1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là ảo mộng, để rồi sáng mai ra...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đai ca ơi hic............hic......... em mừng cho đại ca, em mong lúc nào đại ca cũng vui vẻ như vậy. Nhưng mà thấy đại ca thế này em lại tủi thân, kiểu này hết đường vòi vĩnh đại ca rồi, em lại bơ vơ khổ thân em quá đi, đại tẩu ơi, nhắm xem có chú nào được giới thiệu em với đại tẩu ơi
  2. canhcammauxanh

    canhcammauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    ảo mộng ư?
    Sợ lắm,
    Sợ hình ảnh anh sẽ tan theo những giọt nước kia lắm.
    Nhưng ko phải thế đúng ko anh yêu?
    Chắc chắn anh sẽ ko làm em thất vọng chứ/
  3. canhcammauxanh

    canhcammauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    ảo mộng ư?
    Sợ lắm,
    Sợ hình ảnh anh sẽ tan theo những giọt nước kia lắm.
    Nhưng ko phải thế đúng ko anh yêu?
    Chắc chắn anh sẽ ko làm em thất vọng chứ/
  4. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    @ Cún: Ta vẫn cầm CD Phương Thanh của mụ, những bài não nề, nhưng hay... Đợi lúc nào có người vô cùng vui mừng được mụ thắt cổ, ta trả...
    @ Phù Thủy: cả tỷ người thích mụ, nhưng chưa ai buộc được trái tim mụ. Ta trộm nghĩ đến ngày ba đứa mình dung dăng dung dẻ dắt tay ba anh đi chơi... Có khi cũng vui...
    @ Đại ca: Dục tốc bất đạt
  5. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    @ Cún: Ta vẫn cầm CD Phương Thanh của mụ, những bài não nề, nhưng hay... Đợi lúc nào có người vô cùng vui mừng được mụ thắt cổ, ta trả...
    @ Phù Thủy: cả tỷ người thích mụ, nhưng chưa ai buộc được trái tim mụ. Ta trộm nghĩ đến ngày ba đứa mình dung dăng dung dẻ dắt tay ba anh đi chơi... Có khi cũng vui...
    @ Đại ca: Dục tốc bất đạt
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    @.... Cảm ơn ai đó đã chia sẻ những tâm sự của tôi!
    @Lys: Có người muốn ta thắt cổ, nhưng ta đang mỏi tay. Khi nào có người đấm bóp cho tay ta hồi sức thì ta sẽ...hì hì.... Ngày đó ngày đó sẽ không xa xôi... Gia đình mình sắp thành đại gia đình rồi! Cơ mà lo nhất vẫn là mụ witch. Kén vừa thôi má!
    @Đại ca: Chuyện tình yêu của Đại ca sao lại post vào ẢO MỘNG. Vào Nhật Ký post thì mới ý nghĩa chứ. Chả lẽ TY của đại ca chỉ là ảo mộng à? Lão anh mình đang "phê tình" đâm ra lẩn thẩn rồi.
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    @.... Cảm ơn ai đó đã chia sẻ những tâm sự của tôi!
    @Lys: Có người muốn ta thắt cổ, nhưng ta đang mỏi tay. Khi nào có người đấm bóp cho tay ta hồi sức thì ta sẽ...hì hì.... Ngày đó ngày đó sẽ không xa xôi... Gia đình mình sắp thành đại gia đình rồi! Cơ mà lo nhất vẫn là mụ witch. Kén vừa thôi má!
    @Đại ca: Chuyện tình yêu của Đại ca sao lại post vào ẢO MỘNG. Vào Nhật Ký post thì mới ý nghĩa chứ. Chả lẽ TY của đại ca chỉ là ảo mộng à? Lão anh mình đang "phê tình" đâm ra lẩn thẩn rồi.
  8. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Có một tên quân sư khuyên mình không nên post vào đây, nơi chỉ có những ảo mộng, những thứ sẽ tan biến khi người ta chợt tỉnh cơn say. Nhưng cuộc đời này cũng chỉ là một ảo mộng mà thôi và người ta đi hết cuộc đời cũng chưa tỉnh giấc mộng đó. Và có những "sáng mai ra..." sẽ không bao giờ đến.
    Em có là một ảo mộng? Anh cũng là một ảo mộng? Chúng ta gặp nhau là do sự xếp đặt của số phận (và của một người mà cả hai chúng ta cùng yêu mến), đó cũng là ảo mộng? Nếu là như vậy, anh sẽ dùng tất cả sức lực nhỏ bé của mình để "sáng mai ra..." đó sẽ không bao giờ đến. Mình nắm tay nhau đi hết cuộc đời này mà vẫn chưa tỉnh cơn mê. Một mình anh chắc sẽ không làm đươc, nhưng với cả sự chung sức của em nữa, mình sẽ làm được phải không em.
  9. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Có một tên quân sư khuyên mình không nên post vào đây, nơi chỉ có những ảo mộng, những thứ sẽ tan biến khi người ta chợt tỉnh cơn say. Nhưng cuộc đời này cũng chỉ là một ảo mộng mà thôi và người ta đi hết cuộc đời cũng chưa tỉnh giấc mộng đó. Và có những "sáng mai ra..." sẽ không bao giờ đến.
    Em có là một ảo mộng? Anh cũng là một ảo mộng? Chúng ta gặp nhau là do sự xếp đặt của số phận (và của một người mà cả hai chúng ta cùng yêu mến), đó cũng là ảo mộng? Nếu là như vậy, anh sẽ dùng tất cả sức lực nhỏ bé của mình để "sáng mai ra..." đó sẽ không bao giờ đến. Mình nắm tay nhau đi hết cuộc đời này mà vẫn chưa tỉnh cơn mê. Một mình anh chắc sẽ không làm đươc, nhưng với cả sự chung sức của em nữa, mình sẽ làm được phải không em.
  10. the_pianist

    the_pianist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vừa được ôm em.
    Hôn em chùn chụt
    sau đó chia tay
    Ai về nhà nấy
    Vì đã quá khuya
    nên em sợ về mẹ mắng
    Ơ thế hoá ra sau mỗi lần gặp chỉ là ảo mộng à?
    Tức thế không biết
    MK.........mẹ em

Chia sẻ trang này