1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là ảo mộng, để rồi sáng mai ra...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 29/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hongtrami

    hongtrami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Thật bình an khi ở nơi đây!

    [​IMG]
  2. along_the_road

    along_the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Bạn hongtrami nói đúng đấy. Thật bình yên ở nơi đây. Lại có thể thả mình trong ảo mộng... ca từ và hình ảnh... Thật bình yên!
    Lâu rồi không tặng cô bé và những phím dương cầm vần thơ nào cả. Đêm nay lại muốn được gột rửa những bụi bậm lo toan cuộc sống bằng từng giọt mộng mơ ngọt như tiếng dương cầm. Lại làm thơ tặng cô bé, tặng tất cả các bạn gái nơi bình yên này, tặng cho những ai yêu câu hát: Anh là mùa thu cho em mơ màng....
    Phím thu
    Tiếng tơ dập dìu gieo xúc cảm
    Ai nhấn phím thu gieo mộng mơ
    Một nốt cho người say chiều thơ
    Một nốt tặng ai vàng nhung nhớ
    Một nốt gửi gắm bao trăn trở
    Một nốt gọi lên khúc biệt ly
    Dịu dàng từng phím tiễn người đi
    Hồ Tây rưng rưng cùng giai điệu
    Phím nào cho nỗi niềm thấu hiểu
    Phím nào cho lời hứa cô liêu
    Phím nào ru hồn bỗng liêu xiêu
    Phím nào biết ai hoài xa cách
    Mùa thu hay lòng ta đáng trách
    Phím đàn hay tại kẻ lắng nghe
    Bàn tay sao chẳng muốn chở che
    Bổng trầm và đam mê son trẻ
    ....
  3. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Có những giây phút trong trẻo đến thế, để chúng ta có thể xẻ chia tới nhau từng mảnh nhỏ nhất của tâm hồn đang khép ...
    Thật tuyệt vời khi một sáng kia, tôi được nhận một món quà từ một người tôi chưa biết mặt... Cảm ơn along_the_road... Xin gửi đến một món quà nho nhỏ, để biết rằng em...
    [​IMG]
  4. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Trên nhưng con đường nơi thảo nguyên xa xôi
    Âm vang giai điệu xưa Daniyar đã hát
    Ơi những rặng núi xanh, ẩn mình sau tuyết trắng
    Tấm nôi mềm nuôi dưỡng đời ta
    ....
  5. along_the_road

    along_the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những bông hoa trong quả cầu thuỷ tinh nhé Lys!
    Lys ơi, cái clip của hidetoshi gây phản cảm quá. Chị đã than phiền nhưng không biết có được giải quyết sớm không.
    Buồn quá. Muốn vào viết gì đó với mọi người mà gặp phải cảnh như vậy, lại thôi.
  6. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua về bị sốt,ho sù sụ,khó thở,mãi mới ngủ được.Chẳng biết thế nào lại "mơ thấy anh,thấy tiếng anh cười và lời anh nói"...chưa bao giờ thấy rõ anh đến thế,chưa bao giờ thấy mình hạnh phúc đến thế!Chắc lúc đó mình vừa ngủ,vừa mỉm cười rất mãn nguyện.Vậy mà tự dưng 1 cơn ho ngu ngốc khiến mình tỉnh giấc,kéo mình trở về thực tại,đấy chỉ là 1 giấc mơ,1 ảo mộng ko có thật mà thôi.Lúc đó,ước gì chẳng bao giờ phải tỉnh giấc nữa,để được sống mãi với cái ảo mộng đấy.Mình đúng là điên quá.
  7. along_the_road

    along_the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0

  8. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Ảo ảnh
    B ùi Sim Sim
    Chẳng có gì, chẳng có gì đâu
    Đừng hy vọng, đừng giận hờn như thế
    Anh như thế... ôi làm sao có thể
    Cơn giông chiều... ngần ngại cuối trời xa
    Suốt đời anh là giấc em mơ
    Như bảy sắc cầu vồng thoáng hiện
    Kỳ ảo, lung linh và tan biến
    Lời thì thầm... chìm loãng thinh không !
    Thôi anh cứ vô tình. Thôi em cứ bâng khuâng
    Cứ thoảng thốt mỗi ban mai thức giấc
    Anh viêm mãn làm sao anh biết được
    Cỏ và em thao thức suốt đêm dài
    Mưa mưa hoài... Vâng ! Mưa có hề chi
    Em quen đợi, biết rằng anh chẳng đến
    Ảo-ảnh-anh trong em luôn ẩn hiện
    Cánh cửa im lìm thăm thẳm nỗi không anh
  9. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời nắng, nắng vàng, óng lên như nắng cho cả một mùa...
    Vào ảo mộng, thấy như dịu lại, thấy như mình lại được đi trong mùa mưa tháng 7 nhiều năm trước...
    "Mưa mùa hạ, đến rồi đi vội vã
    Gió ngân dài như mang khúc heo may
    Đi bên nhau trái tim sao lạ quá
    Tự bao giờ, tay tìm đến bàn tay..."

    Sao mà nhớ quá thể... mùa mưa... và những bàn tay
    [​IMG]
  10. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Hand in hand...
    Along the road...
    Forever...
    [​IMG]

Chia sẻ trang này