1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là ảo mộng, để rồi sáng mai ra...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Cún, Road, Witch, YASU, xuong rong... này, đã tự bao giờ, topic "Ảo mộng" chỉ dành riêng cho những người phụ nữ...?
    Ta tự hào vì các mụ, vì Road, YASU, xuong rong, những người phụ nữ với tâm hồn lãng mạn, với trái tim nhiều xẻ chia...
    tự hào vì chúng ta là phụ nữ...
    Ảo mộng là thực khi chúng ta đang mơ... Mà cuộc đời đơn giản chỉ là những giấc mơ dài mang theo nhiều xúc cảm... Phải không?
    [​IMG]
  2. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Thế giới này quá mệt mỏi vì bon chen, cạnh tranh những vị thế trong xã hội nhưng để rồi được gì.Khi cái đơn giản của người phụ nữ cần là cảm thông, mong giảm bớt những gánh nặng. Mong được đôi bờ vai mạnh mẽ ấy để dựa vào.
    Mụ Lys à, chỉ có trong mơ con người mới sống thật, mới được nói ra những điều tưởng chừng như vô nghĩa.Nhưng những câu chữ này mới là nguồn sống cho chúng ta Ta cầu mong hạnh phúc giản đơn nhưng sao khó quá thế này.
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ừm... Tự hào vì chúng ta là Phụ nữ à?
    Là cái thứ người suốt ngày ảo mộng á?
    Là cái thứ người lúc nào cũng phải "biết giữ mình" á?
    Là cái thứ người cứ phải đấu tranh mới được bình đẳng giới á?
    Là cái thứ người cần phải có sức chịu đựng và đức hy sinh vì đàn ông á?
    Tự hào gì chứ? Cam chịu thì đúng hơn!
    Ta sẽ đẻ con trai! Mụ ạ! Ta phải đẻ con trai thôi! Nó sẽ không phải chịu những vấn đề như mình... và con trai ta sẽ không để con gái mụ khổ đâu. Nhé! Yên tâm đi nhé!
    Thôi đã vào đây, làm tí thơ thẩn cho nó thanh thoát con người rồi chợp mắt tí nào!!!
    Tặng các mụ!!! Tặng mụ Lys vì niềm tự hào phụ nữ, tặng mụ Witch vì hay nói câu: "Người ta đánh giá cho..."
    Ai bảo...
    Ai bảo em là con gái làm chi
    Nụ hôn đầu phải đắn đo suy nghĩ
    Dù lửa tình đã từ lâu âm ỉ
    Không được tỏ ra... Người ta đánh giá cho!
    Ai bảo em là thiếu nữ âu lo
    Lời yêu thương có dám đâu bày tỏ
    Dẫu trái tim rừng rực lên rồi đó
    Không được nói ra... Người ta sẽ hả hê!
    Ai bảo em là phụ nữ đam mê
    Giọt lệ trong tuôn rơi đâu có dễ
    Buồn vì anh nỗi lòng đau vô kể
    Không được khóc đâu... Người ta thương hại thôi!
    Ừ thì em làm một kiếp bánh trôi
    Đời phụ nữ ai mà không chìm nổi
    Nên tâm hồn mới ít nhiều rắc rối
    Không được đơn giản đâu... Người ta bắt nạt cho!
    [​IMG]
  4. along_the_road

    along_the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Không là mơ
    Không là ảo mộng
    Những bản tình ca anh viết cho một thời
    Tuổi trẻ không bao giờ đi qua
    Vì anh đã tạo ra thanh xuân là vĩnh cửu
    Cảm ơn anh
    Cảm ơn những rung cảm ngọt ngào!
    [​IMG]
    Được along_the_road sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 25/08/2005
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Along_the_road cứ biến đi rồi lại đột ngột xuất hiện với những doòg mềm mại nhỉ? Lại không quên tranh ảnh nữa chứ.
    Mong gặp vào ngày offline 3-9 tới!
  6. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Cundc ơi, bài thơ này YASU thấy lạ lạ và hay thật đấy. Thiên nhiên đem đến cảm xúc cho con người hay con nguời gắn cảm xúc của mình vào thiên nhiên nhỉ.
    Em cứ mơ hoài ánh mắt nào của anh nồng cháy
    Trải lên hàng mi em vạt nắng của mùa hạ chống chếnh say
    Rắc những hạt mưa thu run rẩy trong chiều k có gió
    Thấm ướt lòng em nỗi chờ đợi mong manh
    ......................................................................................
    UI giao mùa, vậy là mùa thu rồi àh. Ảo mộng của những đứa con gái có dịu dàng như mùa thu k???
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Tình trêu ta mà ta nào hay biết
    Để cho ta tha thiết đợi chờ
    Cứ chập chờn ẩn hiện giữa giấc mơ
    Ta kiệt quệ vì say sưa đắm đuối
    * * *
    Chợt đến gần rồi lại xa vời vợi
    Nhấn ta chìm vào đêm tối mênh mang
    Kéo mây đen che khuất ánh trăng vàng
    Ta thoi thóp vẫn mơ màng da diết
    * * *
    Tình trêu ta mà ta đâu hay biết
    Để cho ta chưa vui hết đêm dài
    Chưa kịp nhìn tia nắng ấm ban mai
    Tình lỡ vội mang hồn ta đi mãi
    * * *
    Ta đi tìm trong bão lòng tê tái
    Gió thét gào cào xé trái tim ta
    Ta đớn đau quằn quại giữa phong ba
    Tình bỏ mặc cứ đi xa biền biệt
    * * *
    Tình trêu ta mà ta không hay biết
    Để giờ đây ta sức kiệt hơi tàn
    Ta theo tình trên khắp lối nhân gian
    Và mệt lả giữa đêm dài cay đắng
  8. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Cho em bon chen với các chị nhé .. !! ^^ Em thì ko biết làm thơ ... Mặc dù đôi khi cũng lãng mạn bay bổng lắm .. Nhưng chả hiểu sao không thể làm một bài thơ nào nên hồn ...
    Mùa thu rồi ... Không khí đẹp tuyệt vời thế này thì dễ làm thơ lắm ...
    Cái topic này em đọc đã lâu .. Nhưng mà các chị viết bài sâu sắc quá em không dám bon chen ^^ ...
    Chỉ là ảo mộng ... để rồi sáng mai ra ..... ​
    Có đôi khi con người ta vẫn hay mơ mông ... Ảo tưởng về một điều không thể .. Nhưng mà con người và cuộc sống .. thực tế và ảo giác đôi khi chỉ là một ranh giới rất mong manh .. Chợt nghĩ rồi chợt hiểu .. Chứ có mấy ai phân định được rõ ràng ...
    Là con gái người ta thường bảo hay mơ mộng .. nghĩ ngợi viển vông .. tâm hồn treo ngược cành cây và đôi khi không thực tế ....
    Cứ cố dồn ép mình vào với những điều trong quá khứ .. để bỏ lỡ mất nhừng điều trong hiện tại và những cái sắp đến trong tương lai .. Những cảm giác đó cứ theo đuổi .. Và chẳng biết đến bao giờ mới dứt ra nổi ...
    Có đôi khi chỉ muốn một mình lang thang ... Một mình suy nghĩ .. Suy nghĩ về cái gì nhỉ ?? Hay chẳng qua lang thang để cho con người mình có cái cảm giác nó cô độc ..
    Cũng đôi khi như thế đấy .........
    Đã không biết bao nhiêu lần cứ chạy theo hay suy nghĩ về những gì mình biết chắc là không thể ... để rồi như người bị rơi từ trên tâng cao xuống .. Bị hắt cả gáo nước lạnh vào mặt ... hụt hẫng và trống trải ....
    Nhưng mà biết làm sao .. ?? Con người mà .. Đôi khi tình cảm lấn át mất lý trí .. Vẫn suy nghĩ được nhưng sao hành động lại ngược lại ... vẫn biết kết cục sẽ là như thế nhưng cứ cố vẽ ra cho mình cái ảo ảnh không thể có để chạy theo ...
    Nhiều khi đau đớn lắm .. Chán nản lắm .. Nhưng mà vẫn phải gắng gượng ... vì mình xác định được rõ ràng điều mình sẽ được nhận đấy chứ ... Nhưng mình cứ cố nhắm mắt mà lao thôi ...
    Sáng mai ra ................
    Mình nhận ra cuộc sống còn nhiều điều ý nghĩa .. Khi đã nếm trải quá nhiều thì con người trở nên già đi .. Tâm hồn cũng vậy ...
    Giờ thì lý trí lên ngôi còn tình cảm chỉ là phù du nhẹ bẫng ...
    Sống không cần ai và cũng chẳng ai cần mình .. Đến rồi đi nhẹ nhàng và bình thản ... Không chút vướng bận hay quan tâm ...
    Có lẽ nó là khoảng lặng của sự cô đơn ... ???
    Hay là vô cảm với tất cả ... ???
    Chẳng biết nữa .... Nhưng giờ không còn mơ mộng .. Có lẽ để có được 1 tâm hồn mơ mộng bay bổng không phải dể ... Khi ta đánh mất nó đi thì không biết đến khi nào mới có thể tìm lại ...
    Có thể ta không sai Nhưng ta thay đổi lúc nào không biết .... !!!
  9. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Liệu có thể biến tất cả thành 1 cơn mộng k nhỉ? Đến khi rụt rè bước chân vào cánh cửa ấy, mới thấy bên trong bao nhiêu những điều nằm ngược xuôi. Chắc chắn là mình k thể vượt qua. Làm thế nào để biến những chuyện đã qua thành 1 cơn ảo mộng. Và làm thế nào để tỉnh và thoát ra khỏi cơn mộng này.
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0

    Đơn giản thế này thôi bạn ạ
    Phụ nữ mình chỉ mãi mãi ảo mộng thôi
    Không một lời
    Chẳng một lời tạ lỗi
    Của kẻ làm trai cứ luẩn quẩn những giấc mơ
    Ảo mộng say
    Mùa về mình run rẩy
    Bọn hắn đi
    Bọn hắn về
    Hết gieo nắng lại tạt mưa
    Ghét nhờ? Trời HN hôm nay mưa nắng chẳng ra đâu vào đâu.
    Thôi thì cũng chỉ biết chúc:
    Chị em ơi, chúc mưa thuận gió hoà!
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 02:20 ngày 29/08/2005

Chia sẻ trang này