tình yêu cũng cần chúng ta.
    Nào, "buồn ơi chào nhé" đi thôi!!!! Nhưng hãy cứ tặng cho mình những ảo mộng đi, việc gì phải trốn chạy? Cách tốt nhất để những mộng mị không chi phối được mình, đó là mình hãy thống trị chúng.
    Tôi luôn sẵn sàng unlock cho nick của bà bạn nếu bạn muốn!
  10. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Tia Nắng là một cô gái rất xinh xắn, dễ thương. Cô không đẹp cái vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu xa. Mà đó là cái vẻ đẹp bình dị, gẫn gũi. Lúc bấy giờ, có nhiều chàng trai để ý Tia Nắng lắm. Mặt Trời mạnh mẽ và ấm áp, chàng Gió kiêu ngạo và bướng bỉnh, Mặt Trăng nhẹ nhàng và gần gũi... Tất cả bọn họ đều mong có được Tia Nắng. Nhưng mỗi người đều thể hiện tình cảm của mình theo một cách riêng
    Mặt Trời nóng bỏng, luôn mang lại cho Tia Nắng những điều bất ngờ, thú vị, những cuộc dạo chơi bên dòng suối, trên những sườn đồi, trong những cánh rừng đầy hương hoa... Bên mặt Trời, Tia Nắng luôn thấy yêu đời, yêu cuộc sống.
    Mặt Trăng lại luôn mang cho Tia Nắng những phút giây nhẹ nhàng, êm đềm, thoải mái nhất. Bên Mặt Trăng Tia Nắng luôn có những phút giây để nhìn lại mình, để nhớ lại những gì mình đã làm, đã trải qua. Từ đó tìm ra ý nghĩa của cuộc sống.
    Còn với chàng Gió. Gió kiêu ngạo và lạnh lùng. Gió sâu sắc và tình cảm. Với Gió, Tia Nắng luôn được nhìn thấy cuộc sống ở khía cạnh khác. Một cuộc sống nội tâm, một cuộc sống không phải toàn màu hồng như với Măt Trời, không nhẹ nhàng như với Mặt Trăng. Nhưng cô sợ Gió. Bởi vì cô biết Gió không bao giờ là của cô cả. Gió kiêu ngạo lạnh lùng quá, để không thể cất lên được tiếng Yêu.Và kết quả thì có lẽ ai cũng biết rồi. Tia Nắng đã chọn cho mình Mặt Trời. Cuộc sống luôn vận động, luôn hướng về phía trước. Với Mặt Trăng, Tia Nắng chỉ có thể xem như một người bạn tốt, có thể trút những lo âu, phiền muộn, những khó khăn. Còn với Gió, có thể đó là một sự ngưỡng mộ, một sự đồng cảm, và cũng có thể là tình yêu nữa. Nhưng Tia Nắng đã không chọn Gió. Đơn giản bởi vì Gió quá kiêu ngạo, kiêu ngạo hay nhút nhát ? Yêu mà không dám thể hiện, hay không chịu thể hiện. Để rồi bây giờ, Tia Nắng luôn ở bên Mặt Trời, Mặt Trăng chỉ thỉnh thoảng gặp họ vào những lúc hoàng hôn. Còn Gió, ngày ngày vẫn lang thang, không nơi vô định. Gió đã đánh mất một thứ mà không bao giờ còn có thể tìm lại được nữa - TÌNH YÊU. Thời gian chẳng quay lại bao giờ.
    Có những thứ đôi khi phải cúi xuống người ta mới có thể lấy được nó
    st

Chia sẻ trang này