1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là ảo mộng, để rồi sáng mai ra...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 29/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười... vẫn cứ cái kiểu sinh hoạt ngày nọ xọ ngày kia... thế là sang ngày mới rồi đấy. 1h ngày 14.6..... Ôi dào... một ngày 24h cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi... rồi cũng qua...
    Hôm nay lại nghe Phương Thanh... não nề... .Cô đơn cô đơn nỗi đau, cõi đời lạc lõng như vô tình... Đôi khi nghe bao xót xa, tiếng thời xuân đã trôi quá mau... Hãy quên đi ngày xưa chợt bừng tỉnh giữa cơn mơ... Giã từ dĩ vãng quay lưng còn vương chi kiếp tội tình... Giã từ....
  2. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    thức đêm ít thôi cun. Không là stress với tâm thần phân liệt đấy
  3. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    thức đêm ít thôi cun. Không là stress với tâm thần phân liệt đấy
  4. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    DỊU DÀNG ƠI!
    Em dịu dàng thế,
    Ru tôi quên những muộn phiền
    Đừng cho tôi hy vọng,
    Mơ ước thì buồn
    Năm tháng mãi lênh đênh
    Em cười vời vợi thế
    Những bước chân lặng lẽ của tôi
    Tà áo trắng bay
    Bên tôi cành khô đau đáu bão bùng
    Phố đầy người dưng
    Hờ hững bước chân qua
    Em mỏng manh,
    Mùa thu hiền quá!
    Thôi về đi em,
    Mặc ta với con đường xa
    Em thánh thiện làm chi
    Tôi chỉ là... giấc mơ buồn ngày qua
    (Phú Quang)
    Tự nhiên thấy muốn post những dòng này lên, cho dù biết rằng thể nào cũng bị mấy mụ kia kêu réo là "đại ca uỷ mị" thế lọ thế chai.
    Mình đang yêu, nghe buồn cười thế nào ấy nhỉ. Chẳng biết có phải không nữa, nhưng nó đang giúp mình sống khác. Đã lâu lắm rồi mình mới lại chợt tỉnh dậy giữa đêm chỉ để hồi tưởng lại nụ cười của em trong giấc mơ. Nếu như cuối cùng đó cũng chỉ là ảo mộng, mình có tiếc nuối không nhỉ? Chắc là không. Nhưng sao cứ muốn ngủ mê mãi trong cơn mộng mị này?
  5. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    DỊU DÀNG ƠI!
    Em dịu dàng thế,
    Ru tôi quên những muộn phiền
    Đừng cho tôi hy vọng,
    Mơ ước thì buồn
    Năm tháng mãi lênh đênh
    Em cười vời vợi thế
    Những bước chân lặng lẽ của tôi
    Tà áo trắng bay
    Bên tôi cành khô đau đáu bão bùng
    Phố đầy người dưng
    Hờ hững bước chân qua
    Em mỏng manh,
    Mùa thu hiền quá!
    Thôi về đi em,
    Mặc ta với con đường xa
    Em thánh thiện làm chi
    Tôi chỉ là... giấc mơ buồn ngày qua
    (Phú Quang)
    Tự nhiên thấy muốn post những dòng này lên, cho dù biết rằng thể nào cũng bị mấy mụ kia kêu réo là "đại ca uỷ mị" thế lọ thế chai.
    Mình đang yêu, nghe buồn cười thế nào ấy nhỉ. Chẳng biết có phải không nữa, nhưng nó đang giúp mình sống khác. Đã lâu lắm rồi mình mới lại chợt tỉnh dậy giữa đêm chỉ để hồi tưởng lại nụ cười của em trong giấc mơ. Nếu như cuối cùng đó cũng chỉ là ảo mộng, mình có tiếc nuối không nhỉ? Chắc là không. Nhưng sao cứ muốn ngủ mê mãi trong cơn mộng mị này?
  6. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Lặng im bóng cây, lặng im bóng mây, lặng im góc sân trưa nắng vàng...
    Lặng im ngón tay, lặng im cánh hoa ngát hương thơm nơi hoang dại, em mơ về anh...
    Em mơ về anh, em mơ... mơ một nỗi niềm vời vợi, mơ những nhung nhớ diết da... Vâng, em mơ...
    Cả tuần cuối cùng, ngày nào cũng đi trong mưa, bé con lẩm bẩm: '' đi trong mưa thì bền''. Chàng cười thành tiếng: '' Ừ, chúng mình sẽ luôn yêu nhau mà'' . Một lời ước hẹn trước khi đi xa...
    Đâu đó lời anh, trời sẽ sáng trở lại
    Em mỉm cười và cầu vồng hiện ra...
    Đến Tình Yêu vĩnh cửu em còn tin cơ mà, bé nhỉ?
    Long lanh mắt cười...
  7. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Lặng im bóng cây, lặng im bóng mây, lặng im góc sân trưa nắng vàng...
    Lặng im ngón tay, lặng im cánh hoa ngát hương thơm nơi hoang dại, em mơ về anh...
    Em mơ về anh, em mơ... mơ một nỗi niềm vời vợi, mơ những nhung nhớ diết da... Vâng, em mơ...
    Cả tuần cuối cùng, ngày nào cũng đi trong mưa, bé con lẩm bẩm: '' đi trong mưa thì bền''. Chàng cười thành tiếng: '' Ừ, chúng mình sẽ luôn yêu nhau mà'' . Một lời ước hẹn trước khi đi xa...
    Đâu đó lời anh, trời sẽ sáng trở lại
    Em mỉm cười và cầu vồng hiện ra...
    Đến Tình Yêu vĩnh cửu em còn tin cơ mà, bé nhỉ?
    Long lanh mắt cười...
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ba tháng... nhanh thôi em à. Vài bữa tụ tập bia bọt là đến ngày sum họp ngay ý mà. Anh mà là em, thì anh sẽ thấy 3 tháng thật là ít ỏi, anh sẽ cố gắng enjoy nó theo một cách mới, một cách mà từ 5, 7 năm nay chưa từng được enjoy.
    Đôi khi có một khoảng thời gian như vậy lại hay. Như ai đó nói: "Dừng lại và chiêm nghiệm để rồi có những bước đi tiếp nhanh hơn, vững chãi hơn".
    Và có hai người xa nhau. Nhớ nhung và lo lắng... lo lắng... lo lắng... lo lắng nếu như có một điều gì đó kinh khủng xảy ra... Vì so lo lắng nhớ nhung? Vì yêu!
    Và rồi ta nhận ra nếu như không có những lúc xa nhau thì có lẽ không bao giờ nhận ra những khoảnh khắc bên nhau có ý nghĩa như thế nào...
    Cho dù em rất muốn chẳng bao giờ rời xa
    Một ngày chúng ta đâu thể dính nhau 24h anh nhỉ?
    Vì cuộc đời chẳng bao giờ hoàn mỹ
    Anh cùng em gắng những phút xa xôi
    Anh yêu ơi dù môi chẳng kề môi
    Đôi hồn trẻ vẫn bên nhau vui thú
    Giữa trời xanh những niềm vui chẳng cũ
    Thời gian chẳng có nghĩa gì
    Nhung nhớ làm phép cộng của tình yêu...
    Near
    Far
    Wherever you are
    I"m here in your heart
    And
    My heart will go on and on!
    (Tặng bạn tôi
    Viết vào lúc nghỉ trưa, khi trời tan cơn mưa...)
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ba tháng... nhanh thôi em à. Vài bữa tụ tập bia bọt là đến ngày sum họp ngay ý mà. Anh mà là em, thì anh sẽ thấy 3 tháng thật là ít ỏi, anh sẽ cố gắng enjoy nó theo một cách mới, một cách mà từ 5, 7 năm nay chưa từng được enjoy.
    Đôi khi có một khoảng thời gian như vậy lại hay. Như ai đó nói: "Dừng lại và chiêm nghiệm để rồi có những bước đi tiếp nhanh hơn, vững chãi hơn".
    Và có hai người xa nhau. Nhớ nhung và lo lắng... lo lắng... lo lắng... lo lắng nếu như có một điều gì đó kinh khủng xảy ra... Vì so lo lắng nhớ nhung? Vì yêu!
    Và rồi ta nhận ra nếu như không có những lúc xa nhau thì có lẽ không bao giờ nhận ra những khoảnh khắc bên nhau có ý nghĩa như thế nào...
    Cho dù em rất muốn chẳng bao giờ rời xa
    Một ngày chúng ta đâu thể dính nhau 24h anh nhỉ?
    Vì cuộc đời chẳng bao giờ hoàn mỹ
    Anh cùng em gắng những phút xa xôi
    Anh yêu ơi dù môi chẳng kề môi
    Đôi hồn trẻ vẫn bên nhau vui thú
    Giữa trời xanh những niềm vui chẳng cũ
    Thời gian chẳng có nghĩa gì
    Nhung nhớ làm phép cộng của tình yêu...
    Near
    Far
    Wherever you are
    I"m here in your heart
    And
    My heart will go on and on!
    (Tặng bạn tôi
    Viết vào lúc nghỉ trưa, khi trời tan cơn mưa...)
  10. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Gió chiều cứ hắt hiu, nghe buồn thiu...
    Cánh cò trắng ấu thơ bay về đâu...
    Mà chẳng thấy ghé qua, ghé qua ruộng đồng
    Để lúa, mỏi vẫy tay, trong chờ mong...
    Những lời ca sao ma da diết thế...
    Những cánh tay chờ đợi
    Những hi vọng mỏi mòn...
    Cò bay, cò bay, núi cao biển sâu, biết đâu cò về
    Cò bay, cò bay, có nghe lời ru ý ơi à ơi...
    Cò bay, cò bay, biết sau gặp nhau, nước chảy đá mòn...

Chia sẻ trang này