1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là ảo mộng, để rồi sáng mai ra...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 29/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ôm trọn nỗi nhớ và em...
    17 ngày xa nhau rồi anh ạ...
    Nắng bây giờ sao mà gay gắt quá
    Mưa bây giờ tự nhiên cũng buồn hơn
    Dỗi hờn ơi, thương quá những dỗi hờn
    Giá được ở gần, anh thơm vào má bé
    Gió đưa tới anh, tiếng bé khe khẽ:
    "Hư chưa kìa, người ta đã gật đâu?"

    ]
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nơi đây em mơ... mơ về một ngày...
    Đôi khi em cũng tự hỏi tại sao mình lại thích các bài hát của Phương Thanh và Mariah Carey. Nhạc Việt và nhạc quốc tế có vẻ như tựu chung lại cho em hai chữ: "nỉ non".
    Mấy hôm, các bà trên văn phòng căm thù vì sáng phải nghe "Nếu như" của PT và chiều phải nghe "My all" của MC. Đều là những ảomộng nhỉ?
    I give my all to have just one more night with you
    I risk my life to feel your body next to mine...

    Em thích bài hát đó. Đúng. Em từng ao ước một "you" ở bên em suốt đêm mà. Nhưng em chưa bao giờ risk cuộc sống của mình chỉ vì một người đàn ông phải không? Chưa bao giờ! Trên đời đâu có thiếu đàn ông cho em chứ. Không việc gì phải khổ sở vì một gã trai!
    Bây giờ thì em lại không ngủ được, mò mẫm nghe nhạc. Em nhớ lúc chiều karaoke với con bạn thân, hai đứa hát DƯ ÂM của Nguyễn Văn Tý. Cái bản nhạc tiền chiến cũ rích ấy đâm ra lại được đưa vào most-wanted cho những lần hát hò tiếp theo. Ôi trời.... Dư âm...
    Đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn
    dìu muôn tiếng tơ
    Không gian trầm lắng như âu yếm ru
    ai trong giấc mơ
    Mái tóc nhẹ rung, trăng vờn làn sóng
    Yêu ai anh nắn cung đàn đầy vơi
    đôi mắt xa vời
    Anh yêu tiếng hát êm như lời nguyền đẹp bao ước mơ
    Anh như lầu vắng em như ánh trăng reo muôn ý thơ
    Muốn nói cùng em đôi lời trìu mến....
    Tim anh băng giá đang ngại ngùng câu năm tháng mong chờ
    Hẹn em từ muôn kiếp trước
    Nhớ em mấy thuở bạc đầu
    Anh đã âu sầu vì đường tơ vương vấn
    Em để cung đàn đưa anh về đâu ?
    Dư âm tiếng hát reo lên trong lòng anh bao nhớ nhung
    Đê mê lòng nhớ đêm qua giấc mơ môi em hé rung
    Anh muốn thành mây nương nhờ làn gió
    Đưa anh tới cõi mơ hồ nào đây muôn kiếp bên nàng.
    Hẹn em từ muôn kiếp trước
    Nhớ em mấy thuở bạc đầu
    Anh đã âu sầu vì đường tơ vương vấn
    Em để cung đàn đưa anh về đâu ?
    Dư âm tiếng hát reo lên trong lòng anh bao nhớ nhung
    Đê mê lòng nhớ đêm qua giấc mơ môi em hé rung
    Anh muốn thành mây nương nhờ làn gió
    Đưa anh tới cõi mơ hồ nào đây muôn kiếp bên nàng.

    Em nhất định sẽ hát DƯ ÂM bằng chất giọng "nỉ non" của hai cô nàng ca sĩ mà em thích! Còn bây giờ... Em để mình được ru...
    Dư Âm -Nguyễn Văn Tý
  3. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0

    Sinh nhật Tình Yêu...​
  4. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Đêm vẫn là những đêm hao gầy...
    Trăng sáng quá, sáng ướt cả căn phòng, thế nên đang ngủ em mới giật mình tỉnh giấc...
    Và em lại nhớ...
    Quá bận bịu với 3 cái hội thảo để không thể cùng trò chuyện nhiều hơn... xin lỗi anh
    để không thể đến thăm nom chăm sóc một mụ, dẫu biết ko có mình thì có mấy cô nàng oshin tuy mình ko chơi mà sao lại tin tưởng chúng nó đến thế... xin lỗi mụ
    để không thể có thời gian ngồi cùng bố mẹ, và em bé xem gặp nhau cuối tuần... xin lỗi cả nhà
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ............................xem lại cái ý tưởng lấy chồng giàu để có thời gian chăm nom đến tất cả mọi việc nào
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mụ... hì hì...
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Buôn điện thoại với một mụ, chat chít với một mụ. Rõ nhắng.
    Bây giờ thì những giờ phút đó biến mất như ảo mộng rồi. Sẽ lặp lại nhỉ?
    Đến bây giờ vẫn nghe cái giọng em bé của mụ Lys phụng phịu trong điện thoại: "Chị có để cho em ngủ đâu..."
    hehe. Các chị chẳng gương mẫu gì cả. Ngượng quá đi thôi.
    Nghe nói em bé của Lys ngáy... như dế. Đúng là Dế hay gáy mà...hehe
    Chúc mụ bắt nạt đựơc nó thật nhiều trước khi nó lớn phổng lên và quay sang bắt nạt lại mụ. hehheee... Như là cái chíp nhà mụ Witch ý, bây giờ chắc chắn là nó bắt nạt mụ ý đấy.
    Ngày mai, là phải gương mẫu hơn trước bọn em út đấy nhé!
  7. buidoi_miennam

    buidoi_miennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    AAAaaaaaa,ĐÂY RỒI, CHỊ cundc ĐÂY RỒI ,,, EM CHÀO CHỊ, CHÚC CHI VUI VẺ HẠNH PHÚC VÀ ĐƯỢC TỐT LÀNH......
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    @Em Bụidoi_miennam:
    CẢm ơn em nhiều lắm! Hôm nay chị rất vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Nhờ lời chúc của em hay sao ý. hi hi. CẢm ơn em nhiều nhiều!!!!
  9. along_the_road

    along_the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Hơn một năm rồi, cô bé giờ chắc cũng người lớn hơn nhiều. Còn anh của cô bé? Liệu anh đã nhận ra cô bé chưa nhỉ?
    Có những nỗi niềm vỡ tan thành nắng sớm
    Lung linh soi mùa ảo mộng ngày xanh
    Em đã biết và em luôn biết
    Phím đàn anh tặng em cả khung trời
    Ngày lại ngày dù cuộc sống tơi bời
    Em sẽ mãi vẫn là em mơ mộng
    Cảm ơn anh với tiếng dương cầm ngày ấy
    Đã cho em biết nuôi dưỡng tâm hồn.
    (Tặng cô bé)
  10. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Chị, cảm ơn chị... Đã hơn nhiều so với số 1 năm ấy rồi chị ạ. Những mơ mộng tuổi thơ đã từ lâu thôi còn lấp lánh, nhưng em vẫn cứ là em thôi...
    Và anh ấy đã không bao giờ có thể nhận ra em...
    Nhưng... anh của em thì nhận ra em rồi chị ạ. Em hạnh phúc...

Chia sẻ trang này