1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là ảo mộng, để rồi sáng mai ra...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Gió chiều cứ hắt hiu, nghe buồn thiu...
    Cánh cò trắng ấu thơ bay về đâu...
    Mà chẳng thấy ghé qua, ghé qua ruộng đồng
    Để lúa, mỏi vẫy tay, trong chờ mong...
    Những lời ca sao ma da diết thế...
    Những cánh tay chờ đợi
    Những hi vọng mỏi mòn...
    Cò bay, cò bay, núi cao biển sâu, biết đâu cò về
    Cò bay, cò bay, có nghe lời ru ý ơi à ơi...
    Cò bay, cò bay, biết sau gặp nhau, nước chảy đá mòn...
  2. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0

    Góc quán nhỏ biết lấy gì che khuất,
    Tâm hồn ta ngả nghiêng...
    Ly cafe vơi đầy...
    Ký ức xưa vụng về gõ cửa.

    Này Bông hồng kia ép khô
    Sao không mục ruỗng đi cho hả hê buồn giận
    Sao cứ nhợt nhạt màu vô cảm
    Vứt không đành, ta phải cất trong tim...
    Này là những trang nhật ký ướt mem
    Giọt thơ ngây ngày nào nhạt nhoà trong nét chữ
    Sao cứ yêu dại khờ, như thể
    Chẳng bao giờ có thể được yêu....
    Dòng người cứ tất bật lướt qua
    Không biết đến ta giam thời gian lặng lẽ
    Thôi đành nhé khoá dòng ký ức
    Ta lại trở về ta.....
    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 17/06/2005
  3. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0

    Góc quán nhỏ biết lấy gì che khuất,
    Tâm hồn ta ngả nghiêng...
    Ly cafe vơi đầy...
    Ký ức xưa vụng về gõ cửa.

    Này Bông hồng kia ép khô
    Sao không mục ruỗng đi cho hả hê buồn giận
    Sao cứ nhợt nhạt màu vô cảm
    Vứt không đành, ta phải cất trong tim...
    Này là những trang nhật ký ướt mem
    Giọt thơ ngây ngày nào nhạt nhoà trong nét chữ
    Sao cứ yêu dại khờ, như thể
    Chẳng bao giờ có thể được yêu....
    Dòng người cứ tất bật lướt qua
    Không biết đến ta giam thời gian lặng lẽ
    Thôi đành nhé khoá dòng ký ức
    Ta lại trở về ta.....
    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 17/06/2005
  4. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Cơn ảo mộng rồi sẽ qua đi. Ngủ mê mãi rồi cũng phải tỉnh. Phải chăng đó chỉ là sự ngộ nhận................
    Có một ngày em không yêu anh
    Em về nơi xa, với chiếc áo anh chưa hề thấy.
    Có một ngày em cười
    Bằng ánh sáng của nụ hôn khác,
    Với nỗi buồn của mùa mưa khác.
    Những buồn vui anh không có bao giờ.
    Ngày em không yêu anh,
    Em tràn ngập niềm vui rời xa căn nhà cũ
    Chiếc áo sờn vai, em đã thay bằng mầu áo khác
    Ngày đó anh bắt đầu.....
    Bằng bước chân của ngày quen em.
  5. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Cơn ảo mộng rồi sẽ qua đi. Ngủ mê mãi rồi cũng phải tỉnh. Phải chăng đó chỉ là sự ngộ nhận................
    Có một ngày em không yêu anh
    Em về nơi xa, với chiếc áo anh chưa hề thấy.
    Có một ngày em cười
    Bằng ánh sáng của nụ hôn khác,
    Với nỗi buồn của mùa mưa khác.
    Những buồn vui anh không có bao giờ.
    Ngày em không yêu anh,
    Em tràn ngập niềm vui rời xa căn nhà cũ
    Chiếc áo sờn vai, em đã thay bằng mầu áo khác
    Ngày đó anh bắt đầu.....
    Bằng bước chân của ngày quen em.
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Em đi tìm cái nửa của em
    Nhưng tìm mãi đến giờ vẫn chưa thấy
    Nửa của em ơi cưng là ai vậy?
    Sao để em tìm tìm mãi tên cưng
    .............
    Không phải của mình, không phải của ai
    Thì thượng đế xin đừng bắt em lầm tưởng
    Bởi em biết rằng khổ đau hay vui sướng
    Là đừng sai trong tìm nửa của mình
    Em tìm cưng, tất nhiên, em sẽ tìm
    Và có thể trên đời này đâu đó
    Cưng cũng tìm, tìm em như thế
    Chỉ có điều, chúng mình, vưỡn chưa nhận ra nhau ....... ​
    hì.........hì............ nổi hứng xuyên tạc thơ tí tẹo cho vui .......... topic này mấy hôm nay cứ lãng đãng buồn thế nào ấy, vui lên nào ........
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Em đi tìm cái nửa của em
    Nhưng tìm mãi đến giờ vẫn chưa thấy
    Nửa của em ơi cưng là ai vậy?
    Sao để em tìm tìm mãi tên cưng
    .............
    Không phải của mình, không phải của ai
    Thì thượng đế xin đừng bắt em lầm tưởng
    Bởi em biết rằng khổ đau hay vui sướng
    Là đừng sai trong tìm nửa của mình
    Em tìm cưng, tất nhiên, em sẽ tìm
    Và có thể trên đời này đâu đó
    Cưng cũng tìm, tìm em như thế
    Chỉ có điều, chúng mình, vưỡn chưa nhận ra nhau ....... ​
    hì.........hì............ nổi hứng xuyên tạc thơ tí tẹo cho vui .......... topic này mấy hôm nay cứ lãng đãng buồn thế nào ấy, vui lên nào ........
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hồn ai
    đêm về chu du trời cô tịch
    Khẽ đậu nhành môi ta rung rinh
    Hồn ai
    đêm về lang thang mưa lặng lẽ
    Vào trú tán buồn ta chở che
    Hồn ai
    đêm về lênh đênh sông hư ảo
    Lặng ghé bến mắt ta xanh xao
    Hồn ai
    đêm về ngẩn ngơ thèm hơi nắng
    Nhẹ ngửi hoa tình ta...
    .................... mong manh...
    ..............................................
    Hồn ai
    ..............
    .........................

  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hồn ai
    đêm về chu du trời cô tịch
    Khẽ đậu nhành môi ta rung rinh
    Hồn ai
    đêm về lang thang mưa lặng lẽ
    Vào trú tán buồn ta chở che
    Hồn ai
    đêm về lênh đênh sông hư ảo
    Lặng ghé bến mắt ta xanh xao
    Hồn ai
    đêm về ngẩn ngơ thèm hơi nắng
    Nhẹ ngửi hoa tình ta...
    .................... mong manh...
    ..............................................
    Hồn ai
    ..............
    .........................

  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Nỗi vui rớt xuống trước thềm
    Tìm vui tìm mãi mà đêm mất rồi
    Trách chi lời nói đầu môi
    Qua đêm rồi lại nắng nôi cháy tình
    .....................................
    Đêm mơ cuộc tình lay lắt chốn thiên thai mãi không không để gió mây đưa tới kẻ ngu ngơ đợi chờ quên ranh giới ngày đêm thẫn thờ.................
    ..............
    ......................
    .........
    ...............

Chia sẻ trang này