1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là ảo mộng, để rồi sáng mai ra...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Within you''ll remain

     
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ấy nhiều nhé! CẢm ơn vì bài thơ, và vì cảm hứng trong tôi lúc này. Mấy hôm ít thơ thẩn quá, tự nhiên lại lang thang post những bài lởm khởm ở chỗ khác. Nghĩ ra rồi... thà về đây làm thơ còn hơn! Road ơi, đừng có mất hút nữa đấy nhé!
    Cũng làm thơ "ảo mộng đêm thu" tặng lại đây.
    Tặng Road và các mụ cùng các bà bạn mến mấy vần vừa bắt hứng từ thơ của cụ Lưu Trọng Lư. Giá mà cứ được ngơ ngác mãi nhỉ? Sợ lắm... nếu như hết biết ngẩn ngơ ảo mộng...
    Vội giấc mộng thu
    Nai ơi sao đã vội ngơ ngác thế
    Chớm thu thôi lá đã kịp rơi đâu
    Giữa rừng khuya nghe tiếng trăng mời gọi
    Mộng lá rơi vàng trải thảm gót hài
    Chuyện Tình yêu như con suối rất dài
    Chảy ngang đời cho nai tìm uống nước
    Phải cúi đầu mới được tan cơn khát
    Biết không nai? Cần phải biết cúi đầu!
    Và một lời xin chớ vội chìm sâu
    Bao say đắm của một mùa thu mới
    Cứ cúi đầu nhưng bước trên thảm lá
    Chín thu dần...
    ... rồi ngơ ngác niềm vui!
    (8.05)
    [​IMG]
  3. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Em đã phải đấu tranh với bản thân mình rất nhiều để không nhắn tin hay gọi điện thoại cho anh thêm một lần nào nữa. Em không biết mình làm vậy có đúng không? Người ta bảo nếu cái gì mà số phận đã thuộc về mình thì thậm chí dù có cố vứt bỏ nó vẫn sẽ thuộc về mình, còn nếu đã không phải của mình thì dù có cố công mà níu kéo cũng sẽ không được. Nhưng em cũng lại biết rằng nếu bạn yêu một ai đó thì hãy để cho người ấy biết dù chỉ một lần và dù tình yêu ấy của bạn không được đáp lại thì bạn cũng không ân hận vì bạn đã nói ra. Em đã bị giằng xé giữa việc có hay không nói cho anh biết tình cảm của em dành cho anh? Giá lúc này có ai nói cho em biết em phải làm gì. Nhưng em biết rằng trong những chuyện như thế này thì chẳng ai giúp được mình.
    Huyền thoại
    Đoàn Thị Lam Luyến
    Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
    Khi tỉnh dậy anh đã chia tay với người con gái ấy
    Giá được anh hẹn hò dù phải chờ lâu đến mấy
    Em sẽ chờ như thể một tình yêu.
    Em sẽ chờ như hòn đá biết xanh rêu
    Của bến sông xa mùa cạn nước
    Cơn mưa khát trong nhau từ thưở trước
    Sắc cầu vồng chấp chới mé trời xa.
    Em sẽ chờ anh như lúa đợi sấm tháng ba
    Như hạt cải vội đơm hoa chờ ngày chia cánh ****
    Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước
    Trở lại kiếp này từ quả thị nhận ra nhau.
    Em ở hiền em có ác chi đâu
    Mà trời xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác
    Có phải rượu đâu mà chờ cho rượu nhạt
    Có phải miếng trầu đợi trầu giập mới cay.
    Dẫu chẳng được hẹn hò em vẫn đợi vẫn say
    Ngâu xa nhau ngâu có ngày gặp lại
    Kim Kiều trái duyên nhau còn có chiều quan tái
    Em sẽ đợi sẽ chờ dẫu chỉ là huyền thoại một tình yêu!
  4. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    ?oLặng im bóng cây, lặng im bóng mây, lặng im góc sân trưa nắng vàng. Lặng im ngón tay, lặng im cánh hoa ngát hương thơm nơi hoang dại. Em mơ về anh!
    Rồi em mơ thấy thấy anh nhìn em. Thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen nghe sao rất gần.
    Rồi em mơ thấy thấy anh kề bên. Và rồi lại thấy em nằm mơ những giấc mơ buồn. Anh như bài hát xa rồi?
    Giờ đây vắng anh, giờ đây thiếu anh mà sao thấy anh anh rất gần. Ngồi trong bóng đêm mình em với em giữa bao gương mặt xa lạ. Em mơ về anh!
    Rồi em mơ thấy thấy anh nhìn em. Thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen nghe sao rất gần.
    Rồi em mơ thấy thấy anh kề bên và rồi lại thấy em nằm mơ vì em đang nhớ anh người yêu hỡi?.?

    Càng ngày em càng nghĩ về anh nhiều hơn. Em không hiểu sao mình lại có thể như vậy: nhớ quay quắt một người mà thậm chí giờ bảo hình dung ra khuôn mặt chắc em cũng chịu!? Điều đó không giống em chút nào. Không biết đó có giống những người yêu nhau nhớ về nhau không? Em không biết. Nhưng con tim luôn có tiếng nói riêng của nó mà lý trí không thể nào giải thích nổi. Giờ này anh đang làm gì? Chắc anh không còn nhớ một chút nào về em. Anh có quá nhiều việc để làm, có quá nhiều thú vui?Đôi khi ngồi giở lại những tin nhắn anh đã viết cho em ra em lại tự hỏi: Cái người nhắn cho mình những tin nhắn này với người gặp mình một lần rồi đi thẳng có phải là một không? Chẳng nhẽ em trên điện thoại lại khác thế với một em ở ngoài đời để anh phải thất vọng đến vậy? Em đã từng nói với anh: Em không phải là ngừơi tự ti nhưng cũng không phải là một đứa con gái xinh đẹp hay giỏi giang gì và em không muốn mọi người ảo tưởng về mình. Nhưng một người lãng mạn như anh dường như đã ảo tưởng về em quá nhiều rồi lại phải thất vọng rất nhiều phải không anh? Em ước gì anh đừng tình cờ gọi điện cho em, đừng gặp em, đừng?.nhưng mọi chuyện đã xảy ra như là định mệnh. Số phận dường như đã cho em được gặp anh rồi lại bắt em phải buồn thế này. Em nhớ anh lắm anh biết không? Em thật ngốc nghếch phải không? Nhớ một người mà thậm chí mặt không hình dung ra nổi, chẳng biết gì về người đó ngoài cái tên và một số điện thoại?Em thật ngốc nghếch!
  5. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Biển muôn đời vẫn thế: rộng lớn và bao dung. Em đã trốn chạy khỏi Hà Nội và ra với biển không biết vì lẽ gì nữa. Chỉ biết rằng phải đi đâu đó để có thể một mình bình tâm và suy nghĩ. Mà suy nghĩ về cái gì nhỉ? Về những xáo động trong lòng? Về cái tình cảm không thể gọi thành tên?...Chỉ biết rằng trước biển nỗi buồn và sự cô đơn của em được ve vuốt, vỗ về. Em đã quyết định chỉ nhớ đến anh một lần này nữa thôi, chỉ gọi điện cho anh một lần này nữa thôi?nhưng anh đã có lý do để thoái thác cuộc điện thoại đó. Vậy là hết thật rồi! Đáng đời cái con bé hiếu thắng trong em, đáng đời con người ngốc nghếch và lãng mạn trong em! Nhưng dù vậy cũng tốt, sẽ có lý do và can đảm hơn để quên anh. Chiều nay trước biển em đã xoá tất cả những tin nhắn anh đã gửi cho em, xoá số điện thoại của anh và viết lời tạm biệt anh trên bờ cát?Chẳng hiểu sao khi viết lời tạm biệt đó tự dưng gió lại to đến vậy và sóng lại dữ dội đến vậy. Có cảm tưởng như biển hiểu mà nổi bão giông để như đồng cảm và xoa dịu những bão giông trong lòng em. Một chút nữa thôi khi triều lên sóng sẽ xoá và cuốn sạch mọi thứ. Và sóng sẽ cuốn mọi thứ đi thôi?..
    Ảo ảnh
    Đinh Thu Hiền
    Tôi đã chôn sao anh cứ hiện về
    Nấm mồ ấy không một lần hương khói
    Vùi sâu anh trong [/green] quãng đời nông nổi
    Tôi bồi hồi, tôi bối rối, tôi yêu.
    Romeo giữa cuộc đời có được là bao nhiêu
    Mà cô gái dám làm Juliet
    Xuân Hương ơi màu trầu xanh tha thiết
    Nhưng tìm hoài chẳng có kẻ ăn chung.
    Ảo ảnh mãi thôi ảo ảnh đến khôn cùng
    Mồ anh đó tôi trôn bằng nước mắt
    Hồn chìm nổi hồn lênh đênh phiêu bạt
    Để lại về khắc khoải sống trong tôi.
    Thiên đường bao la nhặt hết giữa cõi đời
    Mỗi ngôi sao là một vì tinh tú
    Ảo ảnh của tôi ơi hãy bay vào vũ trụ
    Thế giới này đâu có chỗ cho anh.
    Được UandI sửa chữa / chuyển vào 07:37 ngày 09/09/2005
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Tìm giữa chốn cuộc sống này ít điều thảnh thơi thật .
  7. oh_myfriends

    oh_myfriends Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Trời đang mưa.Những ai đang ở nhà hài lòng với cảm giác ấm áp,những ai đang lang thang lại hối hả chạy về thật nhanh.Các màu sắc ẩn hiện của áo mưa ẩn hiện trên các nẻo đường.Có một đứa con gái nhanh chóng thay quần áo rồi dẫn chiếc xe mini,bình thản nhìn từng hạt nước đang rơi rơi,bình thản cảm nhận từng hạt nước hắt lên người,trên môi là nụ cười có chút ngạo nghễ.Ngạo nghễ vì đối mặt với mưa thu ,trong khi mọi người cuống cuồng chạy trốn nó.Cái lạnh bên ngoài da thịt thấm dần,cái nóng bức ở trong lòng lại toả ra,khó chịu như muốn bệnh.Những ngày trước,nhìn mưa,con bé lại thấy buồn nhưng là cái buồn rất bình an.Bây giờ cũng buồn song lại ray rứt quá đỗi.Những lời nói đau đáu cô định gởi cho 1người mà cô k thực hiện để rồi cứ dằn xé lại vang lên:
    "Nếu có 1 điều ước dành riêng cho 2 ta,em ước gì anh có biết k?Em ước chi em k là Nước mà anh chẳng là Lửa.Lửa làm cho Nước phải bay hơi,Nước lại khiến Lửa phải tàn lụi.Chúng gặp nhau chỉ có thể là Sự huỷ diệt.Chắc vì vậy mà chuyện của mình lại buồn đến thế phải k anh?
    Hai ngày để ta gặp nhau.Hai ngày đủ để ta lướt qua nhau,đủ để ta làm day dứt lòng nhau,đủ để ánh mắt của em buồn hơn một chút.
    Em cám ơn anh!Em cám ơn vì nhờ có anh mà em hiểu được hết ý nghĩa của bài học về lòng tin tưởng.Em cám ơn vì nhờ có anh mà em nhận ra chân giá trị của bản thân.Em cám ơn vì nhờ có anh em mới biết mình bản lĩnh hơn tưởng tượng.Em cám ơn vì chỉ có anh mới giúp cho em nhận ra có những vòng tay ôm siết ấm áp đến thế....Em cám ơn vì tất cả!
    Em xin lỗi anh!Em xin lỗi anh vì em đã k mang đến cho anh những hơi thở binh an!Em xin lỗi anh vì em đã k mang đến những chuỗi cười nhẹ nhõm...Em xin lỗi anh vì tất cả!
    .....Mình chia tay sóng khác sẽ thay vào...."
    Uớc chi cô nhỏ có thể khóc được như Mây đang làm mưa....
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Có người hỏi em " Hạnh phúc là gì?" câu trả lời thật khó fải không anh. Hạnh phúc đối với em đôi khi chỉ là những điều nhỏ nhặt, những thứ em chăm chỉ góp nhặt từng ngày, từng giờ những điều đáng nhớ trong cuộc sống của riêng em. Hạnh phúc khi em quen anh, hạnh phúc với cảm giác em là 1 điều gì thật đặc biệt của riêng 1 ai đó, hạnh phúc khi mình quan tâm và được quan tâm, hạnh phúc chờ đợi và mong mỏi đến ngày mình bên nhau. Còn bây giờ khi em đang nhìn thấy mình đang dần dần xa nhau thì em cũng không biết được đó có phải là hạnh phúc?
    Hạnh phúc mong manh nhưng cuối cùng thì em cũng không nắm bắt và giữ được nó ở mãi bên mình, em tệ lắm đúng không?
    Rồi cũng có lúc anh sẽ đọc được những điều mà em viết nhưng hãy cứ im lặng anh nhé, để ảo mộng nào mãi mãi của riêng em
    @ alongtheroad : tớ vẫn lang thang trong ảo mộng đấy chứ, nhưng dạo này chẳng có đủ thời gian để viết 1 cái gì đó trong topic này. Rất vui khi lại có người bạn chia sẻ với mình trong 1 topic cho dù nó "Chỉ là ảo mộng để rồi sớm mai ra..........."
  9. oh_myfriends

    oh_myfriends Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Chờ hơn nửa giờ mới vào đây được nhưng hơi buồn vì k ai nói với mình câu nào.Chắc mình là "bé" so với mọi người ở đây (làm em thì sướng nhất còn gì?).Đã dạo chơi ở topic này khá lâu,nay lại rón rén gửi bài.Rất mong được trở thành 1thành viên tích cực của Gia đình lãng đãng rất...lãng mạn.Chúc mọi người sẽ có những ngày cuối tuần dzui dzẻ!
    @Lys:các bài thơ của Lys đang nằm trong tập chép thơ thứ 3 của mình đấy!
    @Cuncd:những dòng cảm xúc của chị đang nằm trong Yahoo Draft của em đấy!
    @ everybody:những lời nói của mọi người đang nằm trong ý nghĩ của Linh đó!
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng gia nhập "phi đội leo mây"!
    Cùng vào đây mộng mơ mây gió cho vui nhé!

Chia sẻ trang này