1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là ảo mộng, để rồi sáng mai ra...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Cho một người
    Tiễn người ra cửa rồi
    Tôi quay vào lặng lẽ
    Chợt thấy mình cô đơn
    Giữa ngổn ngang bàn ghế
    Khi người ta không yêu
    Buồn đã thành một nhẽ
    Khi ta không yêu người
    Sao cũng buồn đến thế
    Như đánh mất điều gì
    Lòng bâng khuâng khó tả
    Như thể mắc nợ ai
    Món nợ không thể trả
    Có lẽ ta thương người
    Giờ này đang lủi thủi
    Hay là ta thương ta
    Từng chịu nhiều hắt hủi
    Ngỡ chẳng có gì đâu
    Mà sao thành rắc rối
    Tất cả chỉ một lời
    Nói hay là không nói
    Bởi đơn giản thế thôi
    Biết làm sao cho được...

  2. Bugaboo

    Bugaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Khi giấc mơ đã quay trở về
    Em vẫn không tin rằng có ngày em sẽ đón anh nơi cuối đường.
    Anh nhớ không khi xưa ta gặp nhau chính cufng nơi đây ta ngồi mơ...
    Về giấc mơ nơi thiên đường.
    Rồi một ngày anh đi
    Em buồn như khóc anh đâu hay biết
    Bao đêm em thức nước mắt đầy vơi rớt theo dêm dài.
    Dù giờ này em biết
    Xa nhau năm tháng hôm nay anh cufng đã quay về đây,
    Bên! em đêm ngày chẳng muốn chia tay.
    Nhưng tiếc thay anh ơi
    Những mộng mơ mãi cufng chỉ là những mộng mơ,
    Chẳng có thiên đường bao giờ!
    Em biết anh trách em
    Cufng vì em bước đi con đuờng nơi mà ta chẳng thể đến với nhau bao giờ.
    Ðuờng gập ghềnh em đi,
    Riêng! một mình em đường dài em đi
    Nơi đây anh đứng chẳng biết làm chi chẳng biết nói gì,
    Rồi! chợt buồn em khóc
    Anh đâu hay biết trong tim em chỉ có riêng mình anh,
    Yêu! anh cho dù phải cách xa anh.
    Em mãi mơ giấc mơ đêm ngày
    Em có anh bên em muôn đời nhưng chẳng biết nên làm thế nào.
    Em biết anh trách em
    Cũng vì em bước đi con đường nơi mà ta chẳng thể đến với nhau bao giờ....
    Tự nhiên thấy buồn quá
  3. Bugaboo

    Bugaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Khi giấc mơ đã quay trở về
    Em vẫn không tin rằng có ngày em sẽ đón anh nơi cuối đường.
    Anh nhớ không khi xưa ta gặp nhau chính cufng nơi đây ta ngồi mơ...
    Về giấc mơ nơi thiên đường.
    Rồi một ngày anh đi
    Em buồn như khóc anh đâu hay biết
    Bao đêm em thức nước mắt đầy vơi rớt theo dêm dài.
    Dù giờ này em biết
    Xa nhau năm tháng hôm nay anh cufng đã quay về đây,
    Bên! em đêm ngày chẳng muốn chia tay.
    Nhưng tiếc thay anh ơi
    Những mộng mơ mãi cufng chỉ là những mộng mơ,
    Chẳng có thiên đường bao giờ!
    Em biết anh trách em
    Cufng vì em bước đi con đuờng nơi mà ta chẳng thể đến với nhau bao giờ.
    Ðuờng gập ghềnh em đi,
    Riêng! một mình em đường dài em đi
    Nơi đây anh đứng chẳng biết làm chi chẳng biết nói gì,
    Rồi! chợt buồn em khóc
    Anh đâu hay biết trong tim em chỉ có riêng mình anh,
    Yêu! anh cho dù phải cách xa anh.
    Em mãi mơ giấc mơ đêm ngày
    Em có anh bên em muôn đời nhưng chẳng biết nên làm thế nào.
    Em biết anh trách em
    Cũng vì em bước đi con đường nơi mà ta chẳng thể đến với nhau bao giờ....
    Tự nhiên thấy buồn quá
  4. Bugaboo

    Bugaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Chàng và Nàng cả hai đều nhút nhát
    Chẳng có gan ngồi sát lại gần
    Là bạn thân nhưng cả hai đều rõ
    Trong lòng mình đang có tương tư.
    "Nó đấy ư? Chẳng đáng yêu gì cả?"
    "Thằng kia à,chỉ được cái tinh vi?"
    Thì vẫn thế,nghĩ về nhau như vậy
    Vẫn mày-tao trêu ghẹo bao ngày.
    Bỗng một ngày chàng chợt thấy nàng hiền
    Và nàng thấy chàng tự nhiên người lớn
    Họ bỗng thấy trong lòng sóng gợn
    Những lạ kì,êm dịu,mơn man.
    Vẫn là bạn nhưng không mày-tao nữa
    Họ chuyển sang "ấy"-"tớ" ngập ngừng
    Họ chập chững trước bao điều mới lạ
    "Ơ" người kia và "Ơ" cả chính mình.
    Lúc gặp nhau họ cũng có hình dung
    "Không biết ấy đang nghĩ gì về tớ?"
    Những ánh mắt tình cờ cùng bắt gặp
    Những bàn tay chưa dám nắm...rụt rè.
    Cứ như thế thời gian trôi lặng lẽ
    Họ vẫn chưa dám khẽ nói một lần
    Vẫn ngồi cạnh nhưng không gần sát lại
    Thầm hẹn nhau chờ chút xíu...ngày mai.​
  5. Bugaboo

    Bugaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Chàng và Nàng cả hai đều nhút nhát
    Chẳng có gan ngồi sát lại gần
    Là bạn thân nhưng cả hai đều rõ
    Trong lòng mình đang có tương tư.
    "Nó đấy ư? Chẳng đáng yêu gì cả?"
    "Thằng kia à,chỉ được cái tinh vi?"
    Thì vẫn thế,nghĩ về nhau như vậy
    Vẫn mày-tao trêu ghẹo bao ngày.
    Bỗng một ngày chàng chợt thấy nàng hiền
    Và nàng thấy chàng tự nhiên người lớn
    Họ bỗng thấy trong lòng sóng gợn
    Những lạ kì,êm dịu,mơn man.
    Vẫn là bạn nhưng không mày-tao nữa
    Họ chuyển sang "ấy"-"tớ" ngập ngừng
    Họ chập chững trước bao điều mới lạ
    "Ơ" người kia và "Ơ" cả chính mình.
    Lúc gặp nhau họ cũng có hình dung
    "Không biết ấy đang nghĩ gì về tớ?"
    Những ánh mắt tình cờ cùng bắt gặp
    Những bàn tay chưa dám nắm...rụt rè.
    Cứ như thế thời gian trôi lặng lẽ
    Họ vẫn chưa dám khẽ nói một lần
    Vẫn ngồi cạnh nhưng không gần sát lại
    Thầm hẹn nhau chờ chút xíu...ngày mai.​
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Ờ...thì tặng chị một khúc thơ con cóc....
    Đây hỏi đấy đấy yêu ai
    Mà sao đấy cứ đợi đây hoài?
    Nếu đấy yêu đây thì nói thẳng
    Rằng đây chẳng thích,đấy tính sao....
    Chúc chị một tuần làm việc vui vẻ
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Ờ...thì tặng chị một khúc thơ con cóc....
    Đây hỏi đấy đấy yêu ai
    Mà sao đấy cứ đợi đây hoài?
    Nếu đấy yêu đây thì nói thẳng
    Rằng đây chẳng thích,đấy tính sao....
    Chúc chị một tuần làm việc vui vẻ
  8. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Whoever you are...
  9. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Whoever you are...
  10. mystery__man

    mystery__man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Góp vui tí tẹo
    http://www.talkintoons.com/asp/pick01.asp?cardid=873A748B0650121&subscribe=false
    have fun

Chia sẻ trang này