1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là ảo mộng, để rồi sáng mai ra...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 29/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em với bạn đi xem Cuốn Theo Chiều Gió. Cứ đến cảnh Rhett và Scarlett đối diện với nhau là hai đứa lại rinh rích... hình như cả rạp im lặng bất thường... các đôi ngồi xích vào nhau hơn...
    Đêm về, em mơ... em mơ thấy... được ai đó hôn... và em thấy mình mềm nhũn ra trong vòng tay người đó, bị đôi môi người đó làm cho đê mê... như Scarlett đã mềm nhũn ra vì nụ hôn của Rhett lúc anh chàng hỏi cưới nàng. Một nụ hôn... thế nào nhỉ... mãnh liệt mà lại rất dịu dàng... Làm sao có thể vừa mãnh liệt mà lại vừa dịu dàng được như thế chứ? Ôi... nụ hôn trong mơ... ước gì em nhận ra người đã hôn em là ai nhỉ? Sao em chỉ có thể cảm nhận môi hôn mà không biết ai đang hôn mình chứ?Ngượng thật... em đâm ra lại thèm hôn từ lúc tỉnh cơn mơ...
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em chat với anh bạn. Em khóc lóc ầm lên thế này này . Anh hỏi cớ làm sao. Em trả lời: "Em muốn được kiss như trong mơ!" Anh bạn làm mặt lên thế này này Anh bảo là "Muốn kiss em quá đi mất!". Tức thật.... người ta tâm sự thật mà lại làm như người ta đang "ali mơi mơi"... Điên hết cả người. Em gây sự cãi nhau một trận. Thế là cuối cùng làm cho anh bạn pảhi xin lỗi. Khà... tự nhiên thấy đỡ đỡ... vì trong một lúc cái nhau trên Net, lại quên đi cái vụ ... thèm được kiss...
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em chat với anh bạn. Em khóc lóc ầm lên thế này này . Anh hỏi cớ làm sao. Em trả lời: "Em muốn được kiss như trong mơ!" Anh bạn làm mặt lên thế này này Anh bảo là "Muốn kiss em quá đi mất!". Tức thật.... người ta tâm sự thật mà lại làm như người ta đang "ali mơi mơi"... Điên hết cả người. Em gây sự cãi nhau một trận. Thế là cuối cùng làm cho anh bạn pảhi xin lỗi. Khà... tự nhiên thấy đỡ đỡ... vì trong một lúc cái nhau trên Net, lại quên đi cái vụ ... thèm được kiss...
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    - Sao mặt mũi xịu ra thế kia? Lại muốn có mặt trăng rồi hả cô bé của tôi?
    - Em vẫn bị ám ảnh...
    - Lại mơ.. bị kiss hả?
    - Sao biết?
    - Ha ha... ai kể cho tôi nghe cái sự thèm thuồng đó nhỉ?
    - Nào nào... lại bắt đầu rồi...
    - Ha ha... một nụ hôn như trong mơ... Cô em, mặt trăng ở xa lắm!
    Anh nói đúng. Nụ hôn ngọt ngào như trong giấc mơ đêm ấy đối với em chẳng khác nào mặt trăng. Ảo tưởng! Cũng như ảo tưởng của Scarlett về một hạnh phúc với Ashley mà thôi. Phải mất nhiều năm Scarlett mới nhận ra cô sẽ chẳng bao giờ có hạnh phúc với người đó. Còn em, mất bao nhiêu lâu em mới nhận ra rằng nụ hôn trong mơ mãi mãi là nụ hôn không có thực?
    Dù bao lâu đi nữa, em cũng vẫn muốn một nụ hôn như trong mơ!
    [​IMG]
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    - Sao mặt mũi xịu ra thế kia? Lại muốn có mặt trăng rồi hả cô bé của tôi?
    - Em vẫn bị ám ảnh...
    - Lại mơ.. bị kiss hả?
    - Sao biết?
    - Ha ha... ai kể cho tôi nghe cái sự thèm thuồng đó nhỉ?
    - Nào nào... lại bắt đầu rồi...
    - Ha ha... một nụ hôn như trong mơ... Cô em, mặt trăng ở xa lắm!
    Anh nói đúng. Nụ hôn ngọt ngào như trong giấc mơ đêm ấy đối với em chẳng khác nào mặt trăng. Ảo tưởng! Cũng như ảo tưởng của Scarlett về một hạnh phúc với Ashley mà thôi. Phải mất nhiều năm Scarlett mới nhận ra cô sẽ chẳng bao giờ có hạnh phúc với người đó. Còn em, mất bao nhiêu lâu em mới nhận ra rằng nụ hôn trong mơ mãi mãi là nụ hôn không có thực?
    Dù bao lâu đi nữa, em cũng vẫn muốn một nụ hôn như trong mơ!
    [​IMG]
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0

    Cái Trà gọi điện thoại: "Mày! Tao vừa đọc Bát CAnh Nước Trong Rau Biếc. Tao nhớ là có lần mày nói..."
    "Ờ, rồi..."
    "Mày bảo cái Trang..."
    "Ờ, đúng..."
    "Tao chỉ định gọi để chúc mừng mày đã tìm được một con bạn hơi bị được. Bởi vì truyện này chẳng nổi đình nổi đám mấy đâu. Thế mà chúng mày lại tâm đắc... Cái lũ thâm nho.."
    "Ấy, bạn... chúng tớ sâu sắc chứ lị?"
    "Bố con zời... thâm nho mày ạ."
    "Mày... ha ha.... Ừ thì thâm... các anh Khựa lại chả thâm... Đời nhỉ mày nhỉ?"
    "Ừ... truyện rất là Đời! Thôi mày. Tao cúp máy đây, đang ở CQ.Nói chung là chỉ gọi đến để nói là tao đang đọc truyện đấy và tao nhớ đến chúng mày."
    "Ừ... rồi... có gì gặp sau. Làm việc tiếp đi mày. Gì thì gì... cũng vẫn phải sống thôi."
    "Ừ..."
    "tit tit tit...."
    Bát Canh Nước Trong Rau Biếc.... http://ttvnol.com/lamquen/384342/trang-5.ttvn
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0

    Cái Trà gọi điện thoại: "Mày! Tao vừa đọc Bát CAnh Nước Trong Rau Biếc. Tao nhớ là có lần mày nói..."
    "Ờ, rồi..."
    "Mày bảo cái Trang..."
    "Ờ, đúng..."
    "Tao chỉ định gọi để chúc mừng mày đã tìm được một con bạn hơi bị được. Bởi vì truyện này chẳng nổi đình nổi đám mấy đâu. Thế mà chúng mày lại tâm đắc... Cái lũ thâm nho.."
    "Ấy, bạn... chúng tớ sâu sắc chứ lị?"
    "Bố con zời... thâm nho mày ạ."
    "Mày... ha ha.... Ừ thì thâm... các anh Khựa lại chả thâm... Đời nhỉ mày nhỉ?"
    "Ừ... truyện rất là Đời! Thôi mày. Tao cúp máy đây, đang ở CQ.Nói chung là chỉ gọi đến để nói là tao đang đọc truyện đấy và tao nhớ đến chúng mày."
    "Ừ... rồi... có gì gặp sau. Làm việc tiếp đi mày. Gì thì gì... cũng vẫn phải sống thôi."
    "Ừ..."
    "tit tit tit...."
    Bát Canh Nước Trong Rau Biếc.... http://ttvnol.com/lamquen/384342/trang-5.ttvn
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    http://vietnamaudio.com/song_read.asp?id=919
    [​IMG]
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    http://vietnamaudio.com/song_read.asp?id=919
    [​IMG]
  10. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Mình thích Cuốn Theo Chiều Gió, đặc biệt là cách kể chuyện của Mụ Cund này lại rất ấn tượng...
    Chết rùi, không lẽ mình yêu Scarlett & yêu cả mụ Cund này luôn hả??
    Kể chuyện này tiếp đi Cưnd ơi!

Chia sẻ trang này