1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là ảo mộng, để rồi sáng mai ra...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 29/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Em có khóc đâu anh?.........
    Đó là nụ cười tan ra đấy chứ,
    Một nụ cười quay quắt nỗi nhớ,
    Một nụ cười dai dẳng niềm đau
    Đừng trách em khi mình chẳng đến được với nhau..........
    Tình yêu có thật nhưng mong manh quá
    Giữa cuộc đời ngổn ngang giông tố
    Trái tim em không đủ sức đối đầu
    Rồi thời gian sẽ qua đi rất nhanh
    Anh sẽ có những mối tình nồng nàn khác
    Chỉ có em khi thu về man mác
    Phút cô đơn em lặng lẽ mỉm cười..........!!!
  2. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Những câu chuyện cổ tích...
    Đã sưu tầm từ lâu lắm rồi, đến bây giờ mới post được...Lòng cũng thấy nhẹ nhàng hơn...
    Cổ tích...
    Tin...
  3. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Những câu chuyện cổ tích...
    Đã sưu tầm từ lâu lắm rồi, đến bây giờ mới post được...Lòng cũng thấy nhẹ nhàng hơn...
    Cổ tích...
    Tin...
  4. canhcammauxanh

    canhcammauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Muốn làm một cái gì đó thật bất ngờ, em chẳng ở nhà để chờ anh ,sớm hơn...em nhờ bạn đưa đến chỗ anh, .., ko vào nhà ,đứng ngoài cửa ...chờ khi anh phóng xe ra thì ....chạy ra hù một phát --> Ngốc
  5. canhcammauxanh

    canhcammauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Muốn làm một cái gì đó thật bất ngờ, em chẳng ở nhà để chờ anh ,sớm hơn...em nhờ bạn đưa đến chỗ anh, .., ko vào nhà ,đứng ngoài cửa ...chờ khi anh phóng xe ra thì ....chạy ra hù một phát --> Ngốc
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mụ ơi, kể tiếp đi! Gió và cô gái....
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mụ ơi, kể tiếp đi! Gió và cô gái....
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Là ảo mộng có nghĩa là không có thật, chà ..... nó cũng đáng để mơ ước đấy chứ, vui thú dọc Tây bắc, trời. không biết đến bao giờ mới hoàn thành xong cái mơ ước này nhỉ? ......... chẳng nhẽ bây giờ thì lại bỏ.... để đi làm ......... chứ không tình hình lúc nào cũng rơi vào bi đát
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Là ảo mộng có nghĩa là không có thật, chà ..... nó cũng đáng để mơ ước đấy chứ, vui thú dọc Tây bắc, trời. không biết đến bao giờ mới hoàn thành xong cái mơ ước này nhỉ? ......... chẳng nhẽ bây giờ thì lại bỏ.... để đi làm ......... chứ không tình hình lúc nào cũng rơi vào bi đát
  10. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Có những dòng sông không trở lại bao giờ
    Có những tình yêu dật dờ theo từng con sóng
    Có những chiều chuyếnh choáng
    Tình yêu thở qua kẽ tay
    Cuộc đời là dòng sông chứa đầy nghịch lưu
    Ai lường được vòng xoáy dòng sông ấy
    Bỗng một chiều chợt nghe mái đầu trắng sóng
    Rồi chợt nghe tiếng hát thảng thốt chiều
    Anh vẫn nghe tiếng em từ miền xa vắng nào
    Anh vẫn chờ những điều chưa tới
    Anh khát khao bình yên giữa gió gào
    Khi nụ cười vỡ vào nước mắt........
    ....... Một dòng sông chảy ngược vào anh.............

Chia sẻ trang này